The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru

Chương 45: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 4

11 Bình luận - Độ dài: 1,996 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Hai người tìm thấy một căn nhà bỏ hoang để ngủ qua đêm - nói thế thôi chứ mọi căn nhà ở đây đều bị bỏ trống, nếu không thì cũng bị đám Undead chiếm giữ là cùng. Phát Hiện Ma Lực xác định không có quái vật xung quanh.

Bản Năng đúng là phiền phức, Hikaru nghĩ.

Sáu điểm Bản Năng cực kỳ hiếm, thế mà cậu đã gặp hai người như vậy - là Đội trưởng Đội Hiệp sĩ và Aglaia một lúc trước.

Sarah thuộc nhóm Bốn Ngôi Sao Phương Đông có năm điểm, còn Unken với danh hiệu anh hùng thì bốn điểm. Vậy có thể cho rằng chỉ rất ít người sở hữu bốn điểm trở lên, thực tế thì hai hay ba điểm thôi cũng đã bất thường luôn rồi.

Lúc còn ở Pond và Thủ đô Hoàng gia, Hikaru đã kiểm tra nhiều Bảng Linh Hồn nhất có thể. Nhưng chỉ duy nhất những người nói trên có từ bốn điểm Bản Năng trở lên. Nhưng tóm lại là chúng có tồn tại, những cá nhân sở hữu Bản Năng cấp cao.

Tương tự như Sức Mạnh và Ma Lực, Bản Năng cũng là một chỉ số cơ bản. Có lẽ đấy là lý do chúng dễ tăng cấp, tối đa là 20 điểm. Xem nào, liệu Ẩn Thân có hoàn toàn vô dụng trước mười điểm Bản Năng không đây? Nhưng thế thì kỹ năng Ẩn Thân còn nghĩa lý gì nữa chứ?

Hikaru chìm sâu vào suy tư. Khác với Lawrence, có vẻ Aglaia biết chính xác vị trí của cậu.

Xem ra là thứ gì đó liên Chức nghiệp. Có lẽ cô ta đang sử dụng loại Chức nghiệp liên quan tới Bản Năng rồi.

Cậu cần nghĩ cách đối phó với mối hiểm họa này. Hikaru đưa ra ba hướng giải quyết.

Đầu tiên là việc luyện tập và trang thiết bị. Hikaru chỉ là tay mơ khi nói đến Ẩn Thân và chưa hề trải qua huấn luyện chiến đấu. Dù gì thì cậu từng sống ở Nhật Bản nên đấy cũng là chuyện thường tình. Với đối phương là dân chuyên nghiệp, cậu có thể dựa vào Bảng Linh Hồn và Chức nghiệp, nhưng có khi chỉ cần Bản Năng thôi là đủ để nhìn thấu cậu.

Chắc mình sẽ cần ai đó chỉ dạy để nâng cao kỹ năng... Cơ mà có ai chuyên về mảng Ẩn Thân này không đã chứ?

Đến đây Unken hiện lên trong tâm trí cậu. Nhưng có vẻ vì không muốn nói đến quá khứ của bản thân nên không đời nào ông sẽ dạy cậu. Cơ mà ngay từ đầu Hikaru cũng không hề có ý định quay về Pond.

Lựa chọn thứ hai là dựa hoàn toàn vào kỹ năng. Hiện tại cả Che Giấu Sinh Khí và Ma Lực của cậu đều ba điểm, tối đa ở mức năm. Một kỹ năng khác có thể sẽ xuất hiện nếu cậu nâng tối đa cả hai.

Mình... còn ba điểm.

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi: 15

Cấp: 23

Điểm: 3

Cậu lên một cấp hồi ở khu rừng ven hồ, cộng thêm hôm nay hai cấp nữa.

Việc lên cấp này dễ một cách bất ngờ...

Đấy là sự hiểu lầm của Hikaru, lên cấp vốn không phải điều gì dễ dàng. Thường thì ta phải lập Tổ đội ít nhất năm người để săn quái vật. Nếu có bất cứ thành viên nào bị thương, họ sẽ phải xử lý cho phù hợp hoặc thậm chí là hành động cẩn trọng hơn. Chiến đấu không ngừng nghỉ chỉ với hai người là điều gần như bất khả thi.

Nhân tiện cấp của Lavia đã lên tới 18, cùng với đó là 11 điểm khả dụng.

Mình có thể phân bổ thêm cho Che Giấu Sinh Khí nhưng...

Rất ít người sở hữu Phát Hiện Ma Lực nên ưu tiên nâng Che Giấu Sinh Khí sẽ hợp lý hơn nhưng, Hikaru lại có cách nghĩ khác.

Phương án thứ ba có lẽ sẽ hiệu quả hơn, là học kỹ năng Bản Năng. Cậu không biết chút gì về cách Bản Năng hoạt động - làm thế nào mà nó có thể phát hiện ai đấy đang lẩn trốn bằng Ẩn Thân.

Rồi thì, thử thêm một điểm vào Bản Năng xem nào. Nếu nó thành ra vô dụng thì mình chỉ việc nâng tối đa Che Giấu hoặc kiếm trang bị mới thôi.

Có khả năng sẽ lãng phí một điểm, nhưng nếu chỉ một thì ổn thôi. Hikaru cũng cần thử trải nghiệm Bản Năng để tham khảo cho tương lai luôn.

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi: 15

Cấp: 23

Điểm: 2

【Sinh Lực】

【Sức Mạnh Phép Thuật】

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 1

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Phi Tiêu】 2

【Tốc Độ】

..【Bộc Phát Sức Mạnh】 2

..【Ẩn Thân】

...【Che Giấu Sinh Khí】 3

...【Che Giấu Ma Lực】 3

...【Cản Trở Nhận Thức】 5 (Tối đa)

....【Ám Sát】 3 (Tối đa)

.....【Xạ Kích】 0

....【Che Giấu Nhóm】 3

【Trực Giác】

..【Bản Năng】 1

..【Phát Hiện】

...【Phát Hiện Sự Sống】 1

...【Phát Hiện Ma Lực】 3

....【Phát Hiện Mở Rộng】 1

「Hừm...」

「Sao thế anh Hikaru?」

「Không có gì.」

Không có gì thay đổi hết, cậu nghĩ.

「Đi ngủ thôi, chúng ta nên nghỉ ngơi ngay khi còn có thể.」

Lavia nói.

「Em nói cũng đúng.」

Hikaru đặt cây đèn dầu thánh xuống sàn, trải áo choàng ra bên cạnh rồi nằm xuống. Lavia cũng trải áo choàng ra cạnh cậu rồi nằm cuộn gần lại.

「...Lavia?」

「Nằm thế này ấm hơn.」

Cô dùng tay cậu làm gối nằm. Cũng không hẳn quá lạnh nhưng có lẽ để cô nằm không thì hơi quá. Chiếc mũ lưỡi trai đã được cởi ra và Hikaru thấy hơi người của cô.

「Anh đừng có đưa mặt lại gần đây, em vẫn chưa tắm đâu đấy.」

「Có mà em là người nép lại gần anh ấy.」

「Trên đời tồn tại những thứ ta có thể làm và không thể làm đấy.」

「Thật luôn...」

Hikaru đang định dúi mũi mình vào mái tóc của cô thì chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu dừng cậu lại: Chắc chắn là em ấy sẽ nổi cáu.

Ừm hứm, dù có là em ấy thì cũng nổi cáu ấy chứ... Chờ đã, sao mình lại dám chắc vụ đó quá vậy?

「...Anh Hikaru?」

「À, ra đây là Bản Năng đó hử.」

「Hưm?」

「Không có gì. Em ngủ ngon.」

「Ngủ ngon.」

Nó đến thật tự nhiên, thậm chí còn không có lấy một chút cảm giác lạ lẫm. Cậu có thể thấy trước một bước, như thể năm giác quan được tăng cường hơn nữa. Cảm giác cứ như trở thành kẻ toàn năng vậy.

Bản Năng hóa ra lại hữu dụng, việc đấy khiến cậu muốn phân bổ toàn bộ số điểm còn lại cho nó nhưng cậu đành kìm bản thân lại. Chắc một điểm thôi là đủ rồi, cậu không có vô hạn điểm, đầu tiên cần kiểm tra xem nó làm được gì đã.

Rồi Bản Năng có thể sẽ trở thành con bày tẩy cậu cần để chống là Bản Năng cấp cao.

* *

Gafrasti N. Valves là người đã đặt tên cho hầm ngục Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ này. Là một người nghiên cứu triều đại Poelnxinia cổ xưa, ông dành cả đời để truy tìm những thành phố đã suy tàn. Hầu như không có bất cứ bản ghi chép nào và lạ thay, khu tàn tích này vẫn chưa được khám phá.

Theo như lịch sử của người Ponsonia, Thủ đô Hoàng gia hiện tại, G. Ponsonia đã được tái dựng bởi những người kế vị Hoàng gia chính thống sau khi vương triều suy tàn. Công cuộc tái thiết diễn ra trong một thời gian dài, và các quốc gia khác dần khôi phục lại sức mạnh của mình. Một cách chậm rãi, đất nước Poelnxinia xưa cũ mất đi phần lớn lãnh thổ của nó. Về sau Poelnxinia được đổi tên thành Ponsonia.

Để thuận tiện, “Poelnxinia cổ” là để chỉ Vương quốc trước lúc suy tàn, “Poelxsinia” là sau khi sụp đổ, và “Ponsonia” là sau khi tái thiết.

Gafrasti đã nhanh chóng suy đoán thành phố ngầm này chính là Poelnxinia cổ, nói cách khác, là thành phố của những vị thần. Hikaru không biết ông ta định làm gì tại nơi này. Có lẽ vì sự tò mò như là sử gia, nhưng cậu có một gợi ý.

「Thủ đô Hoàng gia hiện tại được xây dựng phỏng theo Poelnxinia cổ, vậy là giải thích được lý do thiết kế của chúng tương tự nhau.」

Hikaru nói trong lúc ăn sáng.

Hai người đang ăn chiếc bánh kẹp đã gần quá hạn. Từ bữa trưa trở đi họ chủ yếu sẽ chỉ dùng thức ăn bảo quản.

「Anh nói hầm ngục này chính là thủ đô cũ sao? Thế thì lạ thật. Ai mà lại đi xây cả cái thành phố ở dưới lòng đất thế chứ?」

「Vậy sao nơi này lại có bản đồ trong khi nó vẫn chưa được khám phá hết thế nhỉ?」

「Anh nhắc mới nhớ...」

「Có lẽ Gafrasti mong đợi đây chính là thủ đô cũ chăng? Bởi tình cờ tìm được tấm bản đồ nên ông ta đến kiểm chứng liệu nó có đúng hay không thôi.」

「Ra là vậy... Nhưng sao họ lại xây dựng một thành phố ở dưới lòng đất này chứ?」

「Chỉ là đoán thôi nhưng, anh nghĩ là do có thảm họa gì đó đã xảy ra.」

Hikaru nhắc lại đoạn thơ lúc trước.

“G. Poelnxinia tan biến khi Ngày Bình Minh toàn vẹn.”

「Tan biến... Cách dùng từ lạ thật. Kiểu như cả Thủ đô Hoàng gia biến mất luôn hay sao ấy nhỉ? Nhưng nếu nơi này chính là thủ đô cũ, vậy hẳn có thảm họa gì đó đã khiến cả thành phố bị dịch chuyển xuống dưới lòng đất.」

「Nhưng phép dịch chuyển vẫn chưa được đưa vào thực tiễn mà.」

「Là vậy đấy.」

Hikaru gật đầu nói.

Trong thế giới này có cả Thần, Tinh Linh, Linh Hồn và phép thuật nhưng các định luật vật lý tại Trái Đất vẫn được áp dụng.

Nếu cứ cho “phép thuật” đơn giản là một dạng năng lượng chưa được khám khá ở Trái Đất đi, vậy nghĩa là sự tồn tại của Thần và Tinh Linh cũng có thể chứng minh bằng khoa học sao?

Roland đã dùng pháp chú xuyên giới để đưa linh hồn của Hikaru đến thế giới này. Selica Tanoue thuộc nhóm Bốn Ngôi Sao Phuông Đông có thể cũng có linh hồn người Nhật nữa. Đây cũng là một kiểu “dịch chuyển”.

「Có thể vẫn chưa đưa vào thực tiễn, những anh vẫn nghĩ là nó khả thi.」

Xem ra các vấn đề liên quan đến năng lượng đã được bù đắp và giải quyết bằng phép thuật - à không, là bằng ma thuật - khiến việc dịch chuyển có thể thành công.

Cứ như là Cánh Cửa **** Kỳ ở thế giới khác vậy.

「Toàn bộ Thủ đô bị địch chuyển xuống lòng đất luôn ư?」

「Chính xác. Mà kệ đi, ta sẽ biết sau khi khám phá hết nơi này thôi.」

「Nghe có vẻ sẽ tốn nhiều thời gian đây.」

「Không đâu, ta sẽ xong trước khi hết ngày luôn ấy chứ.」

「Chờ chút, thật luôn á?」

「Tất nhiên rồi.」

Hikaru cười.

「Lúc còn ở thủ đô ấy, ta có thể đến lâu đài chỉ trong một ngày. Và lần này may mắn là không có ai cản đường ta hết á.」

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
lâu ko đọc quên mất tiêu nội dung, phải lướt lại mấy chap =]]z
tfnc
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tks mà lần này bác lion tự trans à
Xem thêm
TRANS
Thì Trans bận nên mấy chương gần đây tôi dịch, cơ mà bỏ xó lâu rồi mới có cảm hứng quay lại XD
Xem thêm
@Lionel: hãy dịch nốt tập 3 đi :) sư tử ơi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời