Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 167: Gấu-san làm thú nhồi bông.

21 Bình luận - Độ dài: 1,973 từ - Cập nhật:

Sherry vừa đi đến nhà bếp vừa dụi mắt.

「Yuna-oneechan, Fina-chan, chào buổi sáng. 」

Em ấy đã thức dậy dù vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng sắc mặt của em ấy đã tốt hơn rồi.

「Em có ngủ ngon không? 」

「Un, còn chị và Fina đang làm gì thế? 」

「Bọn chị đang làm bánh kem. 」

「Bánh kem! Chị đang làm bánh kem sao!? 」

Nghe thấy từ bánh kem thì sắc mặt của em ấy ngay lập tức thay đổi và hết buồn ngủ ngay.

Sau cùng thì Sherry vẫn là con gái mà.

「Em có muốn ăn không? 」

「Được sao ạ!? 」

Nhưng tôi tự hỏi vừa mới thức dậy thì có ăn ngay được không?

Nhưng trông Sherry vui ra mặt luôn nên…Un, chắc là có thể được.

「Tuy nhiên chỉ một phần thôi đó, nếu không thể ăn thức ăn mà viện trưởng và mọi người làm cho thì không tốt lắm. 」

Khi hai em ấy đều đã ngồi xuống thì tôi lấy một cái bánh đã làm sẵn từ trong Hộp Gấu ra và chia cho cả ba.

「Nhìn ngon quá. 」

「Đồ uống sẽ là trà, có được không? 」

「Vâng, được ạ. 」

Tôi chuẩn bị lá trà và thực hành cách pha mà Laura đã chỉ cho. Và một mùi hương rất quyến rũ toả ra. ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ

Tôi rót trà vào cốc và đặt xuống trước mặt hai em ấy. Thế là việc chuẩn bị trà, bánh đã xong, và mọi người bắt đầu ăn.

「A~, ngon quá. 」

「Un, rất ngon. 」

Trông như Fina và Sherry đang ăn bánh rất là ngon lành nhỉ. Tôi cũng lâu rồi mới ăn bánh. Lâu lâu ăn bánh kem đúng là ngon thật.

「Đúng rồi, Yuna-oneechan, gấu nhồi bông của Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan đã hoàn thành rồi đó. 」

Đúng thật, lí do Sherry đến nhà tôi là mang gấu nhồi bông đến mà.

Sherry nhẹ nhàng lấy hai bé gấu nhồi bông từ túi ma thuật ra.

「D-Dễ thương quá. 」

Fina là người đầu tiên phản ứng và ôm ngay lấy gấu bông của Gấu Yuru. Tôi cũng nhấc gấu bông của Gấu Kyu lên xem nữa.

Tôi nghĩ rằng những chú gấu bông hôm qua đã rất giống rồi. Nhưng hôm nay thì còn tốt hơn nữa.

「Làm chỗ này rất là khó đó. 」

Sherry chỉ vào một điểm trên khuôn mặt gấu bông của Gấu Kyu mà tôi đang cầm.

Sau đó em ấy bắt đầu vui vẻ giải thích rất nhiều thứ như chỗ nào thì làm rất khó, chỗ nào thì em ấy thêm vào vài chi tiết…Em ấy đúng là rất thích may vá với thêu thùa nhỉ.

「À đúng rồi, Yuna-oneechan. Chị muốn yêu cầu em làm gì sao? 」

「Un, chị muốn dùng gấu nhồi bông làm quà cho một đứa trẻ. Nên chị muốn nhờ em hoàn thành gấu nhồi bông cho chị trong 5 ngày, à không, 4 ngày nữa. 」

Nhưng mà. Tôi nhìn vào bé gấu bông ngay trước mặt tôi.

Nó đã được hoàn thành rồi.

Còn của Flora và những đứa trẻ khác nữa, nhưng không có gì phải gấp hết.

Trong khi tôi đang vui vẻ nhìn bé gấu bông của Gấu Kyu thì Sherry có vẻ như muốn nói gì đó.

「Yu-Yuna-oneechan, chị có thể đợi một chút được không? 」

「.......Hửm? 」

「Thật ra thì...... khi mà em đang làm thú nhồi bông ở trại trẻ mồ côi, những em nhỏ thấy được và muốn có nó. Dù em đã nói đây là của Yuna-oneechan nên không được nhưng mà mấy em ấy đã khóc cho nên….em đã từ bỏ và hứa sẽ cho các em ấy. Tất nhiên em sẽ trả tiền nguyên liệu và em cũng sẽ làm cặp khác trong vòng 4 ngày nữa, cho nên là….」

Em ấy nói như thế một cách khó khăn.

Maa, em ấy cũng là một đứa trẻ thôi mà.

「Em cứ tặng cho mấy em nhỏ đi, nguyên liệu thì chị sẽ trả tiền cho, nên em không cần để ý đâu. 」

Ngay từ đầu tôi đã muốn làm thêm để tặng cho mấy đứa trẻ ở trại mồ côi rồi. Giờ chỉ sớm hơn một chút thôi. Chỉ cần có gấu nhồi bông làm quà cho Misa trong vòng 5 ngày nữa trước khi xuất phát thì sẽ không thành vấn đề.

「Nhưng mà chỉ 2 bé gấu bông thì có đủ không? 」

Dù chỉ cho nhóm nhỏ nhất thì cũng có rất nhiều đứa trẻ mà, nên chỉ có hai bé Gấu bông thì sẽ không thể nào đủ được.

Nếu mà mấy em ấy tranh giành lẫn nhau thì có thể hai bé gấu bông sẽ rách mất. Như thế thì sẽ rất tội nghiệp hai bé gấu bông và cả người làm là Sherry nữa.

「Em sẽ cố gắng làm thêm! 」

Tôi thật sự lo lắng rằng em ấy sẽ làm việc đến nỗi quên ngủ nữa mất.

Chắc tôi phải nói chuyện với Temoka-san về vấn đề này mới được.

「Nhưng mà làm việc không ngủ nữa là không được đâu đấy. 」

「...... Vâng」

Sau cùng thì tôi vẫn rất lo.

Sherry đã hứa với tôi sẽ không tiếp tục làm thú nhồi bông vào hôm nay.

Nên ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng may để giúp Sherry làm thú nhồi bông.

「Hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt đó nha. Ngày mai mà mệt mỏi buồn ngủ nữa thì chị sẽ giận đó. 」

「Un. 」

Sherry gật đầu trả lời và trở về nhà.

Thật đáng ngờ, nhưng hôm nay tôi sẽ tin Sherry.

Và khi thấy Fina cũng đi về thì tôi bỗng nhớ một chuyện.

「À đúng rồi, chị gần như quên mất. Fina, nói với Terumi-san  là chị đã tăng Rank của Guild thương mại lên rồi nhé. 」

「Yuna-oneechan, chị tăng Rank rồi sao!? 」

「Chị mới tăng lên trong hôm nay đó, đều là nhờ Morin-san, Terumi-san và mọi người ở trại mồ côi làm việc chăm chỉ hết.」

Nhờ những đứa trẻ ở trại mồ côi chăm sóc cho đám ‘gà’ để lấy trứng. Rồi vì có trứng nên tôi có thể làm pudding và nhiều thứ khác.

Tất nhiên bánh mì của Morin-san cũng rất nổi tiếng. Và nhà hàng của Anzu cũng làm ăn rất tốt.

Và hơn tất cả chính là Terumi-san nắm giữ vai trò người quản lí mọi thứ. Từ trứng ở cửa hàng, đến việc trao đổi với Guild thương mại, giá cả của nguyên liệu và cả việc bán hàng nữa.

Tôi không hề nói quá lên về Terumi-san đâu. Nếu Terumi-san mà nghỉ việc thì tôi không biết phải làm gì nữa.

「Fina à. Hãy nói với Terumi-san là đừng bao giờ nghỉ việc nha. 」

Tôi nhờ Fina với khuôn mặt rất nghiêm túc.

「Eto, em thật sự không hiểu lắm. Nhưng em chỉ cần chuyển lời là được phải không? 」

Vì tôi đột nhiên nói những thứ mà Fina không thể hiểu được, nên em ấy đi về trong khi vẫn nghiêng đầu khó hiểu.

Ngày hôm sau, tôi cùng với Fina đi đến cửa hàng nơi Sherry làm việc. Khi đến nơi thì tôi thấy Naru-san và Temoka-san đang chuẩn bị cho cửa hàng.

「Chào buổi sáng. Sherry đến chưa vậy? 」

「Con bé đã đến từ sớm và đang làm thú nhồi bông ở trong đó. 」

Khi nghe thế thì tôi lại tiếp tục lo lắng không biết em ấy có ngủ đủ giấc hay không nữa. Sau khi có sự cho phép của Temoka-san, tôi cùng Fina đi vào phòng nơi Sherry đang làm việc. Khi tôi vào thì thấy được Sherry đang chăm chỉ làm việc.

「Sherry, chào buổi sáng. Em có ngủ đủ giấc không đó? 」

「Vâng ạ. Nhưng mà vì em thức sớm quá nên thành ra đã làm phiền bữa ăn sáng của vợ chồng Temoka-san. 」

Trong khi mỉm cười thì tôi cũng nhìn vào mắt Sherry kiểm tra nhưng không thấy quầng thâm. Nên chắc em ấy đã ngủ đủ giấc.

「Những đứa trẻ có tranh giành với nhau không? 」

「Cũng gần như thế ạ. 」

Sherry cười và nói như vậy.

「Nhưng khi mà em nói là sẽ làm đủ cho tất cả thì mấy em ấy đã hiểu. 」

「Đúng là những đứa trẻ ngoan. 」

「Vâng! 」

Trông Sherry rất vui cứ như những đứa em ruột của mình vừa được khen vậy.

「Vậy thì Sherry, có việc gì mà chị và Fina có thể giúp được không? Việc gì cũng được. 」

「Vâng, em cũng sẽ giúp nữa. 」

「Dù không thể nhanh như Sherry được, nhưng chị và Fina sẽ cố gắng để bằng một nửa Sherry. 」

「Vậy tôi tham gia luôn có được không? Tôi nghĩ rằng mình có thể giúp ích được cho Sherry đó. 」

「Temoka-san !? 」

Temoka-san đứng ở ngay cánh cửa mà lúc nãy vào phòng tôi quên chưa đóng.

「Còn công việc của Temoka-san thì sao? 」

「Không sao hết. Dù gì thì đây cũng không phải một cửa tiệm nổi tiếng mà. 」

Tôi không nghĩ đó là điều đáng để tự hào đâu.

Tôi cũng đã định nhờ Temoka-san giúp làm gấu nhồi bông cho những đứa trẻ ở trại mồ côi khi có thời gian rồi. Mặc dù tôi sẽ trả tiền nguyên liệu nhưng giúp không như thế thì không được chút nào.

「Temoka-san, tôi sẽ trả công đầy đủ hết. 」

「Không cần đâu. Vì thấy nó thú vị nên tôi mới tham gia thôi.」

Temoka-san nói thế và đi đến chỗ Sherry để được giải thích cách làm gấu nhồi bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Người này chắc chắn là có cuộc sống khó khăn đây.

Tôi có thể tìm cách trả công cho Temoka-san. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết giá của thú nhồi bông là bao nhiêu hết.

Khi gặp rắc rối thì không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Terumi-san giúp đỡ thôi nhỉ.

Thế là tôi nói thầm với Fina kêu Terumi-san đến. Fina rời đi còn tôi thì đến chỗ của Sherry để giúp làm gấu nhồi bông.

Sherry và Temoka-san đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để làm gấu nhồi bông rồi.

Eto, vậy tôi làm gì bây giờ?

「Yuna-oneechan, chị có thể làm đuôi và tai không? 」

Khi tôi đang bối rối thì Sherry đã đưa ra yêu cầu cho tôi. Thứ như đuôi thì chắc tôi có thể làm được mà phải không?

Sau đó tôi làm theo hướng dẫn của Sherry, và trong khi đang làm vài cái đuôi và tai thì Fina đã mang Terumi-san đến.

「Yuna-chan, buổi sáng thục sự rất là bận rộn đó. 」

Terumi-san tức giận rồi.

Maa, buổi sáng rất là bận rộn nên bị gọi thế này thì giận là chuyện bình thường.

「Tôi xin lỗi, nhưng chỉ có Terumi-san mới giúp được thôi. 」

「Tôi đã nghe Fina nói rồi, lần này là thú nhồi bông ha. 」

Cô ấy làm mặt ngạc nhiên và cười.

「Vậy tôi sẽ đi nói chuyện với Naru-san đây. Yuna-chan đừng lo lắng về chuyện đó. 」

「Terumi-san, cám ơn rất nhiều. 」

「A, đúng rồi, tôi sẽ không nghỉ việc đâu nên đừng lo lắng. 」

Terumi-san nói thế cùng với một nụ cười, và đi ra khỏi phòng.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ lại hôm qua tôi đã nhờ Fina nói vài điều kì lạ.

Đúng là không cám ơn Terumi-san là không được ha.

Lời tác giả:

Lần tới, cuối cùng cũng sẽ xuất phát.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
TRANS
Kuma 3
Xem thêm