Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 208: Hình thái thứ sáu

4 Bình luận - Độ dài: 1,516 từ - Cập nhật:

Nên làm gì đây?

Cứ như thể thế giới đang bị xé toạc ra và chảy từng cột máu đỏ vậy. Một thứ bị tàn phá nghiêm trọng.

Cha nói với tôi khi tôi còn đang ngớ người ra.

[Đã đến mức này thì nó sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi tất cả đều kết thúc.]

Cha nói nghe cứ như là không phải do ông làm. Mà cũng đúng, ông không hề tự nguyện làm.

Cha bị ép tuân theo sự chi phối của Thánh Kinh để mở “Cánh cổng đến nơi đấy”.

Và tôi thì hoàn toàn có cơ hội ngăn chặn. Nhưng tôi đã dẹp ý tưởng đó đi và thay vào đó chọn người cha già kia.

Ông không nhìn đâu cả, chỉ nhìn mỗi con trai ông.

[Con vẫn sẽ tiếp tục chứ Fate?]

[Đó là lí do con ở đây. Dù cho Cha có ngăn con.]

[Vậy thì nhận lấy.]

Ông trao tôi Hắc Thương Vanity với đôi tay run rẩy.

Hắc Thương nặng trĩu trong tay. Điều đó như thể hiện cảm xúc của Cha vậy.

Ngọn thương có thể thay đổi hình thù tùy theo người sử dụng. Giờ đây nó không còn vẻ ngoài hung tợn mà Hắc Thiên thần từng xài nữa.

Hình ảnh Cha sử dụng sức mạnh hiện lên tâm trí tôi. Một bóng hình thân thương.

[Con đã thấy gì? Và con khao khát sở hữu loại sức mạnh gì?]

[Con...]

Trong quá khứ, tôi chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn cái tôi của mình. Nếu là tôi ngày xưa thì tôi chắc sẽ chiến đấu trong dạng Hắc Thương bình thường.

Nhưng giờ đây, Roxy, Myne, Eris và Aaron... Không chỉ thế, còn có những người làm trong nhà Barbatos, người dân ở lãnh địa... Có rất nhiều người bạn đã dạy tôi biết việc cùng nhau bước đi tuyệt vời đến nhường nào.

Và cả ngươi cũng vậy.

[Đến đây nào.]

Hắc Thương Vanity biến mất. Ngọn thương biến thành những hạt màu đen rồi nhập vào hắc kiếm Greed.

『Đây là...Fate! Đúng rồi đó, ngươi đã làm được!』

[Mượn sức mạnh của Vanity, khai phá hình thái mới mà cả Kairos cũng chưa làm được.]

『Đúng vậy, giờ thì...chuyển đổi hình thái thứ sáu.』

Hình thái nhẹ nhàng nhất. Không cần chỉ số hay bất cứ gì để đánh đổi. Đã có Vanity cung cấp nguồn sức mạnh dồi dào.

Khai mở hình thái thứ sáu.

Mũi thương nhọn hơn. Nhưng chỉ hơn lúc được Cha cầm thôi, chứ không nhọn bằng lúc Cha hóa Hắc Thiên thần.

Hình dạng này hợp với chúng tôi hơn.

Hình thái thứ sáu lấy hình thù của ngọn Hắc Thương. Và tôi mong rằng sức mạnh mới này sẽ đóng hoàn toàn Cánh cổng một lần nữa. Đó là cách sử dụng một vũ khí mà Greed ghét nhất, nhưng ông ta phải hiểu cho thôi. Bản thân ông ta chắc vẫn còn bất ngờ với hình dạng mới này.

Chỉ khi đến thời điểm thật sự cần thiết.

Để xem màn trình diễn của hình thái này sẽ đi tới đâu. Muốn hay không tôi vẫn phải bước vào không gian hư vô kia...

Cha có vẻ tự hào khi thấy hình dạng mới của Greed. Nhưng ông nghiêm nghị và nói.

[Hãy cẩn thận với những kẻ còn lại, Fate.]

[Ý cha là Bạo thực kĩ?]

[Đúng. Ngoài việc cực kì bất ổn và hung dữ, hắn còn mang trong mình nỗi hận thù chất chồng vì bị phong ấn. Mỗi khi con kích hoạt Bạo thực kĩ, hắn sẽ lợi dụng điều đó chiếm hữu con.]

Tôi nhớ lại “Fate”. Đúng như Cha nói, mỗi lần gặp nhau thì nỗi căm phẫn kia càng lớn dần. Tôi không nghĩ là mình có thể nói chuyện đàng hoàng đươc.

Về cơ bản thì cả hai chúng tôi chính là một người...

Vấn đề của mình sẽ còn nhức nhối dài lâu đây.

[Con sẽ làm như con đã từng.]

[Con đã đi xa đến mức này...thì ta cũng không còn gì lo lắng nữa.]

[Cha...]

[Ta hết cứu nổi rồi.]

Cha đang trong một tâm trạng khá tốt. Hồi bé tôi chưa kịp nhận ra...thì ông đã chết rồi. Những kí ức buồn đau lại ùa về.

Như để xua đi nỗi niềm lo lắng trong tôi, Cha nở một nụ cười thật tươi. Như khuôn mặt của tuổi thơ tôi vẫn nhớ vậy, chỉ riêng nụ cười đó thôi cũng khiến tôi hiểu rằng Cha đã thật sự được giải thoát khỏi Thánh Kinh.

[Hãy đi đi...Fate.]

[Con đi thưa Cha.]

c427c1ab-e94b-4ed5-ad9b-dc1de6702889.jpg

Nắm chặt tay, tôi rời đi. Eris cũng đi theo với biểu cảm vui vẻ.

[Cũng mừng cho nhà cậu. Ban nãy căng thẳng phết chứ đùa. Ta bị đóng băng, rồi lạnh gần chết, xong còn căng thẳng.]

[Trông cô vẫn khỏe phây phây nhỉ?]

[Phải rồi, phải khỏe để còn được nghe cậu khen chứ.]

[Cô...]

Tôi nhìn lên bầu trời trong sự kinh ngạc.

[Muốn lên đó chứ?]

[Nếu cô cũng có cánh thì hai ta lên cùng một lượt.]

[Vậy ta sẽ đưa cậu lên đó luôn.]

[Eh?]

[Khi thấy cha con cậu đánh nhau, ta nghĩ rằng ta cũng phải vứt đi những định kiến, trói buộc và đối diện với sự thật.]

[Cái gì vậy Eris?]

[Libra nói rằng ta là sự kết hợp từ nhiều ma thú...dù có trông như thế nào thì ta cũng sẽ vui lòng thực hiện nếu điều đó giúp được cho cậu.]

Trong khi nói thì ngoại hình Eris thay đổi. Cô mọc ra tám chiếc cánh lớn, và thân hình màu trắng khổng lồ kia đổ ập xuống mặt đất.

Không thể nào... Dù có phần không giống lắm, nhưng tôi có biết một con Bạch Long cũng tựa tựa vầy.

Thiên tai sống. Có những kẻ thờ phụng con rồng đó vì nguồn sức mạnh áp đảo.

Eris biến hình thành một con Tenryu. Trông cầu kì hơn con mà tôi từng đối đầu thì phải.

[C-Cậu thấy sao?]

Eris trông có vẻ hơi xấu hổ.

Tôi ngồi lên đầu “Terisyuu” và xoa xoa đầu bạn rồng.

[Tôi khá bất ngờ đấy. Ai mà nghĩ sẽ có một ngày tôi được cưỡi một chú Tenryu như này.]

[Con Tenryu mà cậu đánh bại là một con người đã biến chất do bị Libra tiến hành thí nghiệm, giống tôi. Đầu tiên anh ta mất đi nhân dạng, sau đó là cả trái tim. Đã từ lâu lắm rồi, luôn có những người giống anh ta. Bọn họ đều đã chết hết rồi...]

[Tôi hiểu rồi...]

[Nhưng ta cũng thấy vui. Ta nên kể này sớm hơn mới đúng.]

[Chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau.]

[Khác chứ, về mảng thể xác và thần trí, nhưng thôi kệ đi. Bám chắc vào nhé.]

Tôi quay đầu lại trước khi cất cánh. Cha vẫn dõi theo tôi.

Cha con tôi gật đầu thay cho những lời từ biệt. Tôi luôn mong muốn mọi chuyện theo đúng ý mình, nhưng chả bao giờ được.

[Fate...ma lực của cha cậu...]

[Tôi biết mà. Nó đã được định đoạt từ đầu.]

[Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này...]

[Đây là quyết định của cha con tôi.]

Ma lực của Cha giờ leo lắt như ngọn đèn trước gió. Một ngọn gió nhẹ thôi...cũng đủ dập tắt nó...

Kể cả vậy tôi vẫn sẽ không quay đầu. Đó là lời hứa danh dự giữa những người đàn ông.

Đôi tay tôi nắm chặt sừng Eris hơn nữa. Eris cũng ngầm hiểu ra nên không nói câu nào.

Càng tiến về trước, dòng chảy ma lực cuối cùng tắt lịm.

[Cha...]

Và một thanh âm máy móc vang lên cho tôi một cảm giác chưa từng trải qua.

Bạo thực kĩ kích hoạt

Sức mạnh của Cha chảy vào trong tôi. Tôi không hề muốn một kết quả như này.

Nhưng tôi là chủ nhân nắm giữ Bạo thực kĩ, và mỗi một trận chiến nổ ra, kết thúc cũng chỉ có một. Kể cả khi phải chiến đấu bên bờ vực sinh tử.

Điều duy nhất đọng lại ở tôi là tôi đã nuốt chửng cha mình.

(......Fate)

Là giọng của Cha...

Tôi không chịu nổi nỗi đắng cay từ tận đáy lòng này nữa...

[Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]

Tôi ném Hắc Thương Greed với toàn bộ sức lực của mình nhằm đóng chặt “Cánh cổng đến nơi đấy” trên bầu trời máu.

_______________________________________________

Nay up 2 chương ưu đãi đặc biệt :)).

Có 13 Hiệp sĩ Hoàng Đạo tương đương với 13 CHĐ, đến nay đã xuất hiện được:

Snow - Scorpio

Libra

Gemini (đã chết)

Aquarius (đã chết)

Dean Graphite - ?? (đã chết)

Còn lại 8 Hiệp sĩ chưa xuất hiện. Trong quá khứ, có một vài Hiệp sĩ đã bị Kairos giết nên con số có thể bị giảm dần. Nhân tiện thì Hiệp sĩ Hoàng Đạo cũng là Thần thú. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm