Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 206: Thiên thần của cái Chết

6 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

Chỉ từ khuôn mặt Cha, tôi biết rằng giờ đây không thể nói chuyện được với ông nữa rồi. Cha chỉ tuân theo duy nhất mệnh lệnh của Chúa. Hành động theo bản năng đó, ông ấy sẽ xử lý những kẻ cản đường bằng mọi giá.

Thánh Kinh đỏ rực lên, tức là nó đã xem tôi như một mối nguy.

[Cha, đôi lúc Cha thật sự quá đáng... phó mặc mọi thứ cho con... chết tiệt...]

Những lời nói của tôi giờ đây chả thể tới được vị Hắc Thiên thần kia đâu. Một làn gió thổi nhẹ qua Thánh Đô.

『Hắn đang lao tới, Fate!』

Khoảnh khắc tôi dồn sự chú ý vào Cha thì ông ấy đã biến mất.

Là kĩ năng bước nhảy không gian tương tự với Thần thú Gemini?! Hay là siêu tốc độ?

Chẳng lẽ việc mọc thêm bốn chiếc cánh tăng cường tốc độ nhiều đến vậy ư?!

Mắt tôi không theo kịp chuyển động của ông. Chỉ thấy những dư ảnh, tức là chủ thể đang di chuyển liên tục.

Chuyển sang Hắc Thuẫn để bảo vệ bản thân. Hắc Thiên thần không chút do dự đột kích tôi bằng Hắc Thương.

[Nặng quá.]

Hắc Thuẫn vang lên âm thanh cót két. Chỉ một đòn tấn công đơn lẻ như này gần như sánh ngang với《Noir Destructo》của Myne. Vậy là ngoài tốc độ thì sức mạnh cũng được gia tăng?!

Những hắc khối làm tôi không có lấy một chỗ đứng vững, khiến tôi bị thổi bay khi lãnh đòn thương kia. Cơ thể tôi đâm xuyên qua nhiều tòa nhà rồi nằm đo ván trên đất.

Tôi ho ra một họng máu. Đòn tấn công vốn đã bị chặn bởi Hắc Thuẫn, nhưng xung kích của nó vẫn đủ để xé nát nội tạng tôi.

Tôi đẩy đất đá và bò ra từ đống đổ nát.

Hắc Thiên thần có vẻ quan tâm phía Eris hơn, khi mà những viên đạn lại có thể hạn chế chuyển động các khối lập phương. Mỗi khi chúng vẽ một vòng tròn ma pháp thì đều bị Eris làm gián đoạn.

Một cái chớp mắt, ông vung đòn thương.

[Eris!]

Không khí ngay lập tức đóng băng. Không...di chuyển được.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một Thánh Đô lạnh giá.

May mắn thay là thân tôi vẫn chưa bị đông cứng. Tôi tập trung ma lực và giải phóng nhiệt để làm tan băng.

[Eris đâu...?!]

Cô ấy đang đối đầu Hắc Thiên thần. Và cô ấy bị băng giá ảnh hưởng nhiều hơn cả tôi.

『Đừng có lo. Cô ta cứng cỏi hơn ngươi nghĩ nhiều. Di chuyển đi.』

Greed lần nữa bảo với tôi rằng Eris sẽ ổn. Mong là vậy. Giờ Libra đang làm gì chứ? Đừng nói là đang ngồi xơi nước trên Endeavor nha. Đúng là một gã bí ẩn, chả trông mong được gì ở hắn.

『Lo bản thân trước đi. Hắn tới nữa kìa.』

Hắc Thiên thần vừa đóng băng cả Thánh Đô đã đổi mục tiêu.

Không còn bị Eris làm gián đoạn, những khối lập phương đen tiếp tục xây dựng vòng tròn ma pháp.

Cha phóng đi nhanh như cắt, để lại những dư ảnh trên đường đi. Tôi phòng thủ bằng Hắc Thuẫn nhưng cái lạnh khiến chuyển động tôi có phần chậm đi.

Tiếng kim loại chói tai vang lên từ cú va chạm.

Lần này thì không bị thổi bay nữa.

[『Ngươi chả thay đổi gì cả.』]

Giọng Greed hòa cùng giọng tôi.

[『Cứ cố chiến đấu một mình là rước tử đấy.』]

[『Greed, ông vừa cưỡng chế Cộng hưởng à?』]

[『Fate là cộng sự của ta mà. Với cách này thì hai ta có thể chiến đấu cùng nhau rồi.』]

[『Ý ông là sao chứ?』]

Greed nói phải. Từ trước đến nay, chúng tôi luôn cùng nhau chiến đấu vì những việc không thể làm một mình. Điều đó khá mới mẻ đấy.

[『Ta có mặt, ngươi cũng có mặt. Quên nữa, cả Kairos nữa mà nhỉ.』]

[『Tuyệt quá còn gì?』]

Linh hồn của cả ba đều đã đồng nhất, tôi có thể tưởng tượng cảm xúc của Greed đấy. Ông ta đang cực kì hào hứng.

Mặc dù ban nãy ông ta còn đùa là vận mệnh thế giới đặt hết vào một cuộc cãi cọ giữa hai cha con.

[『Đến lúc phản công rồi.』]

Đẩy lùi bằng Hắc Thuẫn, tôi chuyển về dạng hắc kiếm. Không quên tẩm thêm độc tố lên lưỡi kiếm.

Hắc Thiên thần thấy thế liền tung Hắc Thương về phía chúng tôi.

[『Lần này thì không dễ vậy đâu.』]

Né đòn tấn công và tiếp tục phi nước rút. Điểm yếu duy nhất của Hắc Thương chính là độ dài của nó cực kì bất lợi trong cận chiến. Chúng tôi sẽ tận dụng điều đó.

Cha vỗ cánh định bỏ trốn. Đâu ra ngon ăn vậy.

Cộng hưởng giúp độ chính xác và hiệu quả cải thiện rõ rệt. Hắc kiếm chém thẳng vào mạn sườn Hắc Thiên thần.

[『Vẫn chưa đủ sao.』]

Cú đó phải trúng rồi chứ. Hắc Thiên thần trong một khoảnh khắc đã khéo léo dùng cán của Hắc Thương làm lệch quỹ đạo đòn chém.

Cha định phản công nhưng cảm nhận có gì đó với cơ thể, liền lui lại giữ khoảng cách.

Độc tố vẫn có tác dụng.

Hiệu quả có thể chỉ nhỏ xíu xiu thôi, Cha vẫn cực kì ghét nó.

Cha gặp bất lợi ở khoản cận chiến. Nhận ra điều đó, ông chĩa mũi thương và chuẩn bị xài kĩ năng Băng Hàn.

Thứ sức mạnh đã đóng băng toàn bộ Thánh Đô nay đang nhắm thẳng vào chúng tôi. Cái lạnh buốt ập đến đột ngột khiến những tòa nhà cách xa chiến trường cũng bị ảnh hưởng. Những tòa nhà bị đóng băng chốc vỡ nát tan tành do từng đợt luồng khí lạnh.

Tôi có thể cảm thấy lòng bàn tay nắm thanh hắc kiếm đang lạnh lên.

Nếu bị nuốt chửng bởi cái lạnh thì chúng tôi sẽ có kết cục giống những tòa nhà kia đấy.

Kể cả vậy thì chúng tôi không có ý định trốn chạy.

Chỉ số của chúng tôi không phải là vô tận. Vì vậy phải giải quyết một lần và mãi mãi.

Chuyển hắc kiếm sang Hắc Găng, chúng tôi tung con bài mạnh nhất.

[『PHÁ HỦY THỨ NGUYÊN』]

Chúng tôi hô to với toàn bộ quyết tâm.

Vô số sợi hắc chỉ tỏa sáng ánh vàng xung đột với từng luồng khí lạnh thấu xương.

Những sợi chỉ cắt xuyên qua cả không gian. Không khí lạnh bị dồn hết vào một khu vực trống.

Tuyệt! Bí kỹ hình thái thứ năm cực kì hiệu quả khi đối phó khí lạnh. Đẩy nhanh tiến độ nào.

Cùng lúc đó, Hắc Thiên thần thốt lên những câu từ không có “tính người” cho lắm. Ngay lập tức lượng khí lạnh mỗi lúc một tăng.

Bí kỹ hình thái cũng khó mà so bì nổi với độ dày đặc như vậy. Đôi tay tôi nặng trĩu.

Khí lạnh bắt đầu đông cứng những sợi chỉ. Cảm xúc của bố rốt cuộc lạnh tới mức nào chứ...?

[『Kể cả vậy!』]

Cha vẫn coi tôi là con trai ông, tôi sẽ cố gắng đáp lại chút tình cảm cuối đó. Do đó, tôi cũng tăng cường sức mạnh.

Một phần trong tôi – Kairos đáp lại mong muốn của tôi bằng việc bơm thêm ma lực vào. Ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc Hắc Găng và nhấn chìm cả những sợi chỉ ánh vàng.

Cái lạnh bốc hơi ngay lập tức, sợi chỉ tiếp tục xé nát cả vùng chiến địa.

Lần này chắc chắn phải được.

Hắc chỉ vừa chạm mũi thương thì có gì đó sai sai.

[『PHẢN CHUYỂN !』] [note52305]

Luồng khí lạnh hóa thành ngọn lửa xanh nhòa nhạt. Điều này...khác hẳn với khí lạnh ban nãy.

Hm, kĩ năng của Hắc Thương đang lẽ chỉ là Băng Hàn và bước nhảy không gian thôi chứ. Còn gì khác nữa ư?

Không, Cha từng nói là ông từng có thứ sức mạnh hoàn toàn khác biệt.

Chẳng lẽ là sức mạnh từ Thánh Kinh...

[『Vẫn còn cù nhây sao.』]

Khí lạnh biến mất. Thay vào đó là những đốm lửa xanh bập bùng do Hắc Thiên thần điều khiển.

Thứ sức mạnh đóng băng mọi thứ... có lẽ sức mạnh đó tượng trưng cho việc Cha không muốn trở thành Hắc Thiên thần. Kể cả khi có hỏi thì ông không chịu trả lời đâu. Nhưng đó là những gì tôi đang nghĩ ngay bây giờ.

Nhiệt lượng của ngọn lửa xanh đang tăng lên. Nó đốt cháy ngọn lửa đỏ thẫm của bí kỹ như đốt nhiên liệu.

Bầu không khí bỗng ngập tràn sức nóng dữ dội.

Bí kỹ vẫn nguyên vẹn. Tôi vẫn có thể thi triển được. Nhưng ngọn lửa xanh kia vẫn cứ lan rộng ra khắp các sợi chỉ.

Áp lực làm tay tôi cứng đờ. Ngọn lửa khiến bộ đồ tôi bắt đầu bốc khói.

[『Đây là...』]

Tôi cảm thấy máu mình sôi sùng sục. Cả cơ thể tôi ngập trong lửa.

Chỉ khi những thời điểm ngặt nghèo như này xảy đến, luôn có một người sẵn lòng hỗ trợ tôi.

(Làm gì vậy hả? Xài ngọn lửa của chính bản thân cậu đi.)

Tôi nghe giọng Kairos. Nhẹ nhàng nhưng cũng chắc nịch.

(Không phải của ta. Là ngọn lửa do chính cậu sáng tạo và không thể bị dập tắt.)

Tôi thật sự làm được á?

Tôi có thể làm điều tương tự trong khi tay vẫn đang xài Hắc Găng không?

(Ta thì không rồi đó. Nhưng cậu thì hoàn toàn có thể vì cậu khác biệt. Nổi lửa lên nào...Fate, Greed.)

[『UOOOOOOoooo』]

Linh hồn chúng tôi cộng hưởng nhiều hơn nữa. Triệu hồi sức mạnh của hình thái thứ tư – Hắc Trượng !

Từ mười đầu ngón tay, ngọn lửa đen bắt đầu tạo ra những tiếng nổ lách tách.

Ghi chú

[Lên trên]
"Phản chuyển" chỉ việc ngừng thi triển bí kỹ. Nhưng "ngừng" không có nghĩa là cancel hoàn toàn.
"Phản chuyển" chỉ việc ngừng thi triển bí kỹ. Nhưng "ngừng" không có nghĩa là cancel hoàn toàn.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Chừng nào dòng máu thần thú của main thức tỉnh vậy?
Xem thêm
THANKS trans , sắp tới bác có dịch tiếp bản jp ko v ạ
Xem thêm
PHÓ THỚT
Không chắc lắm nha bạn :)). Eng cũng chỉ tới 219 mà raw thì tới 237 cũng hơi lo.
Xem thêm