Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 3

Lời bạt

4 Bình luận - Độ dài: 436 từ - Cập nhật:

Mọi người có thấy thích Anoseka──Cái Thế giới Otomegame đó thật Khắc nghiệt với Chúng tôi không ạ?

Lại là tôi, Mishima Yomu đây.

Với tư cách là tác giả, tôi rất vui khi Tập ba của Anoseka đã được xuất bản và đến tay mọi người ạ.

Lần nào tôi cũng phải mệt mỏi với phần lời bạt, nhưng vì chúng ta đang ở Ngoại truyện, tôi sẽ viết khác đi so với phần cốt truyện chính.

Ở chính truyện──Thế giới Otomegame thật Khắc nghiệt với Nhân vật Quần chúng, câu chuyện theo chân Leon và Luxion, sau đó liên quan đến Olivia và Angelica.

Marie khi đó đã cản đường nhóm của Leon với vai trò một người chuyển sinh bí ẩn.

Không như chính truyện, trong ngoại truyện này Leon và Marie đã gặp và hợp tác với nhau ngay từ đầu.

Trong trường hợp có độc giả không quen với tuyến truyện chính, các bạn có thể xem như đây là nơi hai kẻ thù cùng hợp sức cũng OK ạ.

Tại cốt truyện ban đầu thì hai nữ chính là Olivia và Angelica, nhưng với tác giả như tôi mà nói, phần ngoại truyện lại dễ viết hơn nhiều (cười).

Có nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính vẫn là Marie.

Cho dù có trong hoàn cảnh nào, dù bị đối xử ra sao, cảm giác「Cổ rồi sẽ vượt qua được thôi」lúc nào cũng xuất hiện cả.

Cho dù có liên quan đến Leon, tôi vẫn thấy rằng tuyến truyện của Marie là dễ viết nhất.

Mà chắc là vì ít nữ chính hơn nên dễ viết hơn chăng (cười).

Và ngay cả tôi dạo gần đây cũng bất ngờ, khi nhận ra rằng mình vốn không thích thể loại harem.

Khi đọc lại các tác phẩm do bản thân viết trước đó, tôi cảm thấy phần mình thích nhất không phải những phân cảnh lãng mạn, mà là lúc nam chính bày trò cùng những nhân vật nam khác.

Tôi cũng nghĩ là mình đã rất vui khi viết về nhóm của Julius trong chính truyện nữa.

Mà ngay từ đầu, bản thân câu chuyện đã khởi nguồn từ cặp đôi Leon và Luxion còn gì.

Sự thật đúng là tôi đã bắt đầu vì muốn viết một bộ truyện harem, nhưng sau khi đã hoàn thành và đọc lại, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình lại tâm huyết với một yếu tố hoàn toàn khác.

Dù bản thân như vậy, nhưng rất mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ạ.

Ghi chú

[Lên trên]
Mọi người nhớ ủng hộ Tập 10 nhé!!!
Mọi người nhớ ủng hộ Tập 10 nhé!!!
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tui mún happy ending mà nếu bắt buộc phải là huhu ending thì cho cả 2 đi chung lun chứ đừng bắt chúng tôi thấy cảnh âm dương vĩnh cách nữa
Xem thêm
ko, cái end khó đỡ quá, biết là tác ko thích em gái nhưng ác với marie quá, hix
Xem thêm
mong ko end như wn là ok rồi
Xem thêm