Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-4: Thu thập thông tin (Phần 1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:

Act 3-4: Thu thập thông tin (Phần 1)

Trans: Midz

Edit: Wuwa got Snökari in a chokehold

Sau khi quay trở lại quán trọ chúng tôi đang ở, tôi đưa Zack, đang tự rèn luyện bản thân, Anna, người trông hai đứa Faf và Myu, cùng với Rose đi thăm lãnh thổ mà Rose được giao cho cai quản trong cuộc thi giành ngai vàng. Chúng tôi cưỡi trên lưng của Phượng Hoàng.

Sau khi di chuyển với tốc độ cực kỳ cao trong khoảng vài phút, chúng tôi cuối cùng cũng đến đích.

「Thực sự nơi này chẳng có cái gì cả…」

Chỉ có hai khung cảnh chào đón chúng tôi, một vùng đất hoang và một vùng rừng rộng lớn.

Nơi này có vẻ như không phải là nơi mà con người có thể sống ngay lập tức. Ý tôi là, những người có thể sống tận hưởng ở nơi này là những người thích một cuộc sống mạo hiểm “ly kỳ” theo cách sát nghĩa nhất.

Vua Amelian đã có ý định bắt Rose phải quản lý vùng đất mà không có công dân nào theo đúng nghĩa đen. Vì điều này, sẽ là bình thường khi người ta nghĩ rằng nhà vua chỉ đơn giản là ghét Rose. Nhưng, từ sự tương tác mà họ có ở phòng ngai vàng, có vẻ như không phải là trường hợp trên.

Lý do đầu tiên chính là do quyết định. Nếu nhà vua thực sự muốn phong Rose trở thành người kế thừa, tất cả những gì ông ấy cần phải làm chính là chọn một vị giám khảo thân thích với Rose thay vì vị thủ tướng công tư phân minh kia. Đương nhiên, ông ấy chọn người đó vì đảm bảo sự công bằng trong quá trình chấm điểm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính có thể là do bản thân người đó có vẻ như là người căm ghét sự bất công.

「Chà, tôi đoán là điều đầu tiên cần phải làm chính là có dân cư đến sinh sống.」

「Anh nói như thể việc trị dân là một vấn đề đơn giản vậy. Anh có biết cách nào có thể phá vỡ cục diện này được không ?」

「Không, không hề.」

Rose thở dài khi nghe được câu trả lời của tôi.

「Chúng ta hãy quay trở lại Thủ Đô và suy tính về kế hoạch của chúng ta trước.」

Cô ấy chỉ có thể nói được những lời như vậy.

Sau khi quay trở về, Rose đề nghị chúng tôi chuyển nhà trọ mà chúng tôi đang ở hiện tại. Lý do của cô ấy là nơi đây có quá nhiều người qua lại, việc này sẽ khiến cho chúng tôi không thể có một cuộc bàn luận nghiêm chỉnh. Chắc chắn chỉ có tên đần mới nghĩ đến việc thảo luận về kế hoạch cho cuộc chiến tranh giành ngai vàng ở một nơi như vậy. Do đó chẳng ai phản đối ý tưởng của Rose nên chúng tôi ngay lập tức chuyển trọ.

Về phần nhà trọ mà chúng tôi sẽ sử dụng tiếp theo, chúng tôi có 2 điều kiện như sau.

Trước hết, toàn bộ nhà trọ chỉ được sử dụng dành riêng cho chúng tôi và chỉ riêng chúng tôi mà thôi.

Thứ hai, nội dung cuộc đối thoại giữa chúng tôi không thể bị rò rỉ bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.

Bỏ điều kiện đầu tiên sang một bên, tôi chưa bao giờ nghe được có một quán trọ nào có thể đáp ứng được điều kiện thứ hai. Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham khảo ý kiến của những người có kiến thức hiểu biết về vấn đề này.

Và vài tiếng sau, chúng tôi đứng trước một tòa nhà nào đó ở góc tây nam của thủ đô hoàng gia, nơi mà được canh gác bởi một số tên giang hồ.

「Sư phụ, người thực sự định hỏi bọn họ sao?」

Zack hỏi tôi với vẻ mặt chán nản. Nhân tiện thì, Zack đã bắt đầu gọi tôi là “ Sư phụ” khi mà tôi bắt đầu huấn luyện cho cậu ta. Và bất cứ khi nào tôi bắt thằng đó không gọi tôi như vậy thì cậu ta lại lờ tôi đi. Vì vậy, tôi đành để yên cho cậu ta gọi tôi với cách gọi như thế. Ý tôi là, ừ thì, nó có thể là một đoạn mật mã nào đó hoặc là thứ gì đó tương tự vậy.

「Đúng, sẽ chẳng có vấn đề gì khi mà chúng ta sử dụng phương pháp tàn bạo hơn khi tra hỏi, đúng không?」

「Cái cách mà người đang nói về phương pháp đó. Chẳng phải xét về cơ bản người sẽ dùng bạo lực luôn sao?」

「Cái đó còn phụ thuộc vào đám đó nữa.」

Có một nghiệp báo tồn tại ở thế giới này. Người mà đã giết người thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết bất cứ lúc nào cho tới khi người đó chết đi. Về cơ bản thì điều đó cũng giống với chúng tôi, những chiến binh. Nếu bạn không chuẩn bị tinh thần cho việc tay mình sẽ nhuốm máu, thì bạn đừng bao giờ bước vào con đường đầy máu tanh này ngay từ đầu. Thay vào đó, bạn nên đi bộ và tận hưởng sự ấm áp từ những tia nắng mặt trời thì hơn.

「Chà, dù sao thì Sư phụ cũng là Sư phụ mà.」

Zack quay đầu sang một bên và nở một nụ cười giống như một kẻ săn mồi. Sau đó anh ta bẻ ngón tay. 

Đó là một lời nhận xét cực kỳ tệ hại, nhưng cậu ta lại càng muốn đối đầu với họ hơn rồi !

Tôi không khỏi thở dài rồi đi về phía đám côn đồ.

「Này, đừng lại đó!」

Khi tôi tiến vào cổng, một gã đã ông với mái tóc ngắn có vết sẹo trên má và một tên lưu manh uốn tóc chĩa kiếm vào tôi như muốn cảnh báo.

「Tôi muốn gặp sếp của mấy người. Nếu ngoan ngoãn mang thủ lĩnh ra đây thì mấy người sẽ không phải chịu đau.」

Và, tôi nói như thế trong khi nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

「Chà, dù sao thì chúng ta cũng thuộc loại Thống trị mà」

Này, Zack-kun, lời nhận xét của cậu không hề có sức thuyết phục gì khi cậu vừa nói vừa bẻ ngón tay như vậy đâu. Lịch thiệp lên, và hãy cho tôi thấy một nụ cười tươi giống như tôi đi.

Và đúng như những gì tôi dự đoán, hai gò má của bọn họ không khỏi giật lên khi một người cơ bắp như Zack nói những lời đó.

「A-ANH EM ƠI, CHÚNG TA ĐANG BỊ

TẤN CÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!」

Khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục tên giang hồ có vũ trang xông ra từ tòa nhà.

U~hm, rốt cuộc thì mọi chuyện đã diễn biến đúng theo như những gì mà tôi đoán trước được.

Ngay khi tôi chuẩn bị bước lên….

「Sư phụ, hãy để những tên này cho con. Bọn này có vẻ là mục tiêu phù hợp để cho con có thể kiểm tra được sức mạnh mới.」

Zack bước về phía trước trong khi bẻ ngón tay, được bao bọc bởi mana của chính mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một lớp phủ trong suốt, nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể.

Chà! Có vẻ như việc tập trung mana của cậu ta đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Hơn nữa ,cậu ta đã biến nó trở nên cứng cáp hơn. Thật thú vị!

Chuyển đổi chất rắn― là một loại ma thuật cường hóa

Ngạnh Hóa ( Biến đổi độ cứng) ― một loại phép thuật cường hóa mà khi người dùng bao bọc cơ thể bằng một lớp mana mỏng và sau đó gia tăng độ cứng cho lớp màng đó. Nói tóm lại, khái niệm cơ bản của kỹ năng này trái ngược hoàn toàn với kỹ năng 【Sức mạnh của Hercules】mà tôi đang sở hữu, thứ mà giúp củng cố độ cứng tất cả các bộ phận bên trong tới cấp độ tế bào.

Nhưng, việc có thể bao phủ mọi bộ phận của cơ thể tới cấp độ tế bào là điều không thể đối với Zack ở thời điểm hiện tại. Bản thân cậu ta dường như đã nhận ra điều đó và nảy ra ý tưởng bao phủ cơ thể bản thân bằng mana. Ý chí chiến đấu của cậu ta thực sự rất nhạy bén.

Trong số những tên giang hồ, một người đàn ông cao gầy, chưa cạo râu, đứng ở cuối hàng, miễn cưỡng nhìn tôi và Zack, nhưng….

「Mấy tên ngốc đằng kia, chúng mày có biết tao là ai không? Nếu chúng nó đến chỉ với vai trò là bù nhìn,cứ để chúng nó vào trong!」

Những tên giang hồ quay trở lại toàn nhà khi nghe được mệnh lệnh từ người đàn ông.

Có vẻ như tên đó chính là trùm của nơi này.

Có lẽ vì chênh lệch quân số quá lớn nên những kẻ này nở ra một nụ cười thoải mái như thế sự cảnh giác trước đó mà họ thể hiện ra hoàn toàn là giả tạo.

Người đàn ông với mái tóc được uốn tiến lại cần Zack và chĩa thanh kiếm của hắn ta vào má của cậu ta.

「Đó chính là mệnh lệnh của Đại ca bọn tao. Vậy nên hãy ngoan ngoãn chết đi!」

Hắn ta đe dọa Zack bằng một lời nói rõ ràng được trích dẫn từ vở kịch Opera hạng ba.

「Ngu Dốt!」

Zack bắt được lưỡi kiếm bằng tay không.

「Này, tốt nhất mày đừng có cố gắng làm thêm điều gì ngu ngốc nữa― Eh?」

Cậu ta vặn lưỡi kiếm cho đến khi nó không thể sử dụng được nữa.

Như thể điều đó vẫn chưa đủ, Zack còn lấy đi thanh kiếm dài từ tay gã có mái tóc uốn kia và nhào nó bằng tay không như thể nó làm bằng đất sét.

Khi nhìn thấy cảnh tượng siêu thực vừa rồi, mọi người xung quanh đều chết lặng, không nói nên lời.

「Q-QUÁI VẬTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT」

Zack nở một nụ cười hiếu chiến với gã tóc uốn đang hét lên trong sợ hãi. Và đó chính là tín hiệu cho con dã thú ( Zack) chính thức lộ diện và chà đạp những kẻ yếu thế.

Ghi chú

[Lên trên]
Chúc các bé thi tốt~
Chúc các bé thi tốt~
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TFNC lặn lâu phết
Xem thêm
hồi sinh r
Xem thêm