The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Hoàn thành]

Chương 5 - Phần 4: Ta biết hết nhé!

2 Bình luận - Độ dài: 808 từ - Cập nhật:

Hoàng Phòng trở nên ồn ã bởi vụ tấn công của Sandra.

Nhìn những cái đầu bị cắt lìa nằm trên sàn đá hoa cương, Victoria cắn môi.

Sandra vừa mới bị bắt giữ, không chút kháng cự.

Sandra dám tự ý giết đám bộ trưởng... Chúng đúng là cản đường ta. Nhưng chưa phải lúc để ra tay...! Ah, con điếm đó!

Liệu vua cha của cô đã phát hiện chưa?

Không có sự tha thứ nào cho việc giết các đại thần đã đi theo nhà vua cả.

Cho dù cô có đổ tội cho Sandra đi nữa, thì chúng nhất định sẽ nói rằng “Không phải người cũng phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của thuộc hạ sao?”

Dù sao, cô phải thoát khỏi tình cảnh này.

Với Victoria, cơ thể cô đã không thể sinh con được nữa.

Không có kẻ nào xứng đáng hơn ta nắm quyền điều hành vương quốc! Mẹ kiếp thằng anh hùng...! Vì nó mà mọi kế hoạch của ta đều đổ bể!

Tuy nhiên, Victoria đã nắm trong tay con bài tẩy giúp lật ngược tình thế.

Không, nói đúng hơn là nhờ phía bên kia chứ nhỉ?

Victoria khoanh tay lại và mỉm cười.

Tất cả đều hoảng loạn và không nhận thức được điều gì đang thật sự diễn ra. Nhưng ta khác bọn chúng

Toàn bộ người trong Kurtz hiện giờ không thể chết do ma thuật của anh hùng.

Vậy mà, thủ cấp của các bộ trưởng lại ở đây.

Công chúa phát hiện có sự mâu thuẫn ngay lập tức.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối Victoria thấy các bộ trưởng.

Khi đó họ đi vào tư phòng của đức vua trong lâu đài.

Có nghĩa là họ đã bị giết ngay sau khi anh hùng đặt ma thuật.

Nói cách khác, anh hùng đã giải trừ ma thuật và sắp xếp khiến cho Sandra phạm tội.

Cô đã nghĩ là thật kì lạ khi Sandra làm điều đó một mình.

Ngay từ đầu, vì tinh thần của nữ hiệp sĩ đã suy sụp, thật khó tin khi cô ta tự mình vượt ngục và đi giết các bộ trưởng.

Chắc chắn anh hùng đã thả Sandra ra.

Ta tin rằng hắn đã quyết định xuất hiện bất thình lình, và nhận ra ma thuật ngăn cản cái chết của mình đã thất bại. Đúng như mong đợi, thật là một phép thuật ngu xuẩn!

Vậy giờ anh hùng đã thả Sandra đang ở đâu đây?

Victoria gần như biết chắc câu trả lời.

Với nụ cười nhẹ trên khóe môi, cô liếc nhìn xung quanh.

Raul, ngươi đang ở đây phải không?

Raul là một tên tội phạm tinh ý. Không đời nào mà hắn lại không có mặt ở nơi đây trong khi chuyện động trời này diễn ra.

Ngươi ắt hẳn đang tận hưởng khung cảnh này lắm.

Victoria quan sát từng người bên trong Hoàng Phòng.

Đám quý tộc khó ưa. Các hầu gái sợ sệt. Những tên lính mặt mày tái xanh.

Anh hùng tốt bụng của tôi ơi, ta tự hỏi chàng đang trốn nơi nao

Hiển nhiên hắn không mong đợi bị nhận ra, và hiện tại đang ẩn mình trong vụ náo động này, ở một nơi nào đó.

Nhưng, tiếc thay. Ta giỏi hơn thế nhiều

Dù có được tái sinh thành kẻ báo thù, biến thành độc ác hết mức có thể, thì bản chất của con người không thể thay đổi dễ dàng như vậy được.

Chàng vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta mà thôi, bị ta chơi đùa, đánh đập, rồi vứt bỏ.

Nắm lấy cơ hội anh hùng ban cho, bên trong cái lồng chim này, cô sẽ không để hắn thoát và giết hắn.

Hơn nữa, thánh nữ đang ở phe cô.

Anh hùng đã mắc vào cái bẫy dối lừa của sự trả thù.

Những ai đã sa vào bóng tối xung khắc với thánh ma thuật của thánh nữ.

Bất kể ma thuật anh hùng sử dụng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không có mảy may cơ hội.

Ta khinh bỉ con thánh nữ đó, nhưng nó còn hữu dụng đối với ta và vương quốc này.

Nếu cô bắt giữ được anh hùng, chấm dứt tình trạng hỗn loạn đang làm chấn động vương quốc, đức vua chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện lần này.

Cứ chờ đi, Raul. Ta sẽ gửi ngươi về địa phủ bằng chính bàn tay này.

Tuy nhiên, Victoria không hay biết.

Người anh hùng đã tái sinh.

Người đàn ông từng được gọi là “ngu hết thuốc chữa” ấy đã không còn tồn tại nữa.

Công chúa, và anh hùng.

Ai mới thật sự nằm trong lòng bàn tay ai đây~?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Kịch hay xắp bắt đầu
Xem thêm