My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 84: Những khoảnh khắc chỉ có hai người

22 Bình luận - Độ dài: 842 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi ăn trưa, tôi quyết định đi ngủ một giấc.

Sau mỗi lần sử dụng lượng lớn ma lực, tôi luôn muốn được ngủ một giấc.

-Hm….mình ngủ tới tận nửa đêm luôn à?

Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mặt trăng to tròn đã treo trên nền trời đêm. Hình như đẫ muộn lắm rồi thì phải….

-Mình có nên đi ngủ tiếp không nhỉ? Mà cũng chẳng muốn ngủ nữa…

Tôi đã ngủ 10 tiếng liền rồi. Nên chuyện đó cũng là tự nhiên thôi.

Tôi muốn đi uống một ngụm nước cho đỡ khát, nhưng nó sẽ khiến tôi càng tỉnh táo hơn nữa.

Trời thì còn lâu nữa mới sáng….tôi làm gì cho đến lúc đó giờ nhỉ?

Có lẽ tôi sẽ sử dụng Skanda và lũ golem để mang táo đến thành phố, nhwg mà….

-Nó không gấp đến mức cần làm ngay đâu nhỉ….

Chuyện đó để tới sáng làm cũng vẫn còn kịp chán, tôi muốn làm cái gì đó mình thích hơn.

Hiện giờ đang là giữa đêm, tôi cũng không muốn lằm kinh động mọi người trong nhà. Vì thế…

-Có lẽ mình nên đi tắm nhỉ.

Cuối cùng tôi quyết định sẽ chọn đi tắm . Nó không phải là ý tưởng tồi để giết thời gian vào lúc này.

Với suy nghĩ đó, tôi lấy quần áo và đi về phía nhà tắm

-Fuuu….

Tôi thả mình theo làn nước ấm và bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Và cứ thế, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và tận hưởng làn nước ấm áp. Sau đó..

-Oh, anh ở đây sao Chủ nhân.

Sakura xuất hiện từ trong phòng thay đồ.

-Oh, là Sakura à? Anh cũng đang tìm em đây. Sao em lại không ở trong phòng vậy?

-Ah, vâng, em mới hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa thì thấy anh đang ở đây. Liệu em có thể vào cùng anh chứ?

-Oh, được chứ.

-Vậy em xin làm phiền…

Nói rồi Sakura cởi đồ và bước vào bồn và từ từ ngồi xuống.

-Haa…fuuu…..onsen của chủ nhân tuyệt thật đó.

-Anh rất vui vì em thích nó. Quả là một quyết định đúng đắn khi làm nó lớn như vậy.

Nó đủ rộng cho 10 người, nên chỉ với hai chúng tôi thì mọi thứ khá thoải mái.

-Vâng, em cũng rất vui vì có thể thư giãn sau khi làm việc vất vả như vậy.

Phải rồi nhỉ, cô ấy mới nói là vừa hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa mà.

Tôi chưa từng nhận ra rằng Sakura đã phải làm tất cả mọi việc nhà từ khi chúng tôi đến đây vài tháng trước.

-Không không, cũng không vất vả lắm đâu ạ. Em chỉ là coi sóc nhà cửa, canh chừng cho anh lúc ngủ, chăm sóc sức khỏe cho anh và làm bữa sáng thôi.

-Như thế là quá nhiều rồi đó…cảm ơn em rất nhiều.

-Um….không phải đến mức đó đâu ạ…

Sakura nói với một tiếng cười khúc khích.

Tôi đã nhận được rất nhiều từ cô ấy, vì thế ít nhất tôi muốn trả ơn trong khả năng của mình.

Oh, đúng rồi.

Có một thứ tôi có ngay lúc này.

Nghĩ vậy, tôi rời khỏi bồn và đi vào phòng thay đồ.

-Chủ nhân?

-Anh có một phần thưởng nhỏ cho em đây, nào, uống đi.

Tôi cầm theo một cái chai và hai ly rượu nhỏ và quay trở lại.

-Cái này là…

-À, đây là rượu thượng hạng mà Dianeia đã mang tới cho chúng ta đấy.

Theo lời cô nàng thì hương vị của nó rất ổn và không quá gắt nên sẽ rất hoàn hảo để uống vào lúc này.

-Không phải anh đã uống vào bữa trưa hôm qua rồi sao?

-Không phải, lúc đó là lúc đó, còn giờ anh muốn uống với em. Hãy xem nó như lời cảm ơn của anh.

Vừa nói, tôi rót vào hai chiếc ly mang theo và cả hai chúng tôi cùng cạn ly.

Vị của nó rất ngon và thanh nhưng vẫn vừa đủ để làm ấm cơ thể tôi từ bên trong theo một cách khác hẳn với nước onsen.

-Thế nào Sakura?

-Vâng, nhưng uống thế này khiến em cảm thấy hơi tội lỗi.

-Không không không, đừng nghĩ như vậy chứ. Thực ra…anh đã nhận được từ em quá nhiều, mà anh lại quá bận để có thể có những lúc riêng tư như vậy với em…

Thi thoảng tôi cũng muốn có những thời gian riêng tư như vậy, chỉ có hai người thôi.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Sakura đột nhiên bước tới, ngồi xuống, dựa đầu vào vai tôi.

u14492-e069de75-3dd4-49d9-9194-74b7d9b7252e.png

-Sakura?

-Có thể thư giãn cùng anh thế này thật là tuyệt….

-U…um…anh cũng nghĩ thế.

Và thế là, tôi và Sakura ngồi bên nhau trong bồn tắm, cùng uống rượu và trò chuyện dưới bầu trời đầy sao.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Main xấu thật chứ :))
Xem thêm
Cái cột nhà, Gấu
Xem thêm
Slime -> Rimuru
Xem thêm
nó nổi lềnh bềnh kìa kìa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Một đêm say là rõ, hơi nhiều C12H22O11 rồi
Xem thêm
Thanh niên lậm cmn Hóa rồi à?:)):)):))
Xem thêm
ngọt thì liên quan j đến tập này
Xem thêm
"Trò chuyện"
Xem thêm
nhà main nhiêu tầng rồi nhỉ?
Xem thêm