• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 73. Thanh kiếm để bảo vệ

5 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

Chương 73. Thanh kiếm để bảo vệ

Translator: Yandere

—————

   Lex Wale đã từng là một «Nhà Khiển rối» nổi tiếng khắp thế giới.

   Múa kịch rối trên đường phố, diễn kịch rối trong các nhà hát lớn——Cũng có khi sân khấu là chiến trường.

   Từ lâu Lex đã nhận những công việc ám sát sử dụng rối.

   Những con rối mà gã làm ra và điều khiển, cũng có thể trở thành những món đồ gia dụng nhỏ.

   Tuy chỉ với quy mô rất nhỏ, gã vẫn nhận công việc sát thủ.

   Không biết từ lúc nào, tên gã và tên con rối gã điều khiển đã trở thành mối quan tâm của nhiều người.

   

"......"

"Thưa sư phụ, có chuyện gì vậy?"

   

   Thiếu nữ non nớt bên cạnh gã hỏi.

   Có lẽ khó mà quan sát được biểu cảm của Lex vì gã lúc nào cũng trùm mình bằng một bộ áo đen.

   

"Không, ta chỉ hơi phiền não một tí."

"Phiền não sao? Chẳng lẽ là chuyện về buổi biểu diễn tiếp theo? Hay là ý tưởng cho con rối mới......?"

"Không không, là một việc khác."

"Việc khác sao......A."

   

   Cô gái dường như nhận ra điều gì đó.

   Cô nhóc này từ nhỏ cũng rất ưu tú trong việc điều khiển rối, tuy chỉ mới có bảy tuổi nhưng đã có thể cùng lúc thao tác được năm con.

   Đó đúng là một tài năng có thể sánh ngang với Lex trong tương lai.

   

"Một việc mà ta phải làm với tư cách của một người khiển rối thôi."

"Việc phải làm, sao?"

"Ừm. Nhân hình thuật trong thế giới ma pháp này là một thứ vô dụng... Một lúc nào đó rồi nó cũng sẽ trở nên lỗi thời. Nếu ta cứ tiếp tục mọi việc như thế này thì——"

"......! S, Sư phụ, xin người đừng nói thế!"

   

   Cô gái hét lên, không cho Lex tiếp tục.

   Lex ngạc nhiên nhìn cô ấy.

   Nhóc ấy là đệ tử do Lex nhặt về.

   Nắm chặt hai bàn tay, cô cúi đầu.

   Cánh tay bên phải không phải là tay cô, mà là tay của một hình nhân.

   

"Nhờ có kỹ thuật này mà con mới có thể sử dụng được cánh tay mình bị mất trong chiến tranh mà..."

"Đó là bởi vì con có tài năng. Trong việc điều khiển cũng như việc chế tạo hình nhân."

"Nhưng mà... còn lâu con mới có thể sánh bằng những con rối của sư phụ. Nhất là thứ tuyệt tác người đã tạo ra, cho dù có bỏ cả đời này con cũng không thể nào theo kịp được."

"Nó là, tuyệt tác sao?"

"......Sư phụ?"

"Mira, con nghe cho kỹ đây. Khi công việc này kết thúc, ta nghĩ rằng mình sẽ dừng việc múa rối này một thời gian."

"......! N, Nghĩa là sư phụ muốn từ bỏ việc khiển rối này sao?"

"Bao gồm cả điều đó, ta đã quyết định rồi."

   

   Lex trả lời, vuốt ve thiếu nữ——vuốt ve đầu Mira.

   Rồi Lex bỏ cô gái ấy lại mà bước tiếp vào công việc của mình.

   

   * * *

   

   Đây có thể xem như là một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ.

   Hàng trăm con rối đã xuất hiện tại Đấu trường này.

   Điều này đã vượt quá giới hạn của một người bình thường——Nhưng với hắc y nhân này là điều có thể.

   Rõ ràng đây là những chuyện ngoài sức tưởng tượng, là một con quái vật ở đẳng cấp khác so với Sierra.

   

"——Tên ta là Lex Wale."

"Lex......!?"

   

   Rolly, người đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê được Arna dìu đỡ, nghe thấy cái tên liền tỏ ra bất ngờ.

   Arna cũng để lộ vẻ kinh ngạc của mình.

   

"Lex, là cái người......!?"

"Cậu biết hắn sao?"

"Người này nổi tiếng bên mảng «Văn học» hơn là «Ma pháp học»... Nhưng mà tại sao..."

"Ngươi không cần biết đâu. Nhưng mà hãy nhớ lấy, Sierra Worker. Cái tên của người sẽ kết liễu ngươi."

   

   Lex xòe hai tay mình ra.

   Những con rối đồng loạt cử động theo đó.

   Sierra cũng bắt đầu đưa ra phản ứng.

   Cô đứng im đó không cử động, chỉ vung hai tay cầm kiếm.

   Những đường trảm kích màu đỏ phóng ra, nuốt chửng mọi con rối ngáng đường.

   Nhưng bọn chúng cứ lờ đi những con rối bị phá tan mà tiếp tục tiến công liên tiếp.

   Có ba con rối đã đứng bao vây Sierra.

   Sierra dùng một chân trụ, rồi xoay ngang cơ thể mình một vòng.

   Cơ thể bọn rối bị đứt đoạn làm hai phần——Rồi chúng tự gắn liền lại với nhau.

   

"!"

   

   Chúng cứ thế tới tấp chém những lưỡi đao của mình xuống đất.

   Sierra trượt xuống dưới chân chúng để né đòn.

   Ngay sau đó, những con rối nhỏ đang ẩn thân chộp lấy bàn chân cô.

   Có những hình nhân bị phá vỡ mỗi phần đầu, chúng phóng ra những phi tiêu từ miệng.

   Sierra chặn lại bằng kiếm, đá bay những con rối không đầu.

   Sierra sửa lại thế đứng của mình lần nữa, đập vào mắt cô là Rolly và Arna bị bao vây bởi lũ rối.

   

"Arna-chan, lui xuống đi..."

"Rolly, không được đâu!"

   

   Arna lao ra phía trước như ôm choàng lấy người cậu.

   Trên tay cô đang cầm «Thanh Bạch Kiếm» được tạo ra bằng «Trang Ma thuật» của mình.

   Dẫu là thế, Arna vẫn không thể nào thắng được lũ hình nhân do Lex điều khiển.

   

"——"

   

   Sierra dậm xuống đất, nhảy lên thật cao.

   Cô phi kiếm mình xuống chỗ Rolly và Arna đang đứng.

   

"!"

   

   Thanh kiếm đâm xuống đất ngay trước mặt hai người kia, một «Xích Sắc Kết Giới» được tạo ra.

   Nhờ kết giới đó, những đòn tấn công của lũ hình nhân đã bị chặn lại hoàn toàn.

   Mặt khác, phía những con rối đang tấn công mới là bên phải chịu thiệt hại vì bị thổi bay đi.

   

"Ma pháp, phòng ngự......? Hự..."

"Rolly! Em không sao chứ...!?"

"Em vẫn còn xoay sở được...... Nhưng ma pháp này là..."

"Giống lúc đó sao......? Nhưng..."

   

   Arna ngạc nhiên, cô thì thầm.

   Đúng là lúc trước Sierra đã có lần sử dụng ma pháp phòng ngự để che chở cho Arna.

   Arna thì vẫn chưa tận mắt thấy nó lần nào.

   Dù Sierra không mấy khi sử dụng thứ đó, nhưng ít nhất hiện tại nó vẫn quá đủ để bảo vệ cho cả Arna và Rolly.

   

"Hờ, ngươi có thể sử dụng cả thứ đó sao?"

"Ta đã tập luyện mà."

   

   Mặt đối mặt với Lex, Sierra trả lời.

   

"Luyện tập, chẳng lẽ là, những buổi sáng cậu thức dậy sớm sao...?"

   

   Ma pháp phòng ngự với Sierra vốn dĩ là không cần thiết.

   Vì vậy việc sử dụng những loại phòng ngự kiên cố là thừa thãi, người sử dụng ma pháp trong thời gian dài như Sierra cũng ít khi luyện tập chúng.

   Nhưng mà——

   

"Nếu đây là điều cần thiết để bảo vệ Arna, ta sẽ cố gắng thực hiện."

"Kukaka, đúng là một cô gái kiên cường. Nhưng nếu chỉ còn một thanh kiếm đơn độc thế kia có hạ được đội quân của ta không thế?"

"Vẫn dư sức. Ta đã nói sẽ phá tan hết tất cả rồi mà."

"Mạnh miệng lắm——Nếu thế hãy nhảy múa cho ta xem nào."

   

   Đồng bộ với lời nói đó, Sierra cùng lũ hình nhân di chuyển.

   Hình dáng của lũ hình nhân chỉ có hai dạng thú và dạng người, nhưng phương thức tấn công của chúng thì nhiều vô kể.

   Nhiều loại sử dụng ám khí thông qua việc mở miệng hay khuôn mặt của mình, nhưng mỗi con cũng mỗi khác.

   Cảm quan khi chiến đấu của Sierra được tỏa sáng nhất là khi cô đánh với sinh vật sống.

   Từ việc quan sát những đặc trưng của loại sinh vật đó, cô có thể dự đoán trước hành động của đối phương.

   Nhưng với đối thủ là những con rối vô tri thì điều đó là không thể——Ở chiến trường này, Sierra chỉ có thể chiến đấu nhờ vào những gì đôi mắt thấy, những gì đôi tai nghe và tin cậy vào khả năng cảm nhận sát khí xung quanh của mình.

   Mỗi khi cô vung kiếm, vô số con rối sẽ bị phá tan.

   Nhưng trong những lúc đó, cô sẽ tạo ra sơ hở.

   Lũ rối sẽ lợi dụng thời cơ để tấn công Sierra đồng loạt.

   Sierra chỉ có mỗi tốc độ để trấn áp lũ hình nhân, còn lại là chiến trường của cô bị giới hạn bởi số lượng mục tiêu, cũng như cô không thể đi quá xa Rolly và Arna được.

   Dù thế, bằng mắt thường cũng có thể thấy được số lượng của chúng đang giảm dần.

   

"......"

   

   Lex chỉ đơn thuần đứng đó khoanh tay đứng nhìn.

   Đứng nhìn trận chiến của Sierra, nhìn cô một mình tiếp tục chiến đấu, nhìn cô nghiền nát số lượng hình nhân áp đảo kia.

   Tuy tránh được những đòn chí mạng, nhưng khắp người cô cũng đã chi chít những vết thương.

   Dù có vậy đi chăng nữa, Sierra vẫn vung kiếm không hề rút lui.

   Trận chiến chỉ mới trải qua vài phút, nhưng cảm giác như đã đánh nhau từ rất lâu rồi.

   Một đòn đánh của Sierra lại tiếp tục thổi bay thêm mười con rối khác.

   Lex nhìn chằm chằm vào những mảnh thân xác vỡ vụn của chúng rải rác trên mặt đất.

   Sierra, chĩa mũi gươm đến Lex.

   

"......Đây là tất cả rồi đó."

"Rất tuyệt vời. Hồi hai này có tên là "Anh hùng đã đánh bại quân đoàn đang tiếp cận" nhỉ?"

"...? Đánh nhau chứ không phải diễn kịch đâu."

"Không không, với ta đây là điều cần thiết. Nếu đã là một người múa rối——thì lúc nào cũng phải ra dáng của một nghệ sĩ diễn kịch hết đó."

   

   Sierra cảm nhận được một sự lạ lùng nhẹ trong bầu không khí này.

   Khác hẳn tên Lex ban nãy——Có gì đó tựa như sự quyết tâm.

   Thở nhẹ một hơi, Sierra sửa lại tư thế.

   Hơi thở của cô có chút hỗn loạn.

   

"Sierra Worker......Ngươi đã tiêu diệt đội quân hình nhân của ta. Theo lời ngươi, ta cũng sẽ lộ diện. Hồi ba của màn kịch——Không, đây sẽ là hồi kết mới đúng."

   

   Theo lời của gã, một hình nhân xuất hiện.

   Cơ thể nó đang mặc một bộ váy trắng tinh tươm.

   Thay vì nói nó là một con rối, quả thực nó giống một nữ nhân hơn.

   Chính điều đó đã làm nó trở nên lạ lùng.

   Sierra biết bộ dạng ấy.

   Do là gần đây Arna đã dạy cô rất nhiều lần.

   

"Hình nhân mang vóc dáng của «Nữ thần An Ninh» Ysayle——Là hình nhân duy nhất chỉ có một mình Lex Wale [note47800] mới có thể sử dụng được. Đây chính là, dấu chấm hết cho số mạng nhà ngươi."

   

   Lex đứng bên cạnh nó, dõng dạc tuyên bố.

Ghi chú

[Lên trên]
Để ý đoạn này
Để ý đoạn này
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:v cái kiểu này là bao báng bổ, giáo hộ nữ thần phải thi nhau truy lùng thk này chứ nhể
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
TRANS
Nghe như kiểu con bé Mira kia chết rồi ấy
Rất nhiều plot khi người điều khiển rối vì muốn hồi sinh người thân/người yêu mà điên mà
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm