Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6 - Bóng tối và Ma vương

Chương 6: Kẻ phục thù và Ma vương - 1

25 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

“Gu… uuu…”

Harold đã bị đâm xuyên ngực, đổ gục ngay tại chỗ, không thể gượng dậy được nữa.

“Lẽ nào giải [Mê hoặc] chỉ là diễn… để khiến ta lộ ra sơ hở…”

Không, nhầm rồi.

Harold nhanh chóng nghĩ lại sau khi nhìn lại.

Mắt của Margo rõ ràng đang ánh lên ý chí mạnh mẽ.

Người bị [Mê hoặc] sẽ mất hết ý chí của bản thân nên không thể nào có ánh mắt đó được.

Thế, có nghĩa là--

(Margo tự, hợp tác với tàn dư của Quân đoàn Ma vương…? Trong khi hắn là đồng đội của Anh hùng--)

“Tại sao… ông là thành viên trong Tổ đội Anh hùng cơ mà!”

Harold hét lên cay đắng.

Không thể tin được.

Ông ta là thành viên trong Tổ đội Anh hùng -- là một chiến binh đã cứu thế giới.

Phải là Anh hùng trong các Anh hùng.

Là tiêu chuẩn của tất cả Hiệp sĩ.

Và, ông ta tự mình, đầu quân cho phe Ma tộc--

“Nói vòng vo kiểu đó, không phục chứ gì…”

Margo ghê tởm chỉ trích lại.

“Thành viên trong Tổ đội Anh hùng? Ý bảo ta là thằng bám đít Anh hùng chứ gì? Hoàn toàn sai! Ta là Hiệp sĩ Anh hùng Margo! Là người xứng đáng được xưng danh Anh hùng hơn hẳn thằng nhóc con Yuno đó!”

Cầm thanh kiếm dài trên tay, Margo dần bước đến.

Ù Ù…!

Ngọn gió xanh lục được tạo ra từ Ma lực ánh lên quấn quanh lưỡi kiếm.

[Lôi Vương Kiếm - Tật Phong 77 Thức]

Vũ khí Ma pháp thuộc hàng cực phẩm đi kèm với danh tiếng của Hiệp sĩ Anh hùng.

“Chờ đã, ông Margo.”

Đột nhiên Franjuras cản ông ta lại.

“Mấy đứa đồng đội thì không nói, Anh hùng vẫn để sống lợi dụng được mà.”

“Nhưng, hắn đã chứng kiến ta ở cùng với Ma tộc rồi. Vả lại hắn có thể tự hóa giải [Mê hoặc], không thể để nguyên thế này rồi thả chạy lung tung được.”

Margo phản đối lời của Franjuras.

Từ nội dung, không còn nghi ngờ gì nữa, Margo đã về phía Ma tộc.

Và rồi.

“Một thành viên trong Tổ đội Anh hùng mà lại theo Ma tộc!”

“Không thể tha thứ, Margo…!”

Rosa và Isabel run rẩy đứng dậy.

Mặc dù bị Margo chém nhưng xem ra không phải vết thương chí mạng.

-- Dẫu vậy vết chém không hề nông.

“Thoát chết trong gang tấc à.”

Margo ngoảnh mặt lại.

Ánh mắt lạnh lẽo, đến mức không ai có thể nghĩ đó là ánh mắt của Anh hùng được người đời tôn kính.

Không--

(Đây mới là bản chất của hắn…?)

Harold nhận ra sự thật bất ngờ.

Tôi đang đối mặt với Ma vương Virgarodomus.

“... Ý ngươi là, cứ thế này thì ta sẽ không thể thắng sao?”

【Nói cho cùng vẫn là có khả năng. Chắc chắn trước sau gì Anh hùng Yuno cũng sẽ chạm đến [Thiên đàng]. Mặc dù không biết bằng cách nào…】

Ma vương tiếp tục.

【Đừng xem thường tốc độ tăng trưởng của những kẻ mang sức mạnh [Ánh sáng]. Sức chiến đấu ở thời điểm hiện tại, ta đoán nhà ngươi đang ở thế thượng phong nhưng chúng nó vượt lên lúc nào không hay đâu. Ngoài ra】

Bài giải thích của Ma vương chưa ngừng lại.

【Điểm cần chú ý đến không chỉ mỗi Anh hùng sở hữu [Ánh sáng]. Ảnh hưởng của [Ánh sáng] sẽ lan tỏa đến cả những người xung quanh -- những đồng bạn của Anh hùng】

“Những kẻ trong tổ đội cũng thế…?”

【Trong số đó, có kẻ đến được [Thiên đàng] ta cũng không ngạc nhiên đâu】

“[Thiên đàng]...”

Cực đối nghịch của [Địa ngục], nơi tập trung của [Bóng tối] -- nói cách khác là cội nguồn của [Ánh sáng].

Tôi nhớ lại từ [Thiên đàng] đã được Margo nói ra.

Lẽ nào hắn cũng đã đến được đó, bằng chính sức của mình hoặc được thế lực nào đó giúp đỡ.

Nếu đúng thế thì phải cẩn thận chú ý trong trận chiến với Margo thôi.

Ngoài ra, cả Farah nữa--

“Ta nên làm gì để đối kháng lại?”

【Một trong những cách, là nắm giữ cả [Ánh sáng] lẫn [Bóng tối]. Điều đó có thể đáp ứng được thông qua thử thách ở Di tích của nền Văn minh cổ đại Lemuceria】

Ma vương đáp.

Tôi đã từng nghe từ Rakshasa.

Trong trận chiến với Mike, thuật thức hắn đã sử dụng -- [Hỗn độn].

Nếu tôi cũng làm được thì dù Yuno có tăng cường [Ánh sáng] đến đâu thì tôi vẫn có thể kháng cự lại được, nhỉ.

【Và, có một cách khác -- ở dưới tầng sâu nhất của Hầm ngục này】

“Tầng sâu nhất…?”

【Nếu muốn theo thì bổn tọa sẽ dẫn đường】

【Đừng tin Ma vương, Ông chủ】

Bỗng có giọng nói khác xen vào.

Một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen -- Rakshasa dần xuất hiện bên cạnh tôi.

【Không, phải gọi là [Điểm cực 605] của [Bóng tối] -- [Mã hiệu Virgarodomus]】

【[Điểm cực 037], [Mã hiệu Rakshasa] à. Nhà ngươi có Điểm cực khá mạnh theo cùng đấy】

Đầu lâu Ma vương cười canh cách.

Ngược lại, Rakshasa cộc cằn.

【Điểm cực số 600 trở lên có trách nhiệm khác với chúng tôi. Đừng bao giờ mở lòng với họ, Ông chủ】

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

vl thế bóng tối cần thăm ngàn còn anh hùng ATSM để lên đời à :)
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
Vậy ra mấy thằng bên ánh sáng càng ATSM thì càng mạnh à
Xem thêm
Và ánh sáng cũng tương tự chăng?
Xem thêm