Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 164: Gấu-san nhận thiệp mời.

32 Bình luận - Độ dài: 2,434 từ - Cập nhật:

Tôi thấy Fina đang thở hổn hển khi mở cửa nhà gấu.

「Có chuyện gì mà em lại vội vàng vậy!?」

「V....Vâng , la..lá...thư」

Tôi chẳng hiểu em ấy đang muốn nói gì hết.

Trước khi nghe câu chuyện, tôi lấy một cái ly từ trong Hộp gấu ra, rót nước vào và đưa nó cho Fina. Fina nhận lấy ly nước và uống hết trong một hơi.

「Yuna-oneechan, cảm ơn chị」

「Vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao?」

Tôi hỏi lại.

「Không có lá thư nào được gửi đến chỗ của Yuna-oneechan sao?」

「Lá thư?」

Trong tay Fina đang cầm một thứ gì đó có vẻ giống như một lá thư.

Nhân tiện thì tôi không được nhìn thấy nó nhiều.

Không có ai gửi thư cho tôi trong thế giới này hết. Hay đúng hơn là trước giờ không có ai gửi thư cho tôi hết, từ hồi ở thế giới cũ cho tới khi lạc trôi đến thế giới khác luôn.

Postscript, email cũng không có. Nếu có thì chỉ đến từ công ty Game thôi.

「Xin hãy kiểm tra đi ạ」

「Ừm, chị biết rồi」

Fina lên tiếng hối thúc nên tôi đi xác minh bằng cách đến hộp thư gấu và kiểm tra.

Ồ, có một phong bì trong đó.

Tôi lấy nó ra khỏi hộp thư, đây là một phong bì có chất lượng tốt.

「Em biết mà, lá thư đã đến chỗ của Yuna-oneechan trước rồi」

Fina thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có bất kì người quen nào gửi cho tôi một lá thư hết.

Hmm, không biết đó là ai nhỉ, tôi sẽ biết khi nhìn vào chỗ người gửi thôi.

Misana Farengram, là ai vậy? Tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ.

「Em có biết là ai không Fina?」

「Chị đang nói gì vậy? Đó là Misana-sama đấy. Misana-sama là quý tộc mà chúng ta đã gặp trên đường đến thủ đô từ cái hồi sinh nhật của nhà Vua ấy.」

A, tôi nhớ rồi.

Vậy Misa chỉ là biệt danh, Misana mới là tên thật.

Nhưng mà, tại sao lại có lá thư đến từ Misa?

Mà trước tiên, tôi phải để Fina vào trong nhà để nghe câu chuyện một cách chi tiết hơn đã.

「Fina, em đã đọc bức thư chưa?」

「Vâng .... Em đã đọc rồi. Đây là bức thư mời đến bữa tiệc sinh nhật của Misa-sama....」

「Thiệp mời sinh nhật sao?」

Tôi cắt bỏ phần đầu phong bì và đọc bức thư. Và đúng như Fina nói, đó là một lá thư mời đến bữa tiệc sinh nhật của Misa.

「Vâng, dù sao cũng là Yuna-oneechan mà. Nhưng mà tại sao Misa-sama lại gửi thiệp mời cho một thường dân như em chứ!? Đây là buổi tiệc sinh nhật của quý tộc-sama mà」

Fina nói lên thắc mắc của mình khi nhìn vào lá thư của tôi.

Nhưng khi nói đến chuyện đó, tôi nghĩ rằng Fina, người đã kết bạn với Misa trên đường đến thủ đô, đương nhiên là có nhiều khả năng được mời hơn tôi rồi. Dường như hai đứa cũng đã gặp nhau rất nhiều lần khi ở thủ đô nữa.

「Yuna-oneechan, điều gì sẽ xảy ra nếu em từ chối ?」

Cho dù em có hỏi tôi một điều như vậy thì tôi cũng không thể biết được đâu.

Xét theo lẽ thông thường thì sẽ rất thô lỗ nếu như từ chối một lời mời phải không?

Nhưng để từ chối một lời mời, đầu tiên tôi cần phải suy nghĩ những lý do hợp lý đã.

Trước tiên, tôi không biết các quy tắc xã giao của tầng lớp quý tộc ở thế giới khác. Và bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy nó thật phiền phức. Tôi chưa từng tham gia buổi tiệc sinh nhật nào ngay cả lúc còn ở thế giới cũ. Chưa kể đến, đây là buổi tiệc của các quý tộc. Chỉ với Misa thôi thì ổn, nhưng tôi chắc chắn không muốn tham gia khi có các quý tộc khác đến.

Chưa hết, bảo tôi tham gia tiệc sinh nhật với trang phục một con gấu sao?

Người người, nhà nhà diện đầm dài, váy đẹp đến tiệc. Chỉ có mỗi một người với trang phục gấu, trông cứ như diễn viên hài ấy.

Không chỉ Fina, mà tôi đây cũng muốn từ chối. Tôi từ chối đến bữa tiệc có được không?

Maa, dù có suy nghĩ thêm nữa, thì với hai người không quen thuộc gì với giới quý tộc hết thì cũng chẳng thể nào mò ra câu trả lời được.

Vậy thì chỉ cần đi hỏi người biết câu trả lời thôi.

「Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi hỏi Cliff và Noa nhỉ?」

「Cliff-sama và Noa-sama?」

「Chị nghĩ rằng thiệp mời nếu được gửi đến chỗ chúng ta thì chắc chắn cũng đã gửi đến chỗ của Noa rồi」

「Đúng rồi nhỉ」

Maa, bây giờ cũng đã muộn rồi, cho nên sáng mai tôi sẽ đi đến chỗ của Cliff vậy.

_______________

Ngày hôm sau, ngay khi Fina vừa đến nhà gấu, chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ của Cliff.

Người gác cổng chào chúng tôi và dẫn chúng tôi đi đến căn phòng chờ quen thuộc. Chúng tôi ngồi trên ghế Sofa chờ đợi. Fina ngồi bên cạnh tôi trông có vẻ đang lo lắng.

「Fina, em ổn chứ?」

「Vâng, em ổn」

Thật lòng mà nói thì nhìn em ấy không ổn tí nào.

「Thật ra thì, em có hơi căng thẳng một chút khi nghĩ đến việc gặp Cliff-sama」

Em ấy đã ở trong dinh thự của Eleanora-san tại thủ đô, và còn đã gặp nhà Vua nữa. Cho nên chẳng có việc gì phải lo lắng khi đến gặp Cliff hết.

「Nếu Fina đã từng gặp nhà Vua rồi thì việc gặp Cliff sẽ đơn giản thôi mà」

「Không thể nào đâu! Nếu không nhờ chị, em sẽ không thể nào vào được dinh thự này đâu. Cliff-sama đâu phải là người có thể dễ dàng gặp mặt trực tiếp như vậy. Em tự hỏi sẽ như thế nào nếu có chuyện gì đó xảy ra khi em ngồi trên ghế sofa. Nếu ngài ấy tức giận thì sẽ ra sao đây? Yuna-oneechan, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đứng lên」

「Sẽ không sao đâu. Nếu như Cliff tức giận với Fina, chị sẽ dập ông ấy」

「Ta sẽ không tức giận đâu, cho nên đừng dập ta」

Cliff và Noa bước vào phòng.

「Nghe trộm sao?」

「Ta chỉ vô tình nghe được thôi khi bước vào phòng thôi」

「Yuna-san, Fina, xin chào」

「Noa, chị xin lỗi vì mới sáng sớm đã đến làm phiền nhé」

「C-Chào buổi sáng. R-Rất xin lỗi vì đã làm phiền」

Fina đứng lên chào họ trong khi tôi chào khi vẫn đang ngồi.

「Không, nếu là Yuna-san thì chị luôn được chào đón bất kì lúc nào mà, ngay cả sáng sớm hay đêm khuya.」

Cliff và Noa ngồi xuống chiếc ghế Sofa phía đối diện bên kia bàn.

「Cảm ơn, vậy thì dù có hơi sớm một chút nhưng hãy lắng nghe chuyện này nhé」

「Ta biết rồi, đó là chuyện về Misana phải không? Ta cũng đang định đến chỗ hai đứa đây」

「Đúng như dự đoán, cũng có một tấm thiệp mời sinh nhật tại chỗ của Noa, phải không?」

「À đúng vậy, là từ chỗ của Gran-jiisan」

「Gran-san?」

Nghĩ lại thì tôi vẫn còn nợ ơn Gran-san khi mua đất tại thủ đô.

「Ông ấy muốn ta mang mọi người đến」

「Về chuyện này, tôi có thể từ chối không?」

「Cháu muốn từ chối sao?」

「Bởi vì nếu chúng tôi có mặt tại bữa tiệc sinh nhật dành cho quý tộc thì chúng tôi có thể gây bất tiện cho Misa」

Fina ngồi bên cạnh tôi, liên tục gật đầu đồng ý.

「Không sao đâu, phần lớn những người tham gia tiệc sinh nhật của Misana là người trong nhà thôi」

「Nhưng mà....」

Tôi muốn gặp Misa, nhưng đây là buổi tiệc sinh nhật của quý tộc. Đó là nguyên nhân làm tôi không muốn đi.

「Bên cạnh đó thì ta cùng với Noa cũng đến nữa nên sẽ ổn thôi. Nếu xảy ra chuyện gì thì ta sẽ là người giải quyết cho」

「Cliff cũng đi sao?」

Bữa tiệc đó quan trọng vậy sao? Chỉ là tiệc sinh nhật của con gái quý tộc của một người quen thôi mà. Cliff, lãnh chúa của một thị trấn cũng phải rời trấn và tham gia sao?

「À, chỉ có con gái ta tham gia với hai đứa thôi, còn ta sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của Gran-jiisan」

「Của Gran-san?」

「Trước bữa tiệc sinh nhật của Misana, sẽ là tiệc mừng tuổi 50 của Gran-jiisan. Khi ta đến tham gia bữa tiệc đó, ta sẽ dẫn theo mấy đứa luôn. Đúng ra thì ta sẽ không thể tham gia được, nhưng đây là tiệc mừng tuổi 50, vì vậy sẽ rắc rối lắm nếu ta không đến tham gia. Cho nên, bữa tiệc sinh nhật của Misana cũng rất đông đó. Vì vậy, hãy đến tham gia nhé」

「Yuna-san và Fina phải đi nhé, sẽ rất vui đấy. Bên cạnh đó thì em cũng rất muốn gặp Misa nữa」

「Nhưng mình là dân thường thôi mà」

Fina xụ mặt xuống.

「Không thành vấn đề vì cậu là một thành viên của Gấu-san fanclub mà」

Ể, nó là gì vậy ? Em ấy lập clb khi nào thế?

「Fina cũng muốn gặp Misa phải không?」

「Mình muốn, nhưng mà....」

「Nếu cậu không đến, Misa sẽ cảm thấy rất buồn và có thể sẽ khóc đấy」

「Un」

「Misa đã gặp rất nhiều rắc rối khi đi tìm địa chỉ của Fina và Yuna-oneechan để tự thân đi gửi thiệp mời đấy」

Vì vậy nên nó mới được gửi tới nhà chúng tôi à?

「Nếu cậu không đi, thì thật đáng thương cho em ấy đó」

Đúng vậy, nếu một người nào đó đích thân đi gửi thiệp mời thì đương nhiên là họ sẽ muốn người nhận đến.

Mà vì tôi chưa bao giờ gửi thiệp mời cho ai hết nên tôi cũng không hiểu ý nghĩa của việc đó lắm.

「Nếu như, Fina và Yuna-oneechan không đến theo lời mời, em ấy sẽ rất buồn」

「Tớ biết rồi mà, tớ sẽ đi mà」

Nếu đã nói đến như vậy thì không thể nào từ chối được nữa rồi nhỉ.

「Nếu Fina đã đồng ý tham gia, thì Yuna-san cũng sẽ tham gia, đúng không?」

Tôi cũng nhận thấy vẻ mặt mang ý nghĩa tương tự từ phía Fina, tôi không thể để Fina đi một mình được. Nếu tôi nói không đi có khi Fina sẽ khóc luôn mất.

「Chị cũng sẽ tham gia」

「Yatta, vậy thì em có thể cưỡi gấu-san đi rồi」

Biết ngay mà, đó là mục tiêu của em ấy.

「Vậy thì, Fina, giờ chúng ta sẽ đi thử quần áo để mặc vào bữa tiệc sinh nhật nào」

「Ể!」

Noa nắm lấy tay Fina và kéo em ấy đi.

Fina nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng vì tôi không muốn dính líu tới chuyện này nên tôi nở một nụ cười với em ấy, và vẫy tay chào tạm biệt.

「Yuna onee-chan!?」

Fina, người đang bị kéo đi không có khả năng từ chối, và em ấy bị kéo ra khỏi phòng.

Vâng, mặc dù hơi có cảm giác deja-vu tí nhưng mà đây chỉ là đi thử quần áo thôi, chẳng chết chóc gì ai hết. (Mẹ con nhà này y rang nhauᶘ ᵒᴥᵒᶅ)

「Vậy thì chúng ta sẽ lên đường sau 5 ngày nữa, nhớ đến nhà ta sớm đấy nhé」

Cliff nói về kế hoạch tương lai mà không đoái hoài gì đến hành vi của con gái mình hết. (Vì ổng quá quen với bà vợ rầu)

「Thành phố của Misa có xa lắm không?」

「Nó cũng không quá xa, nếu đi bằng xe ngựa sẽ mất khoảng 3 ngày đường」

Vậy thì nếu cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyu thì sẽ có thể đến đó trong vòng một vài giờ.

「Tuy hơi phiền cho cháu, nhưng hãy đi cùng chúng ta nhé」

Maa, đúng là vậy thật.

Tôi không thể đi trước Cliff bằng Gấu Yuru và Gấu Kyu để tham gia vào bữa tiệc được.

「Tôi thật sự không biết một buổi tiệc sinh nhật của quý tộc như thế nào hết, có điều gì cần phải làm không?」

「Ta sẽ chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết ở đây, nhưng nếu mấy đứa có thể tặng cho Misana một món quà, chắc hẳn con bé sẽ rất vui đó」

Ồ, một món quà sao.

「Tôi có nên đem đồ trang sức hay quần áo làm quà tặng không?」

「Misana sẽ không thích những thứ như vậy đâu」

「Tôi không biết tặng thứ gì mới làm một cô bé quý tộc hạnh phúc」

「Sao cháu không tặng những thứ giống như mấy con gấu được trang trí trong cửa hàng của cháu ấy」

「Tặng mấy thứ đó có được không?」

「Nếu là con gái ta, hẳn nó sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được đó」

Có thật không?

Maa, chắc vậy thật, nhưng nếu như em ấy thấy hạnh phúc khi được tặng những con gấu trang trí trong cửa hàng thì em ấy hẳn cũng sẽ thích những con gấu bông mà tôi mới làm nhỉ?

Tặng một con gấu bông cho một cô gái, đó là một món quà tiêu chuẩn rồi.

「Càm ơn, lời khuyên rất hữu ích đó. Vậy thì chúng tôi chỉ cần chuẩn bị quà tặng thôi phải không?」

「Ừm, chỉ cần như vậy là ổn rồi」

「Được rồi, vậy giờ tôi sẽ về nhà. Hãy chăm sóc Fina nhé, được không? 」

「Ồ, chúng ta sẽ chăm sóc con bé cẩn thận nên hãy an tâm đi」

Tôi đã bỏ rơi Fina....

Gohon. (tiếng ho)

Vì Fina phải chọn quần áo để mặc cho bữa tiệc sinh nhật nên tôi lặng lẽ rời dinh thự một mình.

Tiệc sinh nhật của quý tộc à? Tôi hi vọng sẽ không có gì phiền phức gì xảy ra.

Tôi sẽ nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật sau vậy, vì không cách nào tôi có thể tập trung nghĩ về nó đàng hoàng được hết.

Thế nên, hãy tiếp tục câu chuyện về gấu bông trước đã.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Fina em luôn bị bỏ rơi bởi người em tin tưởng nhất
Xem thêm
Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
Buồn của fina
Xem thêm
Rip Fina ss2????????
Xem thêm
TRANS
Gấu bội bạc
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm
Tội bé Fina thật cứ như búp bê bị 2 mẹ con nhà Cliff cứ lôi đi thử đồ suốt
Xem thêm
Búp bê real life chứ còn gì nữa ????????
Xem thêm