Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-42. Tư pháp quốc Sheriffald (6)

31 Bình luận - Độ dài: 3,265 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-42

==================================================

================================

16-42. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (6)

================================

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/573/

Satou đây. Dự đoán những bước đi của người thực tâm với khao khát và mục tiêu của họ thì dễ dàng, bất kể họ là chính nghĩa hay tà ác. Trong khi nó thì không đơn giản để đọc mô hình hành động của người vị tha.

~medmed~

“Cái đó là Đế quốc Saga—“

Khán giả xôn xao thì thào.

“—Anh hùng Seigi.”

Như thể lời nói của ho chưa hề đá động Anh hùng Seigi, cậu hùng hổ sải bước tiến tới thẩm phán.

Mắt của mọi người dồn hết vào Anh hùng Seigi.

Phủ lớp ánh sáng lam nhạt, chân cậu bước không có một chút e ngại.

Cậu này chắc chắn khá mặt dày xét theo việc cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường cho tới dạo gần đây.

“Em về rồi đây.”

Arisa bỗng nhiên xuất hiện kế bên tôi.

“Làm giỏi lắm, Arisa. Em canh thời điểm thật hoàn hảo.”

“Anh còn phải nói. Tất cả những chiến thuật cũ rích kia thật là mệt hết sức, nhưng tất thảy đều đáng giá sau khi nghe được lời khen của Chủ nhân.”

Tôi đã nhờ Arisa mang Anh hùng Seigi tới đây đúng vào thời điểm này.

Arisa bu xà nẹo vào cánh tay tôi trong khi nói kiểu lời như, “Nè nè Chủ nhân ơi, em không ngại với phần thưởng dâm dê đâu nha, anh biết hông?”, nhưng tôi đoán mình nên làm ngơ con bé như thường lệ thôi.

“Anh hùng Seigi đại nhân, ngài muốn phản đối điều gì?”

Thẩm phán hỏi Anh hùng Seigi.

“Tôi biết—“

Anh hùng Seigi che mặt bằng tay và nhìn vòng tròn người ở chung quanh từ giữa những ngón tay của câu.

Ánh xanh lam ngụ trong mắt của cậu.

“—là ngươi xấu xa! Xấu xa đen tối hơn bất kì ai ở đây!”

Rồi cậu hùng hổ chỉ ngón tay vào một người nhất định.

“C-cục trưởng?”

Thanh tra Stary đằng sau ông ấy kêu lên sửng sốt.

Đúng vậy đó, người mà Anh hùng Seigi chỉ vào là Chánh Cục Trưởng của Cục Tư pháp Trung ương.

"Con Quỷ của Luật Công Minh Liêm Chính mà mà là 『Xấu xa 』hả ?"

“Cậu ta có thể là một anh hùng, nhưng sau cùng vẫn là đứa trẻ con thôi. Ai đó chắc đã xúi bẫy cậu ta vào cuộc.”

Người chung quanh chúng tôi dường như không tin Cục trưởng là cái xấu.

“Cậu bảo tôi là xấu xa ư? Bằng chứng ở đâu mà—“

“Tôi đây chính là bằng chứng!”

Anh hùng tuyên bố vậy trong khi đắm chìm trong ánh sáng xanh dương.

“Mắt công lý~Chính nghĩa Tâm Nhãn (Duy nhất Một Sự thật) và Truy vết cái ác~Tà ác Thám tác (Người xấu ở đâu) được Parion-sama ban cho ta đã nói ta nghe tất cả! Rằng ngươi chính là kẻ xấu! Nhân danh Parion-sama, ta tuyên bố ở đây! Ngươi là kẻ xấu xa!”

Tôi nghĩ cục trưởng đang hỏi bằng chứng, nhưng Anh hùng Seigi ra tuyên bố dưới danh nghĩa thần như thể điều ấy không thành vấn đề.

Ở một thế giới mà thần linh tồn tại là có thực, lời nói của những anh hùng được bản thân thần kêu gọi mang sức nặng ghê gớm.

Ít nhất thì, vô số Phán Định Sự Thật Sư ở đây hẳn có khả năng chứng minh rằng anh hùng không có nói dối.

Nhưng, dù có như vậy, một số người vẫn không biết khi nào là bỏ cuộc.

“Không có bằng chứng—“

『Ta đi tạo một tổ chức hư cấu và nó không để làm gì.』

Một giọng khác lấp lời của cục trưởng.

“C-cái này là tiếng của cục trưởng?”

“L-là nó!”

“Phòng của cục trưởng.”

Một video đang cho xem lưng của cục trưởng từ góc chéo bên trên được chiếu ở đây.

Phim ghi hình này được lấy từ Chuột Hiền Giả đã lẻn vào.

Chất lượng hình ảnh không phải tốt nhất bởi sự giới hạn của máy ghi hình di động, làm ơn đừng để ý.

『Chúng ta phải cắt bỏ hết tất cả ung nhọt để biến đất nước không hoàn hảo này thành một đất nước hoàn mỹ chỉ vì công lý, và nhân loại. Vì lợi ích tiêu diệt hết cái ác--』

Ghi hình dừng lại ở đây, vì vậy tôi làm nó chiếu lại từ bắt đầu.

Vì hắn sẽ không lộ ra bản sắc thực của hắn ngay cả sau tất thảy những rúng động này, tôi làm Chuột Hiền Giả đốt Hương Thú Nhận trước khi chúng cuối cùng có thể ghi hình được pha vừa nãy, nhưng sự tự chủ của hắn quá mạnh, đoạn độc thoại kết thúc hơi hụt hẫng.

Nhưng ghi hình không có nhắc tới [Tổ chức Tội phạm Dujii], và không có bằng chứng nào nói hắn biết về những tội ác, do vậy tôi muốn lợi dụng thương hiệu Anh Hùng và Đặc Kĩ của cậu ta.

“Tôi không tin được cục trưởng chính là người tạo ra Dujii…”

Thanh tra Stary, người dưới sự chở che của Cục Trưởng quỳ sụp đầu gối.

“Chính Thần Urion là người đã thấy trước mọi thứ.”

Vừa nói thế với Cục trưởng, tôi nâng [Cán Cân Vàng] trở lại.

“T-tôi làm vậy là vì công lý thôi. Để biến đất nước mà những bất công hoành hành ngang ngược này thành một nước công bằng hoàn hảo…”

“Cục trưởng.”

Cục Phó bước tới trước và dừng trước mặt cục trưởng đang tự nói về mình.

“Chẳng có ai mà hoàn toàn trong sạch.”

“Tôi biết đành là thế! Đó là tại sao tôi sẽ tiêu diệt cái ác—“

“Tiêu chuẩn của cái ác đó là gì?”

“Nó không phải hiển nhiên sao! Luật pháp của Sherrifald là công lý! Bất cứ ai vi phạm pháp luật là cái xấu!”

Không hiểu sao họ bắt đầu cuộc nói chuyện rối não của riêng họ.

Tôi định bụng kết thúc việc này nhanh chóng bằng cách luận tội Cục trưởng bằng món trang sức [Cán Cân Vàng], nhưng cục phó tiếp tục cố gắng sửa chữa lý luận tự cho là đúng của cục trưởng.

Kế bên tôi, Arisa trở nên chộn rộn kiểu như, “Đó là không đúng!”, “Yup, yeah, đoán vậy mà.”

Tôi xoay người ngó quanh tại vì tôi nghĩ thật kì cục để Anh hùng Seigi giữ mãi im lặng trong tình huống này, hóa ra miệng cậu ta bị quấn bởi vật như băng vải đỏ.

Hình như đó là việc làm của tùy tùng dùng băng vải ở lúc trước.

“B—bộ công lý của ta từ trước tới giờ là sai lầm suốt hay sao…”

“Nóng vội chỉ gây lãng phí và gặt hái sự bất hòa. Ngày mai chứ không phải hôm nay, ngày mốt không phải ngày mai, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc sửa chữa nó từng chút một.”

“Đó là tại sao, ngươi la—“

Cục trưởng và Phó cục trưởng giờ đang bốn mắt nhìn nhau.

Tôi thiệt sự méo quan tâm tới chuyện xảy ra sau đó miễn là tôi thỏa mãn lệnh của Thần Urion nhưng cái này nhiều khả năng sẽ dẫn tới một đất nước không có người lãnh đạo nếu cứ bỏ mặc, vậy nên tôi quyết định trình chiếu đoạn ghi hình cuối cùng.

『Xưởng bia rượu phi pháp đã bị phanh phui rồi. Vậy mà vẫn còn nhiều kẻ đòi rượu. Bằng như vậy, sẽ có thêm nhiều kẻ buôn lậu từ Đọa lạc thành Dodobu tới, và đám mây ảnh hưởng của nước đó sẽ chỉ lớn ra thêm. Và nó là Dodobu, thành phố là nhà của nhiều thú nhân, đám mang thù oán với đất nước của chúng ta. Chẳng có kẻ ngu xuẩn nào lại không trộn gì đó vào số rượu lậu cả…Nhuộm tay mình trong tội ác để bảo vệ đất nước à, mỉa mai làm sao...』

Nội dung bất đồng tới cái của cục trưởng trước đó, tuy nhiên không ai chế giễu cái này.

『Anh Hùng và một Bá tước nhận lãnh [Thử thách Thần Urion] hả… ta không thích vay mượn sức mạnh của những kẻ ngoại quốc, nhưng đất nước này tự nó đã không có khả năng cứu nó được nữa. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng đúc ra kết luận ta là kẻ cầm đầu Dujii nếu chúng được tra xét tài liệu. Hay là ta nên tự thú và kéo đám người mà thanh tra Stary đang điều tra theo chung với ta nhỉ, để phơi bày những ung nhọt của nước này ra công chúng giữa thanh thiên bạch nhật....』

Thật sự không cần cho xem cảnh này đâu, nhưng dẫu sao thì tôi đã chiếu nó lên màn hình.

“Cục Phó Pupa!”

“Ngài là nhà yêu nước chân chính!”

Mọi người trông giống như họ vỡ tung cảm xúc đang ngợi khen cục phó.

Khoảng nửa số người trong họ giống như là đang diễn, nhưng vì cục phó là người cần điều hành nước này, tôi giữ miệng mình đóng chặt.

“Nhưng tại sao? Gã đó cũng là kẻ xấu mà mọi người ơi?”

Anh hùng Seigi nói vậy trông khi nhìn như cậu ta không thể hiểu nổi, nhưng đen đủi thay, nó dường như lọt những lỗ tai điếc.

~medmed~

『--Ngươi đã vạch trần cái ác ra dưới ánh sáng, và sửa chữa điều bất công. Bổn thần sẽ ban cho ngươi dấu ấn.』

Vừa tắm mình trong ánh sáng màu chàm, tôi vừa được báo hoàn thành thử thách ở phòng tiên tri của Thần Điện Trung Ương Urion.

>Nhận được danh hiệu [Ấn chứng của Urion]

>Nhận được danh hiệu [Kẻ được Urion chấp nhận]

>Nhận được danh hiệu [Thánh giả Urion]

>Nhận được danh hiệu [Sứ đồ Urion]

>Nhận được danh hiệu [Đạo Thính Giả~Kẻ nghe lén]

>Nhận được danh hiệu [Đạo Toát Giả~Kẻ quay trộm chân chính]

Xóa bớt hai dòng cuối dùm tôi đi, chúng làm tôi trông như một tên tội phạm ấy.

Ý thức tôi về lại thần điện sau những lời ngắn gọn của Thần Urion.

Bên trong luồng ánh sáng rọi xuống từ trời, những hạt ánh sáng tụ hình thành một vật thể.

--mắt kính?

Đó là một cặp mắt kính viền mạ vàng được trang trí một viên ngọc màu chàm gọi là [Cyanite~Lam tinh thạch].

Không giống kính đeo thông thường, những khớp nối được điểm tô cũ kĩ và chạm khắc hình nổi trông kì lạ.

Theo AR đọc hiểu, [Mắt Kính Vàng~Hoàng kim Nhãn kính] này được cường hóa một tác dụng tựa như Đặc kĩ của Anh hùng, [Chính nghĩa tâm nhãn], hay [Mắt Định Tội].

Cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi nhận được một vật mà tôi muốn có sau tất cả những thử thách ấy.

Sau khi vững vàng từ chối lời mời của Trưởng Thần Điện tới một đại tiệc chúc mừng thử thách hoàn thành, tôi rời đi thần điện.

Ý tôi là các món ăn của thần điện có khẩu vị dở ẹc phong phú như mấy nhà hàng của thành phố vậy.

~medmed~

Tôi thoáng thấy cảnh Anh hùng Seigi đang hò hét [Ngươi là kẻ xấu] vào mặt một chủ tiệm bánh ngay trước cửa hàng.

Chủ cửa hàng bị lôi đi bởi nữ tùy tùng vải quấn trong khi hô hoáng, “Tôi đâu phải người duy nhất! Mọi người đều làm nó nữa mà!”

Nó khá gợi trí tò mò của tôi vì vậy tôi nhờ Arisa và các gái dò la xung quanh để hiểu tình hình.

Anh hùng Seigi quay lưng lại khi cậu ta thấy tôi.

“Ngươi tới đây để khoe chiến thắng của ngươi sao, Pendragon?”

“Ý nghĩ ấy chưa bao giờ có trong đầu tôi.”

A đúng rồi, tôi quên mất chúng tôi đã đánh cược với tiền cọc là Arisa.

Có vẻ Anh hùng Seigi đã nội bộ công nhận tôi là người chiến thắng vì vạch trần tổ chức Tội phạm Dujii.

“Quan trọng hơn, cậu có thể kể tôi nghe về những anh hùng hiện tại không?”

Tôi thử hỏi cậu ta trực tiếp.

“Những anh hùng khác? Tại sao ngươi hỏi ta cái đó?”

“Anh hùng trước đó, Hayato-sama đã nhờ tôi chăm sóc thế hệ anh hùng tiếp nối, cậu thấy đấy.”

Nó không thực sự là một câu trả lời, nhưng Anh hùng Seigi đang gật gù, xem có vẻ hài lòng.

“Tính cả tôi, có bốn anh hùng nhận được triệu hoán. Ngươi biết Anh hùng Meiko đúng không?”

Trông như tin đồn triệu hoán nhóm là có thật.

“Yeah có chứ. Rõ ràng cô ấy đang đi loanh quanh giúp đỡ những lãnh thổ bị thiệt hại nặng nề bởi thảm họa quái vật hở.”

Anh hùng Seigi nhíu mày nghi ngờ khi tôi nói thế.

“Giúp đỡ? Meiko ấy hả?”

“Lẽ nào cô ấy không có?”

“Tôi biết nhỏ đó đã rời đế đô, nhưng tôi chẳng có tí manh mối nào nói nhỏ ấy đi đâu. Nói thật tôi không tưởng tượng ra nổi nhỏ đó lại đi làm cái chuyện nhạt nhẽo như là giúp đỡ khi người ta cần.”

Khó có thể đánh giá thành kiến của cậu là thực hay không.

Theo Cột Đánh Dấu trên Map, Anh hùng Meiko hiện đang ghé tới một quốc gia được rồng bảo vệ, Vương quốc Dragg.

Tôi nên đi xem Anh hùng Meiko lát nữa mới được.

“Hai người khác thì sao? Có một anh hùng gọi là [Bộc Diễm Hỏa] Yuuki, đúng không?”

“Quỷ tha ma bắt hắn, thằng ngốc Nổ Lửa Yuuki ấy chẳng đáng là anh hùng.”

Anh hùng Seigi phun nước bọt nói như thế.

“Cái thằng đó cầm sức mạnh được Thần cho hắn chỉ để hắn muốn làm gì thì làm.”

À, nếu một học sinh trung học trở nên hống hách khi họ được trao cho sức mạnh như vậy thì nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Họ được thần chọn theo nghĩa đen sau hết thảy.

“Nếu nó là để tiêu diệt ma tộc hay quái vật thì còn được, đằng này hắn chẳng thèm quan tâm xem coi người ở khu vực ấy có hoàn toàn di tản hay chưa—“

“Seigi!”

Nữ tùy tùng chức sắc xông tới và chen vô giữa tôi với Anh hùng Seigi.

Cô ấy hẳn đang làm công việc một giám thị nhằm ngăn cản Anh hùng Seigi khỏi bép xép nhiều chuyện.

“Ngài có thể vui lòng kiềm chế việc cưỡng bức moi móc thông tin nội bộ của Đế quốc Saga từ Anh hùng trẻ người non dạ ở đây không? Thưa Bá tước Pendragon?”

Nữ tùy tùng cảnh báo tôi bằng chất giọng gai góc.

“Nào đâu có việc đó. Tại tôi được anh hùng đời trước Hayato-sama hỏi mượn sức để giúp đỡ các anh hùng đời kế tiếp, tôi chỉ là đang cố gắng tìm hiểu nhiều thêm về các anh hùng hiện tại trong vòng chấp nhận được thôi.”

“Có vậy thôi phải không. Nhưng mà, vì nó có thể mời gọi những hiểu lầm không đáng có, xin ngài làm ơn chỉ làm như vậy khi nào có mặt những tùy tùng chúng tôi ạ.”

Coi bộ những anh hùng của Đế quốc Saga cực khổ à ngen.

“Tôi cho rằng ngài đã nói xong rồi phải không ạ? Nếu vậy, xin ngài thứ lỗi.”

Nữ phụ tá cố gắng ép buộc cắt đứt cuộc trò chuyện.

“Xin lỗi, tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”

Tôi vẫn chưa hỏi về anh hùng cuối cùng.

“Seigi-dono, anh hùng cuối là người như thế nào?”

“Ý anh là Fuu? Tên đó là một kẻ khép kín, nên tôi không biết gì nhiều. Hắn dùng Linh Hồn Thuật để làm ra mấy bộ xương trong khi cười khinh khỉnh thế này—“

“Seigi!”

“A yea yea, tôi hiểu mà. Tôi không nên nói xấu những anh hùng khác chứ gì? Trời ạ, cô còn gắt gỏng khó tính hơn cả cô giáo tôi.”

Anh hùng cuối cùng, Fuu, dường như là một người khép kín.

Có lẽ người ấy giống như Công chúa Goblin Yuika ở hạ tầng mê cung Selbira chăng?

Người ấy cũng giỏi Linh Hồn Thuật, chắc có thể kết thân với những người đầu thai vui tính ở hạ tầng mê cung chứ nhỉ.

Tạm thời, tôi đoán Anh hùng Fuu có lẽ không là mối bận tâm đi?

Tôi cũng hiếu kì về anh hùng Meiko nữa, nhưng nếu buộc phải nói, Anh hùng Yuuki hình như là người dễ gây rắc rối nhất.

“Đi thôi, Seigi. Chào ngài, Bá tước Pendragon, xin thứ lỗi cho chúng tôi.”

Nữ công chức kéo Anh hùng Seigi đi một nước sau khi để lại một câu chào xã giao.

“Chủ nhân ơi, bọn em đã hỏi chung quanh rồi.”

Arisa kể tôi điều họ nghe về chủ cửa hiệu làm bánh.

Rõ ràng, có một quầy bar ngầm bên dưới hiệu bánh và nó bị vạch trần.

“Em cảm thấy cô gái bán bánh kia thật đáng thương. Hết bị một gã stalker theo đuổi rồi giờ lại tới lượt ba mẹ chị ấy bị bắt.”

Tôi vừa nhận ra tiệm bánh này là cửa hàng khi đó.

Lời nói của anh chỉ huy trung đội bách nhân thoáng qua trí óc tôi—

『Bố mẹ cô ấy bảo “Ta không bao giờ giao con gái của ta cho binh lính và bọn cảnh vệ."』

--Giờ thì tôi đã hiểu. Nó không bởi vì “đám binh lính và cảnh vệ thối nát”, mà bởi vì nó sẽ “bại lộ chuyện làm ăn quán bar ngầm” hả.

Tôi cảm thấy đầu óc sáng lạn bây giờ bởi một bí ẩn được giải quyết mặc dù nó không phải chuyện to lớn lắm.

“Mọi việc xong hết rồi, vậy giờ chúng ta sẽ đi tới quốc gia tiếp theo hả anh.”

“Thì sau cùng chúng ta đâu có tìm thấy một điểm tham quan nào ở đây đâu hở em.”

Tôi khẳng định với Sera đang mỉm cười và rồi chúng tôi bỏ [Tư pháp quốc Sherrifald] lại sau phi thuyền.

Thêm một điều, về thú nhân mà Zena-san đã cứu vốn là một cư dân địa phương từ một ngôi làng gần thành phố Đọa Lạc Dodobu, tôi đã thuê anh ta như người đại diện địa phương để thiết lập chi nhánh Thương hội Echigoya ở thành phố.

Vì hình như có rất nhiều thú nhân bất hạnh với hoàn cảnh tương tự, có một người có thể đón nhận họ sẽ rất tốt.

Tôi đã hoàn thành thử thách của Thần Urion trong hai ngày, hãy nhắm tới việc hoàn thành thử thách kế tiếp của Thần Zaikuon cũng phải nhanh nhanh như thế.

Do đó là một vị thần mạch chập cheng, sẽ rất hay nếu nó không kết thúc đột ngột bằng một câu “Đấu với ta.”

Yeah, không đời nào chuyện đó sẽ xảy ra.

Tôi chuyển hướng phi thuyền tới điểm đến tiếp theo của mình, nơi có Thần điện Trung Ương Zaikuon tọa lạc, [Đất nước của Sự biến đổi~Biến Ảo Quốc], Pier Rock.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

đấu với "sứ đồ" của ta chứ ko phải ta
-Zaikuon-
Xem thêm
Nn thanks
Cắm flag đây đích thị là flag :))))
Xem thêm
flag đã đc cắm
Xem thêm
Ấn F trước v :))
Xem thêm
tks. cắm flag
Xem thêm
Cuối cùng sau 1 tháng và n* lần đọc lại thử thách này, t đã hiểu đc toàn bộ nd kkkkkk
Xem thêm
Sắp tới vị thần "xém bay mày" hồi thần phạt, nếu không có đám thần tới cứu
Xem thêm