Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 203: Giải thoát Eris

10 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

Thanh hắc kiếm dừng lại cách cổ Eris chỉ vài inch.

Hèn chi Envy mất kiên nhẫn là phải. Cuộc chiến đã cực kì suýt soát.

Eris bất tỉnh gục trước tôi. Và tôi có thể thấy cặp sừng trên đầu mình vỡ vụn từng mảnh.

Có lẽ cũng như Kairos, tôi đã hóa quỷ. Lượng ma lực khổng lồ đã biến tôi thành một con quỷ điên cuồng để rồi tấn công Eris.

Ác quỷ Kairos mà tôi đối mặt ở thế giới Bạo thực có lẽ chính là phản chiếu bản thân tôi ở thực tại.

Tôi nhìn bản thân trong lưỡi kiếm. Mắt tôi vẫn đỏ rực một màu máu dù tôi đã có lại nhận thức.

[Eris.]

Không có phản hồi. Tôi nhìn lên bầu trời và thấy những khối lập phương màu đen. Kia là hệ thống phòng thủ của Thánh Đô?

Không có vẻ gì thù địch lắm, ít nhất là bây giờ.

Tốt lắm, tôi vừa nghĩ ngợi vừa bế Eris lên. Cần tìm một nơi trú ẩn an toàn trước đã.

Tôi vẫn không cảm nhận được Roxy và Myne. Không hẳn là đến muộn, chắc là do có thứ gì cản đường họ rồi.

[Cha...]

Khối lập phương bắt đầu vẽ ra những khối hình học.

Có vẻ như là cấu trúc ma pháp gì đó.

[Nơi nào đó, bất cứ đâu cũng được.]

『Fate, đằng kia thì sao?』

Hầu hết những công trình đều đã sụp đổ. Là do cuộc đối đầu với Thần thú và các thiên thần máy... Và cũng do tôi, kẻ đã hóa quỷ. Những công trình được cho là đỉnh cao của trí tuệ giờ đây thành đống hoang tàn.

Greed thấy một tòa chỉ mới nát một nửa. Bề mặt tường ngoài đã đổ nứt nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể tạm trú.

Tôi bế Eris lên. Trong tay cổ vẫn cầm Envy một cách chắc nịch dù đang bất tỉnh, không hề có dấu hiệu buông xuôi.

Thấy vậy, Greed nói.

『Cô ta sẽ ổn thôi.』

[Ý ông là sao?]

『Vẫn mít đặc... Ý ta là, Eris gửi Envy tới thế giới tâm linh đúng chứ? Cô ta cung ứng vũ khí cho ngươi. Tuy nhiên, để giữ được kết nối, cô ta phải đối đầu với ngươi hóa quỷ.』

[Eris...xin thứ lỗi cho tôi.]

Cô ấy tin chắc tôi sẽ trở lại ư? Nhưng cô ấy thậm chí còn không giỏi chiến đấu trực diện...

Tôi để ý phần sẫm màu trên trang phục. Nó đã ướt nhẹp do máu và đang ngả sang màu đen. Là nội thương.

『Nhanh lên.』

[Tôi biết.]

Trượt vào bên trong tòa nhà, tôi đặt Eris xuống. Tôi chuyển Greed sang Hắc Trượng.

『Ta nói là cô ta sẽ ổn thôi mà?』

[Cứ làm đi.]

『Theo ý ngươi vậy. Hấp thụ chỉ số!』

Bí kỹ hình thái thứ tư -《Mộ Quang Phục》. Khi thi triển cần rất nhiều chỉ số. Có lẽ là do trên thế giới chả có lấy ma pháp phục hồi nào cả, do đó bí kỹ này được xem là ngoại lệ bẻ cong luật lệ của thế giới này.

Mặc dù có thể chữa các vết thương chí mạng, nó lại ngốn của tôi tận 80% chỉ số. Hao như thế thì mạo hiểm quá.

Và tôi còn phải đối chất với Cha...kể cả vậy, không được để Eris như vầy.

Hắc Trượng thay đổi hình dạng cũng như chỉ số của tôi đang từ từ rút đi. Hắc hỏa của hình thái này thường chỉ mang lại sự hủy diệt. Nhưng ngọn lửa của bí kỹ thì ngược lại. Nó có thể chữa lành mọi thứ, hạn chế duy nhất là không thể hồi sinh người chết.

Tôi thi triển bạch hỏa lên người Eris.

Ngọn lửa bao bọc lấy cô ấy. Nó nhanh chóng chữa lành vô số vết thương dưới lớp quần áo.

Và còn một thứ nữa. Nó đốt luôn cả ấn nô lệ trên cổ Eris.

『Tất nhiên là việc này ta có thể làm rồi.』

[Đúng vậy, bí kỹ hình thái thứ tư chính là chìa khóa phóng thích Eris.]

Trong kí ức của Kairos, tôi thấy anh ta cũng xài Mộ Quang Phục để xoá ấn con rối trên Eris. Anh ta không phải là một kẻ vô tri. Vào giây phút cuối Kairos đã để lại phương pháp giải thoát cho Eris.

Ngọn lửa trắng lắng xuống, lời nguyền yểm lên Eris cũng biến mất.

Cô ấy ổn rồi. Eris từ từ mở mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm.

[Cậu đã dùng bí kỹ lên ta. Đáng ra cậu phải dùng nó vào lúc quan trọng hơn.]

[Cô hiểu sai ý tôi rồi.]

Eris tròn xoe mắt. Tôi cũng nhìn vào mắt cô ấy.

[Lúc nào cũng đều quan trọng hết. Kể cả là lúc này.]

[...Fate.]

[Ta đã hứa với nhau ở Tetra rồi mà. Tôi chỉ thực hiện đúng lời hứa. Có điều hơi trễ hẹn xíu, đã vậy còn tạo thêm rắc rối... Tôi xin lỗi.]

[Đúng đó, phiền chết đi được! Đừng bao giờ hoá quỷ nữa đó.]

Vậy là cô ấy nhớ được mọi chuyện trong khoảng thời gian bị Libra điều khiển. Sau cùng, kể cả khi biến thành một con rối chỉ biết vâng lời do ma pháp, cô ấy vẫn còn trái tim.

Trông Eris có vẻ hờn dỗi, nhưng đôi môi kia đang nở một nụ cười.

[Ngày xưa ta cũng từng gây hoạ khắp nơi, nên về mảng phá hoại thì hai ta chung hội đấy.]

[Tôi sẽ cho đó là một chuyện tốt.]

[Chắc là thế đấy. Tay đâu tay đâu?]

[Hm? Như vầy sao?]

[Un un, là như vậy đó.]

Tâm trạng Eris ổn đấy. Cô ấy trông khá vui khi nắm tay tôi... Tôi không hiểu lắm.

Xong Eris nắm cổ tay tôi và đưa lên gáy cổ.

[Không thể tin được khi ta hai lần bị gô cổ làm tay sai cho Libra...lạc lối thật sự. Năm lần bảy lượt ta cố gắng chống lại điều đó. Tất cả là do Fate quá tồi. Chả cho ta một cơ hội để làm điều đó.]

[Cô đang nói linh tinh gì vậy?]

[Nhưng không sao cả. Nhất là khi Roxy và Myne đều không ở đây. Coi như trong cái rủi có cái may.]

[May rủi gì ở đây chứ?]

[Ừm, ta chỉ đang độc thoại ấy mà, đừng quan tâm.]

Eris bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Một thứ ngôn ngữ tôi chưa từng biết đến. Ngay sau đó, một dấu ấn quen thuộc xuất hiện quanh cổ cô ấy.

[Oi oi, đây là...chẳng lẽ?]

[Ấn sở hữu.]

[Sao chứ?!]

[Như này thì Libra sẽ không điều khiển được ta. Điểm đặc trưng của loại ấn này là việc nó không thể bị ghi đè sau khi đã kết ấn.]

[Khoan khoan khoan, vậy tức là...]

Eris cười và sà vào người tôi.

[Rõ rồi còn gì. Fate là chủ nhân của tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.]

[Hả?!]

[Chịu thôi ~ Giờ ấn đã kết, ta chỉ còn cách sống cùng Fate đến hết đời thui. Không còn bận tâm gì sất!]

Eris ôm chầm lấy tôi và tuyên bố sự hình thành của một mối-quan-hệ-không-thể-tách-rời.

Trời ạ, làm thêm quả Mộ Quang Phục nào! Lòng thì muốn lắm, nhưng tiêu hao chỉ số nhiều quá sẽ khá nguy hiểm. Mặt khác, tôi cũng không muốn Eris rơi vào tay Libra nữa.

Thua, không cứu nổi.

Biết giải thích chuyện này với Roxy sao đây trời? Đang giữa chiến trường inh tai nhức óc, đầu tôi nặng trĩu vì nhiều tác nhân khác!

[Fate nè, giờ cậu có sự vâng lời tuyệt đối từ phía ta rồi đó ~ Cậu muốn ta làm gì cho nà? Ta có thể làm mọi thứ, cậu hiểu rõ nhất mà fufufu.]

Eris tạo dáng gợi cảm, như muốn ám chỉ gì đó.

Để tôi nhắc lại cho mọi người nhé. Đang giữa chiến trường đó.

[Được rồi... Tôi muốn cô...]

[Ồ ồ!]

[...Đừng làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng bản thân.]

[...ồ.]

[Này!]

Đừng có tỏ ra bất ngờ với biểu cảm đờ ra vậy chứ.

Eris là vậy đấy. Mặc dù trông bình tĩnh và tự chủ, cô ấy đôi lúc cũng khá tinh nghịch và vô lý. Mệnh lệnh này cũng là vì an toàn cho cô ấy thôi.

Tôi tiếp xúc với Envy cũng được lúc lâu nên chắc cả hai chúng tôi đều có cùng suy nghĩ.

[Giờ thì.]

Quay lưng với cái ồn của trận chiến, tôi nhìn về phía bầu trời tĩnh mịch. Những khối lập phương đen kì lạ kia vẫn trôi nổi trên không, có thể thấy qua những lỗ hổng của tòa nhà.

Tuy nhiên khối này trông hơi khan khác. Một luồng điện sáng phát ra từ bề mặt đen nhánh kia, và rồi từng khối lập phương liên kết với nhau. Cánh cổng đã bắt đầu lay chuyển.

_______________________________________

Giải thích cho mọi người là Cánh cổng trước giờ từ vol 7 tới nay là chưa được mở hoàn toàn =))). Nó chỉ mới "hé hé" do Dean mở thôi. Mới hé hé cửa mà nâng luôn cả Gallia lên bầu trời, ma thú cổ đại trỗi dậy, nếu mở hoàn toàn thì tận thế.

Cùng thống nhất một số tên gọi bí kỹ:

《Bloody Ptarmigan》-《Huyết Tinh Lôi Điểu》

《Deadly Inferno》-《Tử Hỏa》hoặc《Tử Ngục》

《Reflection Fortress》-《Phản Quang Thành》

《Twillight Healing》-《Mộ Quang Phục》

《Dimension Destruction》-《Phá Hủy Thứ Nguyên》

Còn về《Catastrophe Rain》của Envy tôi không biết dịch sao. Có ý tưởng nào thì giúp tôi nhé.

Ptarmigan là tên gọi của một giống gà gô trắng xám. Tùy hứng mà tôi sẽ chuyển đổi qua lại giữa tên Eng và Việt hóa, nên tổng hợp trước cho mọi người.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đọc chap này tôi có cảm tưởng như kiểu:
eris là cô ghệ mới có bầu đang đòi anh fate cưới cô đi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Catastrophe Rain dịch là Họa Vũ cũng được, nhỉ :v
Xem thêm
Main nghiêm túc quá
Phải tôi là tôi bắt em nó trần truồng dogeza rồi😈😈😈
Xem thêm
Giữ nguyên kiểu thuần việt như kiểu
Cánh chim đẫm máu
Hay là pháo đài phản chiếu đc ko trans
Chứ cốt truyện thiên hướng châu âu đọc chiêu châu á khó chịu quá
Xem thêm
trans nghĩ sao về catastrophe rain thành họa giới vũ hoặc đại hồng thủy ?
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans nhiều
Xem thêm