My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 74: Một chút náo loạn trước lễ hội

13 Bình luận - Độ dài: 1,165 từ - Cập nhật:

Vì hôm qua đi ngủ khá sớm nên hôm nay tôi thức dậy trước cả khi mặt trời mọc. Sau khi thưởng thức bữa sáng của Sakura, thứ mà lâu lắm rồi tôi không ăn.

-Haa…lâu lắm rồi anh mới được ăn bữa sáng do chính tay em chuẩn bị, có cảm giác nó ngon hơn mọi ngày.

-Fufu, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã phải vất vả chuẩn bị cho lễ hội rồi, vì em không thể tham gia cùng nên nhiêu đây đáng là bao.

-Không không, em đã giúp anh rất nhiều đó. Mà quan trọng hơn, hình như hôm nay lễ hội sẽ khai mạc nhỉ?

-Um…nếu em không nhầm thì đúng là thế.

Tôi không nhớ chính xác ngày giờ, nhưng dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm. Lễ hội ở Prussia sẽ diễn ra trong 3 ngày.

-Vậy thì, nếu em muốn, chúng ta sẽ tới thành phố nhé?

-Vâng, liệu chúng ta có nên khai trương cửa hàng luôn không?

Hm…có nên không nhỉ? Tôi chỉ mới vận chuyển được chỗ táo ra ngoài mà chưa động tay động chân gì vào chúng.

-Có lẽ hôm nay chúng ta chỉ nên chuẩn bị thôi.

Lễ hội còn kéo dài mà, nên tôi nghĩ cỡ 1000 quả là đủ rồi.

Nếu có thể nhét vừa 100 quả vào mỗi hộp thì với 10 hộp, việc vận chuyển sẽ khá dễ dàng thôi. Mặc dù sẽ mất chút thời gian để chuẩn bị.

-Chúng ta có thể để lũ golem làm những công việc chân tay mà, nên sẽ ổn thôi.

-Đúng thế, sau khi vận chuyển và xử lý chúng, chúng ta có thể thư giãn.

Lũ golem hầu như đảm nhận mọi khâu, từ vận chuyển, ép nước táo cho đến bán hàng, thứ duy nhất mà tôi phải lo chỉ là pha loãng chúng thôi, một công việc khá là dễ dàng

Khu rừng này và Prussia có nguồn nước khá dồi dào và sạch sẽ, nên cũng không mất thêm công tìm kiếm hay xử lý nguồn nước nữa.

Vừa tính toán mọi thứ, tôi xử gọn bữa sáng của mình

-Cảm ơn em vì bữa ăn. Ngon lắm.

-Cảm ơn anh.

-Hm., giờ thì, chúng ta đến thành phố chứ nhỉ?

-Trước hết thì…em nghĩ chúng ta nên lên trời đã.

Vừa nói, Sakura vừa ghé đầu nhìn ra cửa sổ.

-Một nguồn ma lực thật kì lạ….

-Hình như nó đến từ bầu trời phía trên Prussia.

Nói rằng Sakura đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tầm quan sát và phát hiện của Sakura rất rộng. Đó là lý do tại sao ngay cả khi có một nguồn ma thuật kỳ lạ trong thành phố, cô ấy cũng có thể nhận ra được nó.

-Fumu, vì đang có rất nhiều người tới dự lễ hội, có khi đó chỉ là phép thuật do tên rảnh háng nào đó bắn lên trời chăng?

-Em không nghĩ thế, nó phát ra từ thứ gì đó đang rơi từ trên trời xuống. Nó giống hệt cảm giác khi em phát hiện ra hòn đá trước đây.

Ah, ra ý cô ấy là vậy à? Lần này vì đang ở trên tầng cao nhất của nhà mình, nên tôi có thể nhìn thấy thứ đó khá rõ. Từ hướng thành phố, có một vật thể đang lao về phía nhà tôi theo một đường chéo từ trên trời xuống.

-Nó đang bay về phía chúng ta rất nhanh. Hãy lớn lên và trở thành lá chắn che chở cho chúng ta….

Cũng như lần trước, tôi phát động ma lực của mình, biến những cái cây thành một bức tường để ngăn cản thứ đó. Ít nhất tôi sẽ giảm đi một chút tốc độ bay của mảnh vảy đó.

-Khoan đã, hình như cái này có hơi lớn quá….

Nếu phải so sánh, tôi nghĩ thứ đang bay về phía nhà chúng tôi là khá nhiều vảy của Long Tinh Vương chứ không phải chỉ có một cái. Lẽ nào nó đã rụng hết vảy một lượt sao? Vậy cũng mừng, sẽ có thêm đá để làm onsen.

Sau tất cả, bằng cách sử dụng một trong những mảnh vảy, tôi đã có thể tạo ra một nhà tắm nhỏ. Nếu tôi có thêm chỉ vài mảnh nữa thôi, có thể tạo ra một nhà tắm chung lớn.

-Nhân tiện, việc nghiên cứu cái vảy đó của Hesty thế nào rồi? Em ấy đã đi ngủ luôn nên anh chưa kịp hỏi, hay là em ấy chưa trả lời?

Hoặc có thể vẫn còn sớm nên em ấy chưa dậy chăng?

-Chưa ạ. Đêm qua em thấy cô ấy vào thành phố nhưng đến giờ vẫn chưa quay về.

-Vào thành phố? Em ấy vào đó mua vật liệu sao?

-Em thấy biểu hiện của cô ấy khá là vội vã.

-Ừm, chắc là không sao đâu. Chúng ta sẽ tới thành phố bây giờ, tới đó đi tìm Hesty cũng chưa muộn mà.

Tôi có thể gặp em ấy trên đường đi nên sẽ ổn thôi. Trong lúc nghĩ vậy, tôi điều khiển những cái cây mang mảnh vảy vừa hứng được về sân sau.

Từ tầng cao nhất, tôi có thể thấy được thành phố ở một khoảng cách vừa phải.

-Hm…đi bộ sẽ khá là mệt đây, có lẽ nên thử mấy bộ giáp gỗ anh đang phát triển xem sao?

-Ah, nói mới nhớ, Chủ nhân đã làm gì với chúng rồi?

-Ừm, nó vẫn đang trong thời gian thử nghiệm thôi….

Nếu là khoảng cách từ đây đến thành phố, nó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho tôi chạy thử . Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tập trung và sử dụng những cái cây gần đó để chuẩn bị làm bộ giáp gỗ cho mình.

-Chủ nhân, hình như trong thành phố có chuyện gì đó.

Sakura nghiêng đầu tò mò.

-Kì lạ? Ở đâu cơ?

-Anh nhìn lên trời xem, hình như có một cái bóng rất lớn.

-Em nói phải , đó là cái gì thế??

Những đám mây trắng bị tách ra, một vật thể với hình dáng kì quái tạo thành một cái bóng khổng lồ xuất hiện và làm cho bầu trời trông thật kỳ lạ.

-Mặc giáp vào và đến đó xem sao nào. Sakura có muốn đi cùng không?

-Vâng. Em sẽ đi với anh.

Nói rồi, tôi và Sakura nhảy lên bộ giáp gỗ đã chuẩn bị, tôi đồng bộ hóa nó với cơ thể mình rồi cả hai cùng xuất phát. Nhân tiện thì tôi đã tạo ra thứ này với một thiết bị tăng tốc đặc biệt “made by Hesty” và một cái lò xo trên hai chân. Đây là loại giáp chú trọng cho việc di chuyển nhanh và xa.

-Ừm, đi nào….Chế độ <<Skanda>> khởi động.

u14492-6707b60c-5b2e-4751-a1ea-d888070a964e.jpg

Cùng với Sakura, tôi chạy như bay về phía thành phố

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

gold exp req
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
hãy tưởng tượng chap sau nếu thiết bị tăng tốc ghi "made in China" :))
Xem thêm
hoặc made in heaven
Xem thêm
Hạ long :D
Xem thêm
thanks ad
Xem thêm
Chắc main chỉ mong Long Tinh Vương rụng trụi hết vảy để có đồ xây bể bơi :v
Xem thêm
hóng 1 ngày thớt dịch thả 10 chap 1 lúc :D
Xem thêm
Sau khi dịch 1 tháng ko ai thấy ổng đâu nữa
Xem thêm
đi hốt thêm gái nào
Xem thêm