Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 53: Hai Ta Đều Cùng Một Giuộc

6 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Trans: Yami

Edit: TranMC, Non-human creature

Việc để cho Nora nhận hết trách nhiệm về phần mình, với Roel, là một điều chẳng hề hợp tình hợp lý chút nào. Nếu xét đến tội trạng thì cậu chẳng hề vô tội gì cho cam. Cũng bởi lẽ ra cả ba người bọn họ - Nora, Bron và Roel đều cần tạo ra những phe cánh của mình để lãnh đạo lớp trẻ; Thế nhưng, bởi sự thiếu trách nhiệm của cả cậu lẫn Nora cộng thêm việc nhà Elric đi “nấu ăn”, dần dần Phái Elric trẻ đã phát triển lớn mạnh.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Roel quyết định đưa ra câu trả lời của mình.

“Thực ra thì lỗi một phần của vụ này cũng xuất phát từ tôi. Nếu sức khỏe tôi năm trước khá hơn đôi chút, hẳn mọi chuyện đã không tiến triển tới thế này. Bởi vậy, cô đừng nên tự trách bản thân quá nhiều.” 

“...”

Chẳng có tiếng nào đáp lại lời Roel nói vừa rồi cả. Hai giây đằng đẵng trôi qua, để rồi cậu không chịu được mà phải quay lại đánh ánh mắt thắc mắc về phía Nora.

“Có chuyện gì thế? Sao cô lại im thin thít thế kia?”

“Không, không có gì đâu. Ta chỉ cảm thấy bất ngờ thôi, cũng bởi ta chẳng ngờ ngươi là loại người sẽ đi an ủi ta đấy.”

“...Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”

Đôi mắt màu lam ngọc của Nora nhìn chằm chằm vào cặp mắt vàng kim của cậu bé đối diện, cố đoán xem Roel đang nghĩ  thứ gì trong đầu. Nên nhớ, Roel luôn là kiểu ngoài nóng trong lạnh, nhưng riêng lần này, lời nói và hành động của cậu ta chẳng hề mang chút nào ác ý, thậm chí cô tin rằng bản thân mình đang được Roel coi trọng. Tuy vậy, chẳng hiểu sao giữa hai người dường như lại có một bức tường vô hình chắn ngang.

Chuyện này là sao nhỉ?

Càng băn khoăn tìm kiếm câu trả lời, cô “thiên thần bé nhỏ” của chúng ta lại càng thêm phần hứng thú với đứa trẻ mang tên Roel.

(Điểm thiện cảm +100!)

“Mà khoan, Alicia đâu rồi? Ta tưởng cô nhóc luôn bám theo cậu chứ. Chẳng lẽ nhỏ đang nghỉ ngơi?”

Nora hỏi xong thì thản nhiên liếc nhìn quanh phòng, để rồi lại bất ngờ trước sự tĩnh lặng tới từ Roel. Lúc sau Roel mới đáp lại bằng một giọng điệu đầy vẻ cay đắng.

“Alicia đang học mấy khóa nội trợ ấy mà. Tôi cũng không biết rõ nữa. Hahaha...”

Nghĩ tới “khóa học làm dâu” mà Alicia đang tham gia, Roel chỉ còn nước nở một nụ cười méo xệch. Điều đó càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Nora. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cô dám chắc chắc rằng Alicia vô cùng yêu mến Roel, vậy nên thật khó để nghĩ rằng cô ấy lại chọn đi học thay vì ở cạnh người anh của mình.

Không, khoan đã. Nghĩ lại thì, lúc nãy trên đoạn hành lang, chẳng phải mình đã nhận ra một chuỗi những đốm phép thuật phát ra từ căn phòng bên phía tây nam hay sao? …Ra là vậy. Tức là giờ nhỏ đang luyện tập?

Mắt Nora sáng lên, cuối cùng cô cũng hiểu mọi chuyện. Cô nhìn Roel, người ngồi trước mặt mình đang tỏ vẻ mặt vô cùng đau khổ. Sau một thoáng suy ngẫm, cô lắc đầu.

Thôi bỏ đi... Có lẽ để cô ấy tự mình giải thích sẽ tốt hơn. Việc mình can thiệp vào mối quan hệ của họ cũng chẳng lịch sự chút nào, mà thậm chí mình cũng chả thu được lợi lộc gì cả.

Nora bắn sang phía Roel một cái nhìn sắc lẹm như thể chim đại bàng đang rình mồi, nhưng cô ngay lập tức thu nó lại.

Không được. Giờ vẫn còn quá sớm để bộc lộ mong muốn thật sự của mình với cậu ta.

Ahhh, mình rất muốn được giẫm lên cậu ta và nhìn cảnh cậu ấy phải van xin. Lẽ nào, đây chính là xúc cảm của những tên tội phạm khi chuẩn bị làm việc xấu sao?[note55001][note55002]

Nora nhìn Roel, dường như cậu ta đã nâng cao cảnh giác sau khi phát hiện ra ánh nhìn của Nora. Phải chăng Roel là một con quỷ incubus đến từ địa ngục để cám dỗ, hay chỉ là thử thách mà đức thánh Sia đặt ra cho cô? Càng nhìn Roel, cô càng thấy muốn được “ăn hiếp” cậu ta.[note55003]

“Cậu đúng thật là nguy hiểm mà.”

“G-gì cơ?”

Nhận thấy Nora đang đỏ mặt và ánh mắt của cô cũng dần trở nên kỳ quái hơn, Roel dần trở nên hoảng loạn. Vết thương của cậu còn chưa lành, hơn nữa Nora còn mạnh hơn cậu cả một cấp. Lỡ như cô ấy không kiềm chế được bản năng bạo dâm của mình thì cậu cũng chỉ còn nước nằm im chịu trận.

“Công chúa Nora, làm ơn đấy! Hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại đi. Không phải cho đến bây giờ cô vẫn ổn sao? Tôi tin cô có thể vượt qua những ham muốn của mình, cô sẽ làm được mà!”

“Cậu dám nói những lời như vậy trong khi đang dụ dỗ ta sao?”

“...”

Tôi dụ dỗ cô chỗ nào hả? Nói đi, rồi tôi sẽ né nó như né tà luôn.

Khuôn mặt Roel đỏ lên vì giận dữ, nhưng phản ứng ấy dường như chỉ càng làm tăng thêm sự ham muốn đang ẩn hiện trong đôi mắt Nora. Cô vươn tới, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên ngực của cậu trai. Một giọng nói trầm, vô cùng kích thích được phát ra bởi Nora.

“Cậu đã cân nhắc những gì tôi nói chưa?”

“G-gì cơ?”

Hành động đột ngột của Nora khiến toàn thân Roel cứng đờ lại, và câu trả lời của cậu cũng chẳng kém phần cứng nhắc. Thấy cậu phản ứng như vậy, Nora mỉm cười.

“Thành vật sở hữu của tôi, tất nhiên rồi. Cậu nghĩ sao về chuyện làm việc dưới trướng của tôi và ở bên tôi mỗi ngày?”

“Hahaha, cô thật khéo đùa. Nếu tôi mà đi mất, ai sẽ gánh vác nhà Ascart đây?”

“Cậu có thể làm cả hai việc được mà? Ví dụ nhé, Chú Carter là một hầu tước, nhưng đồng thời chú cũng là phó chỉ huy của Thánh Hiệp sĩ đoàn đấy.”

“Cha tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và tài giỏi, vậy nên ổng mới có thể gánh việc tới hai trách nhiệm lớn lao đến thế. Còn tôi… e là không có tài năng đó. Và hẳn cô cũng biết chuyện tôi không phải là một người siêu phàm rồi nhỉ. Có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể nào chạm tới mức Khởi nguyên cấp 5 được đâu. 

“...Một quân đoàn không chỉ bao gồm những người lính mang sức mạnh chiến đấu. Cậu biết đấy, nhiều quân sự trong quân đội của tôi cũng chẳng phải những người siêu phàm quá sức mạnh mẽ đâu.”

Nora đề xuất một vị trí khác mà cậu có thể tham gia trong quân đội, nhưng ngay từ đầu, Roel đã chẳng hề muốn dính dáng gì tới con ả này thêm. Thà trở về lãnh địa của mình và làm một nông dân còn khá khẩm hơn nhiều.

“Xin lỗi, nhưng tôi xin phép từ chối. Công việc đó quá nguy hiểm đối với tôi.”

“Cậu đúng là bướng bỉnh thật đấy. Nhiều lúc, ta chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại cố giữ khoảng cách với ta như vậy. Chính bối cảnh hiện giờ sẽ là tiền đề cho tương lai của chúng ta đó. Và đối mặt với kẻ thù chung là Nhà Elric, cậu không nghĩ rằng sẽ có lợi hơn cho cả hai gia tộc nếu chúng ta thân với nhau hơn ư?”

“Thật sự xin lỗi, nhưng tôi không có tình cảm gì với cô. Công chúa Nora, tại sao cô không chọn một ai đó khác?”

“Cậu mới an ủi ta lúc ta buồn, vậy mà giờ lại tính nói không muốn gần gũi hơn với ta sao?”

“C-chuyện đó...”

Roel ngắc ngứ, cậu không biết phải giải thích hành động đầy cảm tính ban nãy như thế nào. Thấy vậy, trên khuôn mặt mang vẻ thuần khiết của Nora hiện lên một nụ cười mê hoặc. Cô tinh quái nheo mắt lại, tỏ ra vô cùng thích thú trước sự tình này. 

“Sự xung đột nội tâm của cậu làm ta thấy hứng thú thật đấy. Cậu không nghĩ rằng chúng ta thật sự giống nhau sao?”

“Ý cô là sao?”

“Cậu đang cố gắng ngăn bản thân tiếp xúc với tôi, còn tôi thì đang cố kìm nén mong muốn được gạ gẫm cậu. Chúng ta đều đang có cùng một loại xung đột nội tâm, như một cuộc đấu xem ai sẽ đầu hàng trước vậy.

Lời nói của Nora làm Roel bừng tỉnh. Cậu thử nhìn vào trái tim mình xem nó thực sự nghĩ gì, và rồi cậu chợt nhận ra.

Đối với cậu, Nora không chỉ là một cô công chúa xinh đẹp, một bông hoa cao quý không ai có thể chạm tới. Hơn thế nữa, cô còn đại diện cho sự hy vọng.

Mỗi người đều sẽ phải trải qua đủ loại khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi, họ sẽ có xu hướng muốn được nhận sự giúp đỡ, bao bọc từ người khác. Với Roel, đống death flag của cậu đã chất thành núi, một ngọn núi mà cậu phải cố gắng không ngừng nghỉ để vượt qua. Trong quá trình nhổ hết đống death flag ấy, ắt hẳn sẽ có một lúc nào đấy mà cậu sẽ thấy kiệt sức và muốn từ bỏ.

Và dường như Nora chính là lối thoát cho vấn đề cậu đang phải đối mặt.

Cô ấy có đủ tiền, đủ quyền để bảo vệ cậu. Nếu cậu muốn từ bỏ sự tự do của mình để đổi lấy mạng sống, đi theo Nora sẽ là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Cô ta là người vô cùng tàn bạo, đúng vậy. Nhưng mà cô đối xử rất tốt với những người thân của mình, và trong game cô cũng được biết đến là một lãnh đạo tài ba. 

Dù vậy, Roel thuộc loại người muốn dùng chính đôi tay của mình để định đoạt lấy số phận. Cậu không muốn từ bỏ quyền chủ động của mình để trở thành một kẻ thụ động. Cậu cảm giác rằng mình sẽ mất đi rất nhiều thứ nếu cậu lựa chọn phương án này: có thể là lãnh địa, tài sản của cậu, hoặc là những người cậu thương yêu. Cậu không biết được chắc chắn, nhưng cậu không muốn tham gia vào canh bạc này. 

Sau một thời gian dài cân nhắc, Roel đưa ra quyết định của mình.

“Bỏ cuộc? Xin lỗi vì phải làm cô thất vọng, nhưng tôi xin phép được refuse.”

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Ahhh... Nora step on me plzzzz
Trans: Ahhh... Nora step on me plzzzz
[Lên trên]
Edit: Hả (⊙_⊙)?
Edit: Hả (⊙_⊙)?
[Lên trên]
Trans : ăn hiếp hay “ăn” rồi “hiếp” ಠ_ಠ
Trans : ăn hiếp hay “ăn” rồi “hiếp” ಠ_ಠ
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Daga kotowaru
*insert ảnh rohan nói*
Xem thêm
Câu cuối nhớ tới jojo :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Ghe vay sao ban tre
Xem thêm
Roel: Daga, kotowaru
Xem thêm