Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 08 ⟡

Chương 193: Sự trở lại của thiên thần máy

9 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Trung tâm của thánh đô chính là nơi dễ dàng nhất để quan sát được sự thịnh vượng của đế chế.

Tuy nhiên, vô số tòa nhà đã bị san bằng sau hàng loạt lần “trao đổi chiêu thức” giữa tôi và Gemini.

Và rồi những kẻ đáng lẽ không nên tỉnh giấc thì đã bị kéo ra khỏi giấc ngủ của mình.

Tôi có thể cảm nhận được chúng có mặt ở mọi nơi; cái áp lực quen thuộc mà tôi từng trải qua khi đối mặt với thiên thần máy Haniel. Nhưng lúc đó nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn mà bị buộc phải vào trạng thái tốt nhất một cách không hoàn thiện.

Nhưng lần này thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vết ma lực đã hoàn chỉnh hơn nhiều khiến tôi cũng không dám chắc mình nên làm gì tiếp theo.

Việc Gemini ở đây cũng chẳng khiến điều đó dễ thở hơn chút nào.

Có vẻ như hệ thống phòng thủ của thánh đô đã được kích hoạt rồi nhỉ.

[Cái…]

Khi tôi ngước nhìn lên thì bầu trời đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu xanh tuyệt đẹp. Nó trồi lên từ mặt đất và đang cố để bao bọc lấy toàn bộ thánh đô như một cái lồng.

Chúng tôi chỉ đành ngắm nhìn việc này diễn ra khi “chiếc lồng” này có độ cao lớn hơn cả những tòa nhà trong thánh đô, thậm chí là còn cao hơn rất nhiều.

Trong khi đó, Gemini vẫn tấn công dồn dập mà chẳng có chút dấu hiệu sẽ dừng lại.

Tôi và Eris đang lưng kề lưng với nhau.

[Đáng lẽ hệ thống phòng thủ nên kích hoạt ngay từ khi chúng ta đặt chân vào đây chứ?]

[Tôi cũng không rõ. Có lẽ có ai đó đã cố tình trì hoãn việc đó cho đến lúc này.]

[Lẽ nào…Cha!]

Kẻ đó không thể là Gemini nếu không thì hệ thống đã phải được kích hoạt từ lâu rồi.

Nhưng tại sao lại giam chúng tôi ở đây? Khi tấm phủ màu xanh kia sẽ sớm bao bọc toàn bộ bầu trời mà thôi.

Và khi điều đó diễn ra thì “bầu trời” xanh kia lại bừng sáng, để rồi cơ thể tôi dần trở nên nặng trĩu.

Sức mạnh của tôi đang dần bị bào mòn….Cái cảm giác này…cũng chẳng khác gì lần đó.

Chính là cái cảm giác y như khi tôi dâng chỉ số của mình để sử dụng bí kĩ của vũ khí đại tội.

[Giảm chỉ số ư!?]

[Có vẻ như có thể gây ra hiệu ứng bất lợi khá đáng kể đối với kẻ xâm nhập.]

Eris đã nói đúng ngay chỗ ngứa. Chúng tôi chính là những kẻ xâm nhập.

Nếu nó có thể nhận dạng để áp dụng một thứ hiệu như vậy một cách chính xác thì tôi cũng chẳng muốn tưởng tượng thứ nó có thể làm được với kẻ địch đâu.

[Bước nhảy vọt cũng đang dần nhanh hơn!]

[Năng lực tổng thể của nó đã được cải thiện. Chắc hẳn thứ ánh sáng xanh kia đang tăng cường cho nó.]

Thật không ngờ được chúng tôi lại bị dồn đến chân tường như thế này…

Chỉ cần thêm bất cứ điều gì nữa thôi bởi Eris đã đến giới hạn của bản thân cô ấy rồi.

Tôi dám chắc rằng đôi ma nhãn chẳng thể nào sử dụng trong một khoảng thời gian dài được. Mắt phải của cô ấy vẫn đang nhắt tịt trong khi máu vẫn luôn tục rỉ ra.

[Cô có chắc….là mình tiếp tục được chứ?]

[Đúng thế. Không sao đâu. Không cần lo cho tôi.]

[Nhưng…]

[Không cần phải lo cho tôi. Ngài chẳng thể giúp được gì đâu. Thay vì thế xin hãy tập trung vào những thứ trước mắt chúng ta đi.]

Lời phản bác của Eris chẳng sai chút nào. Nếu cứ ở mãi dưới thứ ánh sáng này thì có lẽ trước khi chúng tôi kịp tìm ra lời giải thì chỉ số đã không còn đủ để đả thương Gemini nữa rồi.

Ngay lúc này…chính là khoảnh khắc sinh tử.

[Được rồi. Eris…tôi biết là Eris thật sự vẫn còn ở bên trong cô mà.]

[....xin hãy để chúng tôi tiếp tục]

Ma nhãn của cô ấy đã thấy điều gì đó.

Chính là tương lai mà Gemini đang cố để rẽ hướng.

Thường thì đôi mắt chỉ có cảm nhận được một tương lai nhưng đối với Gemini lại là hai.

Tương lai nơi tôi tấn công trúng và không.

Cả hai đều được dự đoán cùng một lúc.

Điều này thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên cứ ngỡ rằng tương lai luôn chỉ có một nên bất cứ kẻ nào cũng đều phải rất cố gắng và suy nghĩ một cách thật cẩn thận trước khi đưa ra sự lựa chọn.

Nhưng có vẻ điều đó không hề đúng với thần thú Gemini. Khả năng đặc biệt của cho phép bản thân được quyền lựa chọn tương lai đem lại kết quả tuyệt vời nhất.

Điều này cũng không khác gì việc có thể thay đổi xác suất cả.

Tương lai nơi đòn tấn công của tôi đến đích dường như trở nên bất khả thi hơn rất nhiều trong khi điều ngược lại thì hoàn toàn trái ngược.

Dù hơi mơ hồ nhưng có lẽ Gemini cũng có thể “cường hóa” cho tương lai mà nó muốn xảy ra để khả năng điều đó xảy ra trở nên cao hơn.

Chính năng lực làm biến động tương lai này đã khiến các đòn tấn công của tôi đều đi trật hướng.

Những cho dù có là thứ năng lực hoàn hảo cũng tồn tại khuyết điểm.

Đó là lí tại sao nó được gọi là xác suất dao động.

Không phải lúc nào khả năng này cũng là tuyệt tối bởi nếu tỉ lệ là 100% thì không đời nào Eris có thể quan sát được tương lai đã bị thay thế cả.

Tuy nhiên khả năng để khả năng tôi mong muốn xảy ra cũng…xấp xỉ bằng không hoặc ít nhất là theo lời Eris.

Nhưng nó vẫn tồn tại bởi vì Eris có thể thấy nó.

Tất cả những gì chúng tôi cần là tăng tỉ lệ xảy ra khả năng đó.

[Miễn là không phải con số không thì chúng ta vẫn còn thể chiến được.]

Những con thiên thần đang bay lượn khắp bầu trời với những đàn tấn công tầm xa đã sẵn sàng khai hỏa nhắm vào chúng tôi. Và cho dù trải tầm mắt đến đâu thì cũng có thể thấy bọn chúng cũng đang tập trung lại từ khắp các hướng.

Gemini đang lượn lờ trên đầu chúng như thể đang chờ cơ hội tập kích sau khi lũ thiên thần đã ra tay.

[Eris, đừng gần tôi chút.]

[Vâng. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất.]

Tôi nhìn thanh hắc kiếm của mình và tự nhủ.

Greed….tôi đến đây.

Tôi chuyển vũ khí của mình sang hình thái thứ năm. Đây chính là sức mạnh mà Greed đã trao cho tôi dù cái giá phải trả chính là bản thân ông ta.

Những sợi chỉ ma pháp đang tỏa ra những ngón tay của thứ vũ khí dạng găng này trông thì có vẻ chẳng nguy hiểm như các hình thái khác. Tuy nhiên trận chiến với thần thú Aquarius đã chứng minh sự khủng khiếp mà thứ vũ khí hủy diệt này có thể mang lại.

Nói một cách dễ hiểu thì thứ vũ khí này có khả năng tác động diện rộng.

Tầm tấn công là quá rộng và số lượng chỉ cũng là vô vàn nhưng đi kèm với đó là sự đòi hỏi về khả năng kiểm soát một cách thuần thục. Đây chính là lí do mà tôi bảo Eris ở gần mình để cô ấy không rơi vào vùng nguy hiểm.

Với sự giúp đỡ của Myne thì tôi đã cố tập luyện để thuần thục thứ vũ khí này hơn nhưng cũng đã rất nhiều lần muốn bỏ cuộc bởi vì đó là một việc quá đỗi khó khăn. Thậm chí còn có vài lần tôi đẩy Myne vào ranh giới sinh tử khi không thể kiểm soát được sức mạnh này - việc khiến tôi phải liên tục xin lỗi cô ấy rất nhiều.

Tuy nhiên nhờ đó mà ít nhất thì tôi cũng có thể dùng được trong trận thực chiến ngay lúc này. Dù vẫn còn khả năng đồng đội cũng sẽ ảnh hưởng miễn là họ còn đứng ở phía sau tôi thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

[Fate-sama, chúng đang đến!]

Tiếng rống vang lên gần như cùng lúc khi đàn thiên thần máy thi triển vô số ma pháp diện rộng biến bầu trời trở nên đầy màu sắc không khác gì một vườn hoa đủ các sắc màu đang khoe nhau nở cả.

Với đôi tay dang ra, tôi bắt đầu truyền ma lực cho cặp găng đen.

[Đốn hạ chúng!!]

Mười sợi chỉ phóng đi. Từng sợi trong số chúng bay đi theo một hướng khác nhau rồi liên tục nhân đôi theo quỹ đạo bay.

Và con số 10 lúc đầu đã tăng lên đến hàng ngàn chỉ sau một cái chớp mắt trong khi vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại!!

Và điều tôi cần làm chính là kiểm soát chúng…tôi phải làm được. Chỉ cần còn ma lực thì chúng sẽ tiếp tục nhân bản….y như một sinh vật sống vậy.

Vô số ma pháp diện rộng được khai triển bới thiên thần máy trộn lẫn với hắc chỉ và khoảnh khắc 2 bên gặp nhau thì những sợi chỉ quấn chặt lấy những ma pháp kia như tơ nhện để rồi biến chúng trở về với hư vô.

Sợi chỉ đen này chính là một thứ vũ khí chuyên dụng dùng để cắt và chúng chưa bao bỏ sót bất cứ con mồi nào mà mình chạm pháp cả.

Và rồi chúng tiếp tục lao đi về phía bầu trời mà chẳng chút khó khăn.

Lũ thiên thần máy cố gắng tránh né nhưng cũng chỉ là những nỗ lực trong tuyệt vọng…

[Ta sẽ hấp thụ tất cả các ngươi!]

Hắc chỉ xé toạc chúng thành nhiều mảnh nhỏ. Chân, tay, cánh, thân…và cả cổ.

Chưa dừng lại ở đó. Nó vẫn tiếp tục cắt cho đến khi chẳng còn bất cứ thứ gì còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn đi chăng nữa.

Và chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ kẻ địch đã biến thành một đám bụi lấp lánh dưới vòm trời xanh.

Giọng nói máy móc trong đầu tôi cứ thế vang lên không có hồi kết báo hiệu rằng một lượng chỉ số khổng lồ vừa được thêm vào sau khi hấp thực một lượng thiên thần máy nhiều đến như vậy.

Thế nhưng máy đang bắt đầu rỉ ra từ mắt trái của tôi. Quả đúng là dù có đang trong trạng thái tốt đến như thế nào nữa thì việc ăn quá nhiều thiên thần máy như vậy vẫn là quá sức với tôi.

Nhưng tôi vẫn còn thể tiếp tục được - đó mới chính là mấu chốt.

Bằng cách sử dụng đống chỉ số khổng lồ vừa nhận được, tôi kích hoạt bí kĩ của hình thái thứ năm.

[Greed, chỉ số đây! Hãy dùng đi!]

Đôi găng bắt đầu biến thành một hình dạng thật khủng khiếp và ma lực truyền đến hắc chỉ đã bắt đầu lấp lánh một vầng hào quang màu vàng.

Chính là nó…Greed.

Điều cuối cùng mà ông đã dạy cho tôi… cách để sử dụng bí kĩ của hình thái thứ năm.

[PHÁ HỦY THỨ NGUYÊN!]

Những sợi chỉ lấp lánh chém xuyên qua cả không gian khiến Gemini chẳng còn bắt cứ nơi nào để trốn tránh nữa.

Và thứ sức mạnh tuyệt đối đó cứ thế ập vào cơ thể Gemini.

=======================================

Dù hơi muộn nhưng chúc mừng anh em 2k4 (trong đó có cả tôi) đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT nhé. >27đ thả bom chăng

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thnk trans
Xem thêm
Chắc chiêu này ngốn 50% chỉ số nhỉ
Xem thêm
Lần đầu dùng đã là 90% rồi ông ạ
Xem thêm
Liệu Gemini có thoát được khỏi đòn này không đây
Xem thêm
CVTER
chiêu mới này của main ngầu đấy
Xem thêm
TFNC
sao tôi thấy thông báo 2 chap mà vào lại chỉ có 1 chap nhỉ :vvv
Xem thêm