Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 187: Gấu-san đi tiêu diệt chuột chũi.

19 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

Misa vui vẻ đi cùng Marina ở phía trước.

Có vẻ như Marina rất được tin tưởng ha.

Ngay cả khi bị tấn công trên đường đến thủ đô lúc trước nữa, cả nhóm của Marina đã ở lại chiến đấu mà không hề bỏ chạy, nên tất nhiên là có thể tin tưởng được.

Marina cũng luôn nhìn Misa với một khuôn mặt hiền dịu.

「Marina, những thành viên khác không tham gia sao?"

Tôi hỏi Marina người đang đi ở phía trước.

Hộ tống Gran-san lúc đó có 4 người. Mặc dù tôi chả nhớ tên ai trong số họ hết.

「Ah, Masurika và Itia đang nhận một nhiệm vụ khác. Nhưng vì El có ở đây nên không sao đâu."

Ngược lại thì, dường như nếu không có pháp sư El ở đây thì không được ha.

Sau khi ra khỏi cổng và đi được một lúc thì chúng tôi đã có thể nhìn thấy cánh đồng.

Rộng thật. Có thể nhìn thấy vài người đang làm nông nữa.

Marina gọi một người đang làm việc từ phía sau.

「Xin lỗi, tôi nhận nhiệm vụ tại Guild mạo hiểm đến tiêu diệt bọn chuột chũi đã xuất hiện."

「Ồ, đã đến rồi sao. Thật tốt quá..."

Người đàn ông quay ra phía sau, nhìn vào Marina và rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt sang tôi đang ở phía sau.

「Gấu?"

「Ah, xin đừng bận tâm về con Gấu này."

Marina cũng nhìn tôi trong giây lát và nhanh chóng trả lời.

Được cứu rồi, nhưng mà hình như chị ấy có chút xem tôi là một rắc rối đúng không?

Nhưng mà người đàn ông đó vẫn cứ bận tâm và nhìn tôi chằm chằm.

「Vậy còn những đứa trẻ đó?"

Ông ta nhìn vào nhóm của Fina đang ở bên cạnh tôi.

「Chúng đang đi dạo ấy mà, nên đừng để ý. Vậy chuột chũi xuất hiện ở đâu thế?"

「Haa, vâng. Ở bên kia đó. Cây trồng bị phá rất nhiều, nên xin hãy diệt trừ nó."

Người đàn ông dừng việc nhìn tôi và nhóm Fina lại rồi chỉ tay về hướng mà chuột chũi xuất hiện.

Marina cám ơn và đi về hướng mà người đàn ông đã chỉ.

Tôi cũng sử dụng ma thuật dò tìm để xác nhận xem có quái vật hay không. Đúng như Marina nói, không hề có phản ứng của quái vật trong khu vực. Chỉ thật đáng tiếc là không thể xác nhận được vị trí của chuột chũi.

Ma thuật dò tìm chỉ phản ứng với con người và quái vật thôi. Vì chuột chũi không phải là quái vật nên không hề có phải ứng.

Vây nên, ma thuật dò tìm chỉ phản ứng với mấy người nông dân đang làm việc thôi.

Nhìn kĩ lại thì nhiều người đang làm việc chăm chỉ thật.

Dù tôi không nhớ là có đi qua, nhưng có một người nào đó ở phía sau chúng tôi.

Tôi quay ra sau nhìn lại thì chẳng thấy người nào cả.

Phản ứng ở gần một cái cây lớn. Chắc là đang nghĩ ngơi dưới bóng cây ha. Mà cũng có thể là đang trốn việc không chừng.

Làm nông nghiệp rất là cực mà.

「Xung quanh đây à. El, hãy làm đi. Nhóm của Misana-sama xin hãy lùi về sau một chút."

Khi đến được nơi mà người đàn ông đó đã nói tới thì Marina bắt đầu đưa ra chỉ dẫn.

「Vậy, tôi sẽ kiểm tra xung quanh đây."

El đi xung quanh cánh đồng.

「Có nhiều hố thật đó."

Nhìn vào những nơi mà El đi qua thì đúng thật là có rất nhiều lỗ thật.

「Vậy làm thế nào để có thể tìm thấy chuột chũi vậy?"

Misa dường như rất thích thú.

「Có một cách là dùng ma thuật nước để đẩy nó ra. Còn không thì dùng ma thuật đất để đào nó lên. Nhưng tôi thì không giỏi ma thuật đất lắm. Rồi, Marina, làm thôi."

El chạm tay vào cái hố rồi sử dụng ma thuật.

Nước từ tay El tràn xuống dưới đất. Nước không có thấm vào đất, mà nó tràn ngược ra khỏi cái hố.

Hửm? Nếu mà quan sát kĩ lưỡng xem chuyện gì đã xảy ra, thì dòng nước thất sự chảy ngược lại.

Nước chảy ngược trở lại sao?

Cả ba cô bé cũng ngạc nhiên trước hiện tượng kì lạ đó.

「Nhân tiện thì ma thuật mà Eru đang dùng rất là khó đó."

Marina trông có vẻ hơi tự mãn một chút khi thấy ba bé gái nhìn El sử dụng ma thuật với đôi mắt lấp lánh.

「Vậy sao?"

「Chỉ giải phóng ma thuật nước thôi thì rất dễ. Nhưng nếu muốn điều khiển lượng nước đã giải phóng ra thì rất khó đó."

Marina diệu dàng giải thích cho Misa.

Đúng là chỉ giải phóng ma thuật thì rất dễ.

Nhưng mà, khi mà làm một con golem nước và điều khiển nó thì sẽ khó hơn một chút. Có thể là do cần thêm sức mạnh của hình ảnh vào nữa ha.

「Marina. Cuộc nói chuyện kết thúc rồi. Nó sẽ sớm ra thôi nên chuẩn bị đi nhé"

Marina rút thanh gươm ra sau khi nghe El nói thế.

「Mọi người, nguy hiểm lắm nên hãy lùi xa một chút nhé."

Chúng tôi lùi lại thêm một chút nữa.

Nhìn từ xa có thể thấy một vật thể mà đen xuất hiện từ cái lỗ mà nước đang tràn ra.

「C,Có gì đó vừa xuất hiện!"

Misa la lên.

Ồ, là một con chuột chũi. Nhưng mà nó lớn hơn nhiều so với những con chuột chũi mà tôi đã từng thấy trên TV.

Khi mà con chuột chũi vừa bị nước đẩy văng lên rơi xuống đất thì Marina dùng kiếm chém nó.

Con chuột chũi đã chết. R.i.p chuột chũi.

Rồi lại thêm hai con chuột chũi nữa bay ra khỏi lỗ, và Marina lại xử lí chúng gọn gàng.

「Ba con à."

「Làm tốt lắm. Nào, chúng ta qua cái lỗ tiếp theo thôi."

El nhanh chóng di chuyển đến cái hố tiếp theo.

「Misana-sama. Nó không thú vị gì hết đúng không?"

Misa lắc đầu.

「Ma thuật của El rất tuyệt vời."

「Misana-sama. Cám ơn rất nhiều. Nhưng mà nó không tuyệt đến vậy đâu."

「Nhưng mà, lúc nãy Marina nói ma thuật của Eru rất tuyệt vời mà."

「Đúng là nó tuyệt thật nhưng mà chỉ là ma thuật bậc trung thôi. Nếu không chạm vào nước làm bởi ma thuật của chính mình thì tôi sẽ không thể điều khiển nó được. Và nếu là ma thuật cao cấp thì còn có thể điều khiển nó ngay cả khi đứng cách xa nữa."

Un? Có thể nào, việc điều khiển golem nước như tôi thường làm là việc rất tuyệt vời không?

「Nhưng mà, dù chỉ một chút xin hãy cứ nghĩ tôi là một ma thuật sư tuyệt vời nhé."

El nói với Misa trong khi cười tươi.

Lúc mà tôi nhìn xuống Misa, cặp ngực đầy đặn hiện lên hút mất ánh mắt tôi.

Lớn quá~. Một ngày nào đó, chắc chắn một ngày nào đó tôi cũng sẽ có thể đưuọc như thế.

Sau đó, chúng tôi cũng giúp đỡ việc diệt trừ chuột chũi.

Mặc dù nói là giúp đỡ, nhưng chỉ là tìm mấy cái hố thôi. Diệt trừ chuột chũi là công việc của Marina mà, nên tôi sẽ không chiếm mất việc của họ đâu.

「Marina, bên đây cũng có lỗ nè."

Misa la lên từ một chổ khá xa.

「Vâng. Xin hãy chờ ở đó một chút, sau khi xong cái lỗ này chúng tôi sẽ đến ngay. El, làm thôi."

El sử dụng ma thật, và lặp lại điều lúc nãy.

Bởi vì có nhiều người tìm kiếm cùng lúc nên tìm thấy những cái hố rất nhanh. Nhưng đôi khi vì mấy cái lỗ quá gần nhau nên bọn chuột đã trốn được.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn tiến triển tốt.

「Còn làm thế này trong bao lâu nữa vậy?"

Mặc dù đã diệt được rất nhiều chuột chũi rồi. Nhưng mà nghĩ một cách bình thường thì không thể nào diệt hết chúng được cả.

「Không thể biết chính xác được, nó phụ thuộc vào ma thuật của El. Nếu ma thuật của El cạn rồi thì không thể nào làm tiếp được nữa. Đến lúc trời tối cũng không thể hoàn thành được. Nhưng nhờ mọi người mà chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu rồi, nên nếu báo cáo lại với Guild thì sẽ được tính là nhiệm vụ hoàn thành thôi. Nếu thiệt hại do chúng gây ra lại trở nên quá mức thì nông dân có thể đặt yêu cầu thêm lần nữa."

Maa, đâu thể nào xác định chính xác số lượng của chuột chũi nhỉ. Nếu đã thế thì chỉ còn cách nhìn xem tình hình thế nào thôi.

「El. Vẫn ổn chứ?"

「Vẫn còn tốt lắm."

「Vậy sao? Vậy làm thêm một vòng nữa ha. Còn nhóm Misana-sama thì thế nào?"

「Em sẽ đi cùng."

Dường như đó là câu trả lời cho câu hỏi liệu Misa có thích thú khi lần đầu được đi tiệu diệt chuột chũi hay không?

Noa nói là đi theo cũng được. Còn Fina thì theo ý kiến của hai cô bé kia.

「Nhưng mà, nó vẫn nhiều hơn tôi nghĩ."

「Đúng thế. Dù vẫn chưa được nửa cánh đồng mà đã nhiều như thế này rồi."

Hửm? Cuộc nói chuyện của hai người họ có vài điểm không thể hiểu được.

Nhưng mà tôi đâu biết mấy thứ lẽ thường ở thế giới này đâu, nên tôi không thể nào phán đoán là số lượng chúng nhiều hay ít được.

Dường như ba cô bé cũng như thế.

「Nó nhiều hơn bình thường sao?"

「Ah, hơn rất nhiều. Không thể nào có thể diệt được nhiều thế này trong thơi gian ngắn cả."

「Có thể một con chuột chũi lớn đã xuất hiện."

「Chuột chũi lớn?"

Một con chuột chũi to bự hơn nữa sao?

「Cũng có khả năng đó. Chúng ta nên dừng việc tìm kiếm hang của bọn chuột chũi nhỏ lại và tìm cái hố của con chuột chũi lớn đi."

「Marina, chuột chũi lớn là gì thế?"

Misa đã hỏi như thế.

Misa, tốt lắm. Chị cũng muốn biết về con chuột chũi to bự đó nữa.

Nhưng nếu đó mà là điều thông thường thì xấu hổ lắm.

「Chuột chũi lớn giống như mẹ của lũ chuột chũi vậy. Nó sinh ra một lượng lớn chuột chũi, nếu mà không tìm thấy và tiệu diệt nó sớm thì có thể cả cánh đồng sẽ tiêu tan hết."

「Nếu mà như thế thì chỉ có chúng ta thôi sẽ không giả quyết được, mà chắc phải mượn sức của vài người nữa. Sẽ rất tệ nếu chậm trễ."

「Tìm thấy cái hố là được phải không? Nếu mà muốn tiêu diệt nó thôi thì chỉ cần chúng ta là được mà."

「Đúng thế ha. Vậy chúng ta chia nhau ra tìm thôi?"

Cuối cùng chúng tôi quyết định đi tìm một cái lỗ lớn theo chỉ dẫn của El.

Dường như cái hố có kích cỡ đủ để một đứa trẻ có thể chui qua.

Khi chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm, thì có một người đàn ông từ xa chạy lại.

「Xin lỗi!"

Người đàn ông gọi chúng tôi trong khi vẫn đang chạy hồng hộc đến.

「Có chuyện gì thế?"

Người đàn ông điều chỉnh lại hơi thở rồi nói.

「Ở bên kia có một cái lỗ lớn, và cây trồng xung quanh đã bị tàn phá hết rồi."

「Một cái hố lớn sao?"

「Là con chuột chũi lớn!?"

「Vâng. Tôi cũng sợ rằng như thế nên mới đến nói cho mọi người biết. Nếu mà cứ như thế này thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Nên xin hãy giúp cho."

Người đàn ông cúi đầu xuống.

Dường như nãy giờ đang nói chuyện về con chuột chũi bự.

Marina kêu người đàn ông đó dẫn đến cái hố để xác nhận.

Khi đến nơi, chúng tôi có thể thấy rõ một cái hố lớn đang ở đó. Đúng là cái hố đủ lớn cho một đứa trẻ chui vào thật.

「Nó lớn thật."

El kiểm tra cái hố và mặt đất xung quanh nó.

Một lượng lớn cây trồng xung quanh đều đã bị ăn sạch.

「Rất có thể là con chuột chũi lớn."

Là con chuột chũi bự đó sao? Tôi thật không hiểu nổi. To như vậy mà không phải là quái vật sao?

Tôi đã thử sử dụng ma thuật dò tìm nhưng mà chẳng có phản ứng gì cả.

Chỉ có phản ứng với con người mà thôi.

Cái người đó. Vẫn còn đang trốn việc ở cái cây đằng kia.

「El, hãy làm đi."

Khi được Marina nhờ, Eru đến bên cái hố và sử dụng ma thuật như lúc trước đẩy nước vào trong hố. Rồi bắt đầu hút ngược ra, nhưng mà chẳng có gì xuất hiện cả.

「Không có gì hết sao?"

「Tôi không biết nữa. Có thể nó không có trong đó không chừng."

El nhìn lại cánh đồng đã bị tàn phá xung quanh.

「Chắc là có nhỉ."

「Có thể nó quá lớn đến nổi ma thuật của tôi cũng không thể đẩy nó ra được."

El hút nước ra nhưng mà không có con chuột chũi nào ra theo cả.

Thật sự thì tôi không có ý sẽ giúp đỡ, nhưng mà cứ thế này thì cánh đồng sẽ bị phá hủy hết mất.

「Để tôi làm cho được không?"

「Yuna sao?"

「Nếu có thể thì tôi xin nhờ được không? Vì tôi dường như không thể nào làm được."

「Tôi biết ma thuật đất của em rất mạnh, nhưng mà em cũng có thể sử dụng ma thuật nước được luôn sao?"

「Đôi lúc thôi."

Tôi sử dụng ma thuật nước như Eru đã làm. Nước từ trong miệng của găng tay Gấu tràn ra. Nước tràn ngập bên trong cái hố lớn.

「Lượng nước thật tuyệt."

「Nó gấp đôi của tôi luôn."

Bằng cách nào đó tôi có thể biết được những thứ bên trong nhờ sức mạnh ma thuật của nước. Và tôi cảm thấy nước đã chạm được vào một cái gì đó.

「Có một thứ gì đó rất lớn bên trong."

「Em có thể biết được sao?"

「Un, bằng cách nào đó."

Tôi rút nước ra như Eru đã làm.

Un, tôi có cảm giác cái thứ to bự đó bị kéo ra theo.

「Marina, có thứ gì đó sắp bị kéo ra, nên xin nhờ chị nha."

「Ừ, cứ để đó cho tôi."

Marina giữ chặt thanh kiếm.

Nó sẽ sớm ra thôi.

Và…ra rồi.

Cái thứ vừa xuất hiện là….chuột chũi!?

「Một con chuột chũi lớn!"

Marina hét lên.

Chẳng phải hơi lớn quá lố rồi sao?

Nó to bằng cả một con chó sói đó. Chắc chắn đây không phải kích thước của một con chuột chũi.

「Marina, đừng có chạy!"

「Tôi biết mà."

Marina cầm thanh kiếm và đâm vào con chuột chũi bự. Thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể của nó và kết thúc nó chỉ trong một đòn. Con chuột chũi bự không di chuyển nữa. R.i.p chuột chũi bự.

「Lớn quá."

「Thật là một con chuột chũi khổng lồ."

Fina thì không nói, nhưng mà Misa và Noa lại có thể nhìn vào xác con chuột chũi lớn một cách bình thường.

Ngay cả tôi khi lần đầu tiên đến thế giới này, nhìn thấy xác chết của những con sói cũng làm tôi có chút không thoải mái.

Những đứa trẻ ở dị giới mạnh mẽ thật.

「Yuna, cám ơn. Em đã cứu chúng tôi đó."

「Cám ơn em. Với ma thuật của tôi thì không thể rồi."

Hai người họ cám ơn tôi.

「Nếu cây trồng bị ăn hết, thì những người nông dân sẽ gặp rắc rối mà."

Những người nông dân đã làm việc rất vất vả để nuôi lớn cây trồng.

Hơn nữa, khi tận mắt nhìn thấy những người đang làm việc vất vả trước mặt mình, thì không thể nào bỏ mặc họ được.

Ở thế giới cũ của tôi thì làm nông cũng rất vất vả, thông qua tin tức tôi có thể biết được sự cực khổ của họ những khi bão lụt hay những lí do tổn hại hoa màu khác.

Có thể tôi cũng đã được ăn những sản phẩm từ cây trồng ở đây rồi không chừng, nên nếu tôi có thể giúp đỡ được họ thì tôi sẽ làm điều đó.

Lời tác giả:

Tôi đã cố viết cho đến lúc về biệt thự, nhưng tôi đã không thể.

E: cứ tưởng thằng nồi trốn việc dưới gốc cây là con chuột trá hình chứ, cứ như bị tác giả troll ấy, thế hóa ra nó trốn việc thật à.

--------------------------------------------------------

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
TRANS
Gấu( có khi thằng đấy là sát thủ)
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
Đoán hay đấy
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Rip chuột chũi bự đọc đến đây tự nhiên mắc cười vãi
Xem thêm

Cái đoạn đến lúc ma lực của El cạn hết chứ sao lại ma thuật
Xem thêm
R.i.p chuột cao to đen hôi
Xem thêm