Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22: Sự Khác Biệt Giữa Các Thuộc Tính Khởi Nguyên

12 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:

Nhận thấy Roel hoàn toàn không biết gì về vấn đề này, Carter bắt đầu giải thích chi tiết về quá trình tiến hóa của một siêu việt giả như thế nào.

Đầu tiên và quan trọng nhất, ông giải thích khái niệm về pháp sư cho Roel. Dù dân chúng thường gọi tất cả những siêu việt giả là pháp sư, nhưng nó lại không đúng với cách mà những siêu việt giả nhận định về bản thân.

Để so sánh, thì nó giống như việc từ ‘công nhân’ có thể dùng để chỉ một người thợ hồ, một người nông dân, một người hầu, hoặc đơn giản là bất cứ ai làm việc. Chẳng có kẻ đầu óc bình thường nào sẽ tự giới thiệu nghề nghiệp của bản thân bằng câu ‘Xin chào, tôi hiện đang là một công nhân’.

“Cách mà những người siêu việt nói về sức mạnh của chính họ thì đầu tiên là xác định được Thuộc Tính Khởi Nguyên, sau đó là Cấp Độ Khởi Nguyên rồi cuối cùng là Con Đường Tiến Hóa của họ. Ví dụ, cách chính thức để chỉ các Thánh Quang Hộ Vệ đó sẽ là Khởi Nguyên Từ Bi Cấp 3, Thánh Quang Chiến Binh.”

“Từ Bi ư?”

“Đúng thế, đó chính là Thuộc Tính Khởi Nguyên, Về cơ bản thì Thuộc Tính Khởi Nguyên là bản chất sức mạnh của bọn họ, nên nó cũng sẽ quyết định luôn Con Đường Tiến hóa của họ.”

Carter phải tốn khá nhiều công sức để dạy cho cậu con trai của mình về nó, trước khi Roel cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của Thuộc Tính Khởi Nguyên một cách rõ ràng.

Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

Đó là câu nói của một người nổi tiếng ở kiếp trước của Roel, và về cơ bản thì nó tóm tắt được ý nghĩa của cái gọi là Thuộc Tính Khởi Nguyên trên thế giới này.

Đạt được sức mạnh to lớn hơn và vượt qua cái chết, đó chính là mục tiêu của mọi sự sống kể từ Kỷ Nguyên Thứ Nhất. Tất cả bắt đầu từ thời điểm vượt xa các ghi chép của bất kỳ sử gia nào, và chỉ có những bài thánh ca được truyền qua nhiều thời đại mới có dấu vết về thời kỳ đó.

Có những người thất bại trong việc đạt tới sức mạnh đó, tuy nhiên cũng có những người đã thành công. May thay, có một điều mà những người đã thành công thường làm, đó là ghi lại chính con đường họ đã đi để giúp những con cháu họ có thể học được những kinh nghiệm từ họ. Nó cũng chính là dạng nguyên thủy nhất của Thuộc Tính Khởi Nguyên.

Thuộc Tính Khởi Nguyên cũng có thể coi là một con đường an toàn hơn để đạt được sự tiến hóa. Nó giúp những người còn đang lận đận xung quanh có thể nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ của những siêu việt giả và từ từ leo lên nhờ những thành công của người đi trước.

“Cha ơi, có bao nhiêu Thuộc Tính Khởi Nguyên trên thế giới vậy?"

“Không một ai biết cả, nhưng chắc chắn ít nhất phải có hàng nghìn Thuộc Tính Khởi Nguyên khác nhau được phát hiện tính từ thời cổ đại. Tuy nhiên, hiện chúng ta chỉ biết được một ít trong số chúng, và còn ít hơn nữa là tương thích với con người.”

“Tương thích với con người?”

“Ừ, Thuộc Tính Khởi Nguyên mà con người hiện đang sử dụng chính là di sản của các chủng tộc cổ đại. Ví dụ như Từ Bi, nó được cho là một Thuộc Tính Khởi Nguyên phát hiện bởi các thiên thần, và nó thuộc về Nhà Xeclyde. Một Thuộc Tính Khởi Nguyên chỉ được sử dụng bởi những người tại đất nước Thần Quyền này.”

Lời nói của Carter đã mở ra một thế giới mới cho Roel. Cậu không nghĩ rằng khả năng siêu việt lại phức tạp đến thế. Đó chính là lý do mà game đã bỏ các chi tiết và chỉ đề cập về huyết mạch thôi!

“Giờ con đã hiểu rồi. Cha ơi, liệu Từ Bi cũng là Thuộc Tính Khởi Nguyên của cha đúng không?”

“Không phải đâu, thuộc tính của ta chính là Thông Thái. Nó đến từ Đất nước của các Học Giả, Brolne. Nguồn gốc của nó đã bị mất từ lâu trong các kỷ nguyên rồi, nhưng nó là một trong Tam Đại Thuộc Tính được công nhận bởi nhà thờ.”

“Tam Đại Thuộc Tính?”

“Đúng thế. Chúng được gọi là Lòng Từ Bi của Thánh Mesit, Sự Thông Thái của Brolne, và Lòng Dũng Cảm của Vương Quốc Hiệp Sĩ Pendor. Tam Đại Thuộc Tính đó được cho là tương thích tốt nhất với con người và được sự công nhận rộng rãi xung quanh. Tất cả Thuộc Tính Khởi Nguyên khác ngoài bộ ba đó đều bị nhà coi là không chính thống, và những người sử dụng chúng đều bị coi là dị giáo.”

“Hả? Tại sao vậy?”

“Ngoài Tam Đại Thuộc Tính ra, vốn tương thích nhất với con người, các loại khác thường không ổn định và không phù hợp với con người. Việc cố gắng sử dụng những Thuộc Tính Khởi Nguyên như thế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như không thể phát triển hơn hoặc một số tác dụng phụ gây bất lợi khác.

"Ra thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà thờ coi một người là tên dị giáo vậy?"

"Những tên dị giáo đó sẽ bị cấm bén mảng vào Thánh Đô và tất cả các Nhà Thờ Nữ Thần Sáng Thế, có nghĩa là họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ của nhà thờ, và cũng sẽ bị dân chúng né tránh. Ngoài mấy thứ đó ra thì cũng chả có gì đặc biệt cả.”

“...Họ sẽ không bị bắt và thiêu trụi trên cọc chứ?” Roel hỏi một cách thận trọng.

Những lời đó làm Carter ngạc nhiên.

“Tất nhiên là không rồi! Có rất nhiều những tôn giáo nhỏ ở mỗi quốc gia, vì thế ngay cả Thần Quốc cũng không có quyền lực để đưa ra luật lệ như vậy. Bên cạnh đó, hầu hết những tên dị giáo không làm gì tồi tệ, nên thiêu cháy toàn bộ họ là hành động vô lý. Điều đó nói lên rằng, Thần Quốc vẫn sẽ giáng đòn mạnh mẽ vào những tín ngưỡng tà ác.”

“Ồ, thật nhẹ nhõm.”

Roel buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Nhìn lại những thứ mờ ám được bán trong Cửa Hàng Hệ Thống, nó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu trở thành một kẻ dị giáo.

Đó là một điều may mắn, khi tôn giáo trong thế giới này không đáng sợ như tôn giáo ở thời Trung đại trong tiền kiếp của cậu. Cậu không hề muốn phải trải nghiệm sự kinh hoàng của một cuộc săn phù thủy.

“Nếu như một kẻ dị giáo xuất hiện giữa tầng lớp quý tộc của Thần Quốc thì sao? Liệu anh ta có bị giết không?”

“Nếu người đó không phạm tội gì thì không, mặc dù họ sẽ bị tước bỏ quyền lực và địa vị của mình.”

“…”

Chậc, điều đó chả khác gì làm mình  trở nên vô dụng hay sao?

“Nếu là như vậy, hẳn sẽ không có quý tộc nào dám trở thành dị giáo.”

“...Chuyện đó khá là khó nói. Trong khi Tam Đại Thuộc Tính được xem là phù hợp nhất với con người, nó vẫn không hoàn toàn đúng cho tất cả dựa trên sự khác biệt về luật pháp. Vẫn có những người được sinh ra nhưng lại tương thích với thuộc tính khác. Cũng tồn tại những trường hợp quý tộc tìm tới các giáo phái để thực hiện mong muốn của mình.”

Nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt Carter trở nên ủ rũ, như thể nó gợi cho ông về một kỉ niệm khó chịu. Nhận ra điều đó, Roel quyết định sẽ không đào sâu vào vấn đề.

“Làm thế nào mà Thần Quốc lại có thể nhận biết được những kẻ đó là dị giáo?”

“Một tên dị giáo sẽ không bao giờ phô bày sức mạnh của hắn trước kẻ khác, vì vậy chúng ta không thể nào phân biệt nổi hắn với một người bình thường. Tuy nhiên, có những người thuộc chuyên ngành trong Lệnh Án sẽ đảm bảo những kẻ dị giáo này sẽ không thể trốn chạy một khi chúng đã lộ đuôi.”

Nói đến đây, Carter ném cho con trai mình một cái nhìn sâu sắc trước khi nhận xét một cách đầy ẩn ý.

“Sở hữu những kỹ năng siêu việt không hẳn là điều tốt. Sức mạnh sẽ đi kèm với trách nhiệm, và rồi con nhận ra bản thân sẽ thường xuyên được giao phó những nhiệm vụ nguy hiểm. Thay vì bước đi trên sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết, sẽ tốt hơn khi chỉ trở thành một quý tộc bình thường và tận hưởng cuộc sống an nhàn.”

“...”

Roel không trả lời; chính xác thì cậu không thể, và nó để lại cho cậu cảm thấy hơi cay đắng. Nếu trở thành một quý tộc bình thường là một lựa chọn cho cậu, cậu sẽ sẵn sàng sống một cuộc sống hạnh phúc như một kẻ lười biếng, chỉ di chuyển khi thực sự cần thiết.

Nhưng vấn đề đó là tương lai bi thảm sẽ xảy đến với cậu, và rất có thể cậu sẽ ngã vào con đường đó nếu không làm gì cả.

“Con nên hiểu tại sao cụm từ ‘pháp sư’ không còn đúng để nói về gia tộc Ascart hiện giờ. Những cũng không có nghĩa là trong chúng ta không có pháp sư – mà ta là một trong số đó – song mỗi thế hệ chỉ đơn giản là quá khác biệt với phần còn lại để khái quát như vậy. Thực tế thì, sẽ có nhiều con đường khả thi cho những cá nhân khôn ngoan mà cuối cùng đã dẫn đến sự nổi dậy của Hội Học Giả.”

“Hội Học Giả?”

“Phải. Những người đã trải qua điều tương tự như Con Đường Tiến Hóa thường tập trung và thành lập tổ chức để bảo vệ quyền lợi và chia sẻ hiểu biết giữa họ, như những gì đã diễn ra với những Quang Hộ Vệ. Những tổ chức này được biết tới như Hội Học giả, và cuối cùng, các công hội đã tập hợp với nhau để hình thành nên một quốc gia.”

“Một quốc gia của riêng họ... Ý cha là...”

“Phải, đúng như những gì con đang nghĩ đấy,” Carter gật đầu mỉm cười.

“Vùng đất của những Học giả, Brolne; đó chính là quốc gia được thành lập bởi Hội Học Giả!”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đậu moá ảnh cuối nhé
Xem thêm
hmm 7 chứ sao là 3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
TRANS
Sau này kiểu j main chẳng đi "đóng cọc"02-ahihi.gif
Xem thêm
Bác thông não phát chưa hiểu ý bác
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Tìm hiểu về siêu việt giả cùng Carter-sensei
Xem thêm