My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 58,5: Góc nhìn của Dianeia: Công cuộc khôi phục đang diễn ra rất thuận lợi.

15 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:

Cung điện, sáng sớm

Dianeia đang tham gia một cuộc thi nhìn chằm chằm với đống tài liệu của mình trên bàn từ tối qua.

Cô ấy đang kiểm tra các báo cáo liên quan đến những thiệt hại đã xảy ra với thành phố trong cuộc nổi loạn của quái vật trước đó, những công trình đang sửa chữa và tiến độ hoàn thành của chúng, từng cái một.

Dù không có quá nhiều năng khiếu trong chuyện này, nhưng cô ấy vẫn nên xem qua nó với tư cách một người đứng đầu đất nước.

Những thiệt hại có vẻ nhiều hơn tưởng tượng và ngay cả là một Đại pháp sư cũng không thể giải quyết được hết. Hoặc là cô ấy nghĩ vậy, vì khi vừa đọc đến những trang đầu tiên của bản báo cáo, Dianeia đã vô cùng sửng sốt.

-Hả???

Tiếng thét của cô nàng khiến Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn đang sắp xếp giấy tờ bên cạnh cũng phải giật mình chạy lại

-Công chúa…. có chuyện gì vậy?-Khu phía tây đang hoạt động rất tốt. So với các quận khác, điều kiện tài chính của nơi đó đang vô cùng tốt. Cái gì đang xảy ra ở đó vậy?

So với các quận khác, việc sửa chữa tại nơi đó đang nhanh hơn 20% và vẫn đang tăng lên. Nó khiến cô ấy thực sự tò mò về thứ gì đã tạo ra điều đó.

-Phải rồi, theo báo cáo, nơi đó có vài địa điểm đặc biệt nằm gần trục đường chính đang là đòn bẩy chính cho nền kinh tế.

-Đó là những nơi nào?

-Um….đó là cửa hàng vật phẩm ma thuật của Anne Taidra-sama và quán bar của Chiến Thố tộc…

-Ra là vậy….

Khộng nói tới quán bar của tộc Thỏ, Dianeia hoàn toàn chẳng thể hiểu được lý do vì sao cửa hàng của Anne lại nổi tiếng như vậy.

Cô ấy đã từng đến nơi đó, một cửa hàng toàn đồ tốt, nhưng lại chẳng thể bán được món nào.

Những thứ Anne bán đều là những mặt hàng chất lượng cao, nhưng tiền nào của đó, giá của chúng cũng ở trên trời.

Vì cô ấy là Vua rồng nên chuyện đó là bất khả kháng, có lẽ cô ấy đã gặp một vị khách giàu có nào đó đủ tiềm lực để mua những thứ đó chăng?

-Hơn nữa, cô ấy còn nói “Số tiền này là của anh ấy, vì vậy tôi nên là người lưu hành nó cho tất cả mọi người”. Và thế là cô ấy đi xung quanh các cửa hàng ở khu đó và vung ra rất nhiều tiền. Dù nó giống như một hoạt động thao túng, nhưng cũng không thể phủ nhận nó đã giúp cải thiện tình hình tài chính của thành phố.

-Ừm…..ra là vậy….

Qua những lời giải thích ngắn gọn của Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn, Dianeia có lẽ đã nhận ra được lý do cho mọi chuyện.

-Công chúa, người hiểu ra chuyện gì rồi sao?

-Ừm, có thể làm được chuyện này…chỉ có một người

Thủ phạm chính là anh ta, chắc chắn như thế….

-Đó là Daichi-dono…

-Ra là vậy, nếu là anh ta thì chuyện đón hoàn toàn khả thi

Đội trưởng hiệp sĩ đoàn cũng gật đầu.

Thực tế mà nói, chuyện này hầu như là đương nhiên.

Hầu như không có ai khác trong lĩnh vực này có thể vung ra một số tiền khổng lồ như vậy một cách dễ dàng như thế.

-Chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn với anh ấy. Ông nói xem, chúng ta nên làm gì đây?

-Chờ đã, công chúa….chúng ta còn nhiều thứ nợ anh ta lắm…

-Nếu vậy hãy sắp xếp chúng tuần tự, ta sẽ đích thân mang nó tới cho anh ấy.

Họ hầu như không đếm xuể số lần anh ấy đã cứu mạng mọi người và bảo vệ thị trấn.

Nhưng dù rất muốn cảm ơn, họ vẫn còn những việc khác phải làm.

-Hôm nay chúng ta còn phải đi thị sát thành phố, ngày mai sẽ là một ngày rảnh rỗi. Nhờ ông chuẩn bị cho ngày mai nhé.

-Vâng, thần đã hiểu.

-Vậy giờ chúng ta đi thị sát được chưa? Ta muốn xem những gì mà Daichi-dono đã làm ảnh hưởng đến mức nào tới thành phố của chúng ta.

Và thế là, Dianeia mang đồ của mình và bắt đầu đi thị sát thành phố.

=====================

Hôm nay, cửa hàng của Anne có hai vị khách kì lạ. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng lắm đến thái độ phục vụ của cô ấy.

Sau khi được yêu cầu, cô ấy vui vẻ trở ra với hai ly trà trên tay.

Cô ấy thực sự chỉ mới mở cửa hàng này sao?

Thời gian trôi qua, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi nhỉ?. Dianeia nghĩ khi nhìn vào cửa hàng mới mở của Anne.

-Hôm nay nơi này vẫn có một hàng khách dài như thường lệ.

Quán bar của tộc thỏ luôn thu hút một lượng khách hàng cực kì đông đảo xếp hàng bên ngoài mỗi ngày.

Nơi này đang dần trở nên nổi tiếng trong giới Mạo hiểm giả và cả những người dân.

-Doanh thu của họ càng cao thì số thuế họ phải nộp càng cao. Chuyện đó tính ra cũng không thiệt thòi gì cho chúng ta

Mặc dù những người đàn ông có thể hoàn toàn xụi lơ sau một đêm “vui chơi”, nhưng sau khi cửa hàng này được mở, trật tự công cộng được cải thiện đôi chút. Đó là một nơi khá tốt để xả hơi sau những ngày làm việc vất vả.

-Trên tất cả, đó là một cửa hàng lành mạnh. Rất khó để xảy ra sự cố nếu họ là những người quản lý nơi này.

Đời sống của người dân thị trấn được cải thiện và họ còn có thể tận hưởng những thú vui giải trí mà trước đây mình chưa từng biết..

Nền kinh tế được kích thích và thành phố ngày càng mở rộng.

Hơn một nửa trong số những thay đổi này có thể được tính cho người đàn ông đang sống trên điểm tích tụ ma thuật đó, Dianeia thực sự cảm thấy biết ơn anh ta.

Khi nghĩ đến đó, trái tim Dianeia bỗng cảm thấy thật kì lạ, nó khiến cô có động lực hơn nhiều.

Nhưng đột nhiên, cô ấy nhớ ra một chuyện.

-Ah, đúng rồi, nhắc mới nhớ, ta phải kiểm tra xem lý do vì sao tộc Thỏ lại bỏ làng ra đi.

Nghĩ vậy, Dianeia sử dụng phép thuật của mình để tới làng thỏ.

Sau khi ghé qua chào hỏi những người còn ở làng, cô được dẫn đến chỗ tảng đá đã rơi xuống.

-Đây là tảng đá đó sao? Nó lớn thật đó…

Ít nhất là lớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Nơi trước đây là quán bar đã bị nghiền nát bởi một tảng đá thậm chí còn lớn hơn.

Tuy nhiên, nhìn tảng đá này có chút bất thường, nó không giống đá chút nào

Ngay cả khi vẻ ngoài trông như một tảng đá, nó có bề mặt cực kỳ mịn những hoa văn dạng lưới trên đó.

Khi dùng tay gõ vào, nó phát ra những âm thanh rất trong và vang.

-Khoan đã, thứ này….chẳng phải nó có hình dạng đối xứng sao? Nó là cái gì vậy?

Dianeia không biết đây là cái gì Nhưng có một điều chắc chắn, đó là một mối đe dọa với nơi này

-Ngay cả khi nó chỉ là một hòn đá, nếu có thứ gì đó có khả năng bắn nó tới đây, nó cũng vô cùng nguy hiểm.

Hơn nữa, chỉ bằng cách chạm vào nó, cô ấy đã nhận được một cảm giác nguy hiểm không hề nhỏ.

Dù không có bằng chứng rõ ràng và chỉ là cảm nhận cá nhân, nhưng cảm nhận đó đến từ một pháp sư nhạy cảm đã từng đối diện với rất nhiều tình huống nguy hiể tới tính mạng, vì thế….

-Có lẽ mình nên mang nó về cho đội nghiên cứu xử lý.

Nhóm nghiên cứu của Hoàng tộc là một đội ngũ vô cùng tuyệt vời. Họ sẽ có thể cho ra kết quả kiểm tra thứ này rất nhanh chóng.

Dù vậy, cô ấy vẫn hi vọng sẽ không có gì rắc rối xuất phát từ nó.

Với những suy nghĩ tích cực một cách gượng ép, Dianeia quay trở về lâu đài.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

chắc lại là đạn của main r
Xem thêm
Nhà chức trách trao thưởng tiền-> quá lắm tiền-> burn money->thị trường->thuế->nhà ct->thưởng vòng lặp :v
Xem thêm
Thấy mỗi đệ nhị công chúa, mấy người hoàng tộc khát đâu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ok, t kết cái "cửa hàng lành mạnh" đấy
Xem thêm
Ừ t éo thích loại này
Xem thêm
Chưa thấy vua
Xem thêm
Một viên đạn nào đó Do Golem của anh fang ra đây :))
Xem thêm
Sao giống đạn lạc vụ đánh nhau vs rồng v
Xem thêm