Lần cuối
Số từ
53.923
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
257.937
Tên khác:
The Deadly Sins Sorcerer of Magic Academy

Tóm tắt

「Này, cô Thánh Nữ kia! Khi nào thì cô mới định quay về?」

「Fue—? Em sẽ không quay về trong khi Julis vẫn còn ở đây đâu, anh biết chứ?」

Tại thế giới này, nơi mà pháp thuật chiếm phần đông ưu thế.

Ấy vậy, có một chàng trai không thể nào sử dụng được pháp thuật, lại đang sống một cách bình thường. 

Tên cậu là Julis Anderberg.

Cậu là con trai duy nhất của một lãnh chúa vùng biên giới, và cũng sẽ sớm tiếp quản lãnh địa từ cha mình.

Dù không có chút gì tài năng về pháp thuật, nhưng cậu vẫn không hổ thẹn mà sẽ sống như một quý tộc mẫu mực.

…..Nhưng, đối với cậu, người không thể sử dụng được pháp thuật, thì sống ở thế giới này quá là khắc nghiệt.

Vì vậy cậu ta đã nghĩ rằng.

「Nếu không thể dùng được pháp thuật, sao mình lại không dùng cái gì đó khác nhỉ?」

Thế là cậu đã tìm ra một phương pháp mới.

Khác với pháp thuật sử dụng ma lực bên trong cơ thể để can thiệp vào thế giới, cậu sẽ can thiệp vào thế giới bằng cách sử dụng ma lực có trong thế giới tự nhiên xung quanh——— đó chính là ma thuật.

Ngoài ra, cậu còn làm chủ được nhiều ma thuật liên quan đến những Thất hình Đại Tội——— Kiêu ngạo, Tham lam, Ghen tị, Sắc dục, Phẫn nộ, Phàm ăn, Lười biếng.

Nhưng, việc nghiên cứu về ma thuật chỉ diễn khi cậu còn nhỏ.

Hiện tại thì———

「Julis, hãy dậy đi! Sáng rồi đó!」

「Cho ngủ thêm 4 tiếng nữa đi」

「4 tiếng để ngủ là quá nhiều rồi đấy!?」

Như vậy, cậu đã bắt đầu sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng mà, cái này khác xa với lại bình thường. Tuy cậu là quý tộc nhưng cuộc sống hằng ngày này hơi lạ.

「Cecilia…, cậu là một Thánh Nữ, sao cậu lại được phép ở lại đây?」

「Không sao đâu mà! em muốn ở bên cạnh Julis !」

Nữ thần là người mang lại yên bình và phước lành cho thế giới.

Và Thánh nữ———  lớp tu sĩ tối cao nhất, người phụng sự Nữ thần của đền thờ.

Nếu cô ấy xuất hiện ở một quốc gia nào đó, người ta bảo rằng nơi đó sẽ an toàn và được chúc lành, nhưng một vài nguyên nhân nào đó, mà cô ấy lại xuất hiện ở cái vùng sâu vùng xa biên ải này.

Từ góc nhìn của những kẻ ngoài cuộc thì họ sẽ nghĩ rằng điều đó khá là kỳ lạ. Những quý tộc xung quanh cũng sẽ không để yên nữa.

Một ngày nọ, cha của Julis, một lãnh chúa cai trị vùng biên giới bảo với cậu và Cecilia rằng: 

「Hai đứa, hãy đến Học Viện Pháp Thuật đi」

「…Con, một người không thể dùng pháp thuật đến đó sao?」

_________________________________________________

Đây là câu chuyện về Julis, người không thể dùng được pháp thuật, nhập học tại Học Viện Pháp Thuật cùng Thánh nữ Cecilia, linh mục tối cao nhất, tham gia vào các sự kiện khác nhau của trường học.

「Pháp thuật rất mạnh?…..Chẳng phải mọi người hơi đề cao nó quá sao?」

Xem thêm
Chú thích thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Illustration
  2. 02.Tập 01
Reviews mới
Illustration
Tập 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (950)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

257 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tối nay sẽ up thêm 1 chương nha 🤭
Xem thêm
đọc manga còn nhiều hơn light novel
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
😝😝 Hông phải trans lười. Trans chỉ muốn delay để chờ eng thoai. Manga của bộ này nó tua hơi nhanh á, mấy khúc comedy không thể hiện rõ đâu. (Đính chính là trans không lười)
Xem thêm
@oMoon: V 20 chap đâu trán:)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lâu quá quên cmnr
Xem thêm
Sao cái giới thiệu sặc mùi cheat thế
Gấu
Xem thêm
TRANS
Onee-san, 20 chap when ?
Xem thêm
vẫn hòng bom 20chap
Xem thêm
TRANS
20 chap của em đâu chị moon🐧
Xem thêm
Tính ra là quên hết sạch luôn rồi. 🤣🤣🤣
Xem thêm
Bủh quá
Xem thêm
TRANS
Chị moon còn dịch bộ này không thế?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp có bom 20 chương rùi á
Xem thêm
@oMoon: 20 chương dữ chương:))
Xem thêm