Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 204: Đặc tính

6 Bình luận - Độ dài: 1,614 từ - Cập nhật:

Vô số hắc khối trôi nổi trên trời.

Có vẻ chúng đều đang di chuyển có chủ đích.

Không thể để chúng muốn làm gì làm. Tôi chuyển Greed sang Hắc Cung.

[Eris cũng làm vầy luôn đi.]

Có thêm khả năng tấn công tầm xa của Envy cũng được.

Nhưng phản ứng của cô ấy lại xìu đi.

[Ta chỉ thuộc tuýp hỗ trợ...không thể nào ta có thể gây sát thương lên đám đó.]

Eris bắn vài phát đạn đặc chế cho tôi thấy. Nụ cười đầy cay đắng.

Không biết nói sao, nên là...

[Lại đây.]

Tôi ra hiệu cho cô ấy đến bên cạnh, rồi đặt tay mình lên tay đang cầm Envy.

Và bắt đầu tưởng tượng hình thái mà tôi đã sử dụng ở thế giới tâm linh.

[Umm...Fate?]

[Đợi chút nào.]

Cô ấy im lặng nghe theo, trong lúc chiếc lưỡi lê đen trong tay bắt đầu chuyển đổi.

[Đây là loại tấn công. Có quá sức với ta không vậy?]

[Nah, xài cũng khá phê đấy.]

Eris ngắm nhìn Envy xung quanh 360 độ và còn tạo dáng nữa chứ. Rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thuyết phục.

[Xóa bỏ được dấu ấn, và còn chuyển đổi được Envy... Ta bị cậu xoay như chong chóng rồi. Cậu đã thật sự thức tỉnh.]

[Eris thấy thế ư?]

[Dĩ nhiên rồi? Ta nói rồi, ta luôn dõi theo Fate.]

[Ra vậy...chắc là Myne cũng thế nhỉ?]

Tự nhiên tôi nhớ về lần đầu gặp Myne. Chắc là cô ấy biết tỏng về tôi lúc đó rồi. Hình như trong mắt họ tôi là một đứa trẻ để trêu ghẹo nhỉ.

Eris bật cười, như đọc vị được tôi.

[Không phải đâu. Cả cô ấy chắc cũng không rõ đến vậy đâu. Cô ấy tiếp cận và cảnh giác cậu cũng vì cùng là chủ nhân Kĩ năng Đại tội.]

[Ể? Cô chắc chứ?]

[Dĩ nhiên rồi. Đó mới là Myne chứ.]

Nghe cũng có lí. Trong suốt cuộc hành trình từ xưa đến nay, mấy thứ phức tạp như này cô ấy còn chả buồn nghĩ tới.

[Tôi nghĩ Myne thuộc tuýp người chả quan tâm thế sự gì cả.]

[Chắc thế rồi.]

Tưởng tượng mặt Myne...tôi không nhịn được mà cười khúc khích cạnh Eris.

[Myne...cô ấy và Roxy vẫn chưa đến được đây.]

[Sẽ ổn cả thôi. Họ không dễ thua vậy đâu. Với lại ta nên lo phần việc ở đây trước đã.]

[Đúng vậy!]

Tôi giơ Hắc Cung, Eris chuyển đổi lưỡi lê đen.

Mục tiêu là các hắc khối.

Rót ma lực vào, Ma Tiễn và Hắc Đạn cùng được phóng đi.

Hai đòn tấn công kết hợp với nhau, tăng cường hỏa lực trước khi va chạm với khối lập phương.

[Cứng dữ vậy!]

Hắc khối hoàn toàn nguyên vẹn. Nó vẫn lơ lửng giữa trời, như thể chả có gì xảy ra.

Eris và tôi cùng đưa ra một kết luận.

[Màu sắc và hình dạng...nó đúng là...]

[...cùng chất liệu với các Vũ khí Đại tội.]

Một cảm giác bất lực. Số lượng thì đủ để che khuất cả bầu trời.

Thật sự là tôi không muốn tin rằng chúng cùng loại với các Vũ khí Đại tội, và do đó, chúng không thể bị phá hủy.

『Việc những khối kia cùng hay khác chất liệu với bọn ta thì có gì đáng bận tâm chứ?』

Greed lên tiếng vào cuộc thảo luận nho nhỏ.

Nếu không phá hủy được thì theo phong cách làm việc của Myne vậy.

Hắc Cung lần nữa vào vị trí.

[Nếu không phá được thì đánh bay là được rồi.]

[Cứ cảm giác như có Myne đâu đây thì phải.]

Eris tái mặt khi nghe kế hoạch của tôi.

Ờ đúng rồi đấy, không nghe nhầm đâu.

Lúc hóa điên thì tôi cũng ăn kha khá ma thú. Chỉ số hiện tại vẫn đủ cao để thi triển Bloody Ptarmigan.

『Cần giúp đỡ chứ?』

[Lần đầu cầm lại ông, nên là nhờ ông nhé.]

『Được rồi.』

Eris mỉm cười trong khi quan sát tình hình. Để đáp lại kì vọng đó thì trước tiên phải làm khối lập phương ngừng chuyển động.

Hắc Cung trở nên to hơn sau khi hiến tế chỉ số. Cung càng to thì chỉ số tôi càng bé.

Lần này Greed hỗ trợ tôi chút đỉnh. Gánh nặng trên vai nhẹ hơn hẳn so với khi tôi tự thi triển bí kỹ. Ông ta có thể độc mồm độc miệng, nhưng luôn quan tâm tôi.

『Ta sẵn sàng rồi. Sao thế, Fate?』

[Không có gì...làm nào.]

『Vậy thì sẵn sàng. Nhắm chuẩn.』

Nhắm vào tâm của khối lập phương.

Nhắm chuẩn mục tiêu, tôi kéo căng dây cung. Hỏa ma tiễn nay được đắp thêm sức mạnh Bạo thực kĩ đã bùng lên ngọn lửa hùng mạnh.

Bloody Ptarmigan sáng rực lên, đỏ và đỏ hơn nữa. Màu sắc bí kỹ đã bắt đầu ngả sang hoàng kim, và lượng nhiệt nó tỏa ra đủ sức làm tan chảy môi trường xung quanh tôi.

[Ui ui ui, Fate, khai hỏa đi!]

Eris nhảy cẫng lên vì nóng. Dù thế nào tôi cũng phải nhắm cho thật kĩ.

Nhìn thấu chuyển động, và bắn.

[Điiiiiiii!]

Với mức quán tính đủ lớn để xuyên thủng bầu trời, hỏa ma tiễn hướng thẳng đến mục tiêu theo đường thẳng trong khi vẫn tỏa ra nhiệt và lửa hồng. Hắc khối có thể bất diệt, nhưng nếu can thiệp được chuyển động của nó thì mọi chuyện sẽ khác.

『Fate!』

[Ừm... tôi thấy hết rồi.]

Greed và Eris tỏ ra bất ngờ.

Sẽ thật kì lạ khi ngọn lửa nóng chảy kia lại dễ dàng bị băng dập tắt... nhưng ngay lúc này cũng không ngạc nhiên gì lắm.

Có một người làm được điều đó.

...Là Cha. Dean Graphite.

Ông ấy dùng hắc khối làm bệ đứng, nhìn xuống chúng tôi.

Trong tay ông là Hắc Thương Vanity. Là vũ khí đã đóng băng Bloody Ptarmigan.

Đoán y chóc, có sương giá đọng lại trên mũi thương. Sự hiện diện ấy cũng như một mối đe dọa.

[Cha!!]

Tôi gọi to ông ấy. Ông ấy chỉ vô cảm chĩa mũi thương vào tôi.

[Ta đã bảo con đừng đi xa hơn nữa.]

Hình xăm đỏ rực sáng lên trên mặt ông.

Đó là Thánh Kinh. Một món quà từ Chúa. Nguồn gốc cho sức mạnh của Thần thú cũng như sự tuân thủ tuyệt đối với Chúa. Tôi nghe đâu đôi lúc Thánh Kinh cũng khó mà điều khiển.

Cha...cha đang kí kết thứ khế ước gì vậy chứ?

Tôi sinh ra không hề có Thánh Kinh. Có phải là do tôi mang nửa dòng máu con người?

Không, câu trả lời vốn đã rõ lúc tôi đối đầu Kairos rồi...đó là lí do vì sao.

Dù sự thật phơi bày trước mắt, tôi vẫn muốn tự đi chắc chắn lại lần nữa.

[Con đến để ngăn Cha. Con không thể để mọi thứ tiếp diễn...và con cũng có việc để hỏi.]

Một ánh mắt sắc lẹm, nhưng rồi Cha nhìn thẳng lên phía trên.

[Có những điều trên thế gian này con không nên biết. Chỉ như vậy thì mới có hạnh phúc. Con có nghe rõ không?]

[Kể cả là vậy.]

Cha lẩm bẩm gì đó rồi lại chĩa mũi thương vào tôi.

[Một đứa trẻ hư thì phải bị trừng phạt. Nếu con muốn ngăn ta, muốn biết được sự thật, con biết phải làm gì rồi đấy. Dù là cách nào thì ngay cả ta cũng không thể ngăn lại.]

Thánh Kinh đỏ rực hơn nữa. Nó ghi nhận chúng tôi như những mối nguy.

Tôi cảm nhận sức mạnh của Cha đang tăng lên tương ứng với sắc độ hình xăm. Áp lực quá lớn khiến cả trọng lực như nhân lên gấp bội.

Cầm Hắc Cung chắc trong tay, tôi hỏi Eris,

[Tôi nhờ cô lo mấy hắc khối được không?]

[Cậu định làm gì?]

[Tôi sẽ đối đầu với Cha.]

Eris đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mặt tôi.

[Hai vẫn tốt hơn một.]

[Xin lỗi cô, đây là chuyện nội bộ gia đình. Tôi không...]

Không được mủi lòng. Eris ôm chầm lấy tôi, như cố thuyết phục tôi.

[Được rồi. Nếu đó là mong muốn của Fate, ta xin vui lòng tuân lệnh.]

[Hể?]

Trên cả tưởng tượng.

[Cậu luôn đấu tranh vì an nguy người khác. Ta cũng muốn một ngày được đấu tranh cho an nguy chính cậu.]

[...Eris.]

[Lời ta đã quyết. Ta luôn dõi theo cậu. Để các hắc khối ta lo. Với sức mạnh mới này thì hãy tin tưởng ở ta.]

Eris lùi ra sau, gõ vào chiếc lưỡi lê đen đã biến đổi kia.

Cô gật đầu trước giờ tiễn biệt.

Tôi nhắm vào Cha trong khi chạy quanh các tòa nhà đổ nát. Greed nói với tôi với chất giọng kinh ngạc.

『Số phận của cả thế giới phụ thuộc vào một cuộc tranh cãi giữa hai cha con...một câu chuyện ngớ ngẩn.』

Thanh âm Eris khai hỏa các khối đen vang lên sau tôi.

Mỗi lần đánh trúng thì dòng chảy ma lực để khối lập phương vẽ loại vòng tròn ma pháp gì đó bị chậm đi. Dùng cách này kéo dài thời gian cũng tốt.

Tôi giương Hắc Cung và bắn ma tiễn thẳng đến Cha, đồng thời trả lời Greed.

[Rõ ràng là vậy rồi.]

Nếu có ai đã mong đợi tất cả những chuyện này từ thuở sơ khai...đó chỉ có thể là Greed.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
đọc đến đây simp eris hơn cả roxy luôn r
Xem thêm
căn bản vol này eris dc lên sàn diễn mà b :)))...tự nhiên thấy simp Erí hơn cx đúng thôi...mà đằng nào main chả húp hết nên bh chắc chỉ có thứ tự các thuyền thôi :))))
Xem thêm
Hóng hóng
Xem thêm