My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 78: Làm sạch cho Vua rồng

24 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

Sau một âm thanh chói tai, tôi ném cơ thể vị vua rồng đang bất động xuống mặt đất giữa đồng bằng rộng lớn trước thành Prussia.

-Fuu….nặng quá…

-Chủ nhân thật tuyệt vời.

Cái con rồng này.,..nó nặng đến mức ngay cả được sự hỗ trợ từ giáp gỗ và chế độ Skanda, tôi vẫn cảm thấy mệt như vừa tự mình vác nó tới đây vậy.

Ma, dù sao thì sau khi thấy cái kích thước khủng bố đó, tôi đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nên cũng không có vấn đề gì lớn lắm.

Trong khi tôi còn đang vặn người qua lại cho đỡ mỏi thì Hesty và những người khác nhìn vào tôi với vẻ sửng sốt.

-Sao mọi người lại nhìn tôi như thế??

-Eh…ahh…không, chỉ là anh đã mang nó tới đây được…chuyện đó thật….

-Haa…tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Tôi đã định gọi quân lính để giúp đỡ anh, nhưng xem ra chuyện đó là vô nghĩa rồi.

Oh, ra là vậy, hóa ra mấy người hiệp sĩ cứ lò dò theo tôi hồi nãy là do Dianeia gọi tới à?

Có vẻ cô ấy muốn giúp đỡ tôi nên đã gọi rất nhiều người tới. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không nhận ra nó sớm hơn.

-DÙ sao thì, quay lại với tình hình hiện tại nào. Nếu con rồng to vật vã này có lăn lộn ở đây thì cũng không có vấn đề gì chứ Dianeia??

-Vâng, kể cả có xảy ra đánh nhau đi nữa thì ở đây cũng ổn thôi. Hơn nữa chúng tôi cũng đã hoàn thành việc di tản trong thành rồi.

-Vậy thì tốt, Hesty, anh đoán con rồng này đang bị bệnh đúng không, nó khiến cô ấy (chỗ này mình thấy hơi sai vì Hesty chưa nói với main về giới tính của con rồng mà?) không thể biến thành người sao?

Với cái kích thước này, việc chữa trị sẽ gặp rất nhiều phiền phức vì phần diện tích mà cô ấy chiếm chỗ, giá mà cô nàng này có thể hóa thành dạng người thì dễ hơn rồi.

-N~ Lúc nãy em có nói chuyện với cô ấy một chút, hình như cô ta đang bị kẹt với một con slime thì phải(dragongirlxslime), cho đến khi nào nó được lấy ra, cô ấy sẽ chẳng thể làm được gì.,

-Slime à??

Tôi đã được Hesty giải thích một vài chuyện trên đường bê cái thứ này ra đây, chắc là do kích thước quá lớn của cô ấy mà con slime có thể bám vào và trốn vào một chỗ kín đáo cho đến khi nó đủ sức vô hiệu hóa cả một con rồng.

-Ramiyuros được mệnh danh là “Vị vua rồng cứng nhất”, nhưng cái cứng đó chỉ nằm ở mấy cái vảy thôi. Bên dưới chúng lớp da rất nhạy cảm. Hơn nữa cô ta là loại người vô tư nên sẽ chẳng bao giờ để tâm cho đến khi lũ kí sinh trên người gây hại đến sức khỏe đâu.

Nhìn lên cơ thể của Ramiyuros, giữa những cái vảy cứng, tôi có thể thấy nhấp nhô vài mảng nhầy nhụa như thạch của con slime.

-Vậy cái này là nguyên nhân à?

-Em không chắc lắm. Có lẽ anh nên hỏi cô ấy thì hơn.

-Một chút thôi….tôi có thể nói được một chút.

Cũng phải nhỉ, tốt hơn là nên hỏi han cho rõ đã.

Đáp lại lời của Hesty, Ramiyuros bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ của rồng.

-Ramiyuros đó à? Cô có nghe tôi nói không?

-A…um…vâng, rất vui được gặp anh. Tôi là Ramiyuros Estreya. Anh có thể gọi tôi là Rami hoặc Ramu đều được(hay lắm em ơi, tên em khó type vc L ). Cảm ơn con người-san đã cứu tôi.

-Tôi là Daichi, tôi không nghĩ là mình đã cứu cô, tôi chỉ là đỡ được cô thôi.

-Nhiêu đó là anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Cảm ơn anh.

Giọng nói của cô nàng này không có chút sát ý nào và khá là thân thiện.

Có vẻ đúng là cô ấy không cố tình rơi xuống hay có ác ý gì khi làm thế cả.

Trong khi tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện, Dianeia rụt rè khều khều tôi.

-Um…Daichi-dono, anh đang làm gì thế? Mấy tiếng rên rỉ và ầm ầm đó là tiếng của loài rồng sao? Liệu hai người có thể nói tiếng con người được không?

-À, ừ nhỉ, tôi quên mất.

Tôi đã quen miệng nói chuyện bằng tiếng rồng mất rồi. Đúng là mới nghe lần đầu bạn sẽ thấy nó thật khó hiểu.Tôi vừa bị cuốn lên và bắt đầu nói chuyện bằng rồng. Điều đó thật khó hiểu.

-Anh ấy có thể nói được tiếng rồng luôn sao?

-Người đó, anh ta quả nhiên là quái vật.

Từ phía sau tôi nghe thấy những tiếng thì thầm của các hiệp sĩ, nhưng tôi không muốn đôi co với họ làm gì cho mệt nên hãy vờ như không nghe thấy đi.

-Um. Cô có thể nói “tiếng người” không??

-Um. Cái này hơi khó một chút, nhưng tôi nghĩ chắc cũng được.

-Thế là đủ rồi. Giới thiệu thì xong rồi đó, giờ hãy cho tôi biết vì sao cô lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống như vậy?

-Um…um…..khoảng hơn một năm trước, tôi đã bay vào một dungeon trên trời, vì thế tôi nghĩ mình đã bị nó bám vào lúc đó. Thường thì cơ thể tôi cảm thấy khá nóng bức, nhưng sau chuyện đó tôi luôn cảm thấy mát mẻ nên cứ mặc kệ nó ở đó.

Nói xong, Ramiyuros cười “ehehe” rất hồn nhiên.

Vậy tức là cô ấy đã để nó ở đó một năm rồi sao? Cái sự lười biếng gì thế này??

-Nó ở một chỗ mà tay tôi không với tới được nên tôi nghĩ “cứ kệ nó đi” và cứ thế mà bay đi tiếp. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra tác hại của nó thì cơ thể tôi đã không điều khiển nổi cơ thể mình nữa. Thậm chí tới mức tôi phải cố gắng lắm mới ngăn được cơ thể mình làm những chuyện mà mình không muốn.

Nói tới đó, đuôi của Ramiyuros đập xuống đất hai lần.

Dù không dính trực tiếp hai cái đập đó nhưng cũng có kha khá hiệp sĩ lò dò lại gần bị gió và sóng xung kích thổi bay đi.

-Cái đó cũng không phải là do cô muốn đúng không?

-Vâng, từ lúc chiếm được quyền kiểm soát cơ thể tôi, con slime đó đã điều khiển cơ thể tôi xua đuổi mọi thứ đến gần. Tôi rất muốn dừng nó lại nhưng bất lực.

Nhìn kĩ thì ở gần cổ của Ramiyuros có một con slime màu tím đang bám ở đó, nhìn như một cái cổ áo vậy.

-Nó đây sao? Anh có thể lôi nó ra luôn không?

Tôi hỏi Hesty, nhưng em ấy chỉ nghiêng đầu.

-Em không chắc nữa, nhưng nếu anh chạm vào nó, có thể chính anh sẽ bị nó hấp thụ luôn. Chưa kể trong cái đám đó chưa chắc đã có nhân của nó, nên sẽ rất nguy hiểm nếu nó hoảng loạn mà chui vào bên trong.

Vậy là không mạnh tay được à?

Chuyện này có vẻ khá rắc rối….phải làm sao đây???

-Fumu, nếu thế thì chỉ cần đuổi được nó ra là xong đúng không?

Đó là Dianeia lên tiếng và bước lại gần.

*Ầm*

Con slime bắn ra một tia màu tím sắc nhọn như kim.

-Hya….

-OI….Shield…

Tôi tạo nhanh một cái khiên gỗ trên cánh tay của bộ giáp và giơ nó chặn trước Dianeia, người vừa ngã ngồi xuống đất vì ngạc nhiên và sợ hãi.

Cú đâm đó tạo ra một vết lõm khá sâu trên cái khiên của tôi. Ừm, cũng khá mạnh đấy.

-C…cảm ơn anh Daichi-dono.

-Đừng có lại gần nó một cách bất cẩn. Tôi không muốn làm tình hình phức tạp hơn đâu.

Nhưng qua đó tôi cũng chắc chắn được rằng, con slime này cũng có ý chí riêng của nó.

Cần phải cực kì thận trọng, thứ này sẽ tấn công bất kì cái gì đến gần nó.

-Nếu cái này có ý chí rieng của nó thì tôi có cách rồi.

Nói rồi tôi nắm lấy tay Dianeia.

-Eh…D…Daichi-dono…T…tôi…tôi rất vui vì anh đã quyết đoán hơn trong chuyện đó…nhưng…nhưng giờ tôi không thể đứng lên được…

-Cô không cần phải đứng, chỉ cần dịch chuyển tôi về nhà tôi, được chứ?

-Eh?

-Có một thứ tôi muốn lấy.

===========

Sau đó một phút, tôi đã có thứ mình cần trong tay và đứng trước Ramiyuros một lần nữa.

-Eto…cái trên lưng anh là gì thế?

-À, cái này…nếu mà xét theo tình hình hiện tại thì cái này có thể xem là thuốc chữa bệnh cũng được.

-Chữa bệnh??? CHờ đã..cái đó là nước onsen sao?

Đúng như Hesty nói, trên lưng tôi là hai ống gỗ chứa đầy nước nguyên chất từ onsen.

Tôi cho chúng vào bên trong kết cấu dùng để bắn đạn của cánh tay trên bộ giáp gỗ và chĩa nó vào Ramiyuros.

Thông thường tôi sẽ bắn đạn ra nhưng lần này thì khác.

-Vậy thì bắt đầu rửa cái xe này nào. Súng nước, bắn.

Sau một tiếng nổ, nước onsen tràn ra ào ào từ hai cánh tay của bộ giáp gỗ.

Nó giống như một khẩu súng nước nhưng mạnh mẽ một cách bất thường.

Tôi đã tăng áp lực nước để có thể đẩy lui được con slime đang bám chặt trên vảy rồng.

-??????

Con slime như phát hoảng với hai dòng nước lớn, vội nhảy lên và cố tránh né.

-Oh, được luôn này, mình đã đoán cái này sẽ có hiệu quả mà.

-Không phải nó đang chạy đi đâu, dòng nước của anh đang cắt nhỏ nó đó.

Um, có vẻ tôi đã tăng áp lực nước lên hơi cao quá. Đáng nhẽ chỉ cần đẩy được nó trôi khỏi cơ thể là được rồi, nhưng tôi lại vô tình xả nó thành nhiều mảnh luôn.

Ma, thế nào chẳng được.

Nghĩ vậy, tôi tiếp tục xối nước thêm 10 giây nữa.

LateSeveralFattaileddunnart-size_restricted.gif

-Hm, hết rồi à?

Con slime khổng lồ đang nằm bất động bên cạnh cơ thể của Ramiyuros.

*Rimuru: Người anh em thiện lànhhhhhhhhh*

Tensei%20shitara%20Slime%20Datta%20Ken%20-%2014%20-%20Large%2017.jpg

-Tốt rồi, giờ chỉ cần đâm vào lõi là có thể diệt được nó đúng không Hesty?

-N, vâng.

-Nếu vậy thì đi chết đi.

Không đợi cho ai kịp phản ứng thêm, tôi vung một cú đấm thẳng vào lõi của con slime và kết thúc nó tại chỗ.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Triệu hồi thánh Rimuru :)
Xem thêm
2 pic kia lại hợp lí vl
Xem thêm
Uầy thánh rimuru kìa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Main này bắt harem toàn vua rồng ko :V
Xem thêm
2 pic minh hoạ chất phết!thank tran
Xem thêm
Hài lắm...
Tks trans
Xem thêm
thua lun pic kế cuối.
hay lắm tuyệt vời =3
Xem thêm