My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 54: Thư giãn và tự động tiêu diệt

7 Bình luận - Độ dài: 676 từ - Cập nhật:

Lâu lắm rồi tôi mới đi dạo trong vườn và đơn giản là đắm mình dưới ánh mặt trời.

-Anh nhìn khá bơ phờ đó.

-Ừm....cũng lâu rồi anh mới có một ngày thư thả thế này mà.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy như mình đã làm rất nhiều thứ gần đây.

Đôi khi thật tốt khi có thể chỉ nằm ườn một chỗ và đắm mình dưới ánh mặt trời.

-Mà, Hetsy, em đang làm gì thế?

Hesty đang ở bên cạnh tôi luôn tay phân loại những viên đá từ núi ma thạch.

-Em đang chia chúng ra, những cái có thể dùng cho trượng phép và những thứ có thể dùng làm đạn ma thuật

-Có sự khác biệt nào giữa chúng không?

-Có chứ. Những cái lớn hơn, có thể đưa phép thuật vào và tái sử dụng nhiều lần. Những cái nhỏ hơn, chỉ có thể dùng được một lần. Những cái nhỏ, tốt hơn nên dùng để tạo lực đẩy cho những viên đạn.

Huh, có cả chuyện đó sao?

-Em đang làm một thứ vũ khí có thể di động theo mình giúp đẩy thứ gì đó lên không bằng phản lực như súng thần công của con người.

-Nó có thực sự hiệu quả không?

-Đôi khi em có dùng cái này để dọa lũ rồng nhỏ phải tập bay. Khả năng bay thể hiện sự trưởng thành của chúng.

Nó giống như một cú nhảy bungee ngược? Dù ý nghĩa là khác nhau [note12220]

-Nếu là dùng cho chuyến bay, sẽ cần rất nhiều ma thạch. Anh có muốn thử không?

-Thôi, cho anh kiếu đi, thà thư giãn dưới ánh mặt trời còn hơn tham gia vào một thứ gì đó đòi hỏi sự can đảm như vậy.

-Xung quanh đây có quái vật đó, anh có thể thong thả nằm xuống như thế sao?

Đúng như Hesty nói, có những con quái vật đã tụ tập quanh khu vườn của tôi, nhưng chúng đã bị lũ golem của tôi đẩy lùi.

Nhưng dù sao, đó là sự hối hả và nhộn nhịp thường ngày thôi mà. Tôi thực sự không cần phải động tay và có thể thư giãn ở đây.

-N~ chúng có vẻ rất mạnh...Ah, con đó bị thổi bay đi rồi.

Ngoài những con golem có thể điều khiển, tôi có những con golem di chuyển độc lập tự động đẩy lùi những kẻ xâm nhập. Đó là lý do tại sao tôi có thể yên tâm thư giãn hoàn toàn.

-À, ừm. Loại xịn này là loại tốt nhất.

Hoặc là tôi nghĩ thế.

-Eh? Đ-đợi đã, tôi định thử đi tới từ hướng khác thôi mà...Tôi sẽ không làm gì đâu.....

-Huh, hình như có tiếng ai đó.

-Đợi đã, Golem-san! Nhìn thấy chứ...tôi không có mang theo vũ khí....cái này...chờ đã...đừng có lột trang bị của tôi như thế....Không phải giáp chứ....

Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cô công chúa phù thủy đang tự biên tự diễn với con golem tự động của mình.

-Cô tới đây làm gì thế?

Nếu cô ấy đến từ hướng thông thường vẫn đi, cô ấy sẽ không bị bắt lại bởi những con golem như thế này, tại sao cô ấy phải đến từ phía bắc như thế?

Cũng may là không có gì xảy ra, con golem tự động của tôi chỉ được thiết lập để giải giáp kẻ địch thôi.

Nhưng vì một số lý do, có vẻ như chúng cũng sẵn sàng lột bỏ cả quần áo.

-Tôi không biết, tại sao, nhưng anh có thể làm nó dừng lại không?

-Agh, được rồi, đợi chút, tôi sẽ kêu nó dừng lại.

Vẫn còn những con quái vật xung quanh, nên sẽ mất chút thời gian để tắt và kích hoạt lại chúng.

-Thứ này được làm ra để ngăn chặn quái vật sao?

-Được rồi, chờ mấy phút nhé.

- Ai đó! Không phải ai đó .... DAICHI-DONO!? Giúp tôi với - !!!



Ghi chú

[Lên trên]
Là cái trò buộc dây cao su vào chân rồi nhảy xuống cầu ấy, bungee ngược là thay vì rơi xuống thì đám rồng phải bay lên
Là cái trò buộc dây cao su vào chân rồi nhảy xuống cầu ấy, bungee ngược là thay vì rơi xuống thì đám rồng phải bay lên
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Không phải lãnh thổ của mình mà đái suốt :))
Còn lộ hàng nữa :))
Công chúa cũng chỉ thế thôi :))
Xem thêm
gái này tối ngày khoe hàng nhỉ
Xem thêm
Hiểu ý chủ vl :))
Xem thêm