Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-56. Hiền Giả Tháp (5)

10 Bình luận - Độ dài: 3,235 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-56

==================================================

=======================================

16-56. Hiền Giả Tháp (5)

=======================================

Satou đây. Có câu nói rằng nếu bạn tìm thấy một con gián, thì sẽ có thêm 30 con nữa đang trốn, phần tệ nhất về loài gián là ngay cả sau khi tiêu diệt chúng bằng thuốc diệt côn trùng, thì trứng của chúng sẽ ấp và chỉ sinh sôi thêm một lần nữa, bạn có nghĩ vậy không?

Mà trông như có loài sinh vật thậm chí còn khó chịu hơn gián ở thế giới khác nữa cơ…

~medmed~

『Binh nhì Pochi, Binh nhì Tama, anh có một nhiệm vụ khẩn cấp dành cho hai đứa! Lập tức đi tới quán ăn mà chúng ta ăn khi nãy và bảo vệ cho ma nữ say rượu cùng học trò sắp ngủ của cô ấy!』

『Aye aye sir~』

『Roger nanodesu!』

Tôi dùng không gian thuật [Đàm thoại Chiến thuật] để sai Pochi và Tama đi bảo vệ họ khỏi bọn xấu tính dùng [Muỗi Ma cà rồng] để gieo rắc lời nguyền.

Tôi dự tính gửi Tama và Pochi đi bảo vệ Miko Maiya ở thần điện vì ở đó có vẻ an toàn hơn, nhưng đánh giá theo địa điểm, chúng nhiều khả năng sẽ bị coi là kẻ xâm phạm, thế nên thay vào vậy tôi kêu chúng tới quán ăn.

Ừ thì, chúng nó chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu trừ khi một kẻ địch cấp ma vương xuất hiện, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

『Chủ nhân ơi, chị Karina nói muốn cùng đi nè nodesu.』

『Anh biết rồi. Cô ấy có thể đi cùng tụi em, nhưng dặn cô ấy không được làm gì quá lên hiểu chưa.』

『Dạ vâng nanodesu.』

『Gotcha~』

Sau khi xác thực trên Bản đồ là điểm sáng của họ đang hướng tới quán ăn, tôi vội phóng tới Chủ Thần Điện Karion cùng với Liza.

Chấm sáng của miko mà hiển thị trên Radar vừa rồi đã biến mất.

“Ng-Cậu là người tới nhận thử thách—“

“Miko Maiya ở đâu vậy?”

Tôi gặp một thần quan trông quen thuộc và lập tức quăng cho anh ta câu hỏi, bỏ qua lời chào.

“Miko Maiya à? Mới rồi cô ấy ra ngoài trên một chiếc xe để tới viện dưỡng lão.”

Tìm kiếm Bản đồ--chỉ có bốn xe thuộc về Chủ Điện Karion, một trong số xe đã dừng ở cổng bên của thần điện.

Tất cả những xe khác đều nằm khá là xa ở đâu, có lẽ không liên quan.

“Đi thôi Liza.”

“Dạ, Chủ nhân!”

Tôi cảm ơn thần quan đã cho chúng tôi biết bằng động tác và hướng tới cổng bên.

Thoáng nhìn tình huống nơi đó bằng [Viễn Kiến], tôi thấy người lái xe và ngựa kéo đã mất đầu, máu đang phun ra.

Ngó vô bên trong xe, mặc dù có dấu vết bạo lực nổi lên, song bóng dáng Miko Maiya không thấy được ở chỗ nào.

Chậm chục giây sau, bản thân chúng tôi tới địa điểm.

“Chủ nhân, em sẽ đi quan sát xung quanh.”

“Cảm ơn em.”

Ghế ngồi vẫn cảm thấy chút hơi ấm.

Kính tam giác mà Miko Maiya dùng cho cosplay của cô lúc này đang nằm bên trong xe.

Cô ấy hẳn bị bắt đi bằng ma thuật dịch chuyển.

Thế nhưng, Miko Maiya không hiện diện trong những bản đồ xung quanh.

Mấy pháp sư không gian hạng trung bình như bọn hắn chắc không có khả năng dịch chuyển cô ấy đi quá xa.

Người chuyển sinh mặt giản dị đã dịch chuyển Pochi từ thành Seiryuu tới Đế quốc Chồn hồi trước hiện tại đang hưởng thụ cuộc sống giả kết hôn với quân sư Touya ở căn nhà của họ tại Đế quốc Saga, hay ít nhất đó là những gì Bản Đồ của tôi nói cho biết.

Đột nhiên, hai điểm đỏ xuất hiện trên Bản đồ.

“Chủ nhân, người đánh xe và con ngựa đã sống dậy.”

Liza, người canh gác bên ngoài xe, báo cáo.

Họ biến thành vong linh mặc dù không có người thực hiện Hồn Thuật ở tại đây hả?

Và nó quá nhanh để coi là một hiện tượng tự nhiên.

Theo thông tin Bản đồ, họ biến thành những xác sống.

Xác minh chi tiết, không có gì đáng nói.

“Em có thể tiêu diệt chúng.”

“Rõ thưa anh.”

Vừa liếc nhìn Liza một bên khéo léo xử lý chúng, tôi vừa hồi phục cuộc điều tra bên trong xe.

--Có gì đó kì quái nè.

Sau khi chuyển đổi mắt nhìn thường sang Nhìn Chướng Khí, chướng khí mà dày đặc hơn mức bình thường hiện ra trong tầm mắt tôi.

Chướng khí thường thường chỉ phảng phất xung quanh như sương mù dày và mờ ảo thì nay lại uốn vặn một cách kì cục. Giống như một vòng xoáy.

Trung tâm vòng xoáy rõ ràng là chiếc xe.

Không có gì.

Không có gì ở cả hai khung cảnh bình thường và Nhìn Chướng khí của tôi.

Tuy nhiên—

“—Tanh quá.”

Tôi bất chợt vươn tay tới khoảng không—trung tâm của vũng xoáy.

Tôi cảm giác thấy có gì đó nơi ngón tay mình.

Nó giống với cảm giác khi tôi phá vỡ lớp tường của không gian con tạo bằng kết giới và không gian thuật.

Và với cùng mẹo trước đây tôi dùng để phá kết giới—tôi xé toạt nó ra.

Một vùng xoáy không gian hắc ám mở ra ngoài khe nứt trước mắt tôi.

Đôi lúc, những ánh sáng và tia chớp đỏ sẫm chạy xuyên qua nó.

Những khuôn mặt người u oán hết chìm xuống lại nổi lên trong vũng xoáy.

Cảm giác như tôi sẽ bị nguyền rủa chắc luôn chỉ với việc nhìn họ.

Tôi ước chi mình không đi vào chốn này nếu được.

“Em sẽ đồng hành cùng với anh, chủ nhân.”

Liza xuất hiện kế bên tôi và tuyên bố vậy với vẻ hiên ngang trên khuôn mặt cô.

Ôi, có vẻ như tôi chẳng có lựa chọn khác nào ngoài việc phóng lao phải theo lao thôi.

“—Đi thôi Liza.”

“Đã rõ.”

Tôi hạ quyết tâm và nhảy vào không gian con với Liza.

Tôi không mặn mà lắm với…chuyện kinh dị, bạn biết đấy.

~medmed~

“—U giới?”

Tên Bản đồ ở đây hiển thị là [U giới // u minh giới].

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là nơi mà dạng phi vật thể như Ma linh và Oán linh giấu mình trong suốt ban ngày, chắc hẳn có nghiên cứu về nó được viết ở đâu đó.

Tôi thực hiện [Thám trắc Toàn bản đồ] từ cột ma thuật.

Không có thay đổi trên Bản đồ.

[Không gian này không có Bản đồ] hiện lên trong Lịch kí của tôi.

Cái này nhìn giống như không gian tạo ra bởi ám ảnh thuật [Ám ảnh Quốc độ] và [Ám ảnh Lao ngục].

“Chủ nhân, hình như nơi này không ngừng ăn mòn cơ thể chúng ta. Xin anh hãy cẩn thận.”

Liza mà sở hữu toàn thân đang phát sáng đỏ cho tôi lời cảnh báo.

Có vẻ như cô ấy bao phủ mình trong Giáp Ma Thuật.

“Liza, nếu nó quá khó cho cơ thể em, em có thể dùng hệ thống hỗ trợ sự sống của Áo Giáp Vàng, được chứ.”

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng, bấy nhiêu đây không thành vấn đề đâu ạ.”

Liza, thật gan dạ.

“Vậy thì đi thôi—“

Nơi đây không có Bản đồ, nhưng [Thám trắc Toàn bản đồ] xoay sở định vị được ma vật và người ở đây.

Chúng tôi hướng tới chỗ có Miko Maiya, người có tình trạng [Nguyền rủa] và [Bất tỉnh] ở trên người.

~medmed~

“Chúng không mạnh thật sự như em tưởng.”

“Em nói đúng.”

Chúng tôi chạm trán một số Ma linh Thuyền và Oán linh dọc đường, nhưng Liza đập chúng thành bã trong một đòn mà thậm chí không dùng hết sức.

“--úi chà, Liza, dừng lại em. Địa điểm thay đổi nữa. Hãy đi tới phía kia.”

Tin tức vị trí ở không gian này dường như không ổn định, chúng tôi có thể đột ngột bị bẻ lái đi tới những nơi tách biệt khi chúng tôi di chuyển riêng biệt, do đó nhằm di chuyển trong U giới, Khung xương Sức mạnh của Liza cuối cùng có cơ hội tỏa sáng.

Nó là một trang bị tôi phát triển cùng với Chiến Trượng Thuyền của Arisa, nhưng nó không có nhiều chỗ sử dụng ngoài những trận tay đôi của cô ấy với hắc long, nên chúng tôi sẽ dùng nó ở một nơi không người như ở đây.

Bộ giáp có thể bay bằng cơ chế điều khiển trọng lực của Hắc Tinh Thạch, và có vẻ dùng được ở nơi này mà không có vấn đề.

Maa, tôi có thể chỉ cần tạo ra một lối đi tắt bằng không gian thuật, nhưng vì cụ thể không có kẻ địch nguy hiểm nào quanh đây, chúng tôi tới đó bằng cách bay thử nghiệm bộ xương cơ giáp của Liza luôn thể.

“Chủ nhân, anh hãy nhìn cái đó một chút.”

Sau một hồi tiến lên, chúng tôi bắt gặp một cái cây với rất nhiều tổ kén đỏ sậm treo trên đó.

Cành cây và thân cây có nhiều khúc quanh co và uốn éo, cảm giác như tinh thần bạn sẽ vặn vẹo đi luôn chỉ bằng việc nhìn nó.

“Nhìn như chúng ta đã tới rồi đó em.”

“Có nhiều cái giống như tổ kén vậy anh nhỉ, có phải Miko Maiya bị nhốt ở một trong số chúng phải không anh?”

“Ừ, có vẻ là vậy đó em.”

Tôi thắp sáng kén giả của Miko Maiya bằng quang pháp, và móc nó bằng [Tay Phép].

Khi những sợi đỏ sẫm bị xé đứt, một khuôn mặt hiện lên trên cái cây cong vẹo, rồi nó liền hú lớn.

Theo AR hiểu biết, nó là một vong linh ma vật gọi là [Cây than khóc (Đỗng Khốc Thụ)].

Cơ mà tôi đã biết nó là ma vật từ chấm đỏ trên radar rồi.

“Giết nó có làm sao không anh?”

“À, không có vấn đề đâu em, nhưng chúng ta hãy thu lấy tất cả số kén trước đã.”

Có nhiều người bị bắt khác cũng bên trong những tổ kén kia.

Tôi vặt hết tất cả tổ kén giả bằng Tay Phép khỏi cái cây, và cho phép Liza xử lý Cây Than Khóc.

Tất cả người bị bắt bên trong kén giả đều có skill [Tiên Tri].

Một nửa trong số họ có tình trạng [Nguyền rủa], trong khi nửa còn lại là [Hấp huyết quỷ], và có hai là [Chúa tể ma cà rồng].

Hơn nữa, Chức nghiệp của những hấp huyết quỷ này là cái mà đáng lẽ ra là thiên địch của chúng—miko vu nữ và thần quan.

--Đừng bảo là.

Không, không cần đoán nữa làm gì, họ chắc hẳn là những miko và thần quan đã bị biến thành hấp huyết quỷ.

Tôi cho mọi người đã bị biến thành hấp huyết quỷ vào một không gian con khóa kín tôi có, và thanh tẩy sạch số còn lại khỏi Nguyền rủa của họ bằng phép quang thuật cao cấp [Thần tuyệt Thanh tẩy // Thần uy Quang huy Tịnh hóa].

Chuyện sẽ dở lắm nếu mặt đất bị mất ổn định và nát bấy ra mất, vì vậy tôi thu hẹp phạm vi thanh tẩy hết mức có thể.

Bấy giờ, tôi sẽ di dời những người được thanh tẩy này vô không gian con khác mà tách biệt với cái của những hấp huyết quỷ.

“Chủ nhân ơi, anh có muốn thu thập tài liệu Cây Than Khóc cộng với ma hạch của nó không?”

Liza hỏi tôi trong khi đưa ra một ma hạch siêu lớn.

“Phải rồi—hãy giăng một cái bẫy lên nó.”

Bất kể hắn có dính bẫy hay không, thì tìm ra người mà tới đây để thu thập cái cây sẽ là một thu hoạch tốt.

~medmed~

“—Cái gì, kẻ nào tiêu diệt Cây Than Khóc rồi!”

Ngay khi tôi sắp sửa rời đi U Giới cùng với Liza, tôi bỗng nghe được tiếng bất đắc dĩ của một ông già ở phía đối diện của Cây Than Khóc đang bồng bềnh đằng sau chúng tôi.

--Ông ta tới đây nhanh dữ thần.

Làm cái bẫy mà tôi khổ công thiết lập giờ xôi hỏng bỏng không rồi nè thấy chưa.

Ông già hét lên trong khi tôi đang chìm đắm trong cảm xúc phí công lãng xẹt.

“Úi trời, ca-cái nhầy nhụa đen thui này là gì thế?”

Tôi nghĩ ông ta dính phải bẫy treo, nhưng nó không phải thế.

Vật hình sợi dây như slime đen quấn quanh ông lão trọc đầu.

“Ông không thể thoát khỏi Tama đâu~?”

Một gương mặt quen thuộc hiện lên từ bên dưới chân ông lão.

“Tama.”

“Chủ nhân~? Chị Liza, halo halo~?”

Tama vẫy tay chào chúng tôi một cách hăng hái.

Có vẻ cô bé rượt theo ông lão tới đây.

Pochi và tiểu thư Karina hiện giờ đang canh gác quanh ma nữ và học đồ.

Nói vậy nghĩa là ông già này là một trong mắt xích cầm đầu đứng sau vụ khủng bố lời nguyền [Hấp huyết quỷ hóa] hả?

“Khốnn khiếpp! Các ngươi có phải là đám Đế quốc Saga tới đây để lật đổ kế hoạch của bọn ta không? Hay các ngươi là lũ tín đồ ma vương mê sự hủy diệt, tới đây để cướp phăng kế hoạch khỏi tay chúng ta hả?”

--Hả?

Tôi tưởng rằng ông ta liên quan tới mặt tối của Đế quốc Saga, nhưng có vẻ không phải vậy.

Theo AR hiểu thấy, ông ta thuộc một tổ chức xa lạ gọi là [Hoàng Kim Tâm].

Đúng thật là có rất nhiều hội đoàn mờ ám trên thế giới này.

“Đã tới nước này thì—Mở ra!”

Ông lão hô xong liền có một lỗ đen hiện bên cạnh ông ta. Đó là Hộp Đồ.

Ông lão cho vô bên trong và lấy ra một khối cầu tím từ bên trong nó.

--Cảm nhận Nguy cấp.

Tôi di chuyển tới kế bên ông lão bằng Thiểm Động và đoạt đi khối cầu đó.

Vì Cảm nhận Nguy cấp réo thậm chí lớn hơn nữa, tôi cho khối cầu vào Kho Chứa.

“Hỡi triệu hoán ngọc! Ta dâng cho ngươi sinh mệnh của ta để mang ma tộc biểu trưng hủy diệt tới mảnh đất này cho ta! Hủy diệt kẻ thù của ta để nhận lấy linh hồn ta!”

Ông lão quyết liệt ném khối cấu xuống, nhưng rồi nhận ra [Tử Sắc Cầu] trên tay ông ta đã biến mất tăm, và nhìn dáo dác xung quanh trong sự hoảng loạn.

“Trả nó lại đây! Đó là báu vật mà chiến hữu Don-dono của ta đã trộm được cùng với trứng [Hấp huyết quỷ Hóa] từ một sở nghiên cứu ở hải ngoại!”

--vậy ra nó là đồ ăn trộm.

Tôi sẽ dùng tinh thần thuật [Phát hiện Nói dối // Hư phán định] mà tôi đã dùng với gã đàn ông mang hũ trước đây và thẩm vấn ông lão.

“Ông ăn trộm nó từ sở nghiên cứu nào?”

“…Không biết.”

--Thật.

“Người tên Don này ở đâu?”

“Không biết.”

--Thật.

Vị trí hiện tại, không rõ.

“Vậy thì làm sao ông gặp người tên Don này?”

“Không biết.”

--Dối.

“Ông muốn tôi giao nộp ông cho thần điện vì bắt cóc [Miko Tiên tri] cũng như can tội giết người không?”

Tôi hỏi ông lão trong khi dùng một chút Uy Bức.

Ông ta trông như sắp xỉu, nhưng không có vẻ gì là ông ta sẽ trả lời.

“Tra tấn~?”

Với một cây cọ sơn trên tay, Tama đang làm động tác mấy ngón tay ngọ nguậy.

“Hừ, ta sẽ không là thủ lĩnh của [Hoàng Kim Tâm] vốn truy cầu cuộc sống vĩnh hằng nếu như chỉ dăm ba trò tra tấn mà đòi ta đầu hàng!”

--hô hố?

“Cuộc sống vĩnh hằng, ý ông là giống người elf sao?”

“Như người có thể biến thành thần tiên cơ! Mục tiêu của chúng ta là tiến hóa thành một dạng sống vĩnh hằng như [Bất tử Ma đạo Vương (Lich)] hay [Bất Tử Vương]!”

Cái đó mà coi nó là tiến hóa ấy hả?

Thôi sao cũng được đi—

“Tama, làm đi.”

“Aye aye sir~"

Tôi cảm thấy không muốn nghe những tràng cười kì dị và tiếng la từ ông già nữa, nên tôi để việc tra tấn cho Tama và tiến trở về đặng điều trị cho Miko Maiya.

~medmed~

“—Anh là?”

“Anh hùng Nanashi của Vương quốc Shiga.”

Vừa đưa nước uống dinh dưỡng cho Miko Maiya bị suy nhược và người khác, tôi vừa hỏi cô ấy làm sao họ bị bắt cóc.

Từng người trong họ bị tấn công và bắt giữ bởi vong linh khi họ đi ra bên ngoài thần điện tương ứng của họ.

Vì ông già mà Tama bắt lúc nãy có thể dùng Hồn Thuật, đó hẳn là việc làm của ông ta.

Họ bị giam cầm bên trong mấy vật như tổ kén lập tức sau đó, thế nên thậm chí không ai biết là họ bị giam giữ ở U Giới.

Những Miko khác ngoài Miko Maiya và miko thần điện Heraruon đều bị bắt từ các nước láng giềng.

Từ khi tôi có mọi Bản đồ của những nước đó, tôi gửi trả ai về nước ấy bằng Điều phối Unit và không gian thuật.

Tôi đặt đánh dấu lên họ và nhóm họ cùng nhau thành chung nhóm từ trước.

Kế đó, những cựu thần quan và cựu miko đã biến thành hấp huyết quỷ cũng bị tấn công và bắt giữ bởi vong linh lúc họ ra ngoài khỏi thần điện tương ứng của họ.

Khoảng phân nửa số họ từ bỏ việc cố gắng tự sát sau khi tôi bảo họ rằng chắc phải có một cách để biến họ về lại bình thường nhờ có nghiên cứu về [Phủ nhận tính không thể đảo ngược việc chuyển hóa từ vật sống thành vong linh] ở Hiền Giả Tháp.

Tôi ít nhất nên điều tra xem xác suất đó liệu có thực hay không, trước khi có một nạn nhân xuất hiện trong số họ.

Một khi chúng tôi biết việc đó khả thi, thì chắc hẳn là ý hay để họ xử lý điều tra phần còn lại để giúp họ biến trở về.

--à phải rồi.

Tôi nên rà soát Muỗi hấp huyết quỷ và Chuột nguyền rủa mà tôi bắt được cùng với những con muỗi kia trước khi đi về.

Muỗi hấp huyết quỷ đã chết hết ráo, trong khi bọn chuột đã biến thành chuột hấp huyết quỷ.

Không hề có sự nhầm lẫn, bạn sẽ biến thành hấp huyết quỷ sau khi lời nguyền tiến triển đủ lâu.

--việc này thật tệ.

Tôi nên tiêu diệt chúng trước khi tới thời hạn.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Săn ma cà rồng thôi còn chờ gì nữa--
Xem thêm
Thanks, vẫn bá như trước
Xem thêm
Thank you very much
Xem thêm
Chúc mừng năm mới!
Xem thêm
lâu quá quên nội dung rồi :)
đọc lại thôi :)
Xem thêm
Thank bác :D

Xem thêm