Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-41. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (5)

27 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-41

==================================================

================================

16-41. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (5)

================================

Satou đây. Điều đúng với bạn có lẽ không nhất thiết áp dụng đúng cho người khác. Tự cho mình là đúng chắc chắn dễ dàng hóa ngông cuồng, ngạc nhiên chưa.

~medmed~

“Tóm lại, cậu tuyên bố người trên danh sách này đã tạo ra một tổ chức tội phạm hư cấu được biết tới là Dujii nhằm làm vỏ bọc che mắt cho hoạt động tội phạm của họ, có đúng thế không?”

Cục trưởng Cục Tư pháp thở dài khi ông ngó vào danh sách.

Sau khi làm xong việc chuẩn bị, tôi đến Cục Tư pháp Trung ương thông qua quan hệ của miko thuộc Chủ Điện Thần Urion.

Tên của cục trưởng không có trong danh sách này.

“Đúng nhưng, tôi chỉ có chứng cứ của phân nửa số họ--“

“Và những chứng cứ đó là?”

“Điều đó sẽ dành cho Xử án trước Thần linh.”

Sau khi tôi bảo cho Cục trưởng như vậy, bộ sậu mà có tên trong danh sách bắt đầu rủa xả chửi mắng tôi.

Ừ, tôi chẳng để ý gì tới họ nên tôi chẳng biết họ đang nói cái gì.

“Tại sao lại không, chúng ta nên chấp nhận nó, thưa cục trưởng. Nó sẽ một cơ hội tốt để chứng minh sự vô tội của chúng ta trước Thần linh và những thành viên khác của hội đồng.”

Người mà nói ra câu đó có cái tên đứng đầu danh sách, phó cục trưởng đẹp trai chai mặt.

Cục Trưởng ném một ánh mắt hoài nghi tới nhận định bất ngờ của hắn.

“Sự trong sạch của chúng ta sẽ được đảm bảo bởi [Chiếc Cân Vàng].”

Mấy người thủ hạ miệng mồm há hốc đồng loạt sau nhận định tự tin của phó cục trưởng.

“Ơ-ờ nhỉ. Những ai tham dự Xử án trước Thần đều là quân của chúng ta, các quí bà quí ông có trình độ tư pháp!”

“Họ chắc chắn sẽ tin chúng ta vô tội!”

“Cán Cân nằm ở phía chúng ta!”

Tôi chắc chắn họ cũng biết về cơ chế của Chiếc Cân Vàng.

“Sir Pendragon, chúng tôi sẽ ghi nhận thi hành Xét Xử trước Thần linh. Tuy nhiên, tôi cho là cậu đã ý thức được rằng nếu cậu thua trong phiên xử này, điều đó đồng nghĩa với việc ném bùn vào những gương mặt danh giá của bộ máy chính quyền ở đất nước cậu?”

“Đúng vậy, tất nhiên rồi. Bất kể là một khoản tiền phạt sánh ngang ngân quỹ quốc gia, hay ma kiếm Sát Ma có thể tiêu diệt một ma vương, chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho quí vị bất kì vật nào mà quí vị khao khát như một khoản hoàn trả nếu đến mức như vậy.”

Chết mồ, kỹ năng Lừa gạt làm rối loạn một chút ở đó rồi.

Làm gì có cây kiếm nào gọi là Sát Ma ma kiếm cơ chứ, chắc lát nữa tôi phải đi làm một cây quá.

“Vậy thì tốt—“

Cục trưởng đồng ý sau khi nhìn mặt tôi một chốc.

Dòng sự kiện xảy ra tới giờ chính xác giống như chúng tôi đã thu xếp tối hôm qua.

“—Cục Phó Bupa và các anh, mọi người thấy ok, đúng chứ?”

“Đúng vậy, cứ chiếu theo luật mà làm thôi.”

Phó cục trưởng đáp lại Cục trưởng một cách mỉa mai.

~medmed~

『Arisa, họ đã thừa nhận phiên tòa ở đây. Việc chuẩn bị cho khách dự ở đằng đó thế nào rồi, sẵn sàng chiến đấu chưa?』

『Anh đoán đi! Em đã kiểm soát nó nhanh chóng.』

Tôi nói chuyện với Arisa thông qua [Điện Đàm].

Mặc dù nó là một cuộc ghé thăm đột ngột ở phần con bé, nhưng trông như Arisa đã làm ngon ơ bằng nét quyết rũ của mình.

『Tới nhanh quá sẽ loạn hết lên kế hoạch này đó, anh nhớ canh chắc chắn đúng thời điểm nha.』

『OK, em có muốn căn giờ của chúng ta đặng mà sẽ không có bất kì [Biên độ sai lầm] nào không?』

Arisa hình như đang đề cập tới gì đó nhưng vì tôi không thể nhớ ra nó chính xác từ cái gì, tôi trả lời cô bé tùy tiện “Ờ, vậy đi”, và chuyển cuộc gọi sang người kế tiếp.

『Satou-san, golem của Sistina điện hạ đang giúp ghép nối hộ em ở đằng này, bọn em chắc có thể làm xong kịp thời gian.』

『Cảm ơn em, Sera-san.』

Trông như họ đã xong việc lắp đặt một thiết bị mà phát sóng hình ảnh tại quảng trường.

Nó sẽ chiếu những bức tranh tuyệt phẩm và cảnh đẹp thế giới cho tới thời gian ấn định.

Đoan chắc sẽ có cả tấn khán giả tụ tập vào thời điểm xử án bắt đầu.

『Tha lỗi cho em, Satou-san. Em vẫn chưa làm xong việc xây dựng.』

Zena-san cho câu trả lời khi tôi xem xét tiến triển của em ấy.

『Ở đó có vấn đề gì hả em?』

『D-dạ thực ra, em thấy thú nhân mà chúng ta đã giúp đỡ đang bị mấy gã côn đồ truy đuổi, nên em đi cứu anh ta…』

Không thể bỏ qua sự áp bức người yếu thế thực sự đúng là Zena-san.

Rõ ràng người truy đuổi thú nhân không phải gã quản lý tiệm trong vụ xử án đó mà là những con người làm việc chung cửa hàng.

Zena-san trấn áp những kẻ đó và lôi họ tới lính cảnh vệ.

『Em tuyệt đối cam đoan em sẽ hoàn thành nó trước thời gian.』

『Làm ơn đừng cố sức của em quá. Đừng lo, anh sẽ gửi chi viện tới chỗ em cho, Zena-san.』

Chọn lựa nhân sự là việc của tôi.

Sau khi bảo cho Zena-san đang rối rít xin lỗi là đừng có lo lắng gì về việc đó, tôi nhờ Hikaru ở Đảo Ẩn Cư tới hỗ trợ.

『Anh có chắc muốn để cho Vương quốc Shiga mở cửa rộng khơi khơi như vậy không?』

『Không cần lo lắng đâu em. Từ lâu nơi đó đã không có bất kì hoạt động khả nghi nào, và chúng ta còn có những golem hộ vệ với thành viên Echigoya ở đấy nữa.』

Sau khi tân trang cho Hikaru bằng những vật phẩm chống-cửa-sau như Arisa và Sera, tôi Điều Phối cô ấy tới phi thuyền ở ngoại ô và giao nhiệm vụ cô ấy giúp đỡ Zena-san.

--Chuii?

Khi thấy Chuột Ú ngóc đầu ra khỏi túi áo ngực của mình, tôi nhớ những Chuột Hiền Giả đã xây dựng mạng lưới thông tin ở Vương quốc Shiga đã tới đây.

À, không giống như chúng tôi đang sống trong game hay manga, không đời nào kết thúc sẽ lập tức bắt đầu vào khoảnh khắc cờ được phất lên đúng không.

~medmed~

“—Dưới những nghi ngờ này, họ bị cáo buộc là người đứng sau Tổ chức Tội Phạm Dujii.”

Nhiều tiếng la ó và rủa xả nổ phụt ra từ mọi người không nằm trong danh sách sau khi bản cáo trạng được đọc lớn tiếng ở phiên tòa Xét xử trước Thần linh.

Chủ tọa phiên tòa đang hô lớn, “Im lặng!” trong khi khua lắc một thứ như cái chuông tay, nhưng hầu hết không khép mõm của họ lại.

“Làm ơn giữ im lặng cho.”

Tôi làm im họng đám người cư xử xấu tính bằng phong thuật [Vùng Tĩnh lặng Diện rộng~Quảng vực Trầm mặc].

Như bạn mộng tưởng từ một phép chống nhóm pháp sư, hiệu quả thật hết xẩy.

Tôi có thể dùng skill [Cưỡng buộc (Geass)] nếu muốn, nhưng điều đó chỉ khiến người cứng đầu bất tuân theo ngất xỉu, nên tôi kiềm chế.

Tôi hủy phép lên những người mà không liên quan giống như thẩm phán, trưởng thần điện và miko.

Khi tôi nháy mắt tới trưởng thần điện, ông nhận ra mình có thể lên tiếng, và rồi ông tiến hành nói.

“Xem ra sự xúc phạm mà các ngươi biểu hiện ra trước mặt Xử án Thần linh đã mang tới cơn giận của Thần Urion.”

Với tuyên bố của thần điện trưởng, người trong khán phòng mặt tái mét.

Đế quốc Chồn to lớn đã tan tành mây khói trong vòng mỗi một đêm bởi vụ Thần Phạt dường như vẫn còn mới mẻ trong tiềm thức của họ.

Mặc dù chuyện kể sát ma vương của tôi chưa bao giờ tới đây, nhưng tin tức sự hủy diệt của Đế quốc Chồn có lẽ đã tới được thông qua Đế quốc Saga.

“Những ai ước muốn được có tiếng nói của mình, giơ tay lên và đợi bổn tòa cho phép bởi tư cách thẩm phán chủ tọa trước khi quí vị lên tiếng.”

Một khi thẩm phán nhắc nhở họ điều thật sự hiển nhiên, tôi hủy bỏ phép [Vùng Im lặng Diện rộng] lên mọi người.

“Mày đang về cùng phe với tên ngoại quốc lường gạt đang trốn sau tên của Thần linh ư! Đồ phản—“

Bỗng nhiên, một ông lão mà là một phần của những người la ó bắt đầu phun ngôn ngữ bạo hành cùng với nước miếng của ông ta, vậy nên tôi làm ổng im lặng một chút bằng phong thuật [Tức thở~Khốn nan Hô hấp].

Đây là một phiên bản gói gọn của phong thuật [Nghẹn Thở~Trất Tức] để làm nó thành không-chết-người.

Mục tiêu sẽ thở bình thường một khi họ tỉnh táo lại, nên phép này hoàn hảo dùng cho những kẻ gây rối.

“Im lặng. Các vị đang hiện diện trước mặt Thần linh. Tòa nói một lần nữa—“

Phiên tòa cuối cùng thực sự được bắt đầu một khi thẩm phán nhắc lại lời cảnh cáo của ông.

~medmed~

“—Ta đã hiểu nội dung bảng cáo trạng. Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức đến từ những lời đồn đại mà ngài đã thấy và nghe sao, thưa ngài? Đó chẳng khác gì hơn một lời vu khống. Ngài có chứng cứ của ngài không?”

Phó cục trưởng phản đối một cách lịch sự.

[Cán Cân Vàng] nghiêng lớn về phía hắn, có lẽ nhờ vào thần thái thản nhiên của hắn.

Yup, đúng như kế hoạch.

“Sir Pendragon, xin trưng ra bằng chứng của ngài.”

“Tốt thôi. Nếu các vị muốn thì vui lòng chứng kiến việc này--<Trình chiếu Hình ảnh~Ảnh tượng Đầu xạ>”

Tôi lấy một vật thể lóng lánh huyền bí ra từ túi áo mình, và đọc mấy Từ Lệnh nghe có vẻ đúng chất.

Vật huyền bí này là một viên ngọc làm từ sáp xử lý đặc biệt gọi là Alua, nó có thể sinh ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp ở trên bề mặt vật thể nếu bạn lưu chuyển mana trong nó.

Tiện thể nói, vật này là sáng tạo mới nhất của nghệ sĩ đang lên, Tama-sensei.

Nếu tôi không nhớ nhầm, danh hiệu là [Quần dũng Millet Jelly].

Trong lúc nghĩ xàm đế như thế, tôi tạo một màn hình trong không khí và chiếu cảnh quay ngày hôm qua lên nó.

Đồng thời, tôi đặt những Cửa sổ Ảo lên trên màn chiếu để hiển thị những tội mà đám người kia thực hiện.

"""OOOOOOOOOOO"""

Trong lúc khán giả ồ lên kinh ngạc, tôi đè thêm nhiều cửa sổ hiện thị nữa mà có quay hình chi tiết.

“Té ra ngươi là thủ phạm của vụ tai nạn đó!”

“Thằng khốn khiếp, mày đã kết giao với lũ vô lại đã làm bị thương chú của tao!”

“Không có, những hình ảnh kia chắc là có chuyện nhầm lẫn gì đó!”

“Giờ mới nhớ, ta đã thấy gã kia bước ra từ nhà của ngươi!”

Sảnh lớn của Xử án trước Thần bị bao bọc trong địa ngục loạn xà quần.

Ngay cả thẩm phán thường luôn điềm tĩnh xem ra cũng bị choáng ngộp bởi những hình ảnh động đầy sức chấn động.

Ừ thì, từ khi đây là một thế giới mà thiết bị ghi hình là những kì bảo bạn chỉ khai quật được từ thời đại Đế quốc Furu, phản ứng này chỉ là lẽ tự nhiên khi họ được chứng kiến những hình ảnh giống như tương lai gần thế này.

Và như thế, [Cán Cân Vàng] đo được sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý khán giả liền nghiêng sang phía tôi.

Chiến thắng của tôi gần chắc ăn như bắp miễn là tiếp tục thế này.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không thỏa mãn điều kiện của Thử thách thần Urion.

Thanh âm một tiếng chuông ngân vang một khi [Cán Cân Vàng] ngiêng hẳn hoàn toàn về một phía.

Âm thanh đó hạ thấp đáng kể âm lượng của sự bát nháo.

“Mọi người, xin hãy giữ trật tự--“

Phó cục trưởng kêu mọi người bình tĩnh thay cho thẩm phán bối rối.

Tôi tắt âm thanh trong khi cảnh phim vẫn chạy.

Tất nhiên có người cứ đập bàn mà không quan tâm, vì vậy tôi tắt đài họ luôn bằng phép vô niệm [Tức Thở].

Phó cục trưởng có nét mặt biểu hiện như một nghĩa sĩ sảng khoái nói tiếp trong khi chỉ tay vào cán cân hoàn toàn nghiêng một phía.

“—Xem ra tôi không thể trốn tránh việc này lâu hơn được nữa. Mang danh dự là cơ quan giám sát pháp luật, hãy để chúng tôi thú nhận hết tội trạng và xin chấp hành án phạt.”

Cục phó gọi người ở quanh ông ta.

Phần lớn những người đó đều cúi gằm mặt trong nỗi thất vọng, nhưng một số xoay đảo ánh mắt của họ ra khắp nơi, vẫn ngoan cố gắng tìm ra một lối thoát thân.

Cục trưởng nhìn chằm chằm Cục Phó với một vẻ khó hiểu.

Ông ấy hẳn là thấy kì quái cho Cục Phó hành động quá ư lịch thiệp.

Cục Trưởng liếc mắt nhìn tôi.

Ông ấy chắc cũng cảm nhận được có gì đó sai sai xét trên việc vụ xử án diễn ra hết sức suôn sẻ.

“Có ai phản đối mời tiến ra phía trước. Còn nếu như không có, tòa sẽ tiến hành đọc hình phạt.”

Thẩm phán công bố vậy với một giọng truyền đi.

“Vậy thì—“

Một tiếng cửa bị bật mở tung thô bạo chặn miệng vị thẩm phán, người sắp tuyên bố án phạt.

“—TÔI PHẢN ĐỐI!”

Một anh chàng mặc áo giáp xanh lam hiện ra đứng ở nơi cửa.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Biệt đội thám tử Pendragon xuất kích!–Arisa Phán :))
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Reference "Objection!" Chắc luôn.
Xem thêm
Sát ma kiếm thì anh vác đại cây kiếm gỗ nào đó đi săn ma vương là được thôi anh Satou :D
Xem thêm