• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (40-77)

Chương 53. Sierra, Đơn giản chỉ là chà đạp

14 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:

Chương 53: Sierra, Đơn giản chỉ là chà đạp

Translator: Yandere

—————

   Mọi người đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình Sierra đứng thủ thế.

   Xích Kiếm trên tay cô mỗi lúc một sáng lên cứ như là nó muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

   

Nếu thuộc loại «Điều khiển từ xa», mình phải tìm ra nơi có phản ứng ma lực mạnh nhất.

   

   Trong số những loại ma pháp điều khiển rối, Thuật điều khiển từ xa đúng như tên gọi của nó, là một loại có thể thao tác ở một khoảng cách xa.

   Tuy nhiên, nó thường chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh rất cơ bản.

  Giết những thứ có chuyển động, hoặc là giết những người ở trong một tòa nhà nhất định. Trong trường hợp này, Sierra đã quan sát động tĩnh của những con rối.

   Có vẻ như nó đuổi theo những người có lượng ma lực lớn.

   Chính vì thế, Sierra mới sử dụng «Trang Ma Thuật» thủ sẵn ở đây, kẻ địch sẽ tự tìm đến chỗ cô ấy.

   Phán đoán của Sierra rất chính xác.

   

"...... Đến rồi."

   

   Những âm thanh loạng xoạng vang vọng đến gần.

   Vì vẫn còn nhiều con rối ẩn mình dưới bàn nên không thể nhìn bao quát được hết bọn chúng.

   Bên cạnh đó, cũng có không ít những con rối có dạng hình người. Có lẽ có ai đó đã sắp đặt chúng trà trộn vào những vật trang trí của tòa tháp này.

   

"......"

   

   Một thoáng tĩnh lặng lướt qua. Có bóng dáng thứ gì đó xuất hiện.

   Phía sau lưng Sierra, một con rối với hàng chục cánh tay xuất hiện từ dưới sàn, chỗ Sierra đã đâm vào.

   Hình dáng nó như một con nhện, có vẻ như đã bị thương vì trúng một đòn của Sierra.

   Những cánh tay sinh ra từ đó được trang bị bằng nhiều thứ đồ sắc nhọn.

   Sierra không do dự vung kiếm.

   Đường quỹ tích màu đỏ lần này đánh trúng con rối, thổi bay nó ra xa.

   Con rối bị phá tan thành nhiều mảnh vỡ trên không trung, đó là lúc trận chiến bắt đầu.

   Từ sàn nhà thủng một lỗ, từ các lối ra vào, từ khung cửa sổ... Vô số chủng loại hình nhân liên tiếp tràn vào.

   Có nhiều con mang hình dạng động vật, xuất hiện từ trên đèn treo trần.

   Có loại thì ẩn mình bên trong những bức tranh, dụng cụ trang trí.

   Cũng có những con Sierra đã phát giác ra từ khi bước vào tòa tháp này.

   

"Hừ."

   

   Một tiếng thở.

   Cùng lúc với hơi thở, Sierra bắt đầu di chuyển.

   Đạp vào sàn nhà, cô quét một vòng những con rối tiếp cận từ lối ra vào bằng đường kiếm của mình.

   Do được tích tụ ma lực, những đường kiếm này có thể dễ dàng thổi bay chúng.

   Sierra cứ tiếp tục như thế và đi ra khỏi phòng.

   Đứng từ tầng cao nhất của tòa tháp có dạng xoắn ốc này, có thể nhìn thấy đàn đàn lớp lớp những con rối méo mó với đủ thứ hình thù, đang leo đến tiếp cận Sierra.

   Ở đây cũng thấy được bóng dáng Arna và Rolly đang cùng nhau bỏ chạy.

   Arna khẽ quay đầu liếc nhìn, Sierra gật đầu đáp lại.

   Cái gật đầu mang nghĩa "Ở đây sẽ ổn thôi".

   

"Gigigigigigi."

   

   Vài con hình nhân lao tới đằng sau lưng Sierra, lộ ra những âm thanh vi diệu của chúng.

   Chúng cào những cánh tay dài gầy guộc xuống sàn, cót két chạy đến chân Sierra.

   Cô chẻ ngược lên trên, xẻ đôi bọn chúng.

   Ngay sau đó, những con rối đang ẩn mình khác lại bay ra.

   

"!"

   

   Hai tay Sierra đã bị chúng bắt được.

   Cảm giác bị ép chặt rất rõ ràng.

   Cô buộc phải dang rộng hai cánh tay của mình ra ngoài.

   Khóa chặt cử động, rồi giết chết con mồi. Có lẽ đó là cách mà từng con rối ở đây được lập trình.

   Bên trong miệng của chúng hiện ra một cây kim.

   

Kim độc...... Bọn sát thủ thích cách này nhỉ.

   

   Sierra đảo mắt vun vút, nhắm đến những mũi kim được phóng ra.

   Cô khẽ cúi thấp người xuống, chặn đứng chúng lại bằng hai hàm răng.

   Rồi cứ thế, cô triển khai một "Phương trận thuật thức" nhỏ ngay trên đầu lưỡi.

   Một ma pháp hệ «Phong», tương tự ma pháp cô dùng ở chân khi muốn gia tăng tốc độ.

   

"Kaefuyo."

   

   Khẽ giọng niệm chú xong, Sierra bắn ngược những mũi kim về lại phía đối diện.

   Những cây kim được gia tốc cực mạnh đó đâm xuyên thẳng vào đầu kẻ thù.

   Đòn đánh đó đã làm chúng nứt phần đầu, Sierra còn tặng chúng thêm một cước.

   Ngay khi con rối rời khỏi tay cô, Sierra bổ thêm một nhát tiễn chúng về lòng đất.

   

Nãy giờ...... được bao nhiêu con rồi nhỉ?

   

   Cô vẫn đếm số lượng của chúng, kể cả những con nhỏ nhất cũng đã được kha khá.

   Tuy đã có nghi ngờ từ trước, nhưng với lượng thông tin hiện tại, Sierra vẫn chưa thể xác định được đây là do một nhân vật lão luyện hay là do một nhóm nào đó gây ra.

   Nếu đây là loại hình nhân thao tác trực tiếp, Sierra có lẽ sẽ nắm được thực lực của kẻ thù ra sao.

   

......Thế thì, tới luôn.

   

   Sierra tiếp tục di chuyển.

   Cô lao xuống bên dưới tòa tháp xoắn ốc, vừa tới tấp chém gọn những con rối cứ liên tiếp tập trung lại.

   Có lẽ người điều khiển đang trốn ở một căn phòng nào đó trong đây. Những con rối từ bên trên vẫn đuổi theo Sierra.

   Sierra đứng lại, tập trung ma lực vào kiếm.

   Cô chém ra một đường Xích Trảm Kích.

   Những đường kiếm đỏ cô tạo ra đến giờ không thể so với lần này về kích thước. Nó thành hình một vầng trăng khuyết với màu đỏ của máu, xẻ đôi toàn bộ những con rối nhắm đến Sierra.

   Đường Trảm Kích đó tiếp tục đi sâu vào, không hẳn là cắt đôi tòa tháp, nhưng mà nó bắt đầu làm sập tường.

   Bên trong tháp rung lắc dữ dội như thể có động đất xảy ra, nhưng nó vẫn chưa sập, có thể nói đó là nhờ Sierra đã nương tay ra đòn rất giỏi.

   

......Ùm, cảm giác như thế này mới phải nhỉ.

   

   Sierra vẫn cầm Xích Kiếm, điều chỉnh lại uy lực của mình. Có lẽ đây không phải chuyện bình thường cô ấy hay làm.

   Đúng hơn, đây là một thủ thuật Sierra không thể làm được.

   Bỗng dưng làm được điều mình không thể, chính là nhờ có Arna đang ở ngay bên dưới cô.

   

......Được rồi.

   

   Sierra nắm lấy đầu của một con rối gần đó, đâm sầm nó xuống sàn.

   Vẫn với vẻ mặt vô cảm xúc, Sierra hững hờ mở lời.

   

"Dù có tấn công nữa cũng vô ích. Nhưng mà, nếu ai đó muốn tiếp tục thì cũng được thôi."

   

   Nói xong, Sierra dùng tay trần bẻ đứt đầu con rối.

   Nó tan tành thành những mảnh vỡ, còn trên tay Sierra xuất hiện thêm một thanh "Xích Kiếm".

   

"Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ còn lại với 《Dual Scarlet》này."

   

   Khóe miệng Sierra khẽ nhếch lên.

   Giữa trận chiến, trong vô thức, cô nàng đã trở nên cao hứng.

   Lũ hình nhân lại tiếp tục tập trung xung quanh chân cô, cách tác chiến vẫn không có gì thay đổi.

   Đứng dưới chân một Sierra nghiêm túc, bọn hình nhân chỉ đơn giản là bị giẫm đạp và rơi rụng như mưa xuống các tầng bên dưới tòa tháp.

   Sierra phóng xuống dưới từ tầng trung tâm của tòa tháp, cô đáp xuống đất.

   

"! Sierra!?"

   

   Giọng của Arna đầy bất ngờ vang lên.

   Vừa đúng lúc hội ngộ cùng nhóm của Rolly và Arna ở tầng thấp nhất này.

   

"Arna, tớ đã đuổi theo cậu, đúng như lời hứa nè."

   

   Có lẽ là còn vượt mặt bọn họ luôn, nhưng khi nhìn thấy Sierra, Arna đã bình tâm trở lại.

   Kết cuộc: Sierra đã một mình tận diệt toàn bộ lũ hình nhân nhắm vào bọn họ.

   

   

   

   

   

Bonus ảnh nóng: [note47343]

Ghi chú

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ơ;-; ảnh nóng đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây nha, đã update lại link. Chương 108 sẽ xuất hiện.
Screenshot_20220907-154609_Chrome.jpg
Screenshot_20220907-154556_Chrome.jpg
Xem thêm
@ヨ000: uầy:) chất lượng luôn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
úi ảnh nóng quá, cháy máy r, bắt đền trans :)
Xem thêm
trước giờ thấy phép trên đầu lưỡi thường là để Heinz Doofenshmirtz
155434235_866673807518144_3847216417929300488_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=sEpLgMNwp2wAX_AD6Fw&_nc_ht=scontent.fhan5-9.fna&oh=00_AT8vlvTfLzvx_mHpkmJt1g2XJUmQCyXenS0StclTwilK-Q&oe=633FCEA7
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi ヨ000
triển khai phép trên đầu lưỡi - thú vị nhở, chờ manga minh họa chi tiết này thôi :)
thanks.
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm