Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-28. Liên minh Garleon (4)

15 Bình luận - Độ dài: 2,799 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-28

==================================================

==============================

16-28. Liên minh Garleon (4)

==============================

Satou đây. Tôi tự hỏi từ khi nào chiến thanh bắt đầu chủ yếu thành chiến tranh thông tin?

Tôi đoán chắc nó là lẽ tự nhiên, chẳng có ích lợi gì khi tích lũy vũ khí mà không có một chiến trường, và dùng một vũ khí mà có tính tương thích mạnh chống lại kẻ địch của bạn thì thực tế giống như có lực lượng nhiều hơn gấp mấy lần.

~medmed~

『--Ý ngươi là nói trẫm phản bội Liên minh Garleon?』

『Hahaha, không phải đâu ạ. Ý nghĩ cám đỗ Bệ hạ vi phạm hiến chương liên minh chưa bao giờ hiện lên trong đầu thần ạ.』

Một cuộc nói chuyện khá khớp thời điểm lọt vô lỗ tai tôi.

Trên đường trở về từ làng người cá, tôi phát hiện một nơi mà đang diễn ra cảnh này trong lúc tôi đang mở không gian thuật [Thấu Thị] với [Thấu Nhĩ] để điều tra xem coi có mối bất hòa nào trong Liên minh Garleon hay không.

Cơ mà có lẽ đó là điều hiển nhiên bởi vì tôi lựa chọn cái nơi có nhiều cá nhân khả nghi nhất trong số chung quanh.

Một quí ông vô cùng bồn chồn tràn đầy không khí tiểu nhân với một quí tộc trông hám lợi tiếp tục vụ nói chuyện của họ trong cảnh trình chiếu bởi Thiên lý nhãn của tôi.

Quí tộc thì ở bậc hai của Liên minh Garleon, vua Gaboz, người được cho là đang muốn ôm vị trí lãnh đạo.

『Muôn tâu Quốc vương, thần luôn luôn tâm niệm, một Vương quốc phải nên được cai trị bởi một quốc vương.』

『Nói cách khác, ngươi muốn trả Thành phố Garleok, mà đã biến thành nền dân chủ bởi anh hùng, về lại như cũ chớ gì? Đúng không hả, Pusan Garleok?』

Rõ rồi, quí ông lo lắng, Pusan-shi là một hậu duệ của cựu hoàng tộc Garleok hử.

Trông như hắn cũng là một tay sai của [Khô lâu công tước].

Cheat Thông tin Bản đồ vẫn khủng bố như vậy.

『Không phải tất cả chỉ có thế đâu ạ... Chúng thần chỉ muốn được giao trả lại vị trí chính nghĩa của chúng thần. Rồi sau đó với sự dẫn dắt của vị vua mạnh nhất của liên minh, đất nước chúng ta sẽ đi tới một tương lai huy hoàng chưa từng có ạ.』

Tôi nói sao đây nhỉ, thực sự nó giống như thuyết phục của một quí tộc sa đọa, tất cả đều là nói chuyện vô nghĩa.

『Trẫm hiểu điều ngươi muốn nói.』

『Bệ hạ anh minh! Vậy Bệ hạ sẽ là người ủng hộ của chúng tôi, có đúng không ạ!』

Trái ngược với Pusan-shi tươi cười hớn hở, vua Gaboz có biểu tình lạnh như băng trên khuôn mặt.

『Trẫm không biết ngươi đang chuyện gì nữa. Heiz, hắn là kẻ phản bội liên minh. Bắt giữ hắn và chuyển hắn cho nghị viện Thành phố Garleok.』

『Chúng ta có cần chỉ chuyển đầu của hắn không ạ?』

『Không cần phí muối của chúng ta<ref>med: tại sao có muối ở đây? Tại vì chặt đầu rồi thì lấy muối để ướp đầu lâu đấy</ref>. Hãy để những gã ở đó xử lý đầu của hắn.』

『L-làm ơn đợi đã, thưa quốc vương Gaboz! Với sự lãnh đạo của ngài—』

Lính hộ vệ áp tải Pusan-shi, người vẫn cố gắng thuyết phục đức vua, đi.

『Một thằng ngốc thậm chí chả xứng làm một tên hề, làm phí biết bao nhiêu thời gian của trẫm—đưa ta báo cáo.』

『Tâu vâng. Gián điệp chúng ta cài bên Khô lâu Công tước đã rơi vào tay họ.』

Nhà vua khụt khịt mũi không vui khi nghe báo cáo của trưởng thị thần.

『Nhưng mà, [Bồ cầu May mắn] mà gián điệp mang theo đã mang về tin mới.』

『Hô, đúng như những gì chúng ta kì vọng từ một ma cụ do [Tháp Thánh Hiền] làm há.』

--Ồ, những thuật ngữ đó chắc chắn làm tim tôi ngứa ngáy.

Nếu như tôi không nhớ nhầm, Tháp Thành Hiền là tên gọi khác cho thành phố mà có Đại thần điện của Karion nằm.

Tôi hết sức mong đợi vào việc viếng thăm nó rồi.

『Vậy, nó nói gì?』

『Bẩm Bệ hạ, Khô lâu Công tước chỉ là một con rối của ma tộc, và ma tộc âm mưu tấn công thành phố Garleok lẫn Chánh Điện Garleon hòng có được [Bánh lái Vàng] ạ.』

『Hmmph, ra mục đích của ma tộc là [Thuyền Thần] à…』

[Bánh lái Vàng] trong vụ nói chuyện của họ hiện nằm trong Kho Chứa của tôi nè, chẳng có cơ hội nào để nó bị lấy cắp cả.

『Khanh nhắc tới con rối của ma tộc. Vậy chúng là bọn Đôi cánh Tự do ư?』

『Bẩm, không ạ. Chúng dường như không phải tín đồ ma vương.』

『Fumu, thế thì chúng ta có thể an toàn giả định rằng những gã đó không đóng một phần trong việc này, có phải vậy không?』

Trưởng thị thần chậm rãi lắc đầu trước khi nói tiếp.

『Chúng ta vẫn chưa biết chắc được, nhưng có cơ hội cao rằng chúng đã len lỏi vào trong số lính đánh thuê được mướn làm đội tàu hộ tống.』

『Vậy thì, đội tàu hộ tống chắc có thể nổi dậy đúng khi hải tặc tới tấn công hử…』

『Thần phải thừa nhận có việc đó.』

Điều đó có thể là tệ.

Vì hai phần ba hải quân của Liên minh Garleon bao gồm hạm đội lính đánh thuê hộ tống.

--Mà thôi, tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết chúng khi giờ tôi đã biết.

『Nước chúng ta sẽ giữ lập trường đợi và xem.』

『Đã hiểu. Chúng ta nên làm gì về đội tàu hộ tống ạ?』

『Chúng ta không có khả năng biến hết chúng thành lực lượng thống nhất. Bảo hộ đội tàu thương nhân có tầm quan trọng cao bằng thuyền hộ tống của quốc gia chúng ta.』

Trưởng thị thần nhận chỉ dụ của đức vua chạy đi để giao thông điệp cho các thị thần khác.

Và rồi, đức vua ngước lên nhìn tôi.

『Ý chính là thế đó. Chúng ta sẽ để phần còn lại cho ngươi, chúc may mắn.』

Có vẻ ông ấy nhận ra tôi đang nhìn lén bằng không gian thuật.

Ái chà, ông ấy vẫn là một vị vua cai trị một Hạch Thành bất kể nó nhỏ nhặt cỡ nào nhỉ.

Ông ấy có lẽ cho rằng một pháp sư của thành Garleok là người đang nhìn lén, chứ không phải tôi.

“Có chuyện gì thế anh?”

“Xem ra Vua Gaboz không phải người âm mưu thực hiện cuộc binh biến.”

Tôi đáp lại cho câu hỏi của công chúa Sistina.

Nó cũng có thể là diễn trò bởi vì ông ấy nhận ra tôi đang nhìn.

Sau đấy, tôi thử điều tra những thành phố khác luôn, nhưng tất cả đều là màu xám, không có ai âm mưu phản bội liên minh bằng cách lợi dụng hải tặc.

Cá nhân tôi tưởng rằng ít nhất sẽ có một kẻ phản bội trong họ cơ, thật là hơi bất ngờ.

~medmed~

『Đại công tước~ Diễn xuất của ngài mới nãy thật tuyệt nano.』

Một nữ hải tặc với trang điểm diêm dúa nói với một hải tặc cao lêu nghêu trông giống quí tộc.

Người sau là Khô lâu Công tước, một nam nhân loại với khuôn mặt xương xẩu—ấy không, với một cái mặt nạ xương xẩu đeo trên mặt hắn.

『Giờ thì liên minh hải tặc đã thành công thành hình, và Thành phố Garleok sẽ bị hủy diệt y như ý ngài mong muốn nano.』

『U-un. Nhưng, làm thế thực sự có được không?』

Nữ hải tặc khêu gợi bám đu vào thanh niên rụt rè.

Từ khi nó không chỉ áp dụng cho bộ ngực cô ả, mà là toàn bộ cơ thể, tôi không thực sự thấy ghen tỵ.

『Nó hoàn hảo mà nano.』

『Ủa tốt à...Này, tôi còn làm thế này trong bao lâu nữa?』

『Cho tới khi Khô lâu Công tước thứ thiệt trở lại nano』

Hiểu rồi, thanh niên này là đồ giả hử.

Tôi nghĩ gã ta là đồ thật vì gã có danh hiệu Khô lâu Công tước.

Nhưng mà, làm gì có ai khác là Khô lâu Công tước trong Bản đồ đã biết đâu nhỉ.

『Sẽ ổn hết cả thôi. Anh nhất định có thể làm nó nano.』

『N-nhưng mà, đâm một tòa đảo băng vào thành phố Garleok rồi sau đó nhấn chìm nó bằng bầy quái vật trong sự hỗn loạn, điều ấy thật sự có thể làm sao?』

À ra à, tảng băng trôi kèm ma tộc trung cấp tôi đã thu lại được mang tới đây là dùng cho mục đích ấy hả.

『Anh không phải lo đâu nano. Khô lâu Công tước thực thậm chí có thể điều khiển ma tộc đó nano. Đơn giản đục thủng một lỗ ở đáy thuyền chiến là—』

Giữa lời cô ả nói, nữ hải tặc ngẩng lên và quắc mắt nhìn tôi sau đó cô ta ném một con dao tới đây.

『--Xem ra có một kẻ nhìn lén ở đây nano.』

Trông như ả hải tặc nhìn thấy tôi.

Tôi hủy không gian thuật và thu hồi ý thức của mình trở lại.

“Xem chừng bọn hải tặc đang nhóm họp cùng nhau và sẽ tấn công thành Garleok.”

“Kinh khủng quá desuwa!”

“Nn, nguy.”

Tiểu thư Karina và Mia nổi nóng.

“Vậy thiệt sự nó sẽ thành thủy chiến hả anh?”

“Về chuyện đó—“

Tôi kể họ nghe thông tin tôi có từ ma thuật.

Hải tặc, hay đúng hơn, ma tộc đang thao túng hải tặc có lẽ định điều khiển quái vật để thực hiện việc phá hoại.

“Đừng nói em, người phụ nữ đang thao túng Khô lâu Công tước giả là…?”

“Đúng vậy, cô ta bị chiếm hữu bởi một ma tộc.”

Tôi không thấy dấu vết ma tộc lúc tôi tra xét lần trước, nhưng rồi chúng đột nhiên ở đó mà tôi không hay biết gì, giống y như vụ băng trôi.

Thiệt tình, bạn thật sự không nên lơ là cảnh giác.

“Hiện tại, anh sẽ mang chỉ huy hiệp sĩ thần điện đi gặp thống đốc.”

“Bọn em có nên ở đây đợi?”

“Không, một số hải tặc trên đường tới tụ họp ở thành Garleok đang lợi dụng cơ hội để tấn công những đội thuyền của thương lái nhỏ, anh muốn nhóm các em đi giải cứu họ.”

Tôi bảo điều đó cho công chúa Sistina.

“Diệt?”

“Yup, cố gắng chỉ đuổi hải tặc đi nếu các em có thể.”

Tôi trả lời khẳng định tới câu hỏi của Mia.

Sau cùng nếu chúng tôi trảm quá nhiều hải tặc, cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi tôi có thể phô diễn [Nhóm Quả Cảm].

~medmed~

“Hải tặc đã thành lập một liên minh và chúng đang có ý định tấn công Thành Garleok ư?”

Tôi gặp gỡ mặt đối mặt với thống đốc nhờ mối quan hệ của thần điện.

Tôi có thể làm vậy như một Bá tước của Vương quốc Shiga nếu muốn, nhưng hiện tại sẽ nhanh hơn nếu thông qua thần điện, vậy nên tôi nhờ họ làm trung gian.

“Đúng vậy, tôi bắt gặp cảnh nhiều đội thuyền hải tặc cùng nhau hành quân khi tôi đang đưa một người cá đi lạc về nhà.”

“Và cậu biết chúng đang tới đây chỉ bằng bấy nhiêu đó?”

“Tôi không có bằng chứng xác thực. Nhưng mỗi chiếc thuyền đều đang hướng tới thành Garleok. Tôi nghĩ thận trọng một chút sẽ an toàn hơn chứ nhỉ, hay là ngài không muốn?”

Thống đốc cau mày sau khi nghe tôi nói.

Phí tổn chuẩn bị cho chiến tranh hẳn là cao, không phải là tôi không hiểu lý do vì sao ông ấy không muốn thực hiện một cách vô kỷ luật.

“—Thống đốc.”

Chỉ huy hiệp sĩ thần điện, người giữ im lặng cho tới giờ, mở miệng.

“Nhiều hải tặc đang tới đây là sự thật. Thần điện Hiệp sĩ sẽ nghe theo lệnh của chủ nhân [Bánh lái Vàng] và triển khai tàu của chúng tôi.”

“Anh nói [Bánh lái Vàng]? Bộ cậu ta được nó công nhận là chủ nhân sao?”

“Chính Thần Garleon đã chấp phép cho ngài ấy mượn nó.”

“—Không lẽ là, [Thử thách Thần] kia?”

Chỉ huy hiệp sĩ thần điện gật đầu trịnh trọng.

Sau khi nhìn sững sốt một chốc, thống đốc khoanh tay lại và chìm sâu vào suy nghĩ.

Một lát sau, thống đốc nhìn tôi và mở miệng.

“Nhưng tôi nói cho cậu biết, chúng tôi không thể cho phép cậu lấy quyền ra lệnh cho hạm đội thành phố Garleok.”

Mặc dù là sân nhà của Thần Garleon, liên minh đích xác không phải một quốc gia tôn giáo, nên tôi nghĩ đó là chuyện tự nhiên.

Và dù sao thì tôi cũng không muốn lấy quyền chỉ huy sao đó.

“Tuy vậy, cậu được phép lên soái kì hạm trong vai trò một người quan sát.”

“Thống đốc—“

“Dĩ nhiên, đội tàu hiệp sĩ thần điện có thể theo cùng chúng ta.”

“—thành thật cảm ơn ngài.”

Nó được giải quyết trước khi tôi kịp nói gì.

Mà thôi, tất cả diễn biến đúng y như tôi mong đợi nên tôi sẽ lái buồm theo gió vậy.

~medmed~

“Đợi ngay ở đó, quí tộc ranh con!”

Ngày hôm sau, tôi bị vịn lại bởi một đô đốc râu xồm khi tôi sắp bước lên kì hạm.

“Có quỷ mới khiến ta để một quí tộc chỉ huy hạm đội của ta! Xem ra ngươi đã nịnh nọt thống đốc nhưng TA mới là đô đốc của hạm đội này!”

Đô đốc ba hoa trong khi phun nước miếng khắp nơi.

“Vâng, tất nhiên rồi. Tôi được lên thuyền để được xem cận cảnh tài năng chỉ huy của đô đốc giỏi nhất trong Liên minh Garleon này.”

“Hừm, xem ra ngươi có tài ăn tiếng nói đấy? Nhưng, ngươi biết còn chưa đủ! Ta không là đô đốc giỏi nhất trong liên minh, mà là trên toàn cõi đại lục, hiểu chưa!”

Ông ấy dường như có chút kiêu ngạo.

“Còn nữa, không có chỗ cho phụ nữ trên tàu! Cho họ xuống thuyền hiệp sĩ thần điện đi.”

Tiểu thư Karina và Mia cùng ở với tôi ngó trông bất mãn, nhưng tôi đáp lại cho ông ấy bằng một nụ cười trước khi họ nổi cáu.

“À được. Họ sẽ ngồi tàu cá nhân của tôi.”

“Mwu.”

“Mia và tiểu thư Karina, anh giao nhiệm vụ cho hai người canh phòng trên trời bằng tàu bay.”

“Nn.”

Tôi bảo gã rằng Mia với tiểu thư Karina sẽ theo cùng trên tàu bay, và rồi tôi nối gót lên ván dốc theo gã thuyền trưởng với đôi vai kênh lên và lên kì hạm sắt.

“Ya cái lũ nhiều chuyện nhiều chọ! Kéo neo lên coi!”

“Kéo neo.”

Gã quát tháo thủy thủ cứ như một hải tặc, thay vì một đô đốc.

Thời hiện đại, rõ ràng có nhiều trường hợp một đô đốc khác với thuyền trưởng, nhưng hình như đô đốc và thuyền trưởng có cùng chung địa vị ở Liên minh Garleon.

“Giương buồm lên!”

“Giương buồm!!!”

Một sĩ quan truyền lệnh thuyền trưởng cho thủy thủ đoàn.

“Pháp sư, gió đâu.”

“Nhưng chúng ta có lò ma thuật—“

“Dám cãi tro cãi trấu cái gì hả! Ma hạch nhiên liệu không phải từ trời rớt xuống đâu! Tiết kiệm lò ma thuật cho chiến trường.”

Phong thủy pháp sư có vẻ mặt chua cay trên mặt khi họ nghe lời nói của thuyền trưởng, nhưng họ không dám bất tuân lệnh ông ta và dùng phép của họ.

Từ những gì tôi thu được bởi skill Tai Thính, những pháp sư này dùng một ma thuật để thu gom gió và giảm ma sát trên thân tàu.

Hạm đội xuất phát với một vận tốc mà vượt qua một con thuyền thường.

Đó còn nói là, nó vẫn chậm hơn so với tàu bay.

Tôi nên làm gì đó để giết thời gian cho tới khi chúng tôi gặp nhóm hải tặc ở hang ổ tụ tập của chúng.

Tôi cảm nhận mùi vị gió biển man mát trên mình trong khi nghĩ việc đó.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
hóng bộ này ra full
Xem thêm
Thanksssssssssss...sssss..s...
Xem thêm
ADN
Thanks
Xem thêm