• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 (Đã xong)

Chương 02 (3)

4 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

Phần 3.

“Ah….một ngày thật tàn khốc…..”

Ngồi dưới vòi sen trong nhà tắm, tôi mệt mỏi buông thõng vai. Tự nhiên, tôi phải thức tỉnh tình yêu dành cho cho em gái, tự nhiên tôi có thêm một cô em gái mới, rồi TỰ NHIÊN tôi lại đánh mất đi lòng tự tôn của một người anh trai….

“Chậc, có hai thứ cần phải làm bây giờ…..haiz.”

Tôi xóa đi những ý nghĩ không cần thiết trong đầu, chỉ tập trung vào những điều tôi không được phép quên.

Yêu em gái.

Để thỏa mãn Sakurada-san — để ngăn anh ấy không thay đổi nhân vật — tôi phải trở thành kẻ yêu em gái bằng bất cứ giá nào. Tôi biết tôi có một người em gái thật sự, nhưng tôi không thể cứ mãi là một tên nhát cáy vì điều đó được. Cả Suzuka lẫn Sakura đều đang cố gắng vì tôi, dù hai đứa đều rất ghét chuyện này (Chắc Sakura cũng không đến nỗi……). Hai đứa đang cố gắng hết sức để cho tôi thấy được sự đáng yêu của em gái, nên tôi cũng phải cố gắng hết sức mình nữa. Đặc biệt là Suzuka, chuyện này xảy ra cũng bởi vì  tôi đã không làm tốt được vai trò thế thân của mình.

“…Chậc, không phải là mình không thấy hai đứa nó đang yêu đâu.”

Từ ‘đáng yêu’ đến ‘yêu’ là một đường thẳng. Tuy nhiên, đây là tình yêu dành cho em gái, có một rào cản vô cùng lớn đã cản tôi lại. Sự tồn tại của Suzuka. Em gái ruột của tôi. Và những lời em ấy nói ra vào ngày hôm đó—

“………O-Onii-chan?”

“Sao vậy?!”

Ngay lúc đó, giọng nói của người con gái tôi đang nghĩ đến vang lên, làm tôi giật nẩy người.

“Suzuka?! E-Em—! Sao em lại ở đây?!”

Sao Suzuka lại nhìn lén tôi với khuôn mặt đỏ bừng vậy?!

“Đ-Đ-Đ-Đừng có hiểu lầm em! V-Và đừng có quay người lại đấy!”-Ngay sau đó, em ấy mở cửa bước vào.

Tôi đã định lấy tay che mắt lại nhưng….

“Đ-Đồ bơi…..thể thao….?!”

(Trans: Nhỡ em nó không mặc cái gì thì sao, đã muốn nhìn còn giả vờ, nghiện rồi còn ngại, tôi lạ gì cái thằng này nữa :v)

Trông thấy Suzuka mặc một thứ không tưởng như đồ bơi thể thao, tôi chỉ biết đứng im như trời trông.

“N-Ngồi yên được không! Em sẽ kì lưng cho anh…..!”

Nhưng không dừng lại ở đó, em ấy dần tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi.

“Đ-Đ-Đ-Đợi đã, đợi đã! S-S-Sao tự nhiên em lại làm chuyện này vậy?!”-Mặt tôi nóng bừng lên.

Ngay cả Suzuka trông cũng như sắp nổ tung đến nơi rồi.

“B-B-Bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là tập huấn đặc biệt để anh yêu em gái thôi! Vì Sakura-san bọn mình đã mất cả tá thời gian rồi, nên em phải nỗ lực nhiều hơn nữa!”

“A-Ah, tập huấn đặc biệt sao! Đúng nhỉ, phải ha! Làm sao có thế có lí nào do khác ngoài chuyện đó được….nhưng tại sao lại là đồ bơi thể thao?”

“Một cảnh trong cuốn hentai em đọc được trong phòng anh cũng có cảnh người con gái mặc như thế này…….với lại em không thể để thua Sakura-san được…..!”

“Để thua Sakura…..?”

“K-Không có gì đâu! Bộ đồ bơi này là của Double Peace-sensei để quên và nó chỉ vô tình vừa với em thôi, lí do là vậy đấy!”-Cả người em ấy đỏ ửng lên vì ngượng, làm tôi khẽ nuốt khan.

“V-Vậy như em nói khi nãy, đây sẽ là một bài tập huấn đặc biệt! Lần này bọn mình sẽ skinship nên Onii-chan đứng có nghĩ đến mấy chuyện kì quặc và chỉ tập trung vào việc yêu em gái thôi đấy!”

“Đ-Đã rõ!”

Chỉ riêng việc cố để khiến tôi yêu em gái đã đủ kì quặc lắm rồi, nhưng tôi quyết định không nói ra.

“V-Vậy em bắt đầu đây……..!” Nói rồi em ấy bắt đầu kì lưng cho tôi.

Woah……Đã lâu lắm rồi mới có người làm thế này với tôi, nên tôi có cảm giác hơi kì lạ. Và khi nghĩ đến việc người đang làm chuyện đó là Suzuka, tôi có đôi chút khó xử.

“……A-Anh thấy sao, Onii-chan? E-Em làm có tốt không…..?”

“Eh, ah, anh nghĩ là em làm tốt lắm…..”-Thật ra, em ấy cẩn thận đến nỗi toàn bộ cơ bắp của tôi đều cảm thấy rất thoải mái.

….Được em gái kì lừng cho cũng không đến nỗi tệ ha.

“O-Onii-chan, lưng của anh rộng thật đó.”

“V-Vậy sao? Anh nghĩ nó cũng bình thường thôi mà.”-Bắt đầu quen dần với chuyện này, tôi đần cảm thấy thoải mái hơn. Lúc đầu tôi có hơi khó xử nhưng khi nghĩ rằng Suzuka lại có thể làm điều này cho tôi, tôi thật sự cảm thấy ấm lòng—

“Uwa?!”

Bỗng nhiên, lưng tôi cảm nhận được một cảm giác mềm mại, tôi giật nảy người.

“C-Chuyện gì vậy?! Anh đừng có di chuyển đột ngột vậy chứ!”

“Nhưng mà, thì là, chúng đang chạm vào lưng anh…..!”

“Chạm vào lưng anh? Ý anh là sao?”

Không không, chỉ duy nhất một thứ—hoặc hai thứ—có thể chạm vào lưng tôi lúc này thôi!

 Nhưng tôi không thể nói ra chuyện đó được.

“L-Là….”

Chỉ thoáng sau, có vẻ như Suzuka đã nhận ra điều tôi đang nói đến.

“A-Anh….! Anh đãng nghĩ gì thế hả, Onii-chan!”

“C-Chẳng phải đó là lỗi của em sao?”

“E-Em không hề cố ý làm vậy! C-Chúng chỉ vô tình chạm vào người anh, thế thôi……! U-Uhhhhhhhh, mình đang làm cái gì thế này……!”-Chẳng cần phải quay lại tôi cũng có thể đoán được vẻ mặt của em ấy lúc này.

“À-Thì, cũng chỉ là tai nạn thôi mà, nên hai đứa hãy quên đi nhé.”

“Đ-Đúng vậy! Hãy quên chuyện đó đi! Càng nhanh càng tốt!”-Cố để giấu đi sự xấu hổ của mình, em ấy lại tiếp tục kì lưng cho tôi, nhưng lần này em ấy dùng nhiều lực hơn.

“Chờ đã—?! Em làm mạnh thế! Đau quá!”

“Q-Quên đi! Quên sạch hết đi! Uhh……..!”

Không thể chịu nổi, tôi quay người lại cố để bắt lấy tay em ấy nhưng……

“Uwa?!”

“Kya?!”

Do xà phòng, sàn nhà trở nên trơn tuột. Cả hai đứa chúng tôi ngã nhào xuống sàn. Tôi cố gắng để chống tay xuống sàn, đầu tôi đã đập vào thứ gì đó, làm tôi hoa hết cả mắt.

“….Ouch…..!”

Trong khi trời đất vẫn đang chao đảo, tôi nhìn sang bên cạnh, qua dòng nước mắt, tôi nhìn thấy chiếc ghế mình vừa ngồi trước khi bị ngã.

“Mà…..Suzuka? Suzuka, Em có sao—”

Không?—chưa kịp nói hết câu, não tôi đã ngưng hoạt động khi tôi quay mặt xuống dưới.

“…..O-Onii-chan…..”-Khuôn mặt của Suzuka nằm giữa hai bàn tay tôi.

Cơ thể tôi gần như đã chạm vào Suzuka.

…….Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Bình tĩnh lại nào……..Đừng nói là…….!”

“U-Uhm, Suzuka-san?”-Tôi gọi tên em ấy trong sợ hãi.

Dù có nhìn thế nào đi nữa—kể cả với kẻ phải chịu trách nhiệm chuyện này như tôi đây—thì tư thế lúc này của chúng tôi là vô cùng nguy hiểm, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại. Dù chính tôi là người đã đẩy em ấy xuống, nhưng đây chỉ là một tai nạn! Không hề có một chút hàm ý sâu xa nào và chyện này cũng sẽ không giống như trong eroge đâu đấy nhé?!

“…….Ah……..Ah……”-Suzuka run rẩy nhìn tôi, khuôn mặt thì đỏ bừng.

Nhưng, ánh mắt của em ấy bắt đầu di chuyển, từ mặt xuống ngực tôi, xuống bụng, và thậm chí còn thấp hơn. Toàn bộ cơ thể em ấy đỏ bừng lên, mắt thì xoay mòng mòng, và em ấy khẽ rên lên một tiếng.

Và câu hỏi ở đây chính là: Suzuka đã thấy cái gì?

Gợi ý 1: Đây là nhà tắm và tôi đáng mặc trang phục vô cùng phù hợp.

Gợi ý 2: Trống không.

u60645-cd18e87e-04bf-4759-ad38-c39b190fa124.jpg

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?!?!?!!”

“Guh?!”

Ngay sau đó, Suzuka hét lên một tiếng thất thanh, em ấy đẩy tôi ra, và chạy đi. Tôi đập lưng vào tường bằng toàn bộ lực của cú đẩy, nhưng vấn đề không chỉ có vậy…..

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?! Tôi đã làm cái quái gì thế này?! Ahhhhhh?!?! Dù đây có là tai nạn thì tại sao tôi lại đè em gái ruột của mình ra như thế chứ?! Lại còn trần truồng! Hoàn toàn trần truồng nữa chứ?!

“Ughh, anh xin lỗi, Suzuka. Anh thật là một thằng anh trai rác rưởi…..”

Tôi ngồi yên như thế một hồi lâu, chím đắm trong cảm giác chán ghét chính bản thân mình.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?-Tôi gần như sắp khóc khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Dù có là tập huấn đặc biệt đi nữa, tôi cũng đã làm mọi chuyện đi quá xa rồi……chậc, tôi thật sự nghĩ rằng sự khác biệt này so với thái độ nghiêm khắc thường ngày của Suzuka thật sự rất đáng yêu, nhưng mà—

“Này, mày phải hối lỗi đi chứ! Mày đang nghĩ cái gì thế hả!”

Cố để bình tĩnh lại, tôi giảm nhiệt độ nước trong vòi sen xuống.

“Chậc, nhưng đúng thật là em ấy rất đáng yêu…..”-Tôi lại thốt ra suy nghĩ của mình một lần nữa.

Tôi mở vòi sen lên hết cỡ, cố gắng để rửa trôi những cảm xúc này.

                                        -Hết phần 3-

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hay thank trans
Xem thêm
Em nó sock vì thấy con giun ấy mà
Xem thêm
tại sao không phải là con Thần Long huyền thoại =))))
Xem thêm