Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn (01-37)

Chương 8. Chức nghiệp (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,613 từ - Cập nhật:

'[Chỉ huy] hả?'

Dòng chữ này tỏa ra ánh sáng màu xanh, còn mấy cái còn lại thì màu trắng.

Tôi đoán là nó dựa trên cấp độ hiếm. Tôi bắt đầu đọc mô tả của từng chức nghiệp từ trên xuống dưới.

[Chiến binh (Thường)]

Một chiến binh có năng lực cận chiến ở hàng đầu của trận chiến là yếu tố phải có cho mọi tổ đội. Sau khi đổi sang chức nghiệp này, bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về cách sử dụng mọi vũ khí cận chiến như kiếm, thương, rìu và vân vân. Sau đó, bạn có thể mở khóa các chức nghiệp nâng cao hơn, như [Man di], [Kỵ sĩ], [Thánh kỵ sĩ], [Kỵ binh], [Lính đánh thuê] và còn nữa. Sức mạnh, thể lực và sức chịu đựng tăng thêm 1 điểm.

[Cung thủ (Thường)]

Một cung thủ xuất sắc trong những đòn tấn công tầm xa. Sau khi đổi sang chức nghiệp này, bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về cách sử dụng cung và tên. Thêm vào đó, bạn có thể mở khóa các chức nghiệp liền kề như [Đạo chích] và [Sát thủ], bạn cũng sẽ có cơ hội tiến đến các chức nghiệp nâng cao hơn của [Cung thủ], ví dụ như [Cung thủ Tinh linh] và [Cung thủ Pháp thuật]. Độ nhanh nhẹn tăng thêm 3 điểm.

[Pháp sư (Thường)]

[Pháp sư] là một chức nghiệp dùng ma pháp để gây sát thương tầm xa. Sau khi đổi sang chức nghiệp này, bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về cách sử dụng ma thuật. Sau đó, bạn có thể mở khóa các chức nghiệp nâng cao hơn, như [Hắc Phù thủy], [Nhà giả kim thuật] hoặc [Triệu hồi sư]. Ma thuật tăng thêm 3 điểm.

3 lựa chọn đầu tiên nhìn cũng không tệ lắm.

Chọn [Chiến binh] sẽ cải thiện 3 chỉ số khó phát triển nhất của tôi, trong khi chọn [Cung thủ] chắc chắn sẽ giúp tôi học cách dùng những vũ khí tầm xa... Với 1 người chỉ muốn thư giãn ở hàng tuyến sau cùng như tôi, đó là 1 chức nghiệp nhìn rất hấp dẫn.

Tương tự như [Pháp sư]. Nó sẽ nâng chỉ số ma thuật của tôi lên, thứ mà vẫn còn là 1 yếu tố bí ẩn đối với tôi.

Tuy nhiên, thứ tôi tò mò nhất chính là, cái chức nghiệp cấp Hiếm đã hiện lên, [Chỉ huy].

[Chỉ huy (Hiếm)]

Chức nghiệp này không đóng góp gì nhiều cho kĩ năng chiến đấu. Thay vì tham chiến thực sự, người có chức nghiệp này sẽ đọc tình huống của trận chiến và giao nhiệm vụ, chỉ huy từ phía sau. Lựa chọn chức nghiệp này sẽ mở rộng thêm tầm nhìn và khả năng tiếp thu. Chưa biết những chức nghiệp nâng cao được mở khóa về sau. Trí tuệ tăng thêm 1 điểm.

Thật lòng mà nói, khi đọc xong mô tả, tâm trí tôi nghiêng về phía [Chỉ huy].

Cơ mà, giờ tôi đã biết được cả lợi và hại của từng chức nghiệp, tôi cảm thấy đau đầu.

Kĩ năng của [Chỉ huy] nghe có vẻ không tệ.

'Nhưng mà việc mở rộng tầm nhìn và khả năng tiếp thu giúp ích gì?'

Và nó chỉ tăng mỗi chỉ số trí tuệ của tôi thêm 1 điểm.

Khi suy nghĩ về việc các chức nghiệp còn lại tặng tôi thêm 3 điểm, thì tôi sẽ mất đi 2 điểm đáng nhẽ phải có.

Và chưa hết.

'Thế còn con đường phát triển của tôi trong tương lai thì sao...?'

Tôi thấy hơi khó xử vì nó không hề nhắc tới những chức nghiệp nâng cấp khả thi nào sẽ mở khóa thêm trong tương lai.

Tôi nhớ là chức nghiệp của Kim Hyunsung cũng là 1 cái cấp độ Thường, [Kiếm sĩ].

Có khả năng cao là anh ấy đã mở khóa thêm nhiều chức nghiệp khác với cấp độ Hiếm hoặc thậm chí Anh hùng.

Tuy nhiên, vì có thuộc tính Kiếm sĩ Thiên tài, anh ấy đã đặt nền móng của mình ở [Kiếm sĩ]. Có khi anh ta cố gắng theo đuổi con đường mà anh ấy đã biết trước rồi thay vì thử cái gì đó mới với hiệu quả thấp hơn.

Khi tôi đang suy nghĩ kĩ về vấn đề này, tôi thấy Kim Hyunsung lại gần đây.

"Có vẻ như các cậu đã mở khóa vài chức nghiệp mới."

"Ừ."

Đối với anh chàng này, người đã biết rõ hướng phát triển của bản thân, chọn 1 chức nghiệp chỉ là 1 hành động lễ nghi thôi. Còn về phía tôi, có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ, vì lựa chọn này sẽ quyết định tương lai của tôi. Park Deokgu mở miệng hỏi, xin lời khuyên.

"Hyung-nim, đây là..."

"Gì thế?"

"Chỉ là em chưa rõ về cái này. Em có 2 lựa chọn là Chiến binh và Mục sư, và cả 2 đều là cấp độ Thường. Em cũng thấy 1 chức nghiệp cấp độ Hiếm, Khiên Chiến binh, nhưng em không biết là nó thực sự tốt hay không." [note39980]

"Đối với Mục sư, em có thể chuyển sang làm Thánh kỵ sĩ về sau... và có vẻ như Chiến binh có thể chuyển sang làm Cuồng chiến sư, nhưng... Có tốt hơn không khi có một chức nghiệp cấp hiếm trước?"

Vì tiềm năng phát triển chỉ số thể lực và sức chịu đựng của Park Deokgu khá cao, [Khiên Chiến binh] kể ra đúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho cậu ấy.

"Người cầm khiên..."

"Hừm, nó nói là chức nghiệp này chú trọng việc phòng thủ. Nó còn giải thích là sẽ có những ưu đãi khi dùng khiên, nhưng vấn đề là nó chưa cho biết những chức nghiệp nâng cấp có thể mở về sau. Oh, và em sẽ mất 2 điểm sức mạnh.... nhưng đồng thời cũng sẽ có thêm 3 điểm ở sức chịu đựng và thể lực."

"Nghe không tệ đâu."

Kim Hyunsung chen vào nói trước khi tôi kịp nói thêm. Anh ấy cho 1 lời khuyên kể cả khi anh ấy không được hỏi.

"Cậu có vẻ như có sức chịu đựng khá cao... Sức mạnh của cậu có thể sẽ giảm, nhưng một cú nhảy lớn như vậy ở sức chịu đựng và thể lực sẽ rất tuyệt. Và kể cả khi cậu mất 2 điểm sức mạnh, cậu vẫn sẽ có 4 điểm gia tăng so với 3 điểm như thường."

'Công nhận.'

Trong 1 trò chơi điện tử, vị trí tanker, 1 chiến binh cận chiến ở tuyến đầu, sẽ rất cần thiết.

Quan sát phản ứng của Kim Hyunsung, có vẻ như hệ thống ở đây cũng không quá khác biệt.

Không chỉ có mục sư, mà tanker cũng rất có giá trị ở đây.

"Hmm... Cậu nghĩ vậy à?"

"Cậu đã mở khóa thuộc tính nào chưa?"

"Chưa có."

"Với tôi, tôi có một chức nghiệp cấp thường, Kiếm sĩ, và một thuộc tính có thể nâng cao sát thương của mình. Trước đây, tôi cũng muốn theo Chiến binh để nâng sức mạnh của mình, nhưng tôi có linh cảm là Kiếm sĩ với độ nhanh nhẹn được gia tăng sẽ là 1 lựa chọn tốt hơn cho bản thân. Sau đó, tôi tình cờ mở khóa được thuộc tính mới, nên tôi nghĩ sự lựa chọn của tôi là đúng đắn."

"Ah."

Anh ta là 1 người thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

Chất lượng của chức nghiệp không quá quan trọng. Quan trọng nhất là chức nghiệp này nó phù hợp với chỉ số, thuộc tính và khả năng của 1 người như thế nào.

Vậy nên tất cả là về việc có hiệu quả cao nhất.

Mặc dù anh ta không có nhấn mạnh về nó, Kim Hyunsung rõ ràng muốn Park Deokgu theo chức nghiệp cấp Hiếm [Khiên Chiến binh].

"Anh nghĩ sao, Hyung-nim?"

"Ý kiến của anh cũng tương tự. Đúng là chưa chắc trong tương lai em sẽ có thêm thuộc tính nào tăng sức tấn công cho bản thân không, nhưng dù sao chúng ta vẫn còn có Hyunsung-ssi, và anh ấy có thể đền bù sự thiếu hụt trong mảng tấn công. Và cũng khá tốt khi em có thể tăng thêm 4 điểm chỉ số.... Nhưng mà lựa chọn vẫn nằm ở em thôi."

"Đúng vậy..."

"Thế còn Mục sư thì sao...?"

"Đó là lựa chọn tệ nhất."

[Mục sư] ở đây chắc chắn là lựa chọn tệ nhất.

Tôi không thể nào tưởng tượng nổi cảnh cậu ta mặc áo linh mục. Có thể nó sẽ đỡ hơn nếu về sau cậu ta chuyển sang thứ gì đó như [Thánh kỵ sĩ], nhưng...

Tiềm năng phát triển ma thuật của Park Deokgu không cao đến mức vậy.

Sau 1 hồi băn khoăn, cơ thể của Park Deokgu tỏa sáng với ánh sáng màu xanh nhạt.

Cậu ta đã lựa chọn chức nghiệp thành công.

"Cậu chọn gì vậy?"

"Như cậu đã gợi ý, Khiên Chiến binh có vẻ như là 1 lựa chọn phù hợp hơn cho tôi."

"Thật vậy à?"

"Giờ em nghĩ là em có thể bảo vệ anh tốt hơn rồi, Hyung-nim, nhưng nhờ việc này, hiệu quả sẽ cao hơn và em có thể làm tốt hơn nữa. Còn về mảng tấn công, em nghĩ là để phần đó cho người khác cũng không quá tệ. Chơi đùa với ma thuật nghe có vẻ nguy hiểm, nhỡ đâu em dính vào 1 vụ nổ thì sao? Nói vậy, ở trên hàng tuyến đầu có hơi sợ 1 chút, nhưng em nghĩ là em có thể làm được."

"Lựa chọn tốt đấy."

Kim Hyunsung cũng gật đầu đồng ý, rồi chuyển sang nhìn tôi.

"Nếu cậu không phiền, tôi có thể hỏi là Kiyoung-ssi đã chọn gì không?"

Tôi im lặng 1 lúc, rồi trả lời.

"Tôi chưa chọn cái gì cả. Tôi có 3 lựa chọn cho cấp Thường là: Chiến binh, Cung thủ và Pháp sư, và cũng có một chức nghiệp cấp Hiếm: Chỉ huy."

"Chỉ huy..."

Tôi để ý thấy cơ mặt của anh ấy đông cứng lại trong 1 giây ngắn ngủi.

'Vậy ra đó là bẫy à.'

Phản ứng nhỏ vừa rồi thuyết phục tôi là [Chỉ huy] có thể là một lựa chọn bẫy ở đây.

"Ừm... Ra thế."

"Trời ơi, Hyung-nim! Chỉ huy! Chức nghiệp này là hoàn hảo dành cho anh rồi! Em biết ngay mà!"

"H-Hả?"

"Ý em là, không phải anh có bầu không khí của mấy kiểu chỉ huy ngầu lòi à, Hyung-nim? Chỉ tưởng tượng anh đứng ở đằng sau đưa ra mệnh lệnh như 1 ông chủ thôi.... Khư khư.... Dưới chỉ huy của Hyung-nim, em chắc chắn sẽ chiến thắng mọi trận đấu!"

Park Deokgu đang cực kì phấn khích, nhưng thật lòng, tôi không thấy bản thân mình giống kiểu chỉ huy lắm.

Và còn nữa....

'Tôi không biết tí gì về chiến lược chiến tranh.'

Tôi chưa bao giờ đọc sách gì về binh pháp chiến trận cả.

Tôi cũng không giỏi chơi cờ vua hay cờ Go, và tôi không hẳn là có một trí thông minh hơn người. [note39981]

Nếu bạn hỏi tôi về kinh nghiệm lĩnh vực này, tôi chỉ có thể nhớ về một khoảng thời gian trong quá khứ, khi tôi có chơi một trò chơi điện tử chiến thuật. Giờ tôi còn chả nhớ nổi tên của trò đó là gì nữa.

Thật ra, với tính cách của tôi, tôi còn hợp làm kẻ lừa đảo hơn là chỉ huy. Tôi đoán là [Đạo chích] cũng là một lựa chọn khá ổn với tôi.

"Em không thể chờ để được nhận mệnh lệnh từ anh, Hyung-nim!"

'Cái thằng này...'

Cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.

(TL Note: oh no, homo xuất hiện)

Cậu ta rõ ràng đã nghĩ là tôi chắc chắn sẽ chọn [Chỉ huy].

"Nó nói là chức nghiệp này sẽ mở rộng tầm nhìn và gia tăng 1 điểm trí tuệ cho tôi. Còn với những chức nghiệp còn lại, chắc các cậu cũng đã biết về chúng rồi.

"Chức nghiệp này gần như chả có ích gì cả. Ít ra những chức nghiệp khác sẽ gia tăng chỉ số của cậu lên thêm 3 điểm..."

Tôi không nói lên lời. Chọn chức nghiệp cấp Hiếm [Chỉ huy] này chắc chắn là 1 nước đi bẫy.

"Anh phải làm Chỉ huy! Chỉ huy!"

Tôi quyết định lơ đi cái tên ngốc đang cực kì phấn khích kia, và nghĩ kĩ hơn về vấn đề này.

"Giờ có một chức nghiệp cấp hiếm nghe có vẻ hay, nhưng tôi cũng lo lắng là không biết sau này nó có cho tôi thăng cấp lên chức nghiệp nào đó tốt hơn hay không. Tất cả các chức nghiệp còn lại là cấp thường, nhưng dĩ nhiên nó sẽ không cố định ở cấp thấp đó. Lựa chọn chức nghiệp đầu tiên rất quan trọng, vậy nên..."

"Em đang bảo anh đấy Hyung-nim, anh nên là 1 Chỉ huy! Chỉ huy! Xin hãy dẫn dắt em!"

"..."

"Tôi nghĩ là chức nghiệp Cung thủ cũng không quá tệ cho cậu đâu, Kiyoung-ssi. Nó cũng sẽ giúp chúng ta khá nhiều, nếu như cậu có thể gây sát thương từ xa... và sau đó cậu cũng có thể chuyển thành cái gì đó như Đạo chích...."

"Hyung-nim, chọn Chỉ huy! Chỉ huy! Để em theo anh!"

"Hiện tại thì... gia tăng chỉ số sẽ có ích hơn nhiều."

"Không còn cái gì để bàn cãi ở đây nữa! Hyung-nim được sinh ra để làm Chỉ huy rồi! Anh ấy phải làm Chỉ huy bằng bất cứ giá nào!"

"Cung thủ sẽ tốt hơn cho cậu ấy..."

"Chỉ huy hay hơn nhiều!"

"Cung thủ..."

"Chỉ huy!"

"Cung thủ..."

"Chỉ huy!"

"Cung thủ!"

"Chỉ huy!"

"Cung thủ ổn hơn nhiều!"

"Chỉ huy thậm chí còn ổn hơn thế nữa!"

Họ chỉ đang làm tôi rối rắm thêm thôi.

'Mẹ nó...'

Tôi phớt lờ cho 2 thằng đó cãi nhau 1 mình.

Kim Hyunsung có vẻ như biết một chút về bất lợi của việc trở thành [Chỉ huy], và anh ấy muốn đề nghị chức [Cung thủ] cho tôi. Tuy nhiên, anh ấy không hề biết về tiềm năng rác rưởi của tôi.

'Tôi có nên chọn [Cung thủ] không nhỉ.'

Chọn [Chỉ huy] sẽ đi đôi với một vài vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, nhưng [Pháp sư] thực chất cũng khá là hấp dẫn đối với tôi. Mặc dù chỉ số ma thuật của tôi nhìn đúng là đáng thảm hại, tôi cảm thấy như tôi có thể loay hoay với nó, dựa trên chỉ số Trí tuệ khá cao của tôi. [note39983]

'Tôi nên chọn gì đây?'

Điều quan trọng nhất là vận dụng tốt nhất những điểm mạnh của tôi. Dù sao thì Tâm nhãn của tôi cũng đã bảo tôi là trường hợp vô phương cứu chữa rồi.

"Ah..."

Cuối cùng, tôi đã chọn 1 chức nghiệp nhìn có vẻ là hiệu quả nhất cho tôi.

Ngay sau khi tôi lựa chọn xong, tôi nhắm mắt lại và ánh sáng tỏa ra. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đã thay đổi 1 chút.

"Phù..."

Tôi đã chọn chức nghiệp thành công.

Kim Hyunsung và Park Deokgu quay ra hỏi tôi cùng 1 lúc.

"Chỉ huy?" "Cung thủ?"

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây chức mà Deokgu nói là Shieldman, mình dịch thô là khiên chiến binh, vì dùng "Người bảo hộ" sẽ dễ nhầm sang "Guardian", 1 chức khác về sau của truyện.
Ở đây chức mà Deokgu nói là Shieldman, mình dịch thô là khiên chiến binh, vì dùng "Người bảo hộ" sẽ dễ nhầm sang "Guardian", 1 chức khác về sau của truyện.
[Lên trên]
Cờ Go hay còn gọi là cờ vây.
Cờ Go hay còn gọi là cờ vây.
[Lên trên]
Để gợi nhớ bạn thì tầm chương 1,2 ta biết là đa số tiềm năng phát triển của main chỉ là cấp thường. Nhưng chỉ số trí tuệ với may mắn của main lại là cấp anh hùng và nó khá cao nên main quyết định lựa chọn dựa trên chỉ số này.
Để gợi nhớ bạn thì tầm chương 1,2 ta biết là đa số tiềm năng phát triển của main chỉ là cấp thường. Nhưng chỉ số trí tuệ với may mắn của main lại là cấp anh hùng và nó khá cao nên main quyết định lựa chọn dựa trên chỉ số này.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cận chiến chắc luôn :)
Xem thêm