My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 63: Tác dụng của thuốc hồi phục mới(chủ yếu là tác dụng phụ)

20 Bình luận - Độ dài: 1,099 từ - Cập nhật:

Buổi sáng, tôi bước ra vườn vì phát hiện một sinh vật vừa xuất hiện.

-Oi, cô còn sống không?

-Hauu…..

Dianeia đang ngã gục trước cabin của Hesty.

-Tại sao cô ấy lại nằm ở đây?

-Em không biết, khi vừa bước ra em đã thấy cô ta nằm đây rồi. Bộ lại có chuyện gì sao?

Thôi nhé….đừng nói với tôi là lại có chuyện đánh nhau với quái vật hôm nay nhé. Tôi không muốn động tay động chân hôm nay đâu.

-Anh có thể nhìn thấy, sinh lực của cô ấy đang cạn dần.

-Ừm, em cũng thấy thế, nhưng cô ấy đâu có vẻ gì là bị thương đâu?

-Mặt của Dianeia đang tái đi, nhưng anh không thấy có chỗ nào chảy máu cả.

-Cái này có lẽ là do làm việc quá sức chăng? Khi làm quá nhiều ma cụ, em cũng đôi khi bị thế này.

-Oi, em nên nghỉ ngơi cho hợp lý chứ. Mà dù sao thì, cô ấy bị kiệt sức à?

Dianeia hoàn toàn kiệt sức.

-Tôi xin lỗi…khi vừa mới đến gần nơi này…tôi chợt cảm thấy mệt mỏi và ngất đi.

-Cô tỉnh rồi à?

Tuy nhiên không có biểu hiện gì là cô ấy sẽ tỉnh.

-Uuu….chuẩn bị lễ hội, sửa chữa thị trấn, sử dụng phép thuật, căng thẳng tinh thần…tôi hoàn toàn kiệt sức rồi.

Hẳn là cô ấy đã phải trải qua một thời gian rất vất vả. Nhưng dù có là vậy thì cô ấy cũng không nên gục xuống ở đây. Về nhà mà nằm đi chứ. Cô có thể ngủ hay ngất bao lâu tùy thích ở nơi an toàn đó.

-Oi….

Nhưng tôi không nhận được lời đáp nào.

-Cô ấy không nên ngủ ở đây…

-Đúng vậy, nằm đây sẽ bị cảm lạnh đó.

Tôi cảm thấy hơn băn khoăn xem liệu nên đưa Dianeia vào nhà hay vào cabin của Hesty.

-Nếu chúng ta tặng cô ấy một quả táo thì sao?

Đột nhiên Hesty đưa ra ý kiến đó.

Đúng rồi. Táo của tôi có khả năng phục hồi.

-Phải rồi ha, trước đây anh cũng cho em ăn một quả táo rồi và không có vấn đề gì cả. Có lẽ cô nàng này cũng sẽ không sao.-Vâng.

Những trái táo tôi mới hái thẳng từ cây quá nguy hiểm, nhưng nếu đã cất kho một thời gian rồi thì chắc là ổn thôi. Nghĩ vậy, tôi vào nhà lấy một trái, cắt miếng và bỏ vào miệng Dianeia.

-Đây, ăn đi.

-Uu….

Agh…có vẻ chuyện này sẽ không hiệu quả rồi.

Thậm chí cô nàng này còn kiệt sức đến mức không há nổi miệng mà nhai nữa.

-Cô ấy không ăn nổi rồi nhỉ…

-Ừm, để xem nào, có lẽ cách này sẽ dễ hơn.

Tôi gọi một con golem và đặt quả táo vào tay nó.

Một miếng có lẽ là không đủ nên tôi bỏ thêm khoảng 2 chục trái nữa rồi bảo nó nắm tay lại.

-Nghiền nát và vắt nước của nó đi.

Nước chắt ra từ hai mươi quả táo chất đầy một thùng gỗ.

-Một cách làm nước trái cây khá sáng tạo.

-Ừm, cái này chắc sẽ được đấy.

Tôi đã nghĩ đến việc làm một máy ép hoặc máy xay sinh tố gì đó với cách này. Nhưng có lẽ nỗ lực bỏ ra không xứng đáng với thành quả đâu nên bỏ đi.

-Rồi, cái này thì chắc là cô uống được chứ nhỉ?

Tôi đưa cốc lên miệng Dianeia và đổ vào miệng.

Fumu, cuối cùng tôi cũng bắt được Dianeia uống một chút.

Nó nên có tác dụng ngay.

-Ha…..Chuyện gì vậy….

-Oi, sao đột nhiên cô bật dậy thế?

Dianeia đột nhiên nhảy lên và tóm lấy tôi.

-Eh…có chuyện gì vậy….???

-K…Không có gì…chỉ là…cơ thể tôi nóng quá, Daichi-dono….cái đó…là thuốc kích dục đúng không? Nếu anh muốn tôi có thể chiều anh bất kì lúc nào mà.

-Oi…chờ tí đã….bình tĩnh lại coi…Nhưng Dianeia cứ túm chặt lấy tôi bằng một sức mạnh khó mà hình dung ra được từ cánh tay mỏng manh yếu đuối kia.

default.png

Đôi mắt cô nàng đang ngây dại và đỏ ngầu. Oi, bộ có chuyện gì không đúng sao?

-Cô ấy tỉnh rồi sao?

-Ừm…anh nghĩ thế….

Bằng cách nào đó, tôi thấy nó giống một người vừa chơi liền hai lon Monster trong vài phút vậy. Cái này lẽ nào là do táo của tôi có tác dụng quá mạnh sao?

-Anh đã bỏ vào đó 20 quả táo đúng không?

-Ừm…có lẽ là hơi nhiều quá rồi.

Cô ấy dường như đã được tiếp thêm năng lượng chứ không chỉ là hồi lại.

-D…Daichi-dono, chờ chút nhé, tôi sẽ cởi đồ ngay đây.

-Eh…khoan, chờ đã Dianeia…

-Sao thế?

-C…cô là công chúa mà, đúng không?

-Muguu?

Nhìn cô ấy cứ như con hổ đói có thể vồ lấy tôi bất kì lúc nào vậy, vì thế tôi buộc phải dùng một sợi dây leo trói cô nàng lại để bảo vệ “trinh tiết” của mình.

-Uwa…..thả tôi ra nào….

Nó không quá chặt, nhưng vừa đủ để kìm chân cô nàng lại.

Mặc dù có đang nổi loạn, cô ấy vẫn là một công chúa. Trinh tiết của cô ấy vẫn là vô cùng quan trọng, tôi không thể nhắm mắt làm bừa được.

-Fumu, có vẻ cô ấy đang hơi quá sung sức.

-Ừm, lần tới chắc anh phải pha loãng ra trước khi cho ai đó uống quá.

Tôi đã không nghĩ rằng Dianeia sẽ trở thành như thế này.

Có lẽ cần một lượng ma lực cao hơn nữa mới có thể hấp thụ nổi một quả táo này.

-Khi Hesty ăn táo, em có cảm thấy giống vậy không?

-Ừm…lúc đó em rất mệt và cần rất nhiều ma lực để bù đắp nên tác dụng không mạnh như vậy. Nhưng thú thực là cũng có một chút, em cũng là con gái mà.

Thật đấy à??-Có vẻ như anh đã vô tình tạo ra một loại nước tăng lực tự nhiên nhỉ?

Hiệu ứng của nước táo đã được dần sáng tỏ.

-Ừm, nếu khộng hoàn toàn kiệt sức, em nghĩ hiệu ứng sẽ không mạnh thế này. Với lại nó còn bổ sung dinh dưỡng nữa.

Hesty nói trong khi nhìn vào những quả táo.

Ummm, tôi nghĩ rằng mình sẽ cần cẩn thận hơn từ bây giờ.

Nếu ai đó muốn thử, hãy để tôi pha loãng nó ra đã.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Trinh con kẹ* dm đâm chọc nhà đẻ ra vài chục tầng r vẫn còn lo bảo vệ trinh tiết ạ hay lo e nó là futa thông @ss :v gắt time awoffffff
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
?!?
:v xoạc vs nhà nên éo tính ... Main said
Xem thêm
trinh mất từ hồi nào rồi mà bảo vệ gì nữa!
Xem thêm
TFNC Hể nhà main cũng trên chục tầng thì trinh của anh đã thuộc về sakura rồi chứ
Xem thêm
Bác vẫn còn trinh hả main :))
Xem thêm
Mỡ dâg miệng mèo :))
Xem thêm
Thuốc kích dục version dị giới =))
Xem thêm
Táo đâu bán thế mua về ngay nào kkk :D
Xem thêm
táo mà ghê vậy
Xem thêm