Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn (01-37)

Chương 35. Chức nghiệp mới mở khóa (1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

Hệ thống biết cách chọn thời điểm đấy, nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ lắm vì đằng nào tôi cũng thu thập được khá nhiều điểm kinh nghiệm cho tới giờ. Kể từ khi có được chức nghiệp đầu tiên, tôi đã liên tục đi săn cùng với Kim Hyunsung và hầu hết thời gian đều chiến đấu với quái vật, thậm chí cả lúc này, sau khi vào hầm ngục, tôi đã giết chúng liên tục không ngừng nghỉ.

Tôi cứ nghĩ rằng tiến độ của tôi có hơi chậm so với mọi người.

Nhưng không, giờ đây một chức nghiệp mới đã mở khóa ngay sau khi tôi giết Yoo Seokwoo, mỉa mai thay.

‘Thậm chí, cả việc tước đi mạng sống của người khác…’

…cũng tăng thêm kinh nghiệm. Không chỉ vậy, mọi hành động chúng ta làm có thể đều sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm ở một khía cạnh nào đó. Hầu hết kinh nghiệm đều có thể đạt được thông qua việc giúp sức làm một việc gì đó hay là ra đòn cuối kết liễu đối thủ. Dù vậy, vẫn còn rất sớm để thu được thêm thông tin cụ thể về vấn đề này, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp chỉ số tăng ở cả những người tại nơi trú ẩn chỉ làm lao động tay chân.

Nhiều lúc tôi từng trằn trọc về những hướng phát triển khác nhau cho chỉ số trí tuệ của tôi thông qua ma pháp và thậm chí nghĩ xa tới nỗi như dùng cả những ma pháp gia tăng chỉ số trực tiếp. Tuy nhiên, tất cả những chỉ số còn lại của tôi như thể lực hay tốc độ đều không thay đổi tí nào. Có khi chức nghiệp lần này của tôi cũng sẽ giống như vậy.

[Một chức nghiệp mới đã được mở khóa. Hãy chọn chức nghiệp mà bạn mong muốn.]

[Hiển thị những chức nghiệp mới]

[Triệu hồi sư – Cấp hiếm]

[Thương sĩ Ma pháp – Cấp hiếm]

[Hắc thuật Pháp sư – Cấp hiếm]

[Nhà giả kim – Cấp hiếm]

[Hỏa thuật Pháp sư – Cấp hiếm]

‘Có nhiều lựa chọn thật đấy.’

Tôi có hơi lo lắng không biết phải làm gì nếu như những chức nghiệp này đều là class rởm, nhưng may mà không phải. Chưa kể tất cả những chức nghiệp lần này đều là cấp hiếm nữa. Tôi chưa đọc chi tiết của từng chức nghiệp nhưng nhìn qua thì có vẻ như không có cái nào tệ cả.

Trước hết thì tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có chức nghiệp nào liên quan tới chỉ huy cả. Tất nhiên là điều này cũng chả quan trọng lắm, nhưng tôi chỉ lo rằng Park Deokgu sẽ lại om xòm cả lên nếu như biết được rằng trong danh sách của tôi lại có chức nghiệp chỉ huy một lần nữa. Mặc dù khi đó tôi không nói gì nhưng thật ra tôi đã bị thuyết phục một chút bởi Park Deokgu, mấy lời ba hoa của cậu ấy khiến tôi đã thực sự nghiêm túc cân nhắc chức nghiệp này.

Tôi vẫn tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu như tôi chọn làm Chỉ huy. Tuy nhiên, đấy chỉ là tò mò vu vơ thôi chứ tôi thấy may rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi số phận làm chỉ huy. Tôi chưa thể kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình ngay lúc này được, thế nên tôi chỉ liếc qua một lúc. Khi tôi nhìn qua cửa sổ trạng thái, vô số thông tin hiển thị.

[Triệu hồi sư – Cấp hiếm]

[Triệu hồi sư không phải là một chức nghiệp chiến đấu trực diện. Những người nắm giữ chức nghiệp này sẽ triệu hồi những con thú hay tinh linh chiến đấu hộ mình dưới hợp đồng chủ - tớ. Sau đó, bạn có thể mở khóa những chức nghiệp liên quan tới triệu hồi sư như Thuần hóa sư, Tinh linh Pháp sư hoặc Triệu hồi giả. Máu sẽ được tăng thêm 1, Trí tuệ thêm 1, và Mana thêm 2.]

‘Không tệ.’

Tôi khá thích cái chức nghiệp Triệu hồi sư này. Nghe có vẻ khá an toàn với nhàn hạ khi có những tinh linh chiến đấu hộ mình mà không cần phải động tay động chân. Tôi không biết là liệu chức nghiệp này có cần tài năng với độ tương thích nào đó giống như những người ở trong game và tiểu thuyết hay không, nhưng vì hệ thống đã đề nghị sẵn triệu hồi sư cho tôi luôn nên tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi.

[Thương sĩ Ma pháp – Cấp hiếm]

[Đây là một chức nghiệp tầm cận-trung tập trung vào cả ma pháp và thương thuật. Thương sĩ ma pháp thường đứng ở trung tâm đội hình và dùng cả ma pháp lẫn thương thuật để linh hoạt kiểm soát trận đấu quy mô to và nhỏ. Lập tức đạt được kiến thức trung cấp về thương thuật và ma pháp. Những chức nghiệp sẽ mở khóa được trong tương lai hiện chưa rõ. Nhanh nhẹn sẽ tăng thêm 2, Mana tăng thêm 2.]

[Hắc thuật Pháp sư – Cấp hiếm]

[Đây là một chức nghiệp chiến đấu tầm xa chuyên dụng ma thuật hắc ám. Hắc ma pháp là một loại ma pháp hoàn toàn mới và phá vỡ những quy tắc và luân lý thông thường của ma pháp bình thường. Bởi vì hắc ma pháp là một sức mạnh mượn từ loài quỷ, nhiều tổ chức tôn giáo sẽ phản đối gay gắt và áp chế loại ma pháp này, nhưng sức công phá của loại ma pháp này sẽ vượt trội hơn hẳn những chức nghiệp khác. Lập tức đạt được kiến thức cơ bản về hắc ma pháp. Mana sẽ tăng thêm 4.]

Thương sĩ Ma pháp thì tôi xin kiếu. Càng nghĩ thì càng thấy vô dụng. Cho dù tôi có sử dụng được cả thương lẫn ma pháp nhưng với tốc độ chậm rì và sức mạnh yếu sẵn của tôi như hiện tại thì mọi chuyện cũng thành công cốc thôi. Tuy nhiên, tôi lại thấy Hắc thuật Pháp sư khá là hứa hẹn. Chỉ số mana được tăng thêm 4 và cả logic ma pháp không bị giới hạn bởi những quy tắc thông thường đều đúng là những điều kiện rất hời.

“Hừm…”

Nhưng tôi lại hơi lo về những bất hòa và xích mích tới từ những nhóm hội tôn giáo nếu chọn chức nghiệp này. Giả dụ nơi tôi sắp tới là một thế giới fantasy dựa trên thời kỳ Trung Cổ thì ắt hẳn sẽ có một tổ chức tôn giáo điên rồ nào đó thành lập một đội chinh phạt đuổi theo tôi mất. Sau cùng thì an toàn nhất vẫn là, né né ra và xem những lựa chọn còn lại như thế nào đã.

[Nhà giả kim – Cấp hiếm]

[Nhà giả kim là một chức nghiệp theo đuổi kiến thức và nghiên cứu về cấu trúc ma pháp. Họ luôn tìm kiếm và tiên phong cho những hướng phát triển mới trong bùa chú và ma pháp. Lập tức đạt được kiến thức về Homunculus (Sinh vật nhân tạo) và kiến thức cơ bản về thuật giả kim. Sau đó, bạn có thể mở khóa những chức nghiệp mới như Dược sư, Giả kim Pháp sư, hoặc Chuyên gia Homunculus. Trí tuệ sẽ tăng thêm 2 và Mana tăng thêm 2.]

[Hỏa thuật Pháp sư – Cấp hiếm]

[Trong tất cả những pháp sư nguyên tố khác nhau, hỏa pháp sư nắm giữ sức công phá lớn nhất. Đây là một chức nghiệp chiến đấu tầm xa chuyên dụng ma pháp nguyên tố hỏa. Họ là một trong những lượng sát thương đầu ra chủ lực của đội. Mặc dù hỏa ma pháp tiêu tốn rất nhiều mana, hỏa lực của chúng là không bàn cãi. Sau đó, bạn có thể mở khóa những chức nghiệp mới như Bộc phá Thuật sĩ hoặc Chuyên gia về ma pháp bộc phá. Mana sẽ được tăng thêm 5.]

Tất nhiên, Hỏa thuật Pháp sư duyệt luôn, không cần phải nghĩ nhiều. Được tăng thêm 5 điểm mana đã là một điểm cộng lớn rồi, chưa kể đặc điểm về sức công phá lớn ngoài sức tưởng tượng của nó cũng khá là hấp dẫn nữa. Tôi có thể tận dụng điều này và sử dụng chỉ một hoặc hai lần như một con át chủ bài bởi vì phải dè chừng cả nhược điểm về lượng tiêu hao mana lớn của nó nữa, nhưng xét cho cùng cũng không tệ lắm.

‘Nhà giả kim?’

Nhà giả kim nghe cũng không tồi. Có thể nói rằng chức nghiệp này phù hợp với tôi nhất vì tôi có chỉ số trí tuệ cao hơn so với mana. Mặc dù khả năng chiến đấu của nó có vẻ thấp hơn so với những chức nghiệp khác, những chức nghiệp về sau như Chuyên gia Homunculus, Giả kim Pháp sư và Dược sư có thể sẽ giải quyết được nhược điểm chí mạng của tôi là thiếu hụt mana.

Một điều chắc chắn đó là Thương sĩ Ma pháp sẽ bị loại ra khỏi danh sách. Những chức nghiệp còn lại thì đều có ưu nhược điểm riêng của nó. Tôi cứ tưởng là những lựa chọn lần này sẽ dễ hơn so với lần đầu tiên, nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, lần lựa chọn chức nghiệp này quan trọng hơn hẳn so với lần trước. Nó giống như là phải chọn ngành học chính khi lên đại học vậy! Chỉ nghĩ về việc này nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời tôi ở phía trước thôi đã thấy đau đầu rồi. Tất nhiên là hệ thống không thúc ép chọn ngay nên tôi cũng chả vội lắm, phải từ từ thì khoai mới nhừ. Nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh một nỗi lo lắng không nguôi khi nghĩ về quyết định hệ trọng này.

Vào lúc đó tôi nghe thấy một giọng nói gọi tôi từ bên cạnh.

“Sao thế anh?”

“Ah, không có gì đâu, Deokgu. Anh chỉ đang kiểm tra dở vài thứ thôi.”

“Anh nhận được chức nghiệp mới rồi à?”

“Huh. Đúng thế, mặc dù có hơi bất ngờ một chút. Có vẻ như chúng ta vẫn có thể đạt được điểm kinh nghiệm từ việc giết người.”

“Không…”

Park Deokgu trở nên khó xử và không biết nói gì thêm. Cậu ấy mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Thật may là cậu ấy không bị sốc trước hành động man rợ của tôi. Tôi lo rằng cậu ấy sẽ có những suy nghĩ tiêu cực nào đó, nhưng may thay sự việc có vẻ không phải vậy. Cho đến bây giờ tôi chỉ có gọi cậu ấy là đầu đất nhưng giờ có khi tôi đã lầm. Ngay từ đầu Deokgu cũng hiểu rõ họ không chỉ là kẻ thù của tôi mà cũng là của cậu ấy và cả đội. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, ngày hôm nay có thể sẽ là một kí ức đáng nhớ trong chuyến hành trình dài của chúng tôi.

Deokgu cũng đã quyết định chấp nhận thực tại và tiếp tục tiến lên trong tương lai. Cậu ấy mở miệng cố gắng bắt chuyện một lần nữa để xua đi bầu không khí im lặng khó xử.

“Không biết liệu Kim Hyunsung có ổn hay không…”

“Họ sẽ ổn thôi. Ít nhất là với Kim Hyunsung, anh đảm bảo.”

“Sao anh chắc thế? Có phải là nhờ sức mạnh ma thuật đó không?”

“Điều gì đó tương tự như vậy. Dù là khoảng cách càng xa thì càng khó phát hiện, nhưng mà em cũng sẽ hiểu thôi, nếu em có mana trong tương lai.”

Tôi có nói xạo một chút đấy, nhận biết được mana của ai đó không cho biết tình trạng người đó có ổn hay không. Nhưng nếu kể đến sức mạnh và tiềm năng của hai người họ thì kết quả cũng đã rõ như ban ngày rồi. Một người là người hồi quy, và người còn lại là một quái vật đội lốt một pháp sư thiên tài. Tôi gần như chắc chắn rằng họ đã xong việc và đang trên đường trở về đây rồi.

Vừa nhắc tới xong, từ xa tôi có thể thấy một bóng người thấp thoáng. Khi nhìn kĩ hơn thì bọn tôi đều xác nhận rằng đó là Hayan. Tôi phải công nhận là trông em ấy chạy với một đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt có chút dễ thương đấy, nhưng vệt máu dính trên tay áo em ấy thì chả dễ thương tẹo nào.

“Oppa… Oppa! Oppa! Oppa!”

Hayan chạy sà vào lòng tôi rồi ôm tôi chặt hơn bình thường. Em ấy vẫn còn sức để lo lắng cho tôi tới nhường này thì tốt rồi.

 “Anh còn bị thương chỗ nào không? Anh có sao không? Anh đỡ hơn chưa? Ugh… Yoo Seokwoo… tên đó… sao nó dám…?”

“Anh ta chết rồi.”

“Oh. Thế thì tốt quá.”

Tôi cũng không nghĩ rằng Hayan sẽ sốc khi nghe tin này cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy rùng mình khi trông thấy em ấy tiếp nhận nó một cách lãnh đạm như vậy. Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không nhưng dường như có một chút hối hận ẩn ý ở trong lời nói của em ấy. (Hối hận vì không được ra tay giết Seokwoo)

“Nãy chị chạy đi đâu thế?”

“Ah… cái đó…”

Bình thường thì tôi không để tâm đến mấy cuộc trò chuyện kiểu này cho lắm, vì hiện tại tôi đang cố hết sức để quên đi những gì vừa xảy ra và tôi cũng không muốn nhắc lại những gì tôi đã làm. Tuy nhiên, lần này tôi vẫn nên đứng ra nói phụ cho em ấy. Tôi không phải là loại người thô lỗ sẽ làm ngơ những người đang gặp khó khăn. Với một thái độ vẫn còn khó xử, tôi nói với Hayan,

“Có phải em đã chạy đi trợ giúp Hyunsung đúng không?”

“Không phải đâu, Oppa! Việc đó… không phải như anh nghĩ đâu. Em không có hứng thú với anh ấy… Em chỉ…”

“Hử?”

“Không phải là em lo cho anh Hyunsung đâu!”

Có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải? Có vẻ như em ấy ghét bị hiểu lầm, nên tôi cũng sẽ không tọc mạch thêm đâu.

“Chỉ là… em tức quá…”

“À…”

“Em rất hận tên đó… nên trước khi máu kịp lên não thì em đã làm nó rồi.”

Yoo Seokwoo là người đã đâm tôi đầu tiên, nhưng Jung Hayan không tận mắt chứng kiến cảnh đó. Phải chứng kiến cảnh một người từng đấm tôi giờ lại dám dùng dao đâm tôi sẽ để lại một ấn tượng mạnh hơn nhiều. Khi tôi nhớ lại lúc đó, mắt tôi lại rơm rớm nước mắt.

Nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, Park Deokgu lại nhìn tôi với một gương mặt rất khó xử. Trông dáng vẻ đó có vẻ không giống với bác sĩ tình yêu Gangwondo cho lắm, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ý định của cậu rõ như ban ngày đấy nhé.

‘Cậu ấy tới giờ vẫn còn chơi mấy trò mai mối à…?’

“Không, không, không. Đại khái em cũng hiểu được ý chị rồi. Thực ra nãy em cũng tức giận tới nỗi muốn đuổi theo họ luôn… anh Kiyoung thì không còn lựa chọn nào khác, nhưng sao cả chị cũng…”

“Hm. Điều đó… chị cũng hối hận chứ…”

“Chị, bây giờ mọi việc đều ổn rồi, thế nên đừng khóc, đừng khóc nữa. Chuyện cũng qua rồi… Quan trọng là tất cả chúng ta đều an toàn, chị không thấy sao?”

“Ừm…”

“Thật là… Hyung! Sao cả anh cũng khóc nữa vậy… Mắt em đã sưng húp cả lên rồi này…?”

Khi tôi thấy em ấy rụt rè đưa mắt liếc về phía tôi như thể muốn được an ủi, tôi bật cười. Có vẻ như cơn đau đầu tôi cảm thấy nãy giờ giờ đã đỡ hơn chút và dần dần biến mất. Cuối cùng, tôi có thể thấy đôi vai em ấy rung lên khi tôi ôm em ấy đúng như những gì người con gái mong muốn.

“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Oppa…”

Tôi không biết em ấy đang xin lỗi về điều gì, nhưng tôi tiếp tục ôm và vỗ lưng em ấy.

“Không sao đâu.”

“Em xin lỗi, Oppa!”

“Chuyện kết thúc rồi.”

Không, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Người em ấy ấm áp thật đấy. Vào lúc đó tôi mới thoáng qua thấy Park Deokgu trong khi đang an ủi Hayan, và trông thấy một nụ cười khả nghi trên khuôn mặt của tên này.

‘Thằng lợn này…’

Cho dù có suy nghĩ đến mấy thì tôi vẫn chưa trả lời được vài chi tiết mập mờ trong chuyện này. Tất nhiên là Jung Hayan đã bình tĩnh trở lại và có thể cậu ấy cười vì thấy nhẹ nhõm về điều đó, nhưng rõ ràng đó không phải là nụ cười ấm áp tới từ việc chứng kiến một tình đồng đội đẹp đẽ.

‘Đây có phải là một âm mưu khác không…?’

Tôi tự dưng có linh cảm chẳng lành giống hệt với lúc tôi đối mặt với Yoo Seokwoo.

‘Cái này…’

“Hai người hợp đôi với nhau lắm đấy.”

Bác sĩ tình yêu Gangwondo, Park Deokgu. Có lẽ tôi phải làm gì đó để xác nhận xem nỗi lo lắng của tôi có trở thành sự thật hay không.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

có khi nào nó định gi** thằng đảk songoku ko?
Xem thêm