@thanhcola4: Cũng chả phải ý tưởng của tôi. Cái đấy là tôi đọc được từ bộ chuyển sinh thành slime, một ln của Nhật thôi. Kiểu như các ma vật trong đấy muốn tiến hóa thành ma vương thì phải có 10k linh hồn, dùng để làm nở quả trứng ma vương của chúng nó
Cõi Phật là cõi nằm ngoài tam giới, nằm ngoài luân hồi rồi. Đến ngay cả bậc thánh nhân cũng không thể chạm tới nói gì đến mấy phép thuật của người tu đạo. Nhưng mà thôi đây là truyện thì phi logic 1 tí cũng được không sao 😑
Dạo gần đây thấy lắm truyện lấy nd tung của nhỉ :v Được cái truyện hay phết, mà qua lời văn thì hình như tác người miền nam thì phải? Thấy có khá nhiều từ của nam bộ :v
@thanhcola4: Vậy thì vẫn thuộc miền nam mà :v Tôi có người thân bên đó nên thấy cách dùng từ quen quen, mà đa phần bùa ngải, truyền thuyết với ma quỷ thì đúng là ở nhiều bên miền nam thật.
29 Bình luận