Lần cuối
Số từ
71.199
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
41.513

Tóm tắt

Vào ngày hôm đó, tôi đã quyết định bỏ lại mọi thứ ở phía sau mà chấm dứt cuộc đời đầy nghiệt ngã của mình. Và cũng chính ngày hôm đó, tôi đã gặp được em, một cô gái lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Em tự nhận mình là kẻ thanh tẩy vong linh, lấy việc giết chóc làm thú vui và mục đích tồn tại của mình. Nhưng sau tất cả, em(tôi) chính là sự cứu rỗi của cuộc đời tôi(em).

Thế giới sau cái chết.

Bằng quyền năng vô cùng to lớn của mình, ta đã tạo dựng lên một thế giới tồn tại sự công bằng tuyệt đối. Tuy nhiên nó vẫn còn quá nhiều lỗ hổng khi điều công bằng nhất lại chính là thứ bất công nhất. Tại nơi này, mối tình giữa hai người bọn họ bắt đầu nảy nở bằng một cách không thể hài hước hơn. Một chàng trai không biết lí do mình vẫn còn tồn tại, và một cô gái phải chịu đựng thứ lời nguyền "bất tử" đầy khốc liệt.

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (245)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

190 Bình luận

Hóng Hậu Truyện. Mà chắc chẳng có đâu nhờ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vâng. Tuy hơi tiếc nhưng mình phải nói là vậy ạ. Rất mong nhận được những ý kiến của bạn để mình rút kn cho những bộ sau ạ
Xem thêm
@PhướcĐoàn: Vậy tôi cũng xin phép tác được nêu ra một số ý kiến cá nhân về tác phẩm. Vì tôi dừng đọc tại chương 6 và sáng nay mới bắt đầu đọc phần còn lại nên tôi xin phép đề cập đến các chương 1-6 ở mức độ tối thiểu.
Thứ nhất, logic của tác phẩm quá rắc rối và phức tạp so với một oneshot thiên về tâm lý và tình cảm như hiện tại. Logic này phù hợp với những tác phẩm theo thiên hướng Dark Fantasy hơn.
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
Tác ơi, dù đã đọc xong cả truyện nhưng có một chỗ mình vẫn không hiểu. Đó là tại sao Darkness mỗi khi thanh tẩy đều phải dùng đến lưỡi hái vậy ạ? Tuy sẽ tạo nên cảm giác đáng sợ nhất thời nhưng không phải chỉ cần nhẹ nhàng như lúc Đấng sáng tạo thanh tẩy nam chính là được rồi sao?
Xem thêm
Vì nó không có quyền năng to như Đấng:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng như ông kia nói, là Darkness không có nhiều quyền năng như Đấng. Nhưng cũng có thể giải thích theo cách khác là nhân vật "tôi" lúc đó là hoàn toàn tự nguyện, chứ không kháng cự hay phản đổi như các nhân vật trước đây.
Cảm ơn bạn đã đọc!
Xem thêm
Chương 3 k có tên à ://
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không bạn ơi. Tại mình cứ phân vân hoài rồi quyết định để trắng luôn
Xem thêm
bộ này hay ko mn
Xem thêm
Mọi bộ đã được mod duyệt qua đều hay nhé :>
Xem thêm
@Coolnewmew: ok chơi bộ này vậy
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tradegy mà vẫn HE như thế này là fun r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn. vì là truyện ngắn đầu tay nên mọi thứ còn mới với tôi quá. viết được như thế này tôi cũng cảm thấy vui
Xem thêm
@PhướcĐoàn: hừm, rồi liệu có thêm tác phẩm mới nào nữa không? Vì tui đang nghiện chủ đề về ma, và bộ bác viết là tuyệt đỉnh rồi, dù lỗi chính tả với dấu câu còn nhiều:v
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Truyện hay, nhưng mà... Cái này rõ ràng là HE mà ;-;
839496506670579743.png?v=1
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn. Một vài người bạn của tôi nhận xét rằng nó giống 1 cái SE hơn nên tôi cũng hơi lo. Nhưng mà như này thì ko sao nữa rồi
Xem thêm
@PhướcĐoàn: *newbie*- HE với SE là j v ạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
À mà end rồi thì chuyển trạng thái truyện sang "đã hoàn thành" đi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi còn chỉnh sửa và viết lời bạt nữa nên phải gác lại ít hôm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiêm xong mệt quá ông ạ. Nhưng vẫn phải cố viết mãi mới xong
Xem thêm
@PhướcĐoàn: thế là hết:(
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chưa có chap mới Pain-Tako :'(
2ossa5craxx51.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi PhướcVănĐoàn
@PhướcĐoàn: ý là thớt nói end trước khai giảng mà giờ chưa có chap ;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Nonee
Bình luận đã bị xóa bởi Nonee
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Gianggg: cảm ơn bạn đã ủng hộ. Xong chương sau mình sẽ ngồi check lại để sửa lỗi. Về cái kết thì mình không chắc đó có phải là SE không. Tùy theo cảm nhận thôi :D
Xem thêm