Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 201: Bản ngã

4 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

Thế giới Bạo thực kĩ.

Không như thế giới tâm linh của Luna, nơi đây ngập tràn cảm giác bức bối như muốn ăn mòn cả linh hồn tôi. Hay do đây là lần đầu tôi thấy nơi này?

Nhìn quanh chỉ thấy một màu đỏ rực của mắc ma, mặc dù đáng ra nơi này cũng khá mới mẻ... Tôi cảm thấy có gì đó trong lồng ngực đang dần bình tĩnh hơn.

Có thể chỉ là sự hiểu lầm, nhưng hình như tôi đang dần cảm thấy quen thuộc và hòa làm một với thế giới này...

『Đang làm gì vậy hả ?! Tên đó tới kìa.』

Giọng Envy kéo tôi về thực tại. Tôi vẫn đang đấu với ác quỷ Kairos.

[Chết tiệt.]

Việc tôi mất tập trung khiến chính bản thân tôi khó chịu.

『Ngươi đang lạ lắm đấy. Tập trung vào trận đấu đi.』

[Tôi biết rồi.]

Càng đấu với Kairos thì nhận thức của tôi càng bị thu hút nhiều hơn bởi thế giới Bạo thực kĩ. Tôi vô thức bị cuốn theo.

Muốn chuẩn xác hơn nữa thì tôi buộc phải thúc đẩy bản thân hơn.

Nếu Envy không chiếm cơ thể tôi vài lần thì tôi đã chết ngay rồi. Và cả sự mất tập trung kia cũng chọc tức Envy.

『Xin lỗi trước, nếu ngươi mà cứ lằng nhằng mãi thì ta chim cút khỏi đây. Ta phải về cạnh Eris sớm nhất có thể.』

Envy nói câu đầy ngụ ý về những chuyện đang xảy ra ngoài thế giới thực. Ông ta nói như thể đang có một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả các thiên thần máy và Thần thú. Nhưng đó có thể là loài sinh vật gì...?

Envy lặng lẽ cất lời giữa loạt âm thanh phát nổ khi tôi cố gắng triệt tiêu Bloody Ptarmigan của Kairos.

『Bằng không, ngươi sẽ giết hết tất cả chúng ta.』

[Cái quái?!]

Không...Không thể được.

Bản thân tôi ở đang làm gì thế giới thực khi ý thức tôi đang ở thế giới Bạo thực kĩ? Lúc còn Luna thì tôi được an toàn ở thế giới tâm linh, và nằm ngủ ở thế giới thực.

Tình hình bây giờ khác hoàn toàn, tôi hoàn toàn tỉnh táo ngoài kia.

『Không còn nghi ngờ gì nữa, Thánh Đô đã thực sự tỉnh giấc. Mọi chức năng đều đưa vào hoạt động, gia cố hệ thống phòng thủ đến mức tối đa. Trận chiến ngày càng khốc liệt. Nhưng hơn hết, chính bản thân ngươi mới là sự đe dọa tuyệt đối với sinh mạng của mọi người.』

[Không thể nào...Tôi vẫn còn đang ở đây mà...]

『Ngươi đã mất kiểm soát. Ta nói rồi, càng chần chừ ở đây mọi thứ sẽ càng tệ hơn.』

Bản thân tôi đã trở thành một sinh vật mà sẽ nuốt chửng tất cả.

Một ma thú đúng nghĩa.

『Ngươi mất kiểm soát sau khi đánh bại con Thần thú. Ngươi tấn công loạn xạ. Tệ hơn nữa là hệ thống phòng thủ của Thánh Đô đã được kích hoạt.』

Tôi cứ bị cuốn theo lời của Envy.

Trong khi đó các đòn tấn công của Kairos đang ngày càng dồn dập hơn. Nhưng tôi thật sự không thể tập trung nổi.

『Bằng cách nào đó Eris cảm nhận được ngươi bên trong con quái vật mà chính ngươi đã hóa thành. Ta đến đây nhằm thực hiện ước nguyện của cô ấy.』

[Vậy bây giờ cô ấy đang...]

『...một mình ngăn cản ngươi.』

Eris chỉ đơn thuần là hỗ trợ. Tôi không nghĩ cô ấy có thể một chọi một với tôi, chưa kể giờ tôi đang hóa điên nữa.

[Roxy và Myne thì sao?]

『Lần trước ta kiểm tra thì hai người đó chưa tham chiến.』

Eris....đang đơn độc chống chọi.

Kể cả khi đã bị Libra thao túng, tôi vẫn cảm nhận được chút kháng cự yếu ớt khi chiến đấu bên cạnh cô ấy. Có lẽ cô ấy vẫn đang chống cự đến tận bây giờ.

Đã vậy còn phải chiến đấu với tôi.

Mặc dù ít khi thể hiện ra, nhưng cô ấy là kiểu người trân quý những gì mình cho là quan trọng.

[Tôi đã quá tự cao rồi đúng không?]

Đã nói rằng sẽ giúp đỡ cô ấy ở thành phố Tetra, cuối cùng vẫn là dựa dẫm hết vào Eris.

『Vậy ngươi muốn làm gì? Tiếp tục chứ? Trên con đường bản thân đã chọn?』

[Rõ ràng.]

『Bằng không thì việc ta đến đây thành công cốc.』

Tôi đánh bật cả Bloody Ptarmigan. Ác quỷ Kairos tấn công điên cuồng, nhưng không trúng cú nào cả.

Mỗi cú chém được tung ra, thứ gì đó không rõ chảy vào trong tôi. Những khi tôi cảm nhận những gì mình đã bỏ lỡ ---- và tất cả tự động ăn khớp với nhau.

Tôi không còn sợ cảm giác đó nữa.

Sức mạnh tôi tăng lên. Cảm giác hòa làm một với thế giới đang ngày một mạnh lên.

Nhận ra điều đó, Kairos chuyển sang dạng Hắc Găng.

Một vũ khí công thủ toàn diện. Những sợi hắc chỉ phóng ra từ các đầu ngón tay không thể bị cắt đứt. Từng sợi chỉ có thể chia nhỏ ra gần như vô hạn, tạo thành bức tường thành bất khả xâm phạm xung quanh người sử dụng.

『Fate!』

[Tiến lên, Envy!]

Phải ra tay trước khi những sợi chỉ lan rộng khắp nơi.

Thẳng đến chủ nhân Hắc Găng – Ác quỷ Kairos.

Vung lưỡi lê đen và né tránh những sợi chỉ, tôi dùng hết sức phóng về phía trước. Đôi lúc tôi khai hỏa vào các sợi chỉ để mở đường.

Càng đến gần, tôi càng thấy bản thân mạnh lên trông rõ.

Một lúc sau thì đã rút ngắn được khoảng cách đôi bên. Nhưng dĩ nhiên đối phương cũng nhận ra điều đó.

Kairos gầm lên thứ âm thanh nhức cả óc. Những sợi hắc chỉ bắt đầu lấp lánh sáng lên.

『Này...nguy hiểm đó nha.』

[Hết cách rồi, tiến lên.]

Không được để nó xảy ra. Một khi bí kỹ hình thái thứ năm – Phá hủy Thứ nguyên được thi triển thì coi như không cách nào tiếp cận được.

Nhưng ta phải đột phá vòng vây. Chắc chắn phải có cách.

Những sợi hắc chỉ xông đến tôi trong khi xé nát cả thế giới Bạo thực. Tôi phản đòn bằng Catastrophe Rain, nhưng thật sự quá nhiều. Các sợi chỉ nhiều vô đối, và vẫn đang phân chia liên tục.

【Lối này.】

Một giọng nói phát ra. Tôi chạy về hướng giọng nói đề cập, một con đường để tiếp cận Kairos hiện rõ trước mắt.

Tôi chạy hết sức bình sinh. Con đường này cũng đang bị xé ra do hắc chỉ.

【Chạy xuyên qua.】

Một giọng nói đầy hoài niệm. Chỉ mới đây thôi mà tưởng chừng đã từ rất lâu rồi tôi chưa được nghe âm thanh này.

Đôi chân di chuyển theo lời chỉ dẫn của giọng nói kia.

Tôi đã tiếp cận được Kairos. Ở khoảng cách này thì khó mà điều khiển nhịp nhàng được các sợi chỉ vì hình thái này quá khủng khiếp.

Ở khoảng cách gần như này thì sợi chỉ sẽ cắt luôn cả người sử dụng.

Ác quỷ Kairos gầm lên, hủy bỏ bí kỹ và chuyển sang Hắc Thuẫn. Ể, anh ta vừa hủy bỏ bí kỹ sắp thi triển sao?!

Vậy là điều đó hoàn toàn khả thi! Chưa kể có thể chuyển đổi hình thái nhanh như chớp. Kĩ năng thành thạo rõ ràng vượt xa cả tôi.

Bí kỹ hình thái thứ ba – Phản Quang Thành. Phản lại đòn tấn công của đối thủ với uy lực gấp đôi.

Nhưng chiếc lưỡi lê đen đã vào vị trí.

【Đánh bay nó.】

Giọng nói lại vang lên. À, phải rồi. Một kẻ kiêu ngạo, nhưng lại rất đáng tin cậy khi có khó khăn.

【Ta tin ngươi sẽ làm được...đúng không, Fate?】

Luôn luôn là vậy. Khi nghe giọng nói ấy, cả người tràn đầy tự tin. Mặc dù không có tên đó kề bên nhắc nhở... Tôi vẫn sẽ tiến lên.

[UOOOooooooooooo]

Nhắm vào Hắc Thuẫn của Kairos, tôi chém xuống với toàn bộ những gì tôi có.

Dù là tấm khiên không thể xuyên thủng, nhưng đánh bật lùi là hoàn toàn khả thi. Tôi biết rõ điều đó, vì tôi cũng là chủ nhân của Greed.

Độ giật khi cả hai va chạm thật không tưởng, đủ để chẻ từng bộ phận trên cơ thể tôi chỉ với sóng xung kích.

Chịu đựng áp lực phản đòn từ Hắc Thuẫn, tôi đẩy xuyên qua.

[Giọng của ông đã chạm được tới tôi! Trở về đây, Greed!]

Khi áp lực kia vừa biến mất, tôi đẩy lùi chiếc khiên.

Dư chấn từ cuộc xung đột rung chuyển cả thế giới Bạo thực.

Trên bầu trời máu, Hắc Thuẫn bị tôi đánh bay tuốt lên cao khỏi tay ác quỷ Kairos.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thế là mỗi 1 vol khai thác 1 gái
Cũng ok
Xem thêm
Greed chuẩn bị về rồi, thanks trans
Xem thêm