Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 197: Bạo Thực Kĩ

4 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

Những tiếng rên rỉ cứ vọng lại từ bên dưới. Âm thanh của nó văng vẳng bên tai khiến tôi lạnh sống lưng.

『Sợ sao?』

[Không đâu. Chắc có ông ấy.]

『Ngược lại ta khá là tận hưởng đấy chứ. Ra đây là thế giới của Bạo thực kĩ...thật hãi hùng. Eris mà thấy chắc khóc ngất luôn rồi.』

Có chấm đỏ của máu trong vùng bóng tối ấy. Màu đỏ càng rõ hơn khi chúng tôi rơi xuống.

Một linh cảm chết chóc. Bản năng mách bảo tôi không được phép xuống dưới.

Nếu tôi có cánh thì tôi đã bay lên và thoát khỏi đây rồi... Thật không may là tôi có cánh không sử dụng được.

Dù sao thì, Envy vừa bảo Eris sẽ khóc ngất khi thấy thứ này á? Thật khó tưởng tượng làm sao, dù gì Envy cũng ở bên Eris lâu hơn tôi mà.

『Ngươi không tin ta?』

Envy bỗng nói với tông nhẹ nhàng hơn so với kiểu nói kiêu căng thường ngày. Giống như có gì đó đè nặng lên ông ta vậy.

『Chắc phải mất một lúc mới tới nơi. Để ta kể ngươi nghe vài chuyện quá khứ.』

[Gì cũng được miễn đừng khoe khoang.]

『Lo bò trắng răng!』

Có phải là chuyện của Eris? Đúng là tôi có biết chuyện cô ấy với Libra, nhưng chi tiết thì không.

Những Bạch Kị Sĩ cũng không nói gì. Kể cả Eris cũng không đề cập nhiều, nên mỗi khi nói về Libra thì tôi thường không kéo dài được cuộc trò chuyện.

『Eris là một cô bé nhút nhát. Cô ấy luôn chạy khỏi những cuộc xung đột, chạy khỏi ta, chạy trốn đến những chân trời mới....nhưng để rồi nhận ra bản thân chẳng thuộc về đâu trong cái thế giới này cả.』

Đúng là vậy rồi. Trước khi thức tỉnh Bạo thực kĩ, mình cũng cố chạy trốn đến một thế giới nơi mà lấy kĩ năng làm kim chỉ nam. Rồi tôi cảm thấy mình chả là gì trong thế giới này. Roxy có lẽ cũng sẽ đón nhận tôi kể cả khi không thức tỉnh thôi, nhưng nếu vậy thì tôi đã chẳng ở đây.

Dù thế nào đi nữa, một kẻ chạy trốn trong vô định sẽ luôn đụng phải những chốn dung thân tồi tệ. Đoạn kết cuối con đường cũng sẽ không dễ chịu tí nào.

『Sở thích du ngoạn đó cũng bớt nhiệt chút ít khi cô ấy có hứng thú với ngươi... Thật không may là thứ Eris sợ nhất đã trở lại.』

[Libra...]

『Đối với Eris thì hắn là kẻ tạo ra cô ấy, là vị chủ nhân tối cao kiêm cha mẹ nuôi nấng cô.』

Trận chiến giữa Eris và Libra... Không, Envy bảo rằng đó chính là Kairos, chủ nhân Bạo thực kĩ tiền nhiệm kiêm hắc kiếm Greed, chiến đấu với Libra.

Tôi chỉ gặp anh ấy đúng một lần. Lúc mà tôi đang tiến sâu vào thế giới tinh thần của Myne để giải thoát cô ấy khỏi ngục tù quá khứ. Bằng cách nào đó...Kairos đã can thiệp được với tư cách là người hướng dẫn tôi trong thế giới đó.

Linh hồn của anh ấy ở bên trong tôi... đúng hơn là bên trong Bạo thực kĩ. Luôn dõi theo tôi. Đó là những gì Kairos nói trước khi bị tách ra.

『Kairos chiến đấu để tập hợp đồng minh và giải thoát họ khỏi những Thần thú. Hắn không phải dạng người hành động đơn độc. Không như ai kia.』

[Im đi. Xin lỗi vì đã không giống anh ta.]

『Không, thường là thế. Những chủ nhân nắm giữ Kĩ năng Đại tội rất mạnh. Nhưng khi đối đầu với các Thần thú thì đơn độc là rước tử. Giờ ngươi cũng có những người bạn. Kairos là kiểu người luôn vui vẻ và quan tâm xung quanh nên lúc nào cũng cố làm thân với tất cả.』

Số lượng Thần thú không nhiều. Và số lượng đó còn được “tỉa” đi bớt khi liên tục chạm trán với Kairos, người mà bạn bè ngày càng một nhiều thêm.

Kể cả sau khi chết thì lực lượng đó cũng không mất đi ngọn lửa. Có vẻ là bởi sự phản kháng trước ách áp bức và lòng căm phẫn từ lâu đời khi mà các Thần thú vẫn còn đó.

Nhưng những Thần thú cũng không ngồi yên chờ thời. Họ nảy ra một kế mà không cần phải làm bẩn chính tay mình.

Họ gieo một phần sức mạnh vào con người, tạo nên những chiến binh mạnh mẽ để làm con tốt cho họ điều khiển.

Nguồn gốc của những Thánh Kị Sĩ cũng bắt đầu từ đó. Khi đã đạt tới một số lượng nhất định, cũng đủ sức áp đảo Kairos và lực lượng của anh ta.

An tâm về mảng chiến tranh, các Thần thú tiếp tục nghiên cứu. Trong số đó thì liên quan nhiều nhất là Libra.

Độ hoàn thiện được nâng cao khi thông qua việc ghép đôi những Thánh Kị Sĩ mạnh và “hoàn chỉnh” hơn so với số đông. Khi tỷ lệ nhân tố mang sức mạnh Thần thú tăng lên, sức mạnh của Thánh Kị Sĩ cũng tăng lên, nhưng cũng chả quan trọng khi sau cùng họ cũng thành những con rối với ấn nô lệ hình cổ áo thôi.

『Quy trình đó cứ tiếp tục, và một người không có kĩ năng Thông thạo: Thánh Kiếm được sinh ra.』

[Và người đó là...]

『Eris.』

Envy bắt đầu kể chuyện với tông giọng có chút hoài niệm khi chúng tôi vẫn đang rơi xuống.

『Một đứa bé với thứ kĩ năng hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Điều này gợi lên sự hứng thú trong Libra. Hắn sớm nhận ra kĩ năng của Eris tương tự với của Kairos, và đã dùng đứa bé như một vật thí nghiệm.』

Eris từng nói rằng ma nhãn của cô ấy là cấy ghép từ ma thú. Ngoài ra cô ấy còn được “hiệu chỉnh” theo nhiều cách nhằm tăng sức mạnh bản thân.

『Eris giờ như một ma thú hơn là một con người. Chắc đó là lí do cô ấy cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi nào hết. Đặc biệt là sau khi người cứu cô ấy, Kairos, đã ra đi.』

[Ông biết cô ấy được giải cứu như nào không?]

『Nếu biết thì ta đã nói ngươi. Tất cả những gì ta biết là Kairos chạm vào và cúc áo rơi ra.』

[Chỉ chạm vào thôi?]

『Ta cũng không rõ hắn làm như nào. Kairos chỉ đơn giản để Eris một góc rồi xông lên đối đầu với Libra. Chuyện xảy ra sau đó như nào ta cũng không biết. Và thế giới mà Kairos đã giải phóng được trao toàn quyền cho Eris và các Thánh Kị Sĩ đã thức tỉnh ý chí.』

Có vẻ Eris và Envy đã đồng hành với nhau để hồi sinh thế giới.

Tuy nhiên, không dễ để có thể tập hợp các Thánh Kị Sĩ tính khí mạnh mẽ và tinh thần nhiệt huyết đâu. Việc đó mất khá nhiều thời gian đấy.

Nhưng dần dà họ gặp những Thánh Kị Sĩ đáng tin cậy, là những Bạch Kị Sĩ giờ đây. Mặc dầu...duy chỉ có hai người là có “kết nối” với Eris... Dù gì cũng khó mà đối xử mọi người như nhau mà.

Tôi đã ra vào cung điện hoàng gia vài lần với tư cách Thánh Kị Sĩ nên hiểu sự nhọc nhằn của chức vụ đó. Lúc mà tôi viết bản báo cáo về việc kế vị chức trưởng gia tộc Barbatos, tờ đơn đã không được duyệt qua do tính khí thất thường của vị Nữ Hoàng kia...

『Để mà có được Vương Đô ngày nay thì quan trọng nhất là phải có những lý do dễ hiểu. Phòng trường hợp tất cả Thánh Kị Sĩ đều được đối xử ưu tiên như nhau, họ vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị cho một cuộc chiến.』

[Và đó là đấu với Libra?]

『Đúng vậy. Ta cố gắng tạo một cá thể con người siêu việt – một chủ nhân Kĩ năng Đại tội bằng cách tạo ra một môi trường khắc nghiệt tuân theo nguyên tắc của Thần linh về “kĩ năng”, và rồi thu thập nỗi hận thù sinh ra từ đó...』

Nhưng Eris đã chối bỏ Envy và bỏ đi. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng bản thân sẽ không thể đối mặt với Libra nữa khi thời điểm đó đến.

『Ta nói lại lần nữa, Eris được tạo ra bởi Libra... vì vậy cô ấy không thể chống đối hắn trừ một số ngoại lệ cực đoan. Và Eris chắc chắn đã gặp ngươi trước khi ta cố giết Roxy.』

[Ừm, lúc đó...]

Cổ đã nói rằng mình sẽ không làm gì để ngăn tên sát nhân cả. Tôi nhớ lại khi đó tôi đã tức giận vì điều đó.

『Thế mới là Eris chứ. Haiz, cô gái nhỏ đáng thương.』

[Ý ông là gì?]

『Cô ấy không thể tự mình ngăn ta. Do đó cô ấy tìm đến ngươi.』

[Ahhhh...]

Ra là vậy. Cô ấy khích tướng tôi để tôi cố gắng hơn trong việc cứu Roxy.

[Khó hiểu cô ta thật.]

『Đúng là vậy. Miệng thì nói vậy chứ đôi lúc lại mâu thuẫn với ý định thật sự. Về mảng đó thì ngươi là phần tử đối nghịch.』

[Đó là một lời khen à?]

『Khen gì?』

[Ông biết đó...đôi lúc điều đó thật kỳ lạ khi nó đến từ phía ông.]

Thanh âm của người chết đang to hơn nữa. Một bầu không khí khó chịu như thể bám vào da tôi càng ngày càng nhiều.

Tôi nhìn xuống dưới, tay nắm chặt chiếc lưỡi lê đen.

『Nó đã đến. Một ăn cả, ngã về không.』

[Đúng vậy, chúng ta đã đến điểm cuối rồi.]

Chúng tôi đã đến với gốc rễ sâu nhất trong thế giới của Bạo thực kĩ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm