My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 72: Chỉnh trang nội thất trước lễ hội

8 Bình luận - Độ dài: 972 từ - Cập nhật:

Tôi trở về nhà và ngủ một giấc đến tận trưa.

Có vài con quái vật mò đến kiếm ăn như thường lệ, nhưng đều bị lũ golem giải quyết êm đẹp rồi.

Tôi chứng kiến cảnh tượng đó trong lúc ăn bữa sáng do Sakura làm , rồi hai chúng tôi cùng đi ra ngoài

-Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây chủ nhân?

-Hm? Anh đang nghĩ tới việc thiết kế cái suối nước nóng mà chúng ta đã tìm được mấy hôm trước.

Trước khi lễ hội bắt đầu, tôi muốn hoàn thành nó.

Sau khi đến thành phố và mua một ít rượu sake, tôi muốn trở về nhà và thưởng thức onsen trong khi từ từ nhấm nháp đồ uống của mình.

-Onsen....à, ý anh là thứ chúng ta đã tìm thấy dưới lòng đất đó sao?

-Đúng thế, thứ nguồn ma thuật nguy hiểm ấy.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi tìm đến lối vào Dungeon riêng của nhà mình dưới lòng đất. Mục tiêu của chúng tôi là nơi nguồn ma thuật xuất hiện.

-Anh đã thuộc luôn đường đến đây rồi.

-Chủ nhân đã tới đây rất nhiều lần để làm ống dẫn nước mà.

Sân của nhà tôi nằm ngay trên nguồn suối nước nóng đó.

Tôi đã tạo ra một con đường để đưa nước nóng lên trên.

-Rồi, giờ vấn đề là làm sao để pha loãng thứ nước này, Sakura này, chúng ta có thể tìm ra được một đường nước ngầm nào gần đây để pha chúng với nhau không?

-Nước ngầm? Chỉ mình em thì hơi khó để tìm, nhưng nếu đồng bộ với anh thì sẽ dễ tìm hơn.

-Ok, vậy hãy cùng thử xem sao.

-Vâng ạ.

Sau đó chúng tôi đồng bộ và tìm kiếm sâu hơn dưới sân nhà tôi.

Mặc dù kích thước của dungeon khá lớn, nhưng tất cả đều nằm trong khả năng của chúng tôi.

Tất nhiên, bao gồm cả những nơi sâu hơn bên dưới.

Nhìn từ chỗ này, tôi có cảm giác cái dungeon gần giống như một tổ kiến khổng lồ.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh cái “bản đồ” dưới lòng đất.

-Oh, thật kì lạ, dungeon này không chỉ rất rộng mà còn có rất nhiều tài nguyên.

Càng nhìn tôi càng thấy. Có những viên ma thạch và những thứ có ma thuật được nằm trong đó.

Tôi đang tìm nước, nhưng đó là những thứ duy nhất tôi có thể tìm thấy cho đến nay.

-Fufu, viên ma thạch đó rất lớn nên kích thước hầm ngục nó tạo ra cũng không hề nhỏ, chưa kể bản thân nó vẫn tiếp tục tích tụ năng lượng xung quanh nên có những thứ như thế này cũng là chuyện bình thường thôi.

- Đúng vậy, Hesty có vẻ rất vui. Cô ấy nói rằng ngục tối này là một núi kho báu

-Hesty-chan có vẻ như rất thích thu thập các vật liệu ma thuật nhỉ?

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh dungeon.

-Đây rồi.

-Chúc mừng anh, Chủ nhân.

Ở một nơi hơi xa suối nước nóng, có một dòng nước chảy.

Nó nằm trong một khu vực hình mái vòm, giống như một con sông ngầm vậy.

-Quả nhiên là chủ nhân, anh làm nó một cách rất thuần thục và nhanh chóng.

-Ừm, sau tất cả thì anh cũng quen với nó rồi mà.

Tôi đã sống ở đây một thời gian và tôi đã đồng bộ với cô ấy một vài lần.

Nó dần dần cũng trở thành một kĩ năng mà tôi thành thục.

-Dù sao thì, chúng khá gần nhau nên anh muốn thử kết nối chúng lại. Nhưng chúng ta có thể làm được bằng cách kết nối những khối của khu vực đó không?

-Ừm, em nghĩ là sẽ được nếu chúng ta tập trung.

-Được, vậy hãy làm nào.

-Vâng ạ.

Chúng tôi đào xuyên qua các bức tường giữa onsen và dòng nước bằng cách di chuyển chúng như các khối đơn vị của ngôi nhà phía trên, nó không mất quá nhiều thời gian.

Sau vài phút, tôi đã hoàn thành tuyến đường ống để kết hợp hai dòng nước với nhau. Đó, giờ thì có thể đặt ống dẫn nước lên sân rồi.

-Xong rồi.

-Đúng vậy, giờ những gì chúng ta cần chỉ là đặt ống nước để đưa nó lên bề mặt thôi.

Sakura vui vẻ nói.

-Ừm, có chuyện này anh muốn hỏi từ lần đầu chúng ta tìm thấy nó, có phải em cũng thích suối nước nóng không?

-Uhhh...m.....vâng....em xin lỗi, chuyện đó có hơi xấu hổ, anh có nghĩ điều đó khiến em già trước tuổi không?

Sakura gật đầu trong khi đỏ mặt.

Sao tôi có thể chứ, tôi mừng còn không hết nữa kìa, đây không ngờ lại là một cơ hội hiếm hoi để tìm ra một sở thích trong số rất ít ỏi của một người trầm tính như cô ấy.

-Không có đâu., anh cũng thích nó mà.

Tôi thích cảm giác lâng lâng và thỏa mãn khi tắm nước suối nóng, đó là sở thích của tôi, một người con Nhật bản.

-V...vâng...em rất mừng vì có cùng sở thích với Chủ nhân.

-Thật là tuyệt khi cuối cùng anh cũng tìm được một điểm chung với em trong sở thích của mình. Vậy thì cùng nhau hoàn thành suối nước nóng này nào Sakura.

-Vâng ạ.

Và vì vậy, chúng tôi hoàn thành các chuẩn bị cần thiết cuối cùng cho cái onsen tại gia trên mặt đất của chúng tôi.

Khi nước được pha loãng lên đến bề mặt, nó sẽ an toàn cho người khác sử dụng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tem
Thank trans
Xem thêm
Có suối nước nóng thì chắc lại có thêm vài tầng nữa :v
Xem thêm
Càng lúc càng "thành thục"? ????????
Xem thêm
tới giờ thì nhà main nhiêu lầu rồi? lâu quá quên.
Xem thêm
cưới đại mợ đê đm tình tứ hoài
Xem thêm
Năm mới vui vẽ
Xem thêm