Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 24: Sinh Sau Đẻ Muộn Nên Chưa Tới Thời

22 Bình luận - Độ dài: 1,738 từ - Cập nhật:

“Có gì phải ngạc nhiên chứ? Con cùng tuổi với Nora điện hạ mà, trước sau gì cả hai đứa cũng đến học viện cùng nhau thôi.”

“Không, con hiểu, nhưng ý cha là sao khi nói con phải đồng hành với cô ấy?”

Roel hỏi với một khuôn mặt tái nhợt.

Sau bài diễn giảng của Carter, Roel cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong khi Học viện Thánh Freya là nơi để học tập, những học sinh ở đó là các quý tộc đến từ nhiều quốc gia, vì vậy mà việc thành lập bè kết phái giữa những người đồng hương với nhau là không thể tránh khỏi.

Nora, là một công chúa của Thần Quốc, không thể để bị cô lập. Do đó, những quý tộc cùng độ tuổi của Nora hẳn sẽ cùng hướng đến Học viện Thánh Freya. Kế hoạch sẽ là tăng tầm ảnh hưởng của họ đồng thời tránh khỏi sự bắt nạt bởi các kẻ khác.

Nói đơn giản, họ chỉ đơn thuần muốn bảo vệ danh dự của bản thân mà thôi.

Không có một quy tắc nào nói rằng các quý tộc phải thực hiện điều đó, những mọi người vẫn sẽ làm như vậy. Đó là một cơ hội tốt để được thân thiết với công chúa... và nó cũng chả mất mát gì.

Là học viện danh giá nhất ở Brolne, học phí ghi danh của Học viện Thánh Freya có một cái giá trên trời, ngay cả với tiêu chuẩn của giới quý tộc. Một vài gia tộc nhỏ sẽ không thể nào chi trả nổi học phí cho con cái mình theo học tại ngôi trường. Tuy nhiên, vào năm mà Nora theo học, gia đình hoàng tộc sẽ cung cấp học bổng cho những học sinh có ý định đến Học Viện.

Tôi biết rằng cuộc sống rất khó khăn, nhưng với tư cách là người lớn, chúng ta có nghĩa vụ phải mở đường cho thế hệ tiếp theo! Giáo dục là bắt buộc!

Bạn đã từng nghe về Học viện Thánh Freya chưa? Đó là học viện danh giá nhất ở lục địa Sia, với nền giáo dục hàng đầu dành cho học sinh! Đừng lo lắng, tôi biết bạn rất khó khăn, nên tôi sẽ dành ra một phần tiền để giúp con cái các bạn được đến trường.

Ồ phải, thật tình cờ khi công chúa cũng sẽ nhập học trong năm nay nữa. Ahaha, đúng là trùng hợp thật ha, phải không? E hèm... bạn hiểu ý tôi mà nhỉ?[note43737]

Vào lúc này thì những quý tộc nghèo kia sẽ nhận khoảng tiền trợ cấp đầy hào phóng một cách khiêm nhường trong khi đi tâng bốc gia đình hoàng tộc. Rồi sau đó thì họ sẽ trở về nhà và kêu mấy đứa nhóc nhà họ phải nghe lời và phục vụ công chúa như một gã đầy tớ.

Chiến lược này giúp đảm bảo từng thành viên hoàng tộc trong Thần Quốc đều có những tên đầy tớ trong học viện. Tất cả những gì họ cần làm là hét lên một cái và một đội quân khổng lồ sẽ được tập hợp trước họ. Theo một khía cạnh nào đó thì, đây là sự đảm bảo cho một cuộc sống học đường tuyệt vời mà không bao giờ bị bắt nạt.

Và tất nhiên, với tư cách là một trong Ngũ Đại Quý Tộc, nhà Ascart sẽ không tự hạ mình xuống làm đầy tớ chỉ vì học phí. Roel sẽ cùng Nora đến Học viện Thánh Freya với tư cách là một phụ tá giúp quản lý những tên đầy tớ của cô.

Nó thật ra cũng là một vị trí khá tốt bởi cậu có thể tận dụng cơ hội này để tuyển dụng những tài năng trẻ và nó cũng khiến hoàng tộc nợ cậu một ân huệ. Ngoài ra thì, xây dựng một mối quan hệ chặt chẽ với gia đình hoàng gia trong khi đang ở trường có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Có khá nhiều trường hợp mà những kẻ phụ tá người kế vị ngai vàng được thăng chức lên những vị trí đầy quyền lực, làm việc thân cận với vua để giúp điều hành quốc gia.

“Ta lúc đầu khá lo lắng về việc này, nhưng giờ mọi thứ có vẻ sẽ ổn thỏa thôi. Thông qua độ thân thiết giữa con với Nora điện hạ kể từ hồi mới gặp lần đầu, ta tin rằng hai con có thể hợp tác tốt với nhau! Kane điện hạ và ta cảm thấy rất vui mừng bởi cách mà mọi thứ diễn ra đó.” 

Thái độ lạc quan của Carter hoàn toàn đối lập với cái vẻ mặt như trời sắp sập tới nơi của cậu. Tình trạng này cứ kéo dài tới hết giờ ăn tráng miệng, đến khi cả hai đều về phòng mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Roel không đi ngủ liền. Mà thay vào đó, cậu ngồi lên ghế và suy ngẫm lại về mọi thứ diễn ra trong hôm nay. Tạm gác cái cuộc hội ngộ với Nora sang một bên, cậu đã học được kha khá thứ về thế giới này thông qua cuộc thảo luận về các siêu việt giả và Thuộc Tính Khởi Nguyên. Một số chi tiết khó hiểu trong game cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu cố phân tích vị trí của mình hiện tại và cậu cảm thấy mọi thứ vẫn còn quá. Trước hết thì, sức mạnh to lớn mà Roel gốc dùng trong game hóa ra đến từ một tà giáo không được Thần Quốc công nhận khiến cậu cảm thấy hơi bất an.

Nhưng mà làm thế quái nào mà Roel gốc lại có được sức mạnh đó? Thuộc Tính Khởi Nguyên của Carter là Sự Thông Thái của Brolne, thế nên nó chắc chắn không phải là thứ gì đó tương tự như di sản tổ tiên được, và cho đến nay thì Roel vẫn chưa gặp được một thành viên của tà giáo nào cả…

… Có thể cậu có thể sẽ gặp chúng trong tương lai.

Có khả năng rằng sẽ có một sự kiện nào đó trong tương lai khiến cậu trở nên sa đọa.

Roel rùng mình khi vừa cảm thấy có mùi nguy hiểm. Cậu nghĩ rằng mình cần phải mạnh hơn để có thể đối phó với những điều cậu phải đối mặt ở phía trước.

Mình sẽ khiến mấy thằng tà giáo dám gõ cửa nhà mình chạy mất dép luôn!

Sau khi hạ quyết tâm, Roel bắt đầu tìm cách để nâng cao sức mạnh của mình lên, nhưng cậu cũng sớm nhận ra rằng trước khi đạt Khởi Nguyên Cấp 5, sức mạnh của các siêu việt giả thường lớn dần theo tuổi tác, và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào tài năng nữa.[note43739]

Chỉ sau khi đạt đến Khởi Nguyên Cấp 5 và có được Thuộc Tính Khởi Nguyên thì người ta mới có thể dùng những phương pháp tác động từ bên ngoài để nâng Cấp Độ Khởi Nguyên của một người.

Có thể nói vấn đề chính mà Roel đang gặp bây giờ là làm sao để đảm bảo rằng cậu có thể lớn lên mà Cấp Độ Khởi Nguyên mà vẫn đúng với độ tuổi của bản thân. Thường thì ở thế giới này người ta sẽ luyện tập phép thuật hoặc rèn luyện cơ thể của mình, nhưng cho đến nay thì cậu vẫn không có đủ kiên trì với cả hai.

Việc luyện hai loại phép vừa cơ bản mà vừa không hoàn thiện nên chúng không khiến Roel cảm thấy hứng thú chút nào, và cái gọi là lớp học kiếm thuật dành cho quý tộc thì cũng chỉ để trưng. Những giáo viên mà Carter đem đến là các cựu hộ vệ hoàng gia của Thần Quốc, nhưng Roel vẫn đơn giản là không có đủ tố chất cho nó.

Do cậu thiếu tài năng cũng như sự kiên trì đã khiến Roel yếu như sên. Điều đó cần phải được thay đổi từ nay về sau mới được!

Cậu sẽ dành một ít thời gian mỗi ngày để luyện tập cái phép ngón-giữa chết dẫm đó và bắt đầu rèn luyện luôn thân thể của mình. Cậu cũng phải thay đổi thái độ của mình với việc luyện kiếm nữa.[note43740]

Và tất nhiên, cậu cũng sẽ dùng cái cheat mà cậu có thể toàn quyền sử dụng nó.

【Serum Cường Hóa Lobor Loại II 

Là một đồ dùng một lần được sản xuất ở vùng Lobor, nơi đã bị sa lầy trong chiến tranh mấy năm liền. Một điều cần phải lưu ý của từ ‘dùng một lần’ không phải ám chỉ vật phẩm mà là những người lính dùng nó.

Tác dụng phụ: Tích tụ nhiệt trong cơ quan nội tạng, gây giảm tuổi thọ

Giá: 500 Đồng Vàng】

“…”

Roel cạn lời trước cái vật phẩm đầy rủi ro này bên trong Cửa Hàng Xu Vàng, nhưng lý do nó lại lọt vào mắt cậu là do cái vật phẩm phụ ngay bên dưới.

【Serum Làm Lạnh Lobor

Đúng là một phát minh vĩ đại, tia hi vọng cho nhân loại mà! Cuối cùng thì người Lobor không cần phải tự thiêu nội tạng của bản thân sau khi sử dụng thứ thuốc đó nữa rồi! Nó tương thích một cách hoàn hảo với Serum Cường Hóa Lobor Loại II đến nỗi người ta gọi nó là phép màu từ các vị thần luôn! Vật phẩm này được dùng để nâng cao tài năng của giới trẻ, và những khách hàng hài lòng nói rằng nó rất ngon khi dùng với Serum Cường Hóa Loại II.

Tác dụng phụ: Làm đông máu (Khi dùng riêng lẻ)

Tác dụng phụ: Không có (Khi dùng tỉ lệ 1:1 với Serum Cường Hóa Lobor Loại II, hỗn hợp sau đó sẽ có màu nâu đỏ)

Giá: 1500 Đồng Vàng】

Nhìn vào mô tả của serum làm lạnh đó, Roel cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Cơ mà, vẫn có một cái cau mày tỏ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt cậu.

“Nghe cứ như mấy trò marketing bẩn thế.”[note43741]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Nghe đúng chuẩn đạo đức giả :v
Trans: Nghe đúng chuẩn đạo đức giả :v
[Lên trên]
Trans: Và cũng phụ thuộc vào lượng hành chú ăn trong tương lai nữa.
Trans: Và cũng phụ thuộc vào lượng hành chú ăn trong tương lai nữa.
[Lên trên]
Trans: Tội main, mỗi ngày bị chính phép của mình giơ ngón giữa vào mặt =)))
Trans: Tội main, mỗi ngày bị chính phép của mình giơ ngón giữa vào mặt =)))
[Lên trên]
Trans: EA hân hạnh tài trợ hệ thống này.
Trans: EA hân hạnh tài trợ hệ thống này.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ôi main ơi m vx chưa trải qua nỗi đau bị hút máu từ nph game đâu
Xem thêm
Hệ thống bẩn tưởi vl
Xem thêm
thể loại hệ thống vả vào mặt người chơi chỉ có thể là bên Trung thôi =))
Xem thêm
ae chơi fifa đi :))hút máu như kotex
Xem thêm
vl EA
Bán xe 500$ unlock phanh xe 1k5$ =))
Xem thêm
Đảm bảo ngta cố chế nó để bán 1 cặp:))
Xem thêm
Đa cấp quá, cứ như mua bia kèm lạc
Xem thêm
máaaaaa nó cái hệ thống đỉnhhhh
Xem thêm
Vãi :))
thx trans
Xem thêm