Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 196: "Fate"

7 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

Tia lửa tóe ra khắp cùng khi lưỡi lê xung đột với thanh đại kiếm.

Tôi có thể đọc vị bộ bước có phần kì lạ của “Fate”. Nhưng đồng thời cũng ngược lại – tôi dễ bị đọc vị.

『Nếu không mau thuần thục thì ngươi sẽ chết đấy.』

[....]

Envy có khích tướng cỡ nào cũng chả làm tôi bận tâm.

Tôi tự hỏi... Vì sao tôi lại muốn tiến lên chiến đấu với “Fate” này đến vậy? Có phải là cái cảm giác như thể đã tìm được đối thủ xứng tầm?

Có lẽ “Fate” cũng nghĩ như tôi.

Bên dưới vẻ mặt đầy sự thù ghét là một nụ cười.

Mỗi lần trao đổi chiêu thức thì nó càng rõ hơn nữa chứng tỏ rằng “Fate” đang tận hưởng trận đấu này. À mà mỗi chiêu thức của nó nặng vãi ra ấy.

Thế giới tâm linh có thể làm được nhiều hơn ngoài việc phản ánh level, chỉ số với kĩ năng đấy. Greed và Luna đã từng bảo rằng... tại đây không có cấu tạo vật chất gì của cơ thể cả, chỉ có sức mạnh của con tim trú ngụ - một thế giới được tạo nên để thử thách trái tim.

Ở thế giới thực thì điều này dễ bị hiểu sai vì lúc đó thì có thể xác. Vậy tức là level, chỉ số và kĩ năng trú ngụ trong linh hồn chứ không phải thể xác.

Greed và Luna luôn luyện tập tinh thần cho tôi tại thế giới này nhằm chống chọi với Bạo thực kĩ. Tôi không biết mình sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần kì vọng của họ, nhưng...chỉ riêng tên này... Là tôi không được phép thua!

Tôi đẩy lùi thanh đại kiếm và chĩa thẳng họng súng vào “Fate”.

『Cái này...chuyện gì đang xảy ra đây?!』

Envy nói trong sự bất ngờ, nhưng không có thời gian giải thích đâu. Thanh lưỡi lê đen bắt đầu chuyển đổi hình dạng.

Với tôi, một thanh lưỡi lê thuộc dạng hỗ trợ không hợp phong cách chiến đấu của tôi. Tôi sẽ không thể chiến đấu trong trạng thái tốt nhất nếu cứ như vầy.

Nhưng đây là thế giới tâm linh, vậy nên tôi có thể làm như vầy...!

[Để xem...Ah! Tôi muốn...]

『Vô lí. Không giống như Greed, không đời nào ta có thể làm được như vậy...』

[CHUYỂN ĐỔI HÌNH THÁI !]

Tôi không cần vũ khí hỗ trợ. Tôi thích các vũ khí thiên về tấn công hơn.

Lưỡi lê đen Envy giờ đã chuyển sang hình thái có phần góc cạnh và chiến hơn.

Phần ống súng to hơn vì tôi cần nhiều hỏa lực hơn. Phần lưỡi lê thì dài và bén hơn nhằm tăng cường cho các đòn chém.

Giờ thì nó đã đủ to để cầm bằng cả hai tay. Chắc cũng sêm sêm với đại kiếm bên kia rồi đó.

Cân nặng cũng được tăng lên. Với thứ này thì đừng hòng ta bị đánh bại.

[Bất ngờ lắm sao?]

『Một người như ngươi lại có thể...thứ sức mạnh này đến từ Bạo thực ư... Không, đây không phải khả năng của Bạo thực kĩ...』

[Tên đó tới rồi kìa.]

『Heh, kệ cha nó vậy.』

Có vẻ như cả chính Envy cũng chưa hiểu rõ về sức mạnh mới này của ông ta. Nhưng tôi lại biết rõ từng đặc điểm cũng như điểm mạnh/yếu. Có phải là do tôi tạo nên tôi hiểu? Hay còn lí do nào khác?

Envy chả quan tâm lắm, thôi thì giờ ưu tiên “Fate” đang xông đến tôi vậy. Tập trung nào.

Tôi căn chỉnh ống súng ngắm thẳng vào “Fate”, và thì thầm một thứ vừa nghĩ ra.

[Catastrophe Rain.]

Từng bộ phận một của Envy tỏa sáng. Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đang hoạt động bên trong.

Nạp đạn xong trong tích tắc. Tôi lập tức bóp cò.

Lượng lớn Xích Đạn được bắn ra. Nó gần như vô số kể, như những giọt mưa vậy.

Bình thường Envy chỉ có thể bắn 1 lần 1 viên. Nhưng lần này thì là vô số những viên đạn đang bay theo quỹ đạo tạo thành hình nón, dồn “Fate” vào góc chết.

Khuôn mặt nó méo mó, giờ mới là lượt nói của tôi nè.

[Đồ giả mạo!]

Trong tình huống đó mà nó vẫn phản ứng kịp và cố thoát khỏi Catastrophe Rain bằng cách dùng thanh đại kiếm kia làm khiên chắn.

[GuAAAAAAAaa.]

Sau cùng cũng chỉ là một tấm khiên tạm bợ. Dù to bự cỡ nào thì cũng không thể thành khiên được. Heh, chả làm được gì với lượng đạn đó đâu.

Những viên Xích Đạn ghim thẳng vào vai, tay và chân.

Mỗi khi sát thương được gây ra, sức mạnh tôi được tăng lên. Thì ra là nó tăng sức mạnh bằng cách dồn tôi vào thế phòng thủ. Ban nãy tính toán cũng hơi sai nhể...

[Ta sẽ nuốt chửng toàn bộ sức mạnh của ngươi.] 

[Không thể nào...tại sao...khi ngươi chỉ là đồ giả.]

Nói hơi nhiều rồi đấy, tên “Fate” này.

[Ngươi mới là tên giả mạo!]

Sử dụng Envy, áp tác dụng lực ly tâm, tôi xông thẳng đến “Fate”. Đại kiếm được nâng lên để đáp trả đòn tấn công của tôi, tạo nên tiếng kim loại va chạm chói tai. Lần này thì tôi đã có thể áp đảo “Fate”.

[Ta mới là thật. Yên giấc ngàn thu bên trong Bạo thực đi!]

Và tôi chém liên tiếp.

“Fate” định né đòn bằng cách lùi lại.

[GUAAAAaaa.]

Có vẻ nó vẫn trúng. Với lại nãy mới múa kiếm có 1 lần.

Nhưng hàng hàng lớp lớp vết cắt xuất hiện trên cơ thể “Fate”.

Có vẻ nó cũng chả biết đã có chuyện gì xảy ra. Cho đến ban nãy khi tôi và nó có thể đọc vị chuyển động của nhau.

Nhưng khi tôi chuyển đổi hình thái Envy, thì cán cân đã nghiêng về phía tôi. Giờ tôi đã hiểu rồi.

Tôi đang tăng sức mạnh bằng cách tấn công “Fate”.

[Vẫn...chưa đủ sức mạnh. Không...còn thời gian. Chỉ một chút nữa thôi...]

“Fate” nhận ra bản thân đang yếu thế nên định bỏ trốn bằng cách biến thành một khối cầu đen và loan ra xung quanh mặt đất trắng.

Nhưng tưởng dễ đến vậy sao?

[Cái?!]

Mặt đất bỗng rung lắc dữ dội. Tôi tưởng là đòn tấn công của “Fate” nên rút lưỡi lê lại xong tạo khoảng cách với hắn.

Không chỉ mặt đất. Cả không gian màu trắng đang rung lắc dữ dội.

Khối cầu kia đã biến thành những vệt đen rồi dần biến mất và để lại lời nhắn cho tôi - một kẻ đã mệt nhoài.

[Cánh cổng đã mở ra...thời điểm đó đã đến. Lần sau ta sẽ...giết...NGƯƠI.]

Kuh! Trốn thoát rồi.

“Fate” đã biến mất nhưng thế giới tâm linh vẫn rung lắc dữ dội. Nguyên do chắc là cái khác.

Và vừa nãy nó nói là Cánh cổng đã mở ra...không thể nào?!

[Envy, bên ngoài đang có chuyện gì?!]

『Đoán đúng rồi đó. Nó đang càng ngày càng tệ hơn sau khi cậu đánh bại Gemini.』

[Sao ông không nói với tôi?!]

『Nói để ngươi xuống tinh thần rồi chết ở đây à?!』

Không còn nghe âm thanh ầm ầm. Đây là thế giới tâm linh, nếu mà xuống tinh thần là tôi đã thua “Fate” rồi.

『Thánh Đô đã bắt đầu rục rịch. Nó đã lấy lại được những chức năng ban đầu. Các thiên thần máy và hệ thống phòng thủ đã được khởi động.』

[Mọi người vẫn an toàn chứ?]

『Bạn ngươi sao ta biết. Với lại chúng ta đang gặp nguy hiểm hơn nè.』

Thế giới tâm linh bắt đầu hỗn loạn và đang bên rìa sụp đổ. Thế giới do Luna tạo ra để trấn áp Bạo thực kĩ nay sắp sửa biến mất.

『Rời khỏi đây thôi.』

[Nhưng biết đi đâu giờ?]

『Sao ta biết ?! Đúng là chả trông mong gì được ở ngươi mà.』

Mặt đất màu trắng vỡ tan ra từng mảnh, kể cả chỗ đứng của tôi. Tôi di chuyển đến giàn giáo trông như được làm từ những hòn đá chồng lên nhau để kéo dài thời gian.

[Đáng lẽ tôi phải tự động thoát ra đây rồi chứ.]

『Một thế giới đục ngầu đang tràn vào. Trông không khác gì sự sụp đổ của bầu trời đầy đám mây đen.』

[Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện.]

Tôi nín thở. Bản năng như muốn nhắc nhở tôi đừng để rơi vào vực sâu thăm thẳm bên dưới.

Thấy tôi như vậy, Envy cười.

『Sợ rồi hả nhóc? Ta bất ngờ đấy.』

[Lẽ đương nhiên mà!]

『Vực sâu của Bạo thực...kể cả khi ta đã sống chừng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thứ này.』

[Xin lỗi, có lẽ chúng ta không thoát khỏi đây được rồi.]

『Ta chỉ là một vũ khí. Sau cùng tất cả đều tùy vào ngươi. Ngươi sẽ phải dũng cảm đương đầu với phần “chưa biết” của bản thân nếu muốn thoát ra. Ta sau cùng cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc.』

[...kẻ ngoài cuộc.]

Những câu từ đó mang lại cho tôi cảm giác cô đơn. Đây cũng không phải lần đầu tôi nghe thứ gì như thế.

Trước khi ông ấy vắt kiệt từng sức lực cuối và biến mất – Greed cũng nói điều tương tự.

Kể cả khi mang trong mình sức mạnh to lớn, có những việc mà ngay cả những Vũ khí Đại tội cũng không đạt được. Nhưng lỡ như họ gặp phải đoạn kết không may mắn trước khi họ đạt được những mục tiêu ban đầu thì sao?

Có lẽ...chắc có lẽ...họ cũng sẽ rơi vào thế giới giống cái mà tôi chuẩn bị rơi xuống nhỉ?

『Vẫn sợ à?』

[Ông có vậy không?]

『Ta chả thấy gì. Kể cả khi đó là một thế giới nơi người chết vật lộn đau khổ triền miên bên dưới ta. Nó không phải gì quá to tát, chỉ là nơi chốn khác thôi.』

[...Cùng trở về nào, Eris đang đợi chúng ta.]

『Nếu như ngươi làm được điều đó thì ta ngả mũ thán phục.』

Envy vừa dứt lời thì hòn đá cuối cùng cũng sụp đổ.

_____________________________________________________________________

Từ nay tới tối làm tới chap 198 luôn nha mọi người. Món tráng miệng mừng ngày truyện tái hoạt động. Tóm tắt trận chiến của Fate và "Fate":

u141353-140e9077-9d53-4947-84ed-5bd58f259cb1.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vanh Tồ