• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 77. Sierra, Quay lại cuộc sống thường nhật

8 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Chương 77. Sierra, Quay lại cuộc sống thường nhật

Translator: Yandere

—————

   Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Sierra liên tiếp nhập viện khiến cho bên phía bệnh viện cảm thấy khó chịu.

   Có lẽ họ cảm giác việc này sẽ trở thành chuyện cơm bữa không biết chừng.

   Đúng là quả thật, chỉ có những người cỡ như Sierra mới đủ khả năng nhập viện nhanh thế này.

   Rolly cũng phải vào cùng một bệnh viện——Quá trình điều trị của cậu lâu hơn Sierra.

   Cũng có lẽ do khả năng hồi phục của Sierra cao hơn hẳn Rolly.

   ——Sự cố một nửa «Đấu trường».

   Đó là những gì mà kỵ sĩ đoàn công bố. Theo đó, có ai đó đã phá hoại Đấu trường. Có người bị thương, nhưng không có ai tử vong.

   Việc thu xếp sự kiện này thành một vụ khủng bố, có lẽ cũng có bàn tay của Kỵ sĩ đoàn trưởng, là thân phụ của «Ứng viên Hoàng gia» Liese Croyrene, xen vào.

   Bởi với danh dự của quốc gia, không ai muốn công khai rằng một sự cố lớn như thế xảy ra chỉ vì tính mạng của những ứng viên kế vị bị nhắm đến.

   Arna cũng đã nói rằng cô không muốn trở nên nổi bật bởi những chuyện như thế.

   Một việc khác cũng được công bố là cái chết của «Khiển rối nhân» Lex Wale. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về cái chết của cô gái đó, nhất định dù được tìm thấy, cô ta chắc chắn đã tử vong.

   Nhưng tại sao chỉ có cái chết của Lex là được công bố.

   Những điều này, chỉ những người trong nội bộ kỵ sĩ đoàn mới hiểu được.

   Và như thế, Sierra đã kết thúc trận chiến——Tiếp tục quay trở lại cuộc sống học đường của mình.

   Sierra xuất viện sớm hơn, hôm nay cũng đi học cùng với Arna, đang đứng đợi Rolly.

   Hôm nay là ngày đầu tiên Rolly đi học sau khi xuất viện.

   

"Cũng lâu rồi mới nghe tin Rolly-kun đi học lại he–"

"Phải rồi. Sierra-san cũng nhập viện đến tận hai lần......Không biết bọn họ có sao không nữa?"

"Ừm, mình không sao. Rolly cũng không sao hết."

   

   Sierra chen vào câu chuyện tán gẫu của những cô bạn cùng lớp, là Ruin Kernel và Oria Tortos.

   Hai người họ bị thương chỉ vì đang ở gần Đấu trường——Sự thật chỉ nói đến đây thôi.

   Những câu hỏi khác như "tại sao bọn họ lại có mặt ở đó", hay việc sau đó nhà trường không điều tra thêm nữa, có lẽ là nhờ vị Hiệu trưởng của Học viện Awenda Shery đã có lời giúp bọn họ không bị truy cứu thêm mọi chuyện.

   Có lẽ cũng nhờ cha của Sierra là Ains có quen biết với Shery đã gửi gắm Sierra cho bà chăm sóc.

   

"Mình cũng đã lâu không gặp được cậu ấy. Có đi thăm bệnh nhưng cũng khó mà gặp được......"

"Ể–, cả Arna-san cũng vậy sao?"

"Chúng ta cũng chẳng gặp được luôn hen."

"Rolly cũng có nhiều chuyện phải lo mà."

"Sierra-san cậu biết gì sao?"

"Ừm. Nhưng Rolly bảo không được nói."

   

   Sierra hồn nhiên trả lời câu hỏi của Ruin.

   Bí mật của Rolly mà Sierra biết chỉ có một thứ.

   

"......? Chuyện đó là sao chứ——"

"CHÀO BUỔI SÁNG!"

   

   Chắn ngang câu hỏi của Arna là tiếng mở cửa——Cùng với lời chào hỏi của Rolly.

   Đã lâu không thấy cậu đến lớp, mọi người đều chú ý đến Rolly.

   Nhưng ở đó không phải là bộ đồ quản gia mọi người thường thấy——Rolly đang mặc đồ dành cho nữ sinh.

   Mái tóc cậu hay cột gọn nay đã xõa ra thoải mái.

   Con mắt trái của cậu được che lại bằng băng bịt mắt.

   

"Ể, Rolly-kun......?"

"Bộ dạng đó......"

"......!? Là sao vậy hả......!?"

   

   Ai ai cũng đều bất ngờ ra mặt, nhưng kinh ngạc nhất có lẽ là Arna.

   Trong lớp học này, người mà không cảm thấy gì hết chắc chỉ có mỗi mình Sierra.

   Cũng bởi chỉ có Sierra mới biết chuyện Rolly là con gái.

   

"Arna-chan......À thì, từ trước đến nay em chưa nói ra chuyện này được......"

"......! Rolly, ra là vậy sao."

   

   Arna gật đầu như cô đã khai sáng được điều gì đó.

   Trước những ánh mắt tò mò của các bạn khác, Arna nắm lấy tay Rolly.

   Bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Rolly nghĩ Arna đã hiểu cho cậu mà gật đầu tới tấp.

   

"Rolly, bọn chị chấp nhận em mà."

"......Chị nói vậy cũng đỡ cho em quá. Chỉ là em, ừm... đã không thể nói ra được cho đến giờ."

"Không không, đó là tại chị không nhận ra. Rolly——thích ăn mặc như một đứa con gái đúng hông? Nhưng nếu chỉ có vậy, em chỉ cần nói với chị thay vì tránh mặt chị là được mà."

"Hở, không, không phải vậy......"

"Arna, sai rồi. Rolly là con gái."

"......Ể——Ể?"

   

   Sierra nói đỡ cho Arna, người đang hiểu lầm nghiêm trọng.

   Nghe thấy thế, Arna mắt tròn xoe nhìn sang Rolly.

   Cô nhìn một lượt từ dưới lên trên——Người mà cô cứ nghĩ là con trai từ trước đến nay lại mặc đồng phục của nữ đến lớp, khiến cho cô hiểu lầm cũng không phải là chuyện gì lạ.

   Rolly trông thấy phản ứng đó của Arna, cậu ngượng đỏ mặt, cố gắng lảng tránh ánh mắt người khác.

   

"......Chị đừng có nhìn em nhiều quá."

"Ể, Ể!? T, Thật không vậy!? Chờ tí, mình không theo kịp được gì cả!"

"Chị bình tĩnh ngồi xuống nghe em giải thích nào."

   

   Nhất định là cậu chưa bao giờ bị Arna nhìn với vẻ bất ngờ như thế.

   Nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của hai người họ, Sierra tự nhiên nở nụ cười.

   Ngay lúc đó,

   

"Sierra! Nếu ngay từ đầu cậu đã biết tại sao không nói cho mình chứ!?"

   

   Arna giận dỗi nhìn Sierra.

   Ánh mắt của Rolly đang bảo cô hãy nói dối đi, Sierra gật gù gật đầu trả lời.

   

"Rolly bảo tớ im lặng."

"N, Này, cô......!"

   

   Sierra hoàn toàn không nói dối, lần này ánh mắt giận dỗi của Arna lại hướng sang Rolly.

   Nếu cứ tiếp tục như thế, cảm nhận được bữa ăn vặt của Sierra sẽ bị cắt mất nên cô không còn cách nào khác.

   Arna giận Rolly là ở chỗ cô thân là phận con gái, mà lại sinh hoạt ở ký túc xá toàn con trai.

   Buổi thuyết giáo của Arna cứ kéo dài cho đến khi chuông bắt đầu giờ học reo lên.

   Arna và Rolly——Quan hệ vốn chỉ đơn thuần là chủ nhân và đầy tớ, cuối cùng cũng trở thành một mối quan hệ bạn bè bình đẳng ngang hàng. Đến cả Sierra cũng hiểu được.

   

   

   

—————

Lời bạt: Như thế này là đã hết tập 2.

Tôi nghĩ mình sẽ viết tiếp tập 3, mong mọi người tiếp tục giúp đỡ!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tiêu đề chương này đúng hơn phải là "Rolly comeout" 😆😆😆
Đã dịch hết vol 2. Mình sẽ dành thời gian biên tập lại các chương cũ và tập trung cho project khác. Bộ này tạm coi như ngưng update một thời gian nhé.
Cảm ơn các độc giả đã theo dõi.
Xem thêm
Thôi thì cx cuốn:)
Xem thêm
cảm ơn trans nhiều lắm , chết mê chết mệt với bộ này luôn mi6t5 lần nữa cảm ơn trans , giữ sức khoẻ để dịch tiếp cho fan nha :33333
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Thanks trans
Thanks bom
Xem thêm