Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Tôi, Roel, Không Hề Nói Dối

35 Bình luận - Độ dài: 2,187 từ - Cập nhật:

Nora Xeclyde.

Đây là cái tên vô cùng quen thuộc với Roel trong ký ức kiếp trước của mình và cô cũng là một trong số những người mà cậu muốn tránh xa nhất có thể.

Cô ta sẽ trở thành người đứng đầu nhà Xeclyde, cũng như là Giáo Hoàng của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit trong tương lai, đồng nghĩa với việc cô sẽ là người quyền lực nhất trên thế giới này. Nora Xeclyde luôn được mọi người kính trọng dù ở bất kì đâu, thậm chí trong game, rất nhiều học sinh của học viện tôn sùng cô như một Nữ Hoàng. Sánh đôi với Alicia, hai người ấy được biết đến như hiện thân cho Ngân Nguyệt và Ánh Dương của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit.

Vì thế nên đương nhiên, cô ta là một trong bốn mục tiêu chinh phục.

Tiếc rằng cái hình tượng một quý cô hoàn hảo được khắc họa qua vẻ ngoài chẳng liên quan gì đến bản chất thật của cô cả. Bản chất thật sự của con người ấy, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài như một thiếu nữ của cô. Nora Xeclyde là một con ả bạo dâm.

Cô ta thường đặt lên mình vỏ bọc trang nghiêm trước mặt người khác, buộc họ phải tuân theo mọi thứ mà cô muốn, nhưng sự thực rằng cô là một kẻ bệnh hoạn đi lấy nỗi đau của người khác ra làm thú vui tiêu khiển. Chính vì thế nên cô ta được gọi là ‘Thiên thần đẫm máu’. Bất cứ trận chiến nào có sự hiện diện của cô ta đều phải được lược bỏ để tránh gây chấn thương tâm lý cho người chơi.

Khái niệm về thiện và ác không thể áp dụng với Nora Xeclyde. Cô ta luôn đối xử tốt với những người thân cận và không ngần ngại ra tay chống lại cái ác. Nhưng mặt khác, khá là khó cho một người nói rằng cô ta là người tốt, nhất là sau khi nhìn thấy đống xác chết nhiều đến nỗi máu chảy thành sông được tạo ra bơi cơn cuồng sát của mình, và thậm chí cô còn tận hưởng điều đó nữa.

Ấn tượng lớn nhất của Roel về cô ta là những CG về cô. Nó hiện cảnh Nora - một con người đáng nhẽ rất thánh thiện lại đang dang rộng đôi cánh bị nhuốm máu của mình đồng thời khẽ liếc nhìn người chơi bằng một ánh mắt đầy mê hoặc. Sự hoà hợp giữa thiện và ác đã tạo nên một kiệt tác nghệ thuật.

Mà gác chuyện kiệt tác nghệ thuật gì đó sang một bên, Roel vẫn không muốn dây dưa gì với loại người như thế. Cậu cảm thấy mình cần phải né xa khỏi Nora nếu không muốn mình bị điên.

Và thêm một điều cần phải biết đó là nhân vật chính trong trò chơi đã dành trọn ba học kỳ để theo đuổi Nora, thậm chí cậu ta còn suýt mất mạng khi đang trên con đường chiếm lấy trái tim cô ta. Đến ngay cả nhân vật chính còn khó khăn trong việc chinh phục đến thế thì hẳn không còn ai trên thế giới có thể tán đổ cô nữa.

Vậy nên nếu Roel, một nhân vật phản diện trong trò chơi này, thử làm điều tương tự, cậu ta chắn sẽ bị giết trong một nốt nhạc.

Heh, tôi thậm chí còn có cả một đội toàn dân chuyên sẵn sàng để tiễn tôi với một tràng kèn đưa đám nếu mà tôi thực sự dám làm điều đó!

Khi nghĩ về đội quân xương khiêng hòm mà Roel đã đánh đổi bằng điểm thiện cảm của mình, Roel đột nhiên cảm thấy một điềm báo đến từ dạ dày của mình. 

Cần phải nhắc thêm rằng, Nora góp một phần không nhỏ trong việc gây ra cái chết của Roel trong trò chơi.

Thế nên một lần nữa, Roel tự nhủ với bản thân rằng: Mình không nên dính dáng đến cô ta bằng mọi giá!

——————————

"Thưa điện hạ, tách hồng trà này có hợp khẩu vị của người không?”

“Cảm ơn cô Alicia, nó khá là ngon đấy.”

Trong phòng chờ, Alicia, Nora và Roel đang ngồi trò chuyện và uống trà với nhau. Đến hiện tại, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi họ gặp mặt lần đầu ở trước đại sảnh và nhóm của Roel đã tách nhau ra. các cao niên đang bàn luận một vấn đề bí mật nào đó ở một trong số các căn phòng dành cho khách.

Roel không biết cha cậu và Kane đã bàn về chuyện gì, và dĩ nhiên cậu không hề muốn tham gia vào cuộc bàn luận đó một chút nào, tuy vậy cậu khá chắc rằng nó là một chuyện rất quan trọng. Với sự thật rằng Kane mang Nora theo cùng cho thấy—nhà Xeclyde đang muốn thiết lập một mối quan hệ tốt với nhà Ascart.

Còn gì tốt hơn việc hàn gắn, hay tạo dựng mối quan hệ tốt giữa hai gia tộc bằng cách cho con cái họ làm quen và chơi cùng với nhau?

Nhà Ascart được biết đến là một trong năm gia đình quý tộc trong phái Thần Quyền, và nó đã được chứng nhận ngay cả trong Thánh Đô. Nhà Xeclyde sẽ có được rất nhiều lợi thế qua việc kéo được nhà Ascart về phe họ, và cách nhanh nhất để làm được việc đó là chinh phục được người kế nhiệm của họ, Roel.

Trên thực tế, đó là quy ước ngầm đối với những người kế vị trong giới quý tộc để giao lưu và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những nhà khác. Vì thế nên những đứa trẻ thuộc giới quý tộc cần phải được dạy dỗ kĩ càng để trưởng thành hơn để chúng có thể xoay xở trong các mối quan hệ ngoài xã hội và trong công việc.

Việc xây dựng giữa các nhà cần phải được chuẩn bị sớm, nếu một trong số họ chậm trễ thì sẽ bị đẩy vào thế bất lợi. Và ba đứa trẻ đang ngồi đây đều biết điều đó.

Mặc dù có địa vị khá cao, Nora lại không hề ngạo mạn. Cô ta thường lịch sự khi nói chuyện với người khác và luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối phương để làm khăng khít mỗi quan hệ giữa đôi bên.

Alicia có thể nhìn thấu ý định của cô ta, tuy nhiên do những trải nghiệm của bản thân từ trước đã khiến cô bé vô cùng cảnh giác trước những người đồng lứa với mình ngoại trừ Roel.

Còn về phần Roel…

Cậu chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện, cố gắng hết sức để khiến cho bản thân mình vô hình. Suy nghĩ của Roel thể hiện rất rõ qua từng hành động của cậu: Mình không muốn ở đây một chút nào nữa

Nora trông như một miếng bánh to bự, và việc liên minh giữa nhà Ascart và Xeclydes dường như rất hấp dẫn. Họ sẽ có được lợi thế rất lớn nếu ghi được điểm tốt trong mắt nhà kia, nhưng Roel hiện giờ chỉ biết cúi mặt xuống nhìn chiếc giày của mình.

Là một phản diện chính trong trò chơi, cậu là một tên tội phạm bị nhân vật chính và các mục tiêu cần chinh phục căm ghét. Cậu nghĩ đến một ngày mà mình sẽ bị giết bởi họ. Để thoát khỏi số phận đau khổ đó, cậu chỉ còn một cách duy nhất đó là tự cứu bản thân mình khỏi đống death flag đó.

Và nếu như cậu thành công trong việc đó, cậu có thể sống một cuộc sống bình yên đến già.

Kế hoạch này có vẻ khả thi đấy, tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ ở đây.

Cậu suy nghĩ làm sao mà mình có thể gạt đi đống death flag đó khi cậu vẫn không chắc chắn rằng chúng sẽ xuất hiện khi nào? Cậu thậm chí còn chả nhớ cốt truyện nữa cơ!

Giải pháp mà Roel nghĩ ra cho cái tình huống cậu đang gặp phải là: đừng làm những gì mà tên Roel trong game đã làm!

Nếu tên Roel kia đối xử tàn nhẫn với Alicia thì, Roel hiện giờ sẽ nuông chiều ẻm lên tận mây xanh. Hoặc làm việc gì đó khác với tên Roel cũ.

Nó giống như việc Roel gốc sẽ cố tạo nhiều ấn tượng tốt với Nora để có thể tiện nhờ vả cô. Thế nên Roel hiện tại đây sẽ cố giữ khoảng cách với Nora nhiều nhất có thể.

Cô cố gắng tạo ấn tượng tốt với tôi á? Xin lỗi, tôi bị mù! Cố gắng nịnh nọt tôi à? Xin lỗi, tôi bị điếc!

Cứ nói những gì cô muốn, tôi sẽ chỉ ngồi đây và làm một thằng câm điếc. Tôi sẽ chỉ đơn giản ngồi và cười như một bông hoa vô tri vô giác. Ghét tôi cũng được, tôi chả quan tâm. Cứ ghét tôi đến mức không muốn gặp tôi luôn đi nhé!

“Ta có thể nhờ ngươi một việc được không Roel?”

Nora nói với một giọng điệu chân thành và sâu sắc. Roel hơi chập chừng một lúc rồi sau đó mỉm cười.

“Tất nhiên rồi, thưa điện hạ. Đó là niềm vinh hạnh của thần.”

Chậc, cô có thể ngừng diễn như chúng ta rất thân thiết được không?

Những lời mà Roel nói hoàn toàn trái ngược với những gì mà cậu suy nghĩ trong đầu. Roel nở một nụ cười lịch sự và đáp lại câu hỏi của Nora với một sự tôn trọng cần thiết.

“Roel này, chúng ta có thể làm bạn được không”

“Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ.”

Ai mà thèm làm bạn với cô chứ?

“Có hơi đột ngột nếu ta hỏi ngay lúc này không?”

“Tất nhiên là không rồi. Đó là niềm vinh hạnh vô cùng lớn đối với thần”

Nếu cô thấy nó hơi đột ngột thì đừng có hỏi nó ngay từ đầu.

“... Ngươi thấy ta như thế nào?”

“Vẻ đẹp của công chúa tựa như ánh dương, sự phúc hậu của người tựa như lời chúc phúc của Đất Mẹ. Đất nước sẽ thái bình dưới sự trị vì của người. Cầu mong Sia luôn phù hộ công chúa.”

Bây giờ cô còn muốn tôi nịnh nọt cô à? Chậc, thật trơ trẽn.

“Ngươi nghĩ sao về nhà Xeclyde?”

“Nhà Ascart sẽ rất vui mừng nếu có được một đồng minh như vậy. Không một ai không biết đến sự trung thành của gia đình chúng thần đối với hoàng tộc, và……”

“Thế là đủ rồi”

Nora cắt ngang lời Roel bằng một cái vẩy tay, cậu chớp mắt một lúc, Roel cố nuốt lại cái chuỗi lời nói dài lê thê sắp bung ra khỏi mồm cậu.

Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu chán ghét nó rồi nhỉ? Nếu vậy thì,chỉ cần ngồi xuống và uống trà một cách bình yên thôi, nha?

Roel vừa nghĩ vừa nâng tách trà lên để húp một ngụm. Vào lúc này, Nora bỗng dưng móc ra một mặt dây chuyền màu đỏ dưới quần áo mình.

“Này Roel, ngươi thấy sợi dây chuyền của ta như thế nào”

“Thật lộng lẫy, thưa công chúa”

“Ta cũng nghĩ vậy. Ta rất trân trọng nó. Nó có thể phản chiếu mười sáu loại tưu quang khác nhau khi có ánh sáng rọi vào.”

“Thật đáng kinh ngạc thưa công chúa.” Roel đánh mắt sang mặt dây chuyền đỏ thẫm và khen ngợi.

Cùng lúc đó, Nora nghiêng về phía trước, nheo mắt lại, “Ta nên cho ngươi biết rằng nó còn có một chức năng ẩn nữa đó. Cậu có muốn biết nó là gì không?”

"Được biết bí mật của dây chuyền này chính là niềm vinh hạnh của thần, thưa công chúa."

“Đương nhiên ta sẽ cho ngươi biết.”

Một nụ cười dần hiện lên trên đôi môi của Nora, cô ra hiệu cho cậu bằng ngón tay của mình.

Roel cảm thấy khá bất ngờ bởi hành động đó.

Có gì đó không ổn.

Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, tuy hơi do dự những Roel vẫn cúi xuống và lắng nghe những điều cô ta sắp nói.

Lúc này Roel đã chắn cô khỏi tầm nhìn của Alicia, nụ cười của Nora dần trở tan biến khi cô sắp tiết lộ bí mật về khả năng của mặt dây chuyền đó. Cô nói với một giọng điệu lạnh như băng.

“Nó không thể làm gì ngoại trừ… phát-hiện-nói-dối.”

“... Chết tiệt.”

Dưới ánh mắt đầy châm chọc của Nora, cuối cùng thì Roel đã phải buộc miệng nói ra những suy nghĩ thực sự của cậu trong suốt thời gian qua.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

6 khúc xương đâu rồi=))))))
Xem thêm
6 bộ xương đâu, hộ giá chủ nhân...
...xuống suối vàng
Xem thêm
Cin là cin Vĩnh biệt cụ
Mấy anh xương đen sắp có việc làm rồi đấy
Xem thêm
Anh cho mấy bé xương tập sẵn nhạc astronomia chưa
Xem thêm
Thôi thì ít ra những người khác sẽ không bị sát hại một cách dã man mà chỉ có mỗi Roel thôi. Chúng tôi ghi nhận sự hy sinh cao cả của anh!
Xem thêm
bạo dâm :))) ảo thế
Xem thêm
Mấy con xương có việc r :)))))
Xem thêm
Gọi sẵn mấy con xương thôi :))
thx trans
Xem thêm
còn gì nữa đâu mà khóc với sầu =))
Xem thêm