• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 60. Rolly, Bị đuổi kịp

10 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

Chương 60. Rolly, Bị đuổi kịp

Translator: Yandere

—————

   Rolly quay đi bỏ lại thư viện phía sau.

   Phải nói là cậu đã bỏ chạy khỏi đó.

   

Nhỏ đó, tự nhiên đem chuyện này lên......!

   

   Nghĩ vậy nhưng Rolly cũng nhớ ra gì đó.

   Sierra rõ ràng là muốn đứng giữa làm trung gian kết nối Rolly với Arna.

   Cô ra vẻ chẳng hề nghĩ ngợi gì, trong lòng cũng không bận tâm điều gì.

   Vì vậy, cô ấy có thể dễ dàng nói ra những điều như thế.

   

Mình, chỉ muốn có mặt ở đây để bảo vệ tiểu thư Arna mà thôi......

   

   Bước chân nhanh nhảu của Rolly dần dần thưa thớt lại.

   Cậu khẽ đánh một tiếng thở dài, làm dịu đi những bối rối trong lòng.

   Cậu muốn thân thiết với Arna——Đó chính là điều mà Rolly đang suy nghĩ.

   Rằng cậu muốn trở lại như những năm tháng ngày xưa.

   

Nhưng mà mình......

"Rolly."

"!? C, Cô từ đâu bước ra thế!?"

   

   Rolly trở nên bối rối khi thấy Sierra đột ngột xuất hiện từ cửa sổ.

   Nếu cô đuổi theo từ đằng sau thì đã không nói gì, đằng này Sierra lại xuất hiện từ hướng Rolly đang đi bộ tới.

   Cô ấy đã di chuyển kiểu gì để có thể đón đầu Rolly thế này được chứ?

   

"......"

   

   Rolly nhanh chóng mở cửa sổ, nhảy khỏi đó.

   Dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu học viên ở đây, một vài tiếng la hét nhỏ vang lên đã làm náo động nơi này.

   Rolly nhảy thẳng xuống từ tầng ba——Vốn là chuyện Sierra vẫn thường làm, nhưng đa số học viên đều chưa quen cái cảnh tượng đó.

   Cho dù cậu không có được thực lực cỡ như Sierra, nhưng Rolly có một cơ thể đã qua rèn luyện.

   Với độ cao cỡ như này, nhảy xuống an toàn chỉ là chuyện đơn giản.

   Dĩ nhiên, Sierra cũng vậy.

   

"Chờ đã, Rolly."

"Đừng có đi theo tôi!"

   

   Không nghĩ rằng Sierra sẽ bắt chuyện ngay giữa không trung, cậu buộc miệng thốt lên lời cự tuyệt.

   Rolly vốn dĩ định rời khỏi thư viện để làm nguội cái đầu lại.

   Thế mà Sierra lại đuổi theo, rốt cuộc cũng chả được cái gì.

   Sierra vẫn bám theo Rolly đến cùng.

   

"Tôi quên nói một chuyện."

"Để sau đi!"

   

   Rolly đáp xuống mặt đất, cậu bắt đầu chạy.

   Cậu dùng hết tốc lực của mình——Với thể lực vượt trội người thường, chỉ trong nháy mắt cậu đã cách thư viện một khoảng khá xa.

   Sierra cũng đến đó như một lẽ thường tình.

   

Gừ, con nhỏ này......!

   

   Trái ngược với Rolly đang rất bức bối, Sierra vẫn vô tư thong thả.

   Ý muốn nói cho dù Rolly chạy đến đâu cô cũng sẽ đuổi theo cho bằng được.

   Rolly vẫn tỏ ra ngoan cố——Bảo rằng nếu đã vậy cậu sẽ chạy đi khắp mọi nơi cho cô xem.

   Họ chạy khỏi thư viện, vào đến cơ sở chính, tiếp tục chạy dọc hành lang.

   Giữa đường bị những giảng viên la mắng, nhưng họ vẫn không quan tâm.

   Rolly đã đưa ra lựa chọn rằng cậu nhất quyết phải bỏ chạy.

   Người sẽ dồn cậu vào chân tường dù có chạy bất cứ nơi đâu là Sierra.

   Khi Rolly nghĩ rằng trong một khoảnh khắc cậu đã cắt đuôi được cô ấy, Sierra đã dự đoán trước đường đi nước bước mà xuất hiện trước mắt cậu.

   Có lúc từ trên cây, có lúc thì từ trên trần nhà——Có chạy đến đâu Sierra cũng đuổi theo được.

   Rolly chạy mãi vẫn không thể bức toàn lực của mình được.

   Cuối cùng cũng mệt đứt hơi, cậu dừng chân tại một khu vườn rừng cách xa tòa nhà chính của Học viện.

   Nơi đây vẫn ở bên trong khuôn viên nhà trường, nhiều học viên hay sử dụng làm nơi để nghỉ trưa.

   Khi trời đã trở tối, ở đây không có ai.

   

"Hộc, hộc...... khốn thật."

   

   Buông vài tiếng chửi thề, cậu đổ rạp xuống một cái ghế dài.

   Bóng dáng Sierra hiện ra từ phía sau.

   

"Cô...đúng là cứng đầu thật...!"

"Đã bảo là tôi có chuyện muốn nói mà."

   

   Rolly đã ngộ ra. Cảm giác dù chạy đi đến chốn nào vẫn không thể thoát khỏi là thế này sao.

   Thật ớn lạnh khi nghĩ nếu đây là một trận chiến.

   Một nửa cậu nghĩ rằng thật may vì Sierra là đồng minh, nửa còn lại cậu lại sợ hãi khi Rolly có thể bị phanh phui sự thật nào đó dù là ở bất cứ đâu.

   Cất tạm những cảm giác ấy vào trong, Rolly chuẩn bị tinh thần rồi cậu hỏi chuyện.

   

"Thế...... có chuyện gì?"

"Tôi đã bảo Arna rằng tôi muốn cậu ấy thân thiết với Rolly hơn. Vì thế, tôi cũng định bảo trước với Rolly như vậy, nhưng quên mất."

"...... Cô đừng có làm mấy chuyện thừa thãi. Tôi không bao giờ nghĩ chuyện đó——"

"Cậu có nghĩ thế. Bởi vì, Rolly luôn lo lắng cho Arna."

"Đương nhiên rồi. Tôi với tư cách là quản gia của gia tộc Cartor——"

"Không phải. Rolly quan tâm Arna như một Rolly."

"——"

   

   Sierra thẳng thừng bày tỏ.

   Rolly vô thức lay mình, nhìn vào Sierra.

   Cô nhóc này chẳng hề suy nghĩ gì cả.

   Tệ hại giống như việc học hành, thiếu nữ ấy chỉ được mỗi cái mạnh mẽ——Vậy mà, cô ấy nói như có thể nhìn thấu mọi thứ của Rolly.

   

"Cô thì, biết cái gì chứ......"

"Biết chứ."

"Biết thế quái nào chứ! Tôi với cô quen nhau được bao lâu chứ!? Chỉ từng ấy thời gian ngắn ngủi làm sao mà cô hiểu được chứ!"

"Vì cậu có mong muốn bảo vệ Arna rất mạnh mẽ mà."

"Cái gì mà, mơ hồ......! Thôi, được rồi. Tóm lại là vậy. Cô muốn làm gì thì cứ——!?"

   

   Rolly định lấp liếm cho qua như mọi khi.

   Sierra đẩy Rolly xuống, ôm choàng lấy cậu.

   Tuy Rolly có cao hơn cô, nhưng cậu không có thời gian để kháng cự lại.

   

"Cô làm cái......!?"

"Mình muốn nghe những chuyện Rolly muốn làm." [note47591]

"Cô hỏi những chuyện đó...... để làm gì cơ chứ?"

"Mình nghĩ Arna cũng muốn làm thân với cậu nữa. Mình muốn hai người thân thiết với nhau."

"Sao cô lại quan tâm chuyện đó chứ?"

"Vì cả hai đều nghĩ như vậy mà."

   

   Những lời Sierra nói không hề sai——Điều đó có thể thấy được dựa trên thái độ của Arna và cả Rolly.

   Có thể nói chỉ có những người vượt xa thường thức như Sierra mới có khả năng nhận ra những điều đó.

   Sierra làm vậy, vì đó là điều Sierra đương nhiên phải làm——Đúng là một lý do đơn giản.

   Dẫu vậy, Rolly không thể suy nghĩ giản đơn được như cô ấy.

   

"Sứ mệnh...... Sứ mệnh của tôi là bảo vệ cho tiểu thư Arna. Thậm chí đến cả điều đó mà tôi còn không thể hoàn thành được. Thành thực, tôi rất ghen tỵ với cô."

   

   Rolly thành thật giãi bày.

   Việc bảo vệ Arna, cả việc trở nên gần gũi với Arma——Tất cả những việc cậu muốn làm, Sierra đã làm hết rồi.

   Chính vì thế, Rolly chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ cho hai người bọn họ mà thôi.

   Rolly nghĩ như thế cũng không sao.

   Nhưng có vẻ như đó không phải là những gì Sierra mong đợi.

   

"Mình không hiểu ghen tỵ nghĩa là gì, nhưng có điều mình cũng muốn thân thiết với Rolly hơn nữa đó."

"Đúng là......cô chẳng hiểu gì cả...... Tôi không có ý định trở nên thân thiết với cô. Cùng lắm là chúng ta cùng nhau bảo vệ cho tiểu thư Arna thôi."

"Vậy cũng được."

"«Vậy cũng được»...... Cô không hiểu gì đúng không?"

"Cậu sẽ ở đây cùng nhau bảo vệ Arna đúng không?"

"Đúng là thế, nhưng......"

"Vậy, thế là được rồi."

   

   Nói xong, Sierra buông tay Rolly ra.

   

"«Những người có chung mục tiêu là đồng đội», đây là điều cơ bản của một lính đánh thuê đấy, cậu có biết không?"

"Lính đánh thuê...... là cái gì thế?"

   

   Sierra đột nhiên nói ra những điều đó, khiến cho Rolly không thể theo kịp.

   Tuy nhiên, Rolly cũng đã hiểu được con người của Sierra.

   Nhất định là dù có nói gì với cô ấy đi chăng nữa, Sierra cũng sẽ không rút lui.

   Dù cô ấy có bị nói gì đi chăng nữa, có lẽ cảm xúc đó sẽ không bao giờ dao động——Với Rolly, khi cậu nói muốn trở thành hộ vệ cho Arna, không có gì thay đổi cả.

   Cảm giác muốn được ở bên cạnh Arna, sẽ mãi không thay đổi.

   

Chính vì vậy, mình cứ như hiện tại là đủ rồi.

"Sierra...... Cho tôi gọi cô như thế nhé. Tôi đã hiểu những gì cô muốn nói. Tuy thế, tôi như hiện tại là được rồi. Mong cô hiểu cho. Thêm nữa, việc tôi với cô trở thành đồng đội cũng không sao."

"Nghĩa là trở thành bạn?"

"Nếu cô muốn gọi thế thì cứ gọi, tôi không quan tâm. Nhưng mà, mong cô đừng xen thêm bước chân nào vào mối quan hệ giữa tôi với tiểu thư Arna nữa. Đó là thỉnh cầu của tôi."

"Nếu Rolly đã nói thế thì...... Được rồi."

   

   Sierra cuối cùng cũng đã gật đầu.

   Tuy có vẻ chưa tiếp thu được, nhưng với hai chữ «Được rồi» này thì có lẽ cô sẽ không đuổi theo Rolly thêm nữa.

   

"Nếu đã hiểu rồi thì cô quay về chỗ của tiểu thư Arna đi. Giờ học nhóm vẫn còn đang dang dở phải không?"

   

   Nói dứt lời, Rolly rời khỏi đó.

   Dù cho Sierra có đứng vào làm trung gian cho cả hai, nhưng vẫn không có gì thay đổi——Rolly nghĩ thế.

   

Đúng là đồ đại ngốc. Mà nói thế chắc nhỏ sẽ giận đây......

   

   

   Với suy nghĩ ấy trong đầu, Rolly vẫn chưa nhận ra rằng đã có một sự thay đổi nho nhỏ.

   

   

   

—————

   Đôi lời dịch giả:

   Chương này dễ thương quá đi :3

   Giải thích về cách xưng hô một tí. Mọi khi Sierra thường gọi Rolly (và những người khác) bằng tên, ít khi nào Sierra nói chuyện mà tự xưng bằng ngôi thứ nhất, lúc này mình hay tự thêm chữ "tôi", "tớ" vào cho câu rõ nghĩa hơn.

   Nhưng mỗi khi đến dịp nào đó quan trọng, Sierra sẽ tự xưng là watashi = tôi, mình sẽ dịch thành những đại từ mang nghĩa thân mật hơn như "mình" nhé.

   Mình dịch đến nay cũng đã 60 chương truyện, xấp xỉ 80k từ, cũng coi như là có thành quả gì đó đáng tự hào. Mình dịch toàn bộ từ bản tiếng Nhật, có những câu, cụm từ hoàn toàn không có trong Việt; nếu là mình của một năm trước thì sẽ dịch thô cái ngữ nghĩa ra rồi cắt xén sao đó cho hợp lý, còn bây giờ thì mình dịch thẳng thành một cấu trúc tương tự trong tiếng Việt luôn, nhìn vào khó mà đoán được câu gốc (nhiều khi mình đọc lại cũng không nhận ra :v). Những chỗ dịch như thế này các bạn có muốn mình để chú thích câu gốc không?

   

   Thêm một vấn đề nữa là mình đang bị loạn dấu câu, ký hiệu :v

   Trong bản raw, tác giả sử dụng 「lời thoại」mình sẽ để thành "lời thoại".

   《Địa danh, danh hiệu, chủng tộc, chiêu thức》có chương mình giữ nguyên, có chương mình để thành [ ], chương này lại nổi hứng đổi thành «». Các bạn thấy dấu nào dùng hợp lý hơn?

   Ký hiệu ngắt ngang lời nói hoặc để bổ sung mệnh đề thông tin: hai dấu gạch ngang dài ——, mình giữ nguyên.

   Dấu ba chấm ngập ngừng, tác giả dùng đến 6 dấu chấm. Mình nên giữ nguyên 6 dấu chấm hay chỉ để 3 dấu chấm thôi?

   Dấu chấm than, chấm than chấm hỏi đầu lời thoại. Có nên giữ nguyên hay lược bớt luôn?

   Có nên thụt lùi đầu dòng mỗi đoạn không?

   Để dấu cách hàng như hiện tại có hợp lý không? (Vì mình cách hàng theo y như định dạng trên trang syosetsu, mà truyện nào cũng giống nhau nên mình đang suy nghĩ bỏ cách hàng)

   Dấu chuyển cảnh * * * có nên thụt vào giữa chương không?

   Các bạn nếu có đọc qua thì cho mình ý kiến nha, đến hết tập 2 (chương 77) mình sẽ biên tập lại bộ truyện này từ đầu. Nếu được thì tạo file pdf cho luôn.

Ghi chú

[Lên trên]
Những chữ «mình» được in đậm là những chỗ Sierra tự xưng là "watashi"
Những chữ «mình» được in đậm là những chỗ Sierra tự xưng là "watashi"
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
À mình mới xin admin thay đổi link truyện (sửa một vài lỗi typo khó chịu thôi). Nếu bạn mở list chương mà thấy chưa bị tô xám màu dù đã từng bấm vô đọc rồi là bình thường, không phải lỗi đâu nha.
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thanks you very much :33
Xem thêm
TRANS
Sierra(theo quan điểm của tôi)
Chiến đấu S
Truy vết A+
Thông tin B-
Thường thức D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Theo quan điểm cá nhân thì bám càng sát với nguyên tắc viết tiếng việt càng tốt. Thế nên khuyến khích dùng 3 dấu chấm và bỏ chấm than, hỏi chấm đầu thoại và thụt đầu dòng mỗi đoạn. Về địa danh, chủng tộc, chiêu thức không có quy định thì giữ lại cấu trúc của tác giả. Về dấu cách hàng thì khuyến khích giữ nguyên để càng gần với nguyên bản càng tốt. Cũng vì giữ cách hàng nên phần lớn các câu sẽ nằm lệch trái, nên nếu để dấu chuyển cảnh lệch trái nốt, tính thẩm mỹ sẽ cao hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình ghi nhận nhé. Các chương tới sẽ thay đổi cách trình bày một tí.
Xem thêm
thanks for new chapter :3
Xem thêm