My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 85.5: (Góc nhìn của Dianeia) - Báo cáo tuyệt mật của Prussia

17 Bình luận - Độ dài: 1,071 từ - Cập nhật:

Dianeia đang quan sát thị trấn sau khi trở lại lâu đài.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của lễ hội nhưng số lượng người đến tham gia đã vô cùng đông đảo.

Mặc dù có sự cố Long Vương rơi từ trên trời xuống, nhưng sau đó dường như mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ

Sau tất cả công tác khắc phục hậu quả, người dân thành phố đã có thể hưởng thụ lễ hội một cách trọn vẹn.

Có lẽ phần công lớn nhất thuộc về người đó…. Nghĩ tới đây, trong lòng Dianeia dâng lên một cảm giác buồn bã và chán nản. Cho đến khi nào cô mới có thể sánh bằng anh ấy….

-Mình phải hướng dẫn họ thật chu đáo để thể hiện lòng biết ơn của mình một lần nữa.

Vừa lẩm bẩm, cô Công chúa quay lại căn phòng riêng của mình trong lâu đài.

-Công chúa….may quá…người đã về rồi.

Vừa vào phòng, Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn đã lao vào trong với vẻ mặt hoảng loạn.

-Sao thế? Nhìn ông có vẻ hớt hải vậy?

-Um….Phía Vương quốc vừa mới liên hệ với chúng ta.

Vừa nói, ông ấy đưa cho Dianeia lá thư. Vội mở nó ra và đọc từng dòng bên trong, gương mặt của cô ấy càng trở nên lo lắng hơn.

-Vài ngày trước,Nhị công chúa [note13819] đã lẻn ra khỏi Thủ đô và đang trên đường hướng đến đây. HÃY CHĂM SÓC CON BÉ GIÚP TA???!!!!

-Vâng, cô ấy đang trên đường tới đây và muộn nhất là sáng ngày mai sẽ tới đây.

-Con ngáo đó đang nghĩ cái gì thế hả giời???

Dianeia từ từ nhớ lại.

Đó là một cô gái nhỏ tuổi hợn Dianeia, nhưng gần gũi với nhà vua hơn so với chị mình. Hơn nữa còn là một cô bé lúc nào cũng tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

-À đúng rồi, cô ấy sẽ có cả vệ sĩ đi kèm, nên công chúa không cần quá lo về an nguy của cô ấy đâu.

-Nếu không có cái đó thì chuyện này còn rắc rối hơn nữa đó.

“Cứ yên tâm, vệ sĩ của ta giỏi lắm nên con không phải lo đâu”, đó là câu mở ngoặc tái bút cuối thư.

-Ừm, thuộc cấp của cha đều rất xuất sắc, hơn nữa bản thân em ấy cũng mạnh lắm nên không phải lo đâu.

Các chị em Dianeia đều từng được đào tạo ở mức thành thục phép thuật để phục vụ việc tự vệ.

Nếu trong tình huống xấu nhất, họ vẫn còn khả năng dịch chuyển trở lại lâu đài.

Tuy nhiên…..

-Nhưng mà….sao lại canh ngay lúc này mà tới cơ chứ. Chúng ta cần tăng cường phòng bị và tuần tra. Tập hợp cả đội quân phép thuật đi. Mang ngay cho ta một báo cáo về tình hình an ninh của thị trấn.

-Vâng. Đã rõ.

Haa, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn lắm đây….

Dianiea sẽ phải giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể để có thể cùng Daichi dạo quanh thị trấn tối nay.

-Haa…trước mặt anh ấy, mình chỉ giống như một con ngốc mới học ma thuật vậy…

Dù vậy giờ không phải là lúc thân vãn nữa. Tất cả những gì Dianeia có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để có thể giành thời gian cho người mà mình ngưỡng mộ nhất.

Nghĩ vậy, Dianeia nhìn lại vào bản báo cáo trong tay mình.

-Dianeia-sama có ở đây không!?

Từ hành lang, có bóng ai đó chạy vọt vào. Đó chẳng phải ai xa lạ mà là Anne.

Ngay cả sau khi đã trở thành một công dân bình thường thay vì đại diện của Fort City, Anne vẫn có thể tìm gặp Dianeia bất kì lúc nào cô ấy muốn.

-Sao vậy Anne-sama? Sao ngày lại vội vàng như vậy?

-À không, chỉ là tôi quên chưa nói với cô một chuyện.

-Quên?

Đó là gì vậy? Ma, ngay cả Dianeia vẫn có lúc quên những chuyện nhỏ nhặt mà,.

-Haiz….tôi đã bận bịu cả đêm qua để chuẩn bị nên cũng quên khuấy đi mất. Một vị Vua rồng bạn thân của tôi đã liên lạc qua thần giao cách cảm là cô ấy cũng sẽ đến Prussia.

-HỂ???????

-Ờm…cô ấy có nói cái gì đó như là “Tôi là Vua rồng tối cao nên là có khi sẽ có vài chuyện lộn xộn đấ…. Tte….Um….um…Dianeia-sama…cô không sao chứ?? Đừng làm tôi sợ như thế….

-HUH???

Dianiea mới hơi tỉnh lại….

-L…lại…lại Vua rồng nữa sao….. Ra…ra là vậy…họ đang tới đúng không….

-À ừm…đúng rồi. Đừng lo, cô ấy không có thù địch gì với con người đâu. Nhưng vì cô ấy mạnh hơn tôi nên tôi đến báo để cô chuẩn bị.

-A…À…ra vậy….

Dianeia không thực sự hiểu lắm liệu có đơn vị nào để định lượng được sức mạnh của Vùa Rồng hay không, nhưng ít nhất thì lần này “người đó” mạnh hơn Anne….mạnh hơn Anne….

Không được rồi…cái này nguy hiểm lắm….bởi vì…

-Người này là một vị vua Rồng luôn tự hào với sức mạnh của mình. Vì thế nếu “người đó” thách đấu Daichi-dono…đó sẽ là….

-Không vấn đề gì đâu….Daichi-sama kiểu gì cũng thắng thôi.

Đó không phải là vấn đề…vấn đề là hiện đang có rất nhiều người đang tụ tập ở Prussia này.

Đây là thời điểm không nên nhất để những chuyện này kéo đến.

Không chỉ vậy, Nhị công chúa cũng đang trên đường tới đây. Những rắc rối đang ngày càng chồng chất.

Nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy sẽ là phải sắp xếp lại lực lượng an ninh trong thành phố. Không biết liệu nó có thể hoàn thành trước tối nay không nữa.

Cô ấy gần như rơi vào một cái hố sâu đen ngòm của sự chán nản.

Nhưng, không còn cách nào khác. Cô ấy sẽ phải đối phó với tất cả những điều này để có thể dành thời gian cho anh ấy tối nay.

-Anne-sama, hãy cho tôi biết về vị Vua rồng đó.

-Hm? Được thôi.

Và cứ thế, Dianeina căng mình làm việc cho đến khi màn đêm buông xuống.

================

Đây cũng là chap cuối cùng của vol 3.

Ghi chú

[Lên trên]
bên eng dịch là First Princess, tức là Đại công chúa, nhưng mấy chap sau bé này lại gọi Dianeia là Onee-sama nên mình để Nhị công chúa luôn
bên eng dịch là First Princess, tức là Đại công chúa, nhưng mấy chap sau bé này lại gọi Dianeia là Onee-sama nên mình để Nhị công chúa luôn
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Harem toàn vua rồng không à.
"tao cuỗm tất" main said.
"CMM" rồng đực said.
Xem thêm
vua rồng toàn gái à
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Gái tội quá
Xem thêm
Có 1 cô công chúa nào đó đang cần thuốc trị đau dạ dày thì phải 24.gif24.gif24.gif
Xem thêm
haz nhọ cho cô ấy :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
vị vua rồng "bự" kia đâu rồi nhỉ :D
Xem thêm
tội gái
Xem thêm