• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 (Đã xong)

Chương 04 (4)

2 Bình luận - Độ dài: 3,936 từ - Cập nhật:

Phần 6.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi một lần nữa lên đường đến ban biên tập.

“Cuối cùng ngày này cũng đến…...”

“Không phải lo đâu. Chắc chắn anh sẽ thuyết phục được Sakurada-san mà.

Trong khi Suzuka đang ngước mắt nhìn lên tòa nhà và lẩm bẩm, tôi tự tin đáp lại em ấy. Vấn đề trước đó của tôi đã được giải quyết triệt để, vậy nên chẳng có gì phải lo lắng nữa.

“K-Không phải là em đang lo lắng hay gì đâu…..D-Dù sao thì Onii-chan cũng đã nhận ra mình là một kẻ siscon rồi mà, đối với em, chỉ cần thế thôi là em đã mãn nguyện rồi………Ehehe, ehehehehehehe……!”-Mặt em ấy đỏ bừng đến tân mang tai.

…..Có lẽ em ấy đang lo rằng tôi sẽ không thuyết phục được Sakurada-san chăng? Nếu là như vậy, thì không cần thiết đâu. Tôi có cảm giác như trong vấn đề này, tôi là bất khả chiến bại.

“Cứ để đó cho anh.”-Vừa bước vào tòa nhà tôi vừa nói với Suzuka.

Sau khi trình bày với tiếp tân công chuyện ngày hôm nay. Vài phút sau Shinozaki-san xuất hiện để đón chúng tôi.

“Chị xin lỗi vì đã khiến hai đứa phải đến đây một lần nữa nhé. Sakurada đôi khi thật sự rất cứng đầu…..Từ trước đến nay, chị vẫn luôn nhẫn nhịn với mấy đứa kouhai của mình, nhưng lần này chị sẽ không bỏ qua cho chuyện cậu ta nói xấu Towano-sensei đâu! Nếu đã đến nước này, chị sẽ nghĩ cách gì đó—”

“K-Không cần đâu, cứ để em giải quyết chuyện này, chị cứ yên tâm đi.”

Trong lúc chị ấy vẫn cứ làm quá mọi chuyện lên, chúng tôi tiến thẳng đến phòng họp.

“…..Towano-sensei, có vẻ như lần này cậu cũng đến đây cùng với em gái của mình nhỉ.”-Sau khi nhìn liếc nhìn Suzuka vài giây, Sakurada-san hướng ánh mắt đầy thù địch về phía tôi.

Mặc dù vẫn anh ấy vẫn mặc bộ quân áo giống như ngày hôm trước, nhưng cảm giác đáng sợ mà anh ấy toát ra vì một lí do nào đó đã biến mất.

“Vậy, hôm nay cậu có chuyện gì ở đây thế này? Tôi đến đây vì mong muốn của Senpai, nhưng tôi không nghĩ là mình có chuyện gì để nói với cậu đâu, Towano-sensei.”

“Đó không phải là vấn đề. Có lẽ anh đang nghĩ rằng chúng ra chẳng có điều gì đáng để bàn luận, nhưng bọn em thì có đấy.”

“……Vậy chuyện đó là gì nào?”

“Về chuyện anh sẽ thay đổi nhân vật em gái trong bản chuyển thể anime. Em nói thật lòng nhé; Bọn em không thể cho phép chuyện đó xảy ra được, vậy nên anh phải bảo đảm với bọn ém rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.”-Sakurada-san trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ bởi vì tôi đã quá thẳng thắn. Tuy nhiên……

“Quả thực đúng là về chuyện đó sao. Tôi tin là tôi đã nói với cậu rằng chuyện đó đã được quyết định rồi mà. Không cần biết tiểu thuyết của Sensei tuyệt vời đến mức nào, chính bản thân Sensei lại không hiểu như thế nào mới là tình yêu dành cho em gái, chính vì lí do đó,tôi phải thay đổi nhân vật—”

“Thứ lỗi cho em vì đã thô lỗ nhé, nhưng em tin rằng ở đây, không ai có thể yêu em gái nhiều hơn em được đâu.”

Trước thái độ vô cùng tự tin của tôi, Sakurada-san tỏ vẻ nghi ngờ.

“Mà đúng là em đã không thể cho anh thấy điều đó vào tuần trước, nên em rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, bây giờ em đã khác rồi, vậy nên không có bất kì lí do nào để phải thay đổi nhân vật nữa.”

“…Có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi là chỉ trong một tuần ngắn ngủi như thế mà cậu đã học được cách để trở thành kẻ siscon rồi đấy nhé?”

“Không, em không học. Em chỉ nhớ lại nó thôi. Bởi vì em đã luôn luôn là một tên siscon rồi.”

Sakurada-san nhướn một bên lông mày lên, đáp lại. Nhìn sang phía bên cạnh mình tôi có thể thấy được biểu cảm của Suzuka và Shinozaki-san.

“O-O-O-O-O-Onii-chan……….!”

“T-Towano-sensei……thật tuyệt vời làm sao….!”

“Vậy, Sakurada-san, anh thì sao? Giờ đây, em đã thức tỉnh rồi, còn anh, anh có chắc rằng mình hiểu như thế nào là một kẻ yêu em gái không?”

“……Ngạc nhiên thật đấy. Cậu đang cố để bắt đầu một cuộc tranh luận với tôi sao?”

“Chắc chắn không phải vậy. Chỉ là, theo trí nhớ của em…..tuần trước anh cũng đâu nói cho em biết những cảm xúc của anh dành cho em gái là như thế nào đâu.”

“Fuu….được thôi. Nếu cậu đã dám nói vậy thì tôi cũng sẽ cho cậu biết những suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, quyết định của tôi vẫn sẽ không thay đổi đâu. Tôi vẫn sẽ thay đổi nhân vật em gái, vậy nên Sensei không cần phải can thiệp vào chuyện này nữa đâu.”

“Được rồi, em đang nghe đây.”

“…….Em gái chắc chắn là điều tuyệt với nhất trên thế giới này, không hề nói quá.”-Sakruada-san dùng tay đẩy kính lên và bắt đầu nói một cách điềm tĩnh. “Dù cho chùng ta là ruột thịt với nhau, dù cho giới tính của chúng ta khác nhau. Nhưng chính điều đó làm cho họ rất gần gũi với ta, nhưng lại cũng rất xa ngoài tầm với của ta. Tuy nhiên, chính mối liên kết vượt qua cả luân lí đó đã làm cho em gái vượt qua tất thảy mọi khác.”

Điềm tĩnh nhưng cũng rất dữ dội. Anh ấy hoàn toàn tự tin vào những điều mình nói ra.

“Cậu có thể gọi đó là chất gây nghiện cũng được. Một khi cậu đã biết đến điều đó, thì cậu không thể nào quên nổi……! Sự dễ thương của họ, khát khao được bảo vệ họ, không bất kì một thứ gì có thể chống lại họ! Em gái là điều tuyệt vời như thế đấy!”-Nhưng anh ấy không dừng lại ở đó. “Thực thể được gọi là em gái chính là thần thánh! Họ là điều tuyệt diệu nhất trên thế giới này! Và tôi chỉ là một tín đồ mà thôi! Liếm láp họ, hít hà mùi hương của họ, ôm ấp họ, họ luôn ở trong tầm tay của ta nhưng đồng thời cũng là một bông hoa mà ta không thể nào chạm đến! Và tôi phải trở thành đấng cứu thế để cho thế giới này biết đến sự tuyệt diệu của họ—”

Tuy nhiên…

“Em……hiểu rồi. Được rồi đấy, Sakurada-san.”-Tôi ngắt lời của Sakurada-san, ngán ngẩm lắc đầu.

“Ý cậu là sao? Cuối cùng cậu đã nhận ra mình không thể nào hiểu được những cảm xúc của một kẻ siscon—”

“Không, ngược lại mới đúng. Sau khi nghe anh nói, em đã hoàn toàn hiểu rồi.”

Và……

“Chẳng phải anh mới chính là kẻ không hiểu như thế nào là một kẻ siscon sao?”

“C-Cậu vừa nói gì cơ……? Tôi không hiểu siscon là như thế nào ư…..? Không thể nào, tôi không muốn nghe điều đó từ một kẻ như cậu!”

“Không, quả là đáng xấu hổ, nhưng chính anh mời là người không hiểu đấy. Em đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Bởi vì—”

Khoảnh khắc đó, tưởng dừng ánh mặt của mình tại Suzuka một giây rồi nói tiếp.

“Anh chỉ đang cố thỏa mãn ham muốn của mình thôi, anh không hề quan tâm đến cảm giác của người em gái một chút nào hết. Đó không phải là cách để yêu một người em gái.”

“C-Cảm giác của người em gái sao?!”

“Em đồng ý với anh rằng em gái chính là điều tuyệt với nhất trên thế giới này, và không bất kì thứ gì có thể đánh bại họ. Em cũng hiểu được ham muốn được liếm láp họ, hít hà mùi hương của họ hay ôm ấp họ của anh. Tuy nhiên, anh chỉ được phép làm chuyện đó nếu điều đó làm người em gái cũng cảm thấy hạnh phúc.”

“C-Cậu đang nói gì vậy chứ! Điều kì cục như vậy….!”

“Câu nói vừa rồi của anh đã chứng minh rằng điều em nói là đúng! Anh không hề biết như thế nào là tình yêu dành cho em gái; anh chỉ là một kẻ cuồng tín đến điên cuồng mà thôi! Nêu như anh thật lòng yêu họ thì anh sẽ không làm bất kì điều gì có thể gây tổn thương đến họ!”-Tôi dùng ngón trỏ của mình chỉ thẳng vào Sakurada-san.

“K-Không thể như thế được! Tuân theo những ham muốn của mình mới chính là một kẻ yêu em gái đích thực! Dù cho điều đó có nghĩa là họ sẽ ghét cậu đi chăng nữa! Cậu là cái đồ không bị em gái ruột của mình ghét bỏ, là một kẻ yêu em gái giả mạo!”

“Ha!”-Nghe thấy câu trả lời của anh ấy, tôi không thể ngăn nổi mình bật cười.

“Anh đã nói ra suy nghĩ thật của mình rồi đấy nhỉ! Chỉ riêng điều đó thôi, em đã có thể khẳng định rằng anh chỉ là một kẻ cuồng tín hèn kém mà thôi! Đó có thể là quan điểm sai lầm của anh! Nhưng với em thì khác! Nhìn đây—”

Nói rồi, tôi ôm chặt lấy Suzuka đang ngồi kế bên tôi vào lòng.

“O-O-O-O-Onii-chan?!”

“Được em gái của mình yêu quý dù cho anh có phạm phải sai lầm, chính điều đó mới khiến anh trở thành một kẻ yêu em gái thật sự!”

u60645-95480d39-4795-4a82-a200-0f46de41cf19.jpg

Với sự tự tin tràn đầy, tôi nói lên thật lớn. Thấy tôi như vậy, Sakurada chỉ biết trợn tròn mắt nhìn tôi, còn Shinozaki-san chẳng hiểu tại sao nhưng cũng đang gật gù.

…….Chỉ riêng một mình tôi thì không thể nào đi đến được kết luận này được. Nếu như Suzuka không nói với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em ấy cũng sẽ không ghét bỏ tôi, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể nhận ra được điều đó. Thứ tôi yêu quý chính là thuộc tính em gái, chứ không phải người em gái ruột thịt của tôi. Tuy nhiên, em gái của tôi cũng là một người em gái. Điều quan trọng nhất của việc yêu em gái chính là phải trân trọng thuộc tính ‘em gái’ đó. Đó là lí do, bằng bất cứ giá nào bạn cũng không được phép làm tổn thương em gái của mình. Để có thể làm được điều đó, tôi cần phải trở thành một người anh trai đáng tin cậy. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ đơn giản như vậy thôi.

Phải trân trọng tất cả mọi thứ gắn với hai từ ‘em gái’—đó chính là yêu cầu trọng tâm đằng sau tình yêu dành cho em gái, và được gọi là ‘Onii-chan’ chính là yêu cầu tối thiểu!

“…Ugh….”

Sakurada-san cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cảnh tôi ôm chặt Suzuka vào lòng. Cuối cùng anh ấy lắc đầu, rồi nói tiếp.

“Tôi sẽ không chấp nhận điều đó…..! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó! Làm một kẻ yêu em gái và được em gái của cậu chấp nhận….Tôi sẽ không chấp nhận điều đó! Không bao giờ!”-Anh ấy đứng dậy, tỏ vẻ vô cùng bực tức. “Đừng hòng tôi chấp nhận chuyện đó! Nếu đã đến nước này, tôi chắc chắn sẽ thay đổi nhân vật em gái! Tôi sẽ làm cho em ấy trở nên giống với em gái của tôi!”

“Eh? C-Cái gì cơ…….?”

Tôi hơi bối rối vì lời nói của anh ấy, nhưng không có thời gian để hỏi lại…..

“Anh dừng ngay chuyện này lại đi!!!”

Một giọng nói vô cùng lớn đột nhiên vang lên trong căn phòng, làm tất cả mọi người đều giật thót mình và quay về phía phát ra giọng nói đó. Và đang đứng đó chính là…..

“S-S-Sakura-tan?!”

“Đừng có gọi em là Sakura-tan! Anh nghĩ mình đang làm chuyện gì thế hả?! Thay đổi nhân vật trong tiểu thuyết của Sensei cho bản anime chuyển thể sao? Anh lo mà giải thích chuyện này đi, Nii-san?”-Đó chính là Minazuki-san, người vừa mới bỏ đi khỏi nhà của chúng tôi.

…..Đợi chút đã? Sakura-tan?......Và Nii-san sao…..?

“E-Em nhầm rồi, Sakura-tan! Có lí do đặc biệt đằng sau chuyện này mà……!”

“Ohhh, vậy thì làm ơn hãy nói cho Sakura biết cái lí do vô-cùng-đặc biệt đến mức khiến anh phải quấy rầy Sensei đến mức này cũng như làm một việc ngu ngốc như là thay đổi nhân vật trong nguyên tác xem nào!”-Ngay khi Minazuki-san bắt đầu quở trách Sakurada-san, anh ấy ngay lập tức đứng dậy dập đầu lia lịa và nói “X-X-X-X-Xin lỗi!”

C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“U-Uhm, Minazuki-san?”

“….Towano-sensei, Sakura vô cùng xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chỉ vì người anh trai ngu ngốc của em ấy mà mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này…..”-Ngay khi tôi vừa hỏi chị ấy, Minazuki-san đã lập tức xin lỗi.

…..Mà đợi đã, ‘anh trai’ có nghĩa là sao….?

“Đừng nói với em là; Sakurada-san chính là người anh trai biến thái mà chị đã kể cho em đấy nhé……?”

“Vâng, chính là anh ấy …..”-Nói rồi chị ấy quay người lại và nhìn Sakurada-san chằm chằm. Còn anh ấy thì vẫn đang cúi đầu mà liên tục xin lỗi chị ấy.

“Sakura-tan, anh xin lỗi, Sakura-tan anh xin lỗi….”

“Sakura không hề nghĩ rằng anh trai của em ấy lại làm phiền Sensei đến mức này…..Sau khi được nghe chuyện của Sensei vào ngày hôm qua, Sakura đã thấy chuyện này nghe rất quen thuộc.”

……Ah, chả trách lúc đó chị ấy lại có biểu cảm như vậy.

“Thực ra Sakura đã lên kế hoạch đến đây từ sớm đếm tóm lấy anh trai của em ấy cơ. Nhưng em ấy đã để tuột mất anh ấy…….Vậy thì, chính xác thì chuyện thay đổi nhân vật này có nghĩa là gì đây hả, anh trai của em?”

“Em nhầm rồi, Sakura-tan…..Anh chỉ đang phóng đại vậy thôi…..”

“Vậy thì hãy giải thích chuyện đó cho Sakura đi!”

“Hyiiiiiiiiiii?!”-Bất giác hét lên một tiếng, anh ấy bắt đầu giải thích mọi chuyện với đôi mắt ngấn lệ.

…..Mà nhân tiện thì cái phong thái thanh niên nghiêm túc lúc trước của anh ấy cũng đã hoàn toàn biến mất.

“Anh thật sự rất yêu tiểu thuyết của Towano-sensei và thực ra anh đã định chuyển thể tiểu thuyết của cậu ấy thành anime trọn vẹn nhất có thể! Và sau khi cậu ấy đến đây cùng với người em gái ruột vô cùng xinh đẹp của mình, anh thực sự nghĩ rằng cậu ấy là một con người rất tuyệt vời!”

“Nhưng…..”-Anh ấy nói tiếp.

“Sau khi được trò chuyện với cậu ấy, anh nhận ra rằng cậu ta thực ra chẳng yêu em gái một chút nào cả…..Cậu ta hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của anh…”

“Ah, có lẽ đó là lỗi của em….”

“Thêm vào đó, cậu ta còn đi cùng với em gái ruột của mình nữa chứ, điều đó đã làm anh vô cùng tức giận….Và chính lúc đó, Sakura-tan cũng vừa bỏ nhà ra đi, tất cả điều đó đã làm cho chiếc công tắc trong đầu anh bị bật lên…..”

“Vậy là chỉ vì điều đó mà anh tức giận đến vậy sao?!”

“A-Anh biết rõ rằng cách hành xử của mình chẳng khác gì một đứa trẻ con cả, nhưng anh không thể kiểm soát nổi cơn giận của mình…..Và trước khi nhận ra, anh đã nói rằng mình sẽ thảy đổi nhân vật mất rồi…”

 “Anh có biết là trong một tuần qua anh đã làm khổ Towano-sensei đến mức nào không hả….?”

Một luồng hắc khí tỏa ra từ người Minazuki-san, nhìn thấy điều đó, Sakurada-san lại tiếp tục hoảng hốt dập đầu lia lịa.

“A-Anh sẽ không bao giờ thực sự làm điều đó, em biết mà! Nhưng sau khi Sensei xuất hiện trong buổi phát thanh của Sakura-tan, anh tưởng như mình đã phát điên lên rồi. Khi anh hỏi quản lí của em, chị ấy đã nói cho anh biết rằng em đang ở lại nhà của cậu ấy và lúc đó anh đã không còn làm chủ được suy nghĩ của mình nữa…..”

“Ah, vậy ra đây là lí do mà anh đến chỗ thu âm ngày hôm đó hả? Để kiểm tra Minazuki-san?”

……Vậy ra đây chính là lí do mà anh ấy đột nhiên biến mất khi hai đứa quay trở lại….

“Hmph, vậy là rốt cục thì anh vẫn quyết định sẽ thay đổi nhân vật?”

“E-Em nhầm rồi! Anh chỉ nghĩ là anh sẽ làm khó cậu ấy thêm một thời gian nữa thôi! Trong tuần này bọn anh sẽ gặp lại nhau mà, vì thế nên anh định sẽ nói cho cậu ấy biết rằng bọn anh vẫn sẽ chuyển thể theo đúng nguyên tác vào lần gặp tới!”

“Nhưng anh vẫn chưa nói, đúng không? Em mong là anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này rồi đấy…..”

W-Woah….Nụ cười của chị ấy lạnh như băng ấy…….

“S-Sakura-tan! Anh không ngờ chỉ trong vòng một tuần mà cậu lại có thể thay đổi nhiều đến vậy! Và khi nghe cậu ấy nói rằng trong suốt quãng thời gian qua anh đã sai lầm về tình yêu dành cho em gái……anh đã không còn giữ được mình nữa…..N-Nhưng ngay từ đầu cũng nhờ tiểu thuyết của Towano-sensei mà anh mới có thể nâng tình yêu dành cho em gái của mình lên một tầm cao mới!”

“Eh? Vậy là, về cơ bản, việc anh trở thành một kẻ tồi tệ như vậy là do lỗi của em sao….?”

“Đúng vậy! Bởi vì tiêu thuyết của cậu là một tuyệt tác, nên tôi nhận thấy rằng nếu mình không đưa tình yêu dành cho em gái của mình lên một tầm cao mới thì anime chuyển thể sẽ không thể nào sánh nổi với light novel mất! Đó là lí do tại sao, tôi đã nghĩ rằng mình buộc phải thực sự sa vào lưới tình với Sakura-tan nếu không mọi chuyện sẽ thành công cốc…..!”

Vậy là cuối cùng…..tất cả mọi chuyện là do cả hai người họ đều đọc tiểu thuyết của Suzuka sao….?

“Vậy ra chỉ vì điều đó mà anh bắt đầu hành xử kì lạ như vậy?!”

“A-Anh đã nghĩ rằng nếu mình không trở nên điên cuồng như vậy, thì mình sẽ không thể nào đuổi kịp được Towano-sensei mất! Là một đạo diễn anime, đó là chuyện không thể nào dung thứ nổi, phải không?!”

Ah, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rồi. Người này chỉ là một tên ngốc quá trung thực và thẳng thắn mà thôi.

“Đấy vẫn không phải là lí do!”

“Đ-Đúng như em vừa nói……Chỉ là anh đã quá tức giận, nghĩ đến việc mình để thua Sensei, anh thật sự đã nghĩ đến chuyện thay đổi nhân vật…”

“Dĩ nhiên là anh sẽ thua cuộc rồi! Không giống như Nii-san, người đã dồn ép Sakua đến nỗi phải bỏ nhà ra đi, Sensei thật sự rất trân trọng những người em gái, anh ấy xứng đáng được gọi là ‘Onii-chan’!”

“Uhhh, Sakura-tan….Nhưng mà, anh thật sự không có ý định sẽ thay đổi nhân vật đâu mà, vậy nên, làm ơn hãy tha thứ cho anh!”

“L-Làm ơn hãy dừng lại đi!”

Tôi thật sự đã rất hoảng hốt khi Sakurada-san quỳ gối xuống và cúi đầu. Không phải là tôi cảm thấy giận anh ấy hay gì cả, mà chỉ là tôi cảm thấy như tôi mới chính là người có lỗi ở đây…..Đến khi nào anh ấy vẫn chưa thay đổi bất cứ điều gì thì tôi vẫn cảm thấy ổn với điều đó.

“K-Không sao đâu…..Em không còn giận nữa đâu.”

“T-Thật sao?! Cảm ơn cậu rất nhiều, Towano-sensei!”

“Nói cho anh biết, kể cả nếu Sensei tha thứ cho anh thì Sakura cũng không đâu nhé. Đây quả là một cơ hội hoàn hảo, vậy nên, kể từ bây giờ, Sakura sẽ bắt đầu xóa bỏ hoàn toàn cái tính siscon đó của anh!”

“Fumu, không ngờ Sakurada lại phát cuồng vì em gái như vậy….Có vẻ như đến cả chị cũng chưa thể hiểu hết về con người của cậu ấy……”-Shinozaki-san cất lời sau khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Và cuối cùng, tôi quyết định sẽ đứng nhìn cuộc tranh cãi của hai anh em bọn họ trong im lặng.

“A-A-Anh còn định giữ em như thế này bao lâu nữa vậy….!”

 Trong khi Minazuki-san vẫn đang tiếp tục bài thuyết giảng của mình, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc xuất phát từ trong vòng tay của tôi. Đưa mắt nhìn xuống, tôi nhìn thấy Suzuka đang ngước mắt lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng, tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ tôi vẫn đang giữ chặt em ấy trong vòng tay của mình.

“A-Anh xin lỗi!”-Tôi vội vàng buông em ấy ra.

“O-Onii-chan yêu em gái nhiều đến mức nào vậy chứ….!”-Nghe thì có vẻ như em ấy đang bực bội, nhưng khi em ấy quay mặt đi thì dường như tôi lại có thể thấy nụ cười đang nở trên môi của em ấy. “Lại còn lớn tiếng nói ra mấy chuyện đó nữa…..! Như là liếm láp…..hít hà…..ôm ấp…..!”

Nghe những lời của em ấy, tôi bắt đầu nhớ lại những điều tôi đã nói với Sakurada-san……….

………….Tôi đã nói những thứ gì vậy chứ…….?!

Trong tất cả những điều tôi đã nói ra, trong đó có những thứ thật sự rất nguy hiểm!

……Tôi thật sự cần phải xin lỗi Suzuka!

“A-Anh xin lỗi, Suzuka! Anh đã nói hơi quá nhiều rồi, phải không!?”

Đúng vậy, dù em ấy có nói rằng em ấy sẽ không ghét tôi, nhưng không có nghĩa là em ấy sẽ không khó chịu khi nghe thấy những điều đó……! Vậy mà tôi vẫn nói ra những điều đó……..! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!

Tôi cúi đầu thật thấp, chờ đợi câu trả lời của Suzuka.

….Nhưng em ấy không nói gì cả.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, và nhận thấy vẻ mặt bồn chồn và lo lắng của Suzuka.

 “O-Onii-chan, T-Thực ra em, e-e-e-e-e-e-e-em————….thì là, em cũng không hẳn là ghét chuyện đó, nên không sao đâu……”-Em ấy trả lời, rồi vội vàng lảng mặt đi.

Tuy nhiên, chỉ một giây sau, em ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi gò má ửng hồng…..

“Cảm ơn anh rất nhiều, Onii-chan….”

Bỗng nhiên nhận được lời cảm ơn của em ấy như vậy, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.

……Liệu đây có phải là sự biết ơn của em ấy về sự cố lần này không nhỉ?

Tôi cũng không biết tại sao, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã cất lời đáp lại.

“Em cũng vậy……Suzuka.”

                        -Hết phần 6-

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Biết ngay mà :Đ
Xem thêm