My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 59: Sử dụng hiệu quả không gian ngầm mới

11 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

-Hm? Gì đây?

Sáng nay tôi quyết định sẽ sửa sang lại căn nhà một chút. Tôi đang đồng bộ hóa với Sakura và tình cờ phát hiện một hang động dưới lòng đất.

-Sao thế Chủ nhân?

-Ừm, anh mới phát hiện dưới nhà chúng ta có một cái hang rất lớn.

-Hang sao? Đúng thật này. Khi chôn viên ma thạch của Dungeon Master xuống đất, em đã nghĩ hẳn sẽ có gì đó đặc biệt xảy ra, nhưng không ngờ nó lại hình thành một cái hang.

Có vẻ như cả Sakura cũng không biết về nó.

Ừm, cũng không trách được, khá lâu rồi tôi mới đồng bộ hóa với cô ấy và cái hang cũng ở khá sâu dưới đất nên cả hai đều không nhìn thấy.

-Anh thấy có hơi lo một chút khi đột nhiên có một cái hang xuất hiện dưới nhà chúng ta đấy. Có lẽ nên đi kiểm tra một chút nhỉ?

-Nếu vậy em sẽ đi với anh. Vì sắp tới giờ ăn trưa rồi nên em sẽ mang theo một chút đồ ăn luôn.

-Ok, để anh đi gọi Hesty, có lẽ cái hang này sẽ có nhiều thứ rất phiền hà.Sau khi chúng tôi chuẩn bị xong, tôi mở một cái lỗ trên mặt đất và bắt đầu tiến về hang động ngầm mới. Hesty cũng tỏ ra rất quan tâm đến nó và đã quyết định đi cùng với chúng tôi.

-Được rồi, anh bắt đầu nhé.

Vì tôi đã quen với việc tu sửa vị trí căn nhà của mình cũng như đất đai xung quanh bằng ma thuật, nên việc đi đến hang động khá dễ dàng. Tôi liên tục mở đường và cuối cùng chỉ mất chưa đầy một phút đã đến nơi

Rồi tôi thấy nó.

-Cái này…. thật sự rất lớn nhỉ?

-Phải đó desune….

Một cái hang lớn hơn cả những gì tôi tưởng tượng trải rộng bên dưới ngôi nhà nó vừa cao vừa rộng. Hơn nữa, dù đây là dưới lòng đất và không có một nguồn sáng nào khác, nhưng bên trong vẫn có thể nhìn được khá rõ..

-Nơi này là sao thế? Giống như một Dungeon vậy.

Tôi lẩm bẩm và Hesty gật đầu đồng tình.

-Chính xác, không nhầm được, nơi này chính xác là một dungeon, nó được tạo thành bởi ma lực trong viên Ma thạch của Dungeon Master.

-Eh, là như vậy sao?

Vậy có khi nào ở đây có quái vật không?

-Em cũng không chắc chắn lắm, nhưng cứ nhìn lên tường anh sẽ thấy, nó chính xác là một dungeon.

Theo lời Hesty, tôi nhìn sang phía các bức tường, trong đó ngoài đất nâu còn có vài viên đá nhỏ phát ra ánh sáng lẫn bên trong.

Không chỉ trên tường, cả ở trên sàn và trên trần cũng có.

-Cái này là….chúng có lẫn cả ma thạch bên trong. Chúng là kết tinh của ma lực, ở đây, cả đây nữa…

-Thật vậy sao?

Vì đất xung quanh có lẫn cả ma thạch, chúng đang tỏa sáng nhè nhẹ, ngay cả khi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.

-Đúng thế, đây chính là những bức tường ma thạch, yếu tố không thể thiếu đầu tiên của một dungeon, cứ có cái này là được tính thành dungeon, không cần biết có quái vật hay không.

-Oh, ra là vậy sao? Anh hiểu rồi.

Nhưng nó có thực sự ổn không khi có một cái hang khổng lồ như vậy bên dưới nhà tôi ???

Nếu mặt đất quá yếu, nó có thể kéo theo cả ngôi nhà của tôi chìm xuống theo mất.

-Anh không cần lo điều đó đâu chủ nhân. Em cũng đang tự điều chỉnh nền móng của mình hàng ngày, nên sẽ không có chuyện sụt lún hay chìm đâu.

-Đúng thế, với lại, những bức tường này vô cùng đặc biệt, không chỉ rất chắc chắn, chúng còn có khả năng tự tái tạo nếu bị nứt hoặc vỡ.

Vừa nói, Hestuy vừa bước tới dùng con dao cạo lên vách tường, những viên đá và đất rơi xuống lả tả, nhưng chỉ vài giây sau tất cả lại liền thành một dải như chưa từng có gì xảy ra.

-Đó, anh thấy chưa?

-Ohh,…đúng là không sao kìa.

-N…Thực ra, có một dungeon như vậy ở đây là một chuyện tốt, nó sẽ cho ra nguồn ma thạch hầu như vô tận nếu anh biết sử dụng.

Bằng cách nào đó, cái dungeon dưới nhà tôi gần giống một khu mỏ. Hesty đang tỏ ra vô cùng phấn khích với phát hiện mới này.

Mà thật ra, tôi cũng có chút phấn khích.

…..với cái kết cấu hang động kì ảo thế này, tôi lại muốn thử đi khám phá nó giống như trong game xem sao.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục rảo bước cùng Hesty và Sakura.

-Agh….hình như càng ngày càng nóng nhỉ?

Tôi cảm thấy như nhiệt độ xung quanh đang dần tăng lên.Tôi đang đổ mồ hôi.

-Ma thuật, có lẽ, đang bị biến đổi, thành nhiệt

-Như vậy có phải chuyện bình thường không?

-N~ Về cơ bản thì nó cũng giống hơi thở của em th…

Nhưng đột nhiên Hesty khựng lại ở đó và cũng đứng hình luôn.

-Có chuyện gì vậy?

-Có lẽ….không nên đi tiếp nữa…ở đó…phép thuật quá dày…

Hesty nói và chỉ về đằng trước

Ở đó, tôi thấy một hồ chất lỏng gì đó đang bốc hơi.

-Hm….anh không hiểu lắm ý em, nhưng đại khái là nên tránh xa nó sao?

-Nếu vậy để em đi kiểm tra, nó hình như không có độc đâu…

Sakura nói và từ từ tiến đến.

Rồi sau khi nhìn vào chất lỏng đó, cô ấy quay về phía chúng tôi vẫy vẫy tay.

default.png

-Chủ nhân, đó là một onsen (suối nước nóng) desu ~

-Eh? Thật sao????

Tôi đến gần và nhìn vào chất lỏng.

Thứ này, tôi đã từng nhìn thấy qua vài lần hồi còn ở trái đất.

-Nhiệt độ cao không vượt quá 40 độ C. Nước có tính kiềm nhẹ, không gây hại cho cơ thể con người.

Sakura đưa ra thông tin, có vẻ nó không ảnh hưởng gì thật.

-Xung quanh đây không có núi lửa, sao lại có suối nước nóng?

-Có lẽ là do sức nóng từ ma lực của những viên ma thạch, hơn nữa trong thứ nước này cũng có rất nhiều ma lực được hòa tan vào.

-Vậy chúng ta có ổn không nếu nhảy vào đó?

-Ừm, nếu là chủ nhân thì sẽ ổn thôi, nhưng nếu là người bình thường, họ có thể sẽ bị tróc hết da đó.

Điều đó thật đáng sợ.

-Nói vậy cứ như là chỗ này sinh ra giành riêng cho chúng ta vậy.

Tôi thực sự không biết nó sẽ gây ra chuyện với cơ thể của những người khác.

-Vâng, ngay cả là khi đã pha loãng, vẫn có rất ít người có thể dùng được nó.

-N~ Không được….cái này em không thể….không thể tiếp cận….

Hesty vừa run rẩy vừa lùi lại.

Tôi hiểu rồi, ra là em ấy bị dị ứng với lượng ma thuật trong này…

-Vậy cái này có thể ảnh hưởng đến làn da của Vua rồng không?

-Ừm…chỗ này….rất gần Long Mạch nên ma thuật càng dày hơn…

Nói vậy tức là hiệu quả của nó rất mạnh sao?

Nếu vậy tôi tự hỏi liệu có thể dùng thứ này để làm nước tưới cho khu vườn của mình không?

-Vâng, cái này thậm chí có thể dùng để nấu ăn được nữa.

-Fumu…có vẻ thứ này khá đa dụng đó nhỉ? Nhưng chúng ta cần một cái gì đó như máng hoặc ống để dẫn thứ này lên.

-Để em giúp một tay.

Và sau đó, tôi cẩn thận đặt lên chỗ đó một cây táo thay cho máy bơm nước.

Nhưng trước mắt hãy cứ để nó như thế đã, dẫn lên mặt đất bây giờ thì chẳng khác nào chất độc.

Sau khi tôi tìm ra cách pha loãng nó, chúng tôi có thể tắm suối nước nóng lộ thiên mỗi ngày.

Dù sao đi nữa, đó là cách tôi có được cho mình một dungeon đá ma thuật và nguồn cấp nước cho một onsen lộ thiên trong tương lai từ tầng hầm của nhà tôi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Những thứ xung quanh vợ (nhà) đều dành cho anh :))
Xem thêm
Chơi sang vlin :v
Xem thêm
quy dị giới sống là dễ :D
Xem thêm
Cuộc sống giản đơn thật đấy nhỉ
Xem thêm
đậu a h éo phải người nữa rồi bể tắm mà vua rồng còn méo dám vào
Xem thêm
F11 tiễn khách:D
Xem thêm