Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-22. Vương quốc Sania (3)

16 Bình luận - Độ dài: 3,153 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-22

==================================================

==========================

16-22. Vương quốc Sania (3)

==========================

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/553/

Satou đây. Tôi có một số kiến thức về cách tiêu diệt những sinh vật khổng lồ. Là từ một anime robot mà tôi đã xem, nhiều lần tôi gật gù đồng tình với những phương pháp được sử dụng trong phim ấy.

Cơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng rồi thì tôi sẽ nai lưng ra thực hành cho tới khi tôi tới thế giới khác...

~medmed~

“Tuyệt kĩ—Thái dương Trảm~Sun Slash”

Hiện tại tôi đang xem Kiếm Sư xông tới Thổ Vương khổng lồ.

Một ánh sáng vàng óng hình trăng lưỡi liềm đang tiếp cận đầu của Thổ Vương.

--GWAMWUEEEEEEE

Ánh sáng nổ ở đầu Thổ Vương, và sóng xung kích làm dấy lên một cơn mưa bụi.

“—Nó chết rồi à?!”

Kiếm sư ra tay và cắm flag bằng câu nói kinh điển trong khi chằm chằm nhìn vào đám mây bụi lúc ông chú rơi xuống.

Mặc dù thực sự đó không là lý do, song những cái roi kích thước như cột đèn đường vọt ra từ đám mây bụi và công kích chú kiếm sư.

"NUOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Kiếm sư đón đỡ những cái roi đen.

Những cái roi đen và Hoàng kim Kiếm Herarusauph đụng nhau, làm nẹt tia lửa điện vàng cùng đen ra chung quanh.

“Ông ấy đỡ được thứ đó giỏi.”

“Ông ấy cũng ứng phó đòn tiếp theo tốt, tôi bình luận.”

Liza và Nana trao đổi ấn tượng của họ về trận chiến của kiếm sư trong khi đứng kế bên tôi.

"TCHHHHHHHH"

Kiếm sư chật vật hứng được những cú đòn từ mấy cái roi, tuy nhiên, chú ta không thể đối phó được với một roi đen đang tới từ chéo góc ở bên trên và phải nhảy lên để tránh nó.

Ông chú lanh lẹ tới không ngờ đối với một khối cơ bắp hạng nặng.

“Chủ nhân, tình huống ngặt nghèo, em báo.”

Bốn roi đen vụt tới tấn công vị kiếm sư ở trên không.

“Tuyệt chiêu—Yết Đạn~Scorpion Ball.”

Kiếm sư tận dụng giật lùi bằng việc dùng chiêu đó.

Thật là một trận chiến vô vọng mà tôi từng nhìn thấy.

Nhân dạng của những roi đen lộ ra ánh sáng khi đám mây bụi tan đi.

“Chủ nhân, những cái đen đen đó hóa ra là râu của của Thổ Vương.”

“Ừ, có vẻ như em nói.”

Rõ ràng, những thứ đó là râu ở một đầu của Thổ Vương.

“Hoàn toàn là một trận đấu suýt xoát em báo.”

Một trận đấu nảy lửa giữa kiếm sư với mấy cái râu di chuyển tự do của Thổ Vương đang mở ra trước mắt chúng tôi.

Haifa của [Trượng Tộc] mắc kẹt trên đầu của Thổ Vương xem ra không hề hấn gì khi cô nàng được bảo vệ bởi viên ngọc như tinh thể.

Có một lý do cho Thổ Vương, người mà cách biệt lv ở nguyên một trình độ tầm cỡ, cứ mãi dây dưa với kiếm sư.

“Giòn giòn~?”

“Chúng như đồ ăn vặt nanodesu.”

Tama và Pochi bỗng dưng ló mặt từ cái bóng dưới chân tôi.

Giống như hai đứa nó nói, mấy xúc tu mọc từ hải quỳ ở trên lưng Thổ Vương đang bắt gọn những Bọ cạp Quỷ cát chạy loạn, mang chúng lên tới miệng và nhai rôm rốp bọn chúng.

Nó tấn công kiếm sư cảm giác giống nhiều như bạn vung tay đuổi đi một con ruồi cản bữa ăn hơn là giết một kẻ địch ở đẳng cấp tương đương.

Ờ nhưng mà, tôi phải khen ngợi chú kiếm sư, người chật vật liên tục hứng chịu những đòn tấn công mà sẽ gây chết người thậm chí chỉ cần ông chú trúng một cái.

“Hết giờ học rồi hả, hai đứa?”

“Aye aye sirr~”

“Pochi chắc chắn đã nói lời chào tạm biệt nổ tưng bừng nodesu.”

Hai người họ làm dáng shutan khi Liza hỏi.

Pochi có lẽ ý nói [kết thúc lớp học] ở đó.

“Chủ nhân, tiếp viện của kiếm sư tới, em báo.”

Vài con thuyền cát tiếp cận Thổ Vương.

“—Chúng tôi là tốp đầu.”

Kiếm sĩ [Kiếm tộc] đã xem trận đánh của kiếm sư hướng tới khiêu chiến Thổ Vương.

Tấn công của họ bị đẩy lùi bởi kết giới bảo vệ của Thổ vương, nhưng máu của kết giới ấy đang giảm mỗi lần bị công kích của họ đánh trúng.

Bổ chém.

Đánh bay.

Các kiếm sĩ cứ chiến đấu một cách liều lĩnh không ngừng.

Thổ Vương vốn đang ăn bọ cạp trong khi phớt lờ mấy người kiếm sĩ dường như thấy hơi khó chịu, nó hít hơi đáng kể, sẵn sàng khè một hơi thở.

“Tuyệt kĩ—Thái dương siểm kiếm!”

Công kích của kiếm sư chạm tới cái miệng há rộng của nó.

Nhưng mà, Thái Dương Kiếm chỉ cơ hồ phá kết giới bảo vệ của Thổ Vương.

“Awawa~”

“Ôi không nanodesu.”

“Chủ nhân, nguy hiểm cấp tính, em báo.”

Tama, Pochi cùng Nana kéo chú ý của tôi bằng nhắc nhở sự nguy hiểm của các kiếm sĩ.

“Các em không cần lo lắng.”

Hai ánh sáng trắng bay từ phía khác của hải sa đánh trúng mắt của Thổ Vương mà giờ đã mất đi kết giới phòng hộ.

--GYBMWUOOOOO.

Thổ Vương rít lên lần đầu tiên.

Ngay cả một sinh vật khổng lồ cũng sẽ thấy nhức nhối nếu bị đánh trúng vô mắt nhỉ.

“”CHÚ!!””

Một con thuyền cát đang đợi chờ ở bên kia cồn cát xuất hiện.

Trông như nhóc Zanza và Myufa của [Kiếm Tộc] ở trên con thuyền ấy.

Dường như ánh sáng trắng mới rồi là chiêu Thái Dương Kiếm của nhóc Zanza và Myufa.

“Zanza! Myufa! Chúng ta sẽ giết Thổ Vương bằng hoàng kim kiếm!”

“”OU!!””

Với kiếm sư dẫn đầu, nhóc Zanza và Myufa nhảy lên một gò cát nghiêng trên sa mạc và chạy trên đó.

Họ rõ ràng dự tính nhảy lên đầu Thổ Vương từ gò cát đó.

Râu của Thổ Vương tới tấn công họ giữa không trung.

“Bắn!”

Kiếm sư đang lao trên không hô lớn.

"...■■■■ Chùy khí~Air Hammer"

"...■■■■ Chùy khí~Air Hammer"

"...■■■■ Chùy khí~Air Hammer"

Phong pháp sư còn ở nguyên trên những thuyền cát dùng ma thuật của họ để cưỡng chế thay đổi phương hướng của cả ba giữa không trung.

Thật là một pha phối hợp nhào lộn hay ra trò.

Họ hẳn đã tập luyện từ cuộc Săn Bọ Cạp hai lần một năm.

“““Tuyệt chiêu---Hoàng Kim Kiếm!!!“““

Kiếm của kiếm sư và bộ đôi đang phát ra ánh sáng vàng óng.

Vừa lúc họ sắp đụng tới đầu của Thổ Vương, họ liền bị chặn lại bởi kết giới đã phục hồi của Thổ Vương.

“Em sẽ làm cho!”

Myufa phóng xuất đòn kết liễu của cô, tạo nên một vết nứt lớn trên kết giới.

“Xin lỗi, Nii-sama.”

“Để đấy cho anh!”

Quang kiếm sáng màu vàng của nhóc Zanza đánh vô vết nứt Myufa tạo nên và hoàn toàn làm bể kết giới của Thổ Vương.

“”CHÚ!!””

Bộ đôi mà đáp xuống mặt đất cùng với những mảnh bể kết giới đồng thanh hô vang trong khi nhìn lên.

“Nhảy kép~?”

“Ông ấy dùng kĩ thuật của Pochi nodesu!”|

Tôi không thấy bằng mắt nhưng rõ ràng kiếm sư đáp lên đầu Thổ Vương bằng một cú nhảy kép.

“Chết đi, Thổ Vương!”

Thanh kiếm vàng óng của kiếm sư cắm vào đầu Thổ Vương.

Liền đó kiếm sư mạnh tay đâm kiếm vào đầu Thổ Vương.

--GYBMWUOOOOO.

Thổ Vương rú lên và lắc đầu của nó.

"NUOO"

Kiếm sư bấu víu vào thanh kiếm đang đâm ở đầu Thổ Vương.

“À! Rơi ra rồi nodesu!”

“Bay cao ghê~?”

Lúc Pochi và Tama đang nhìn một cách không chớp mắt, kiếm sư bị thổi bay lên không cùng với thanh kiếm vàng.

Sau đó sợi râu như chiếc roi đen xông tới tấn công ông ta.

Kiếm sư eo hẹp né được cú đánh đầu bằng cái nhảy đôi giữa không trung, nhưng ông chú không đối phó nổi với cái thứ hai đến từ bên hông đúng lúc để rồi bị đánh bay và nảy tưng tưng trên biển cát ở vận tốc cao.

“Chơi tạt đá~?”

“Đó là thứ cậu làm ở trên sông nanodesu.”

Ờ, chắc chắn nó nhìn đúng y như thế.

Thanh kiếm vàng mà rơi khỏi tay ông ấy đang chìm vào biển cát.

Tôi kéo dài Tay Phép và cất Hoàng kim Kiếm Herarusauph ở trong cát vào Kho của mình.

Tôi sẽ dịch chuyển kiếm sư, người đang chìm vô cát, tới ngoại ô Vương quốc Sania giống như những người khác.

Thần quan và các pháp sư đã tập hợp ở ngoại ô, có lẽ bởi vì tôi đã dịch chuyển người tới đó.

Họ chắc chắn sẽ nhận được điều trị kịp thời cả cho như tôi bỏ mặc họ bây giờ.

“Chủ nhân, chúng ta có nên can thiệp chưa, em hỏi.”

“Không, chúng ta không thể làm nó ở đây khi mà nó không thể hoàn thành điều kiện của thử thách.”

Lệnh của Thần Heraruon là phô diễn sức mạnh của ngài ấy cho dân chúng ở Vương quốc, do vậy Thổ Vương phải tới gần bờ biên của Vương quốc thêm tí nữa.

Tôi chắc chắc sẽ giảm con số nạn nhân càng nhiều càng tốt tạm vào lúc này.

~medmed~

“Chủ nhân, đã thấy Thổ Vương trong tầm mắt, em báo.”

Thổ Vương rốt cuộc đến trong tầm nhìn sau khi chúng tôi dịch chuyển về lại Vương quốc Sania và đợi ở tại một khu đất cao.

Nó ắt hẳn tới cảng trong một giờ.

Đàn Bọ cạp Quỷ tháo chạy khỏi Thổ Vương đã đến cảng trước tiên.

Quân đội thường trực của Vương quốc Sania cùng các pháp sư đang đánh trả lại, nhưng họ gặp khó khăn tại vì lực lượng chính, [Kiếm Tộc] và [Trượng  Tộc] không ở với họ.

“Chắc còn chút đỉnh thời gian nữa Thổ Vương mới tới, chúng ta hãy giúp họ một tay.”

"Aye aye sir~"

"Roger nanodesu."

Tama và Pochi đáp lại với dáng shupin, Liza và Nana gật đầu y như đang nói “Em đợi câu nói này đã lâu”.

Chúng tôi nhảy xuống chỗ đất cao và đi từ nóc nhà này sang nóc nhà kia để hướng tới cảng.

Những công sự như lô cốt lẫn hàng rào sắt chôn trong cát đang làm việc giữ lại bọn Bọ cạp khỏi tràn vào bến cảng.

Tuy vậy, các công trình đang kêu rên, những hàng rào sắt đang méo mó.

Thiệt sự khiến cho ta thấy cảm giác Vương quốc Sania ở trong một tình trạng bấp bênh ngay bây giờ.

“Chúng tôi tới hậu thuẫn, tôi dũng cảm tuyên bố.”

Nana chen mình vào giữa các binh sĩ và lũ Bọ cạp Cát, rồi chém càng của lũ bọ cạp như một ánh chớp.

“””[Kiếm Tộc] đây rồi!”””

“Chúng ta có thể làm được.”

“Bác bỏ tôi nói.”

“Chúng tôi là thuộc hạ của Bá tước Pendragon.”

Nana và Liza sửa chữ những binh sĩ đang hiểu lầm.

"Tally ho~?"

“Ý trời ơi, nhiều mồi quá chừng nodesuyo.”

Cả hai vừa chạy trên biển cát vừa đánh gục Bọ cạp Quỷ cát chỉ bằng một đòn.

Pochi nói như thế chắc tại vì cô bé đang do dự không biết nên đánh con mồi nào.

“Tụi nhóc kia là ai?”

“Không phải là một người elf và một người lùn chứ?”

“T-tuyệt quá trời đất, họ mạnh hơn cả [Kiếm Tộc].”

Vừa xem cảnh đó, tôi vừa nhảy lên một tòa nhà.

“N-ngươi là ai?”

“Chúng tôi là viện binh.”

“V-viện binh?”

“Đúng vậy, Vua Sania đã cho phép chúng tôi.”

Bằng sự giúp đỡ của skill Lừa Dối, tôi tạo một cái cớ cho binh sĩ canh gác, đoạn lấy ra một cây cung ma thuật từ túi phép rồi vào tư thế bắn.

Tôi lựa những mũi tên thông thường từ Kho và bắn chúng vào những con bọ cạp nằm cách xa mấy cô gái.

Từ khi tôi ém lượng tối thiểu Ma Nhận lên đầu mũi tên như đã làm trước đó, những con Bọ cạp chìm nghỉm thật đẹp.

“N-ngươi thật sự là ai?”

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại anh binh sĩ và chú tâm vô việc giảm số lượng đàn bọ cạp.

“Cái gì đó đang tới từ biển cát!”

Một binh sĩ thám thính hô hoán cảnh báo.

Có lẽ bởi vì cái thứ như hải quỳ bên trên Thổ Vương đã tới trong tầm mắt.

“Đ-đó là một con Sâu Cát à?”

“Có những con Bọ Cát tới làm mồi cho bọn bọ cạp mà, rất nhiều luôn ấy chứ.”

“—S-sai rồi.”

Một giọng tuyệt vọng lẫn trong số các binh sĩ hoang mang.

Trông như là có người nhận ra nhân dạng của thứ đó.

“Đó là cái gì?”

“Đó là Thổ Vương.”

“—Eh?”

“L-là…Thổ Vương trong truyền thuyết.”

Những binh sĩ có sắc mặt tái mét nhìn tôi với vẻ cầu xin.

Không chắc vì sao họ nhìn vô tôi, nhưng vì tôi muốn họ nhanh chóng đi sơ tản, tôi cho họ một sự khẳng định với nét mặt nghiêm túc.

“Cc-chúng ta phải chạy thôi.”

“Chạy rồi sau đó thì sao! Sau lưng chúng ta là dân chúng Vương quốc!”

“N-nhưng!”

Binh sĩ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi nỗi sợ và ý thức trách nhiệm của họ đụng nhau, nên tôi sẽ cho họ một cái đẩy lưng.

“Các anh nên đi sơ tán người quanh bến cảng.”

“Sơ tán? Phải rồi, chúng tôi phải hướng dẫn họ tới chỗ an toàn!”

“K-không, bầy đàn Bọ Cạp Quỷ sẽ tràn ngập thành phố nếu chúng ta bỏ chỗ này!”

Coi bộ tôi đẩy chưa đủ lực à.

“Mọi người đừng lo lắng quá. Coi kìa, viện binh đang tới đấy.”

Vì tôi đã tiêu diệt gần hết kẻ địch ở xa, tôi bỏ cung xuống và chỉ vào con đường chính kết nối tới vương cung.

“Kia là [Trượng Tộc]!!!!!!!”

Người đang cưỡi trên lưng những con lạc đà đang chạy là [Trượng Tộc].

Vua Sania có lẽ giúp họ thoát khỏi sự giam cầm.

『Mọi người ơi, trở về đi.』

Tôi gọi các cô gái bằng không gian thuật [Điện Đàm] để họ sẽ không bị nuốt vào bởi phép tấn công của [Trượng tộc].

“Vào vị trí để pháo kích bọn Bọ cạp! Cái con lớn để sau. Đừng phung phí mana!”

Một trưởng lão Trượng Tộc ra chỉ thị cho người dưới bằng một giọng lớn tiếng trái ngược với tuổi tác của ông.

“Em về~”

“Trở về nanodesu.”

Pochi với Tama mà quay lại, nhảy và ôm tôi.

Nana với Liza tới trễ chút sau đó.

“Chủ nhân, pháo kích đã bắt đầu em báo.”

“Hỏa lực khá dữ dội.”

Phép của Trượng Tộc tiêu diệt đàn Bọ cạp hết con này tiếp con kia.

Sinh động đủ để khiến cho sự chống cự nãy giờ của [Kiếm Tộc] với quân đội thường trực xem thấy buồn nếu so sánh.

Thoáng nhìn thì pháp thuật Trượng Tộc dùng trông giống như ma thuật nổ, nhưng nó có hơi khác với phép nổ chúng tôi sử dụng.

Một vòng tròn ma thuật thành hình trước pháp trượng trước khi ma thuật phát động, sau đó vòng tròn nén ma lực của người dùng rồi bắn ra.

Tôi chưa từng nhìn thấy đồ hình của vòng tròn ma thuật đó trước đây, tôi nghĩ có lẽ nó là một xảo thuật bản địa ở Vương quốc Sania.

Nhìn nó khá tương tự như vòng tròn ma thuật ghê tởm mà Tín Đồ Ma Vương dùng sao sao ấy, nhưng điều nghiên xa hơn thì quá nhiều việc, lờ nó đi chắc là ổn miễn sao tàn lửa không văng tới đây là được.

“Được rồi, có vẻ đã tới lúc để ngôi sao màn biểu diễn ra sân khấu.”

Thổ Vương đang tới bến cảng gần hơn.

“Đừng run sợ! Với tuyệt kĩ của [Trượng tộc] chúng ta, một sinh vật chỉ có cái to xác sẽ—“

Trưởng lão đang hùng hồn nói nhận ra gì đó và im bặt.

“—Haifa? Chẳng lẽ con bé lấy Thái Dương Trượng hòng đoạt quyền điều khiển Thổ Vương ư?”

Tôi hiểu rồi, ra đó là vì sao cô ấy kẹt cứng trên đầu Thổ Vương.

“Tất cả tộc nhân, nhắm vào Haifa!”

“TRƯỞNG LÃO????!!!!!”

Người [Trượng tộc] điếng hồn trước lời trưởng lão.

“Nếu Thổ Vương được hồi sinh trong trạng thái phi hoàn thiện thông qua Thuật Chi Phối, nó hẳn đình chỉ lại khi cốt lõi của thuật ấy, Haifa, bị tiêu diệt.”

Tôi không biết lời trưởng lão có đúng thực vậy không, nhưng có vẻ người [Trượng Tộc] tin vào điều ấy.

“Công kích Kháng Bọ cạp Quỷ cát chắc không có hiệu quả với nó. Thêm nhiều mana vào như khi mọi người chống lại Trùng Cát hay một Đại Ma Bọ Cạp ấy!”

[Trượng tộc] chĩa pháp trượng của họ vào Thổ Vương.

Giống hệt như cái mà Haifa mang, trượng của họ có những viên ngọc như hoàng ngọc trên đầu mũi. Những cái đó có vẻ không phải Thái Dương Châu.

Và khi họ hoàn thành chú ngữ, vô số đại pháo ma thuật được bắn từ những pháp trượng cùng một lúc.

“Tamaya~”

“Kagiyya nanodesu!”

Tama cùng Pochi kêu lên như là chúng đang ngắm pháo hoa.

Pháo ma thuật trúng vô kết giới của Thổ Vương và phá banh nó thành từng mảnh, văng tung tóe những miểng như tinh thể lấp lánh. Hoàn toàn là một khung cảnh đáng chiêm ngưỡng.

Lực công kích của những phép tấn công này xem chừng không cạnh tranh nổi với [Hoàng kim Kiếm Herarusauph] mà kiếm sư có, Thổ Vương chỉ nhận chút đỉnh thiệt hại như mặt da ngoài của nó cháy xém.

“Phản đòn tới~?”

“Nguy tai nodesu.”

Thổ Vương gạt đổ kiến trúc mà người [Trượng Tộc] trú đóng.

Hơn nữa, Thổ Vương đang lấy một hơi thở sâu với cái đầu của nó hướng tới vương cung.

Cái này sẽ nguy hiểm nếu để nó một mình.

“Tường ánh sáng kìa?”

Liza lẩm bẩm thầm lặng.

Nhìn kĩ hơn, có một tường trong suốt vây bọc cung điện mà đang sáng nhạt nhòa. Theo AR hiểu đó là [Kết giới bảo vệ: Hạch Thành].

Nhưng mà, tôi không tự tin nói nó có thể cản thứ kia đâu.

“Đi thôi mọi người.”

It's hero time.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
tks ????????
Xem thêm
Câu cuối Ben10 ref à ??
Xem thêm
Cao thủ để cho tép rêu thể hiện
Xem thêm