Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-40. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (4)

32 Bình luận - Độ dài: 4,385 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-40

==================================================

================================

16-40. [Tư pháp Quốc] Sheriffald (4)

================================

Satou đây. Tôi chẳng giỏi gì với việc giải mã bí ẩn, nhưng tôi khá thích xem phim truyền hình về các thám tử. Rằng họ dễ dãi ra sao đối với người xem nghiệp dư bằng cách làm những chuyện giống như tự dưng vạch mặt ai là thủ phạm, hay cho một cá nhân rõ ràng đáng ngờ có những điều tốt lành về họ.

~medmed~

“Tiếp qua mục kế nào.”

Tôi hiện tại đang làm một cuộc kiểm tra trong căn phòng Xử án trước Thần tại Chủ Thần Điện sau khi thông qua sự cho phép của bà cụ miko.

Mấy cô gái thú nhân, Mia, Nana và Mito mới tới đây từ Đảo Ẩn Cư để giúp tôi về nó.

Lần này căn phòng đóng cửa cấm ra vào, do vậy không ai sẽ phân biệt đối xử họ.

“Bít tết bò ăn thật là ngon.”

Mấy cô gái lần lượt trả lời câu tra hỏi của tôi.

“Aye!”

“Đúng vậy nanodesu! Bít tết sensei là mạnh nhất nanodesuyo!”

“Nó có hơi mềm một chút, nhưng đúng là ăn ngon.”

“Vị ngon của bít tết bò là sự thật nên em tuyên bố.”

“Nn.”

“Thật vậy.”

Cái Cân Vàng nghiêng hướng tôi.

“Tiếp theo tới lượt em hả? Bít tết bò thật sự ăn không ngon.”

Mito vốn đứng ở đối diện tôi đưa ra câu tra hỏi đã được chuẩn bị từ trước.

“Owh, không~?”

“Không thể nào là thế nodesu! Bít tết sensei thật thật sự rất ngon nodesuyo!”

“Chắc hẳn có người không đồng tình tới sự mềm mại của nó, tuy nhiên em nghĩ bít tết bò bản chất là ngon.”

“Tôi lên tiếng phản đối tới đánh giá đó nên tôi bác bỏ.”

“Mwu.”

Chúng tôi quan sát thấy không có sự thay đổi với Chiếc Cân Vàng.

“Thực sự, nó không ngon đến thế.”

Tôi nói điều không thể xa hơn điều mình nghĩ, nhưng Chiếc Cân Vàng không chuyển động một tấc.

Trông như trong trường hợp điều bạn nói khác với cái bạn nghĩ có trong đầu, nó sẽ ưu tiên những gì bạn thực sự cảm thấy.

Bất chợt tôi nhận thấy có gì đó và nhìn xuống dưới, ở đó có Pochi và Tama đang nhìn lên tôi với những khuôn mặt buồn bả.

“Đó chỉ là một lời nói dối thôi, hai đứa.”

“An~tâm.”

“Pochi thấy nhẹ nhõm nodesu. Nhưng nói dối là không có tốt nodesuyo.”

Vừa vuốt đầu Tama thở phào cùng Pochi làm dáng [Chủ nhân xấu!], tôi vừa sắp xếp những gì chúng tôi đã kiểm chứng được tới nay.

“—Anh nghĩ anh đã có một ý hay về cái cơ chế.”

Việc kiểm tra đã hoàn tất.

“Hết rồi sao nodesu?”

“Yeah, anh khả dĩ nắm được nó nhờ có sự trợ giúp của các em.”

“Em thấy vinh dự khi được anh sử dụng.”

“Đừng lo vui là được meo~”

“Pochi vui mừng khi nghe điều đó nanodesu.”

“Chủ nhân, tiếp theo làm sao em hỗ trợ anh, nên em hỏi.”

“Anh chắc chứ?”

Tôi nói lời cảm ơn tới mấy cô thú nhân, Nana, Mia và Mito đã giúp cho việc xử án thử.

Kiểm chứng [Cân Vàng] hết nhanh bởi vì các cô gái này thành khẩn nhận lỗi.

Tôi đưa họ về lại hòn đảo sau khi cảm ơn họ giúp đỡ.

Dĩ nhiên tôi lên kế hoạch chiêu đãi họ một bữa ăn bít tết đủ món cho sự giúp sức của họ lần này.

Tôi cảm ơn bà miko già đã cho phép tôi mượn căn phòng và quay lại chỗ tàu bay neo đậu ở ngoại ô thành phố.

Không có cất cánh gì đâu, nguyên do đó là vì con tàu có một cơ sở hoạt động gián điệp toàn phần ở bên trong đó.

~medmed~

“Coi nào—“

Vì có vẻ còn một chút thời gian nữa cho tới khi Chuột Ú cùng những chuột Hiền Giả khác, mà tôi đã dịch chuyển tới bên dưới tòa nhà, vào vị trí của chúng, nên tôi sẽ thu thập một ít tình báo với thuật không gian vậy.

“Lúc thế này, thường mình sẽ tới gặp quốc vương trước—“

Do hệ thống của đất nước này gần giống với cái hệ thống dân chủ của Hy Lạp cổ đại, nên ở đây không có quốc vương.

Chắc phải có ai đó cai quản Hạch Thành chứ, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy ai hợp với danh sách Tìm kiếm Bản đồ cả.

Hay là việc quản lý Hạch Thành đã bị chia nhỏ nhỉ.

Điều đó thật thú vị, có lẽ tôi nên kiểm tra thử với một trong số Hạch Thành mà tôi có vào thời gian sau này.

“Giờ thì nhìn Cục Trưởng Cục Tư pháp Trung Ương một cái nào.”

Tôi dừng việc hành động ngay khi tôi sắp sửa phát động ma thuật không gian vào vị trí dữ liệu tôi định lấy từ Tìm kiếm Bản đồ.

Ở những quốc gia với trật tự trị an tồi tệ và tội phạm nhung nhúc thế này, có xác xuất rằng họ đã cài cắm những thiết bị ma thuật truy dấu vết tinh vi.

Chưa hết, tại Tư pháp Quốc Sheriffald, địa vị của quan chức cao cấp ở Cục Tư Pháp thì giống như là quí tộc ở những nước khác, nên họ chắc chắn có quyền truy cập đầu cuối Hạch Thành.

Và nếu họ làm được, điều đó có nghĩa họ có khả năng triển khai những kết giới chống-do-thám.

Vì lẽ đó, tôi quyết định dùng phép ma thuật không gian chống-truy-vết trước khi phát động [Viễn Kiến] và [Viễn Nhĩ].

Chánh Trưởng phòng của Cục Tư pháp Trung Ương là một người đàn ông trung niên hói đầu mập mạp.

『--Ai đó!』

Úi trời, tôi bị phát hiện nhanh hơn tôi tưởng.

Có khả năng ông ta đơn giản chỉ là lừa bịp, nhưng chín trên mười, có lẽ đó là thật.

Mà thôi, từ khi việc truy vết đã bị đánh bay bởi ma thuật không gian chống-phát-hiện tôi đã đề phòng từ trước, ông ấy chỉ có thể phát hiện ra có người thử nhìn lén, chứ không phải tôi là người nhìn trộm, chắc kèo luôn.

“Nhưng, ngộ thật…”

Trừ phi ông ấy gặp nguy cơ bị giám sát hàng ngày, chứ không thì không cần triển khai kết giới chống-do-thám.

Tôi có thể hiểu được nếu ông ấy ở giữa một âm mưu gì đó, nhưng triển khai kết giới trong khi ổng chỉ làm công việc bàn giấy thì đại giới không thực tế lắm về mặt chi phí.

“Fumu, hình như ông cục trưởng không giống như sẽ gọi cấp dưới hả…”

Tôi rà soát bản đồ ngay khi hủy không gian thuật, nhưng không có động tĩnh nào chỉ ra cục trưởng đang gọi cấp dưới.

Không lẽ, cục trưởng này đang bị giám sát hàng ngày bởi người khác nữa?

Thôi thì, tôi đã chỉ định phòng cục trưởng là chỗ quan trọng nhất cho các Chuột Hiền Giả quan sát, nên hãy để việc ấy lại cho tụi nó đi.

~medmed~

Còn dư một khoảng thời gian nữa trước khi Chuột Hiền Giả sắp xếp công việc xong xuôi, do đó tôi quyết định điều tra người có nhiều khả năng truy cập được đầu cuối Hạch Thành.

Đầu tiên hết, phải nhìn qua phòng bảo an của Cục Cảnh Vệ một cái.

『Bah, tôi bết quá.』

『Cậu kia, nói ít thôi, động tay chân nhiều vô.』

Tôi có thể thấy một trong số lính gác đang viết gì đó tựa như hồ sơ trong khi than vãn.

Cơ mà, có hồ sơ hả--chắc là đáng giá để lén sao chép chúng và định vị chính xác tất cả đám người tha hóa.

『Anh hùng-sama đang làm việc vãi c*t ở ngoài kia.』

『Chó thật, anh nghĩ tất cả Anh Hùng-sama đều thế hử?』

『Tất cả Anh hùng? Anh nói cứ như có nhiều hơn một anh hùng-sama vậy.』

『Tiền nhiệm anh hùng thì đúng, nhưng giờ người ta đồn có bốn lận nha mậy.』

Ồ, một chủ đề khá lý thú nha.

Nó chẳng can hệ chi tới Thử thách, nhưng phải dỏng tai lên mà nghe cái này.

『Cái quỷ gì vậy, bốn lận hả?』

『Yea, hình như họ đều được triệu hoán chung với nhau.』

『Hee, vậy những anh hùng khác như thế nào?』

『Làm cái quái gì tao biết được.』

Hà, [Triệu hoán chung nhau], có nghĩa nó là Triệu Hoán Nhóm hả?

Chưa hết, tôi chỉ thấy mỗi mình Anh hùng Meiko khi tôi tìm kiếm anh hùng ở Đế quốc Saga, tại sao lại vậy nhỉ?

Có lẽ nó chỉ là tin đồn thất thiệt, hoặc là những anh hùng kia đang ở đâu đâu khác—nhiều khả năng họ đang được chỉ bảo không ở [Mê cung Anh hùng] của Đế quốc Saga thì cũng là ở [Mê cung Hút máu].

Đột nhiên, một thanh niên có vẻ là cấp trên của họ bước vào.

『Ê này! Chúng ta xuất kích! Trông như họ phát hiện ra xưởng nấu bia bất hợp pháp ở quận trung tâm lần này.』

『Thật hả sếp?』

『Anh hùng-sama làm việc chăm phát sợ.』

Tôi thoáng liếc mắt vô Bản Đồ.

Người đang thực hiện hành động ở quận trung tâm là Arisa cùng mấy cô gái, không phải anh hùng.

Họ đã rời đi xưởng pha chế rồi, và hiện đang giữa đường di chuyển tới hang ổ tội phạm tiếp theo.

『Dẹp than vãn và lắc mông lên làm việc đi nha! Nếu chúng ta không kiểm soát tình hình trong khi Anh hùng Seigi-sama ở ngoài đó, [Bộc Diễm Hỏa] của Anh hùng Yuuki-dono sẽ xuất hiện và biến mọi thứ thành tro bụi luôn cho coi!』

『Đó là thứ quái quỷ gì vậy?』

『Sếp chắc chắn cậu ta không phải một ma vương chứ?』

Tôi đồng ý với mấy anh cảnh vệ này.

Rõ ràng Anh hùng Yuuki này là người chơi hệ pháp sư.

Cậu ta có lẽ là anh hùng đã tới Liên minh Garleon sau khi chúng tôi rời đi.

Tôi phớt lờ những anh hùng này từ khi tôi không thật sự có hứng thú, nhưng một khi thử thách này kết thúc, có lẽ tôi tốt hơn nên thu thập tình báo từ Thương hội Echigoya và Sở Tình Báo Vương quốc Shiga nhỉ?

“Giờ thì—“

Khi không ai hiện diện bên trong căn phòng nữa, tôi tự quyết định mượn những hồ sơ bằng [Dịch chuyển Vật thể~Vạn vật kí dẫn], rồi sao chép tài liệu bằng [Ghi hình~Họa lục], [Tay phép~Lý lực thủ] và [Suy nghĩ Song song~Tịnh liệt Tư khảo].

Tôi có thể dùng skill Sao Chép luôn nếu tôi muốn, nhưng cách này nhanh hơn nhiều.

~medmed~

Sau khi xong việc sao chép, tôi trả hồ sơ gốc về lại chỗ cũ.

Tôi copy dữ liệu sao chép vào trong giấy trắng bằng chức năng Kho Chứa. Nó là một chức năng căn bản của Memo Note trong Cột Giao Tế để sao chép văn bản.

Kế đó, tôi gọi Tifalizza ở Thương hội Echigoya bằng không gian thuật [Điện Đàm~Viễn Thoại].

『Tifaliza, xin lỗi vì làm phiền lúc em đang bận, nhưng em có thể giúp tôi phân tích một số tài liệu không?』

『Sẽ như ý anh, thưa Kuro-sama.』

Tifaliza vui lòng đồng ý bằng chất giọng đơ đơ thường lệ mặc dù nó là một yêu cầu đột ngột.

Tôi gửi bản sao hồ sơ tới văn phòng của Tifaliza bằng Điều phối Unit.

『Anh muốn đọc kiểu phân tích nào ạ?』

『Em làm ơn xem dùm những hồ sơ tội ác gây ra bởi Tổ chức Tội phạm Dujii, và lên danh sách tất cả người đã tuyên bố hoặc đưa ra phán quyết những tội ác đó do Dujii thực hiện.』

『Em rõ rồi. Em có nên lập luôn danh sách người có thể kiếm lợi từ những vụ án đó không?』

『Nếu tiện làm được thì em cứ làm.』

Sao tôi có cảm giác là không thể làm điều đó một mình từ đống hồ sơ đó nhỉ.

『Thưa Kuro-sama, Giám đốc Elterina muốn hỏi là liệu cô ấy có thể làm gì đó không--』

Trông như giám đốc vẫn tham công tiếc việc như thường lệ.

『Nah, cụ thể không có gì. Bảo giám đốc chăm chỉ làm bổn phận hàng ngày của cô ấy là được.』

『V-vâng ạ. Em hiểu rồi.』

Vừa cảm thấy đôi chút khó hiểu bởi câu trả lời nghe mập mờ của Tifaliza, tôi vừa kết thúc gọi điện.

~medmed~

“Chắc tới giờ rồi nhỉ?”

Một khi xác thực lũ Chuột Hiền Giả đã vô vị trí, tôi dùng ma thuật không gian thêm lần nữa để thăm dò sự việc.

Kế hoạch là để Chuột Hiền Giả ghi lại tình huống ở đó với đống ma cụ mà chúng mang sau khi chúng tôi đảo tung sự việc lên.

Sau khi thi triển không gian thuật ngăn chặn truy vết, tôi phát động [Viễn Kiến] cùng [Viễn Nhĩ].

Trước khi khiêu chiến cục trưởng lần nữa, tôi chọn lựa giữa ba phó cục trưởng.

Tôi thấy ở Bản đồ rằng ai đó vừa xộc vào phòng Phó cục trưởng, nên tôi nhín lén họ.

『Phó cục trưởng Bupa, xưởng pha chế của Zou-dono bị tập kích.』

『Cái gì!』

Chủ đề thật tới đúng lúc.

Phó cục trưởng này không có lập kết giới chống do thám, nên anh ta không phát giác tôi đang nhìn.

Tôi lắng nghe một cách cẩn thận nói chuyện của họ thông qua thuật không gian.

Lũ Chuột Hiền Giả theo dõi đang mang ma cụ quay phim ở bên chúng, nhưng đề phòng vạn nhất, tôi cũng kích hoạt ma thuật ghi hình ghi âm để bảo đảm thông tin tôi đang chứng kiến bây giờ.

『Tên anh hùng mất dạy đó! Đám cảnh vệ ăn hại mà chúng ta căn dặn bám chặt lấy hắn đang làm cái quỷ gì vậy! Chẳng phải ta đã ra lệnh cho bọn hắn dẫn anh hùng tới quán bar ngầm ở khu phố rồi sao!』

Rõ rồi, lý do tại sao anh hùng đang chuyên tâm vào phố trung tâm là do tác phẩm của bọn này hả.

『Kh-dạ không thưa ngài, cái đó là, lần này không phải anh hùng ạ.』

『Sao cơ? Chẳng lẽ lòi ra thêm một tên thanh tra hợm hĩnh ra vẻ chính trực à? Hay nó là những thằng ngu ngốc cứng đầu từ Cục Cảnh Vệ?』

Từ khi chính nghi phạm khai ra, tôi viết ghi nhớ người mà nghe như họ có thể được loại khỏi danh sách.

『Không phải là ai trong họ』  

『Vậy thì là ai? Nói lẹ đi!』

『Đó là thuộc hạ của Bá tước Pendragon Vương quốc Shiga...』

Trong khung hình, Phó cục trưởng trung niên đẹp trai của cục tư pháp giậm chân trước khi hắn ta đập bàn thiệt mạnh.

『Ai cho phép cái lũ đó đang hành động giống như là cảnh vệ của nước chúng ta vậy! Dừng hành động ngớ ngẩn của chúng lại ngay cho ta!』

『N-nhưng--』

『Ngươi còn đứng ngẩn ra đó để làm gì? Lẽ nào ngươi sợ một quí tộc, dù cho tước vị của hắn có cao đến cỡ nào, thì đó chỉ là một ngoại quốc mà chúng ta chẳng có chút giao thiệp chính trị nào. Phái sĩ binh quốc gia và hiệp sĩ đi cho ta nếu đám cảnh vệ không trị được chúng!』

--Ủa?

Trông như thực tế tôi là [Sát Ma Vương] vẫn chưa lọt lỗ tai ông chú, có lẽ bởi vì thực sự không có mối quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước.

Mà thôi, vì thẩm phán và cảnh vệ của nước này chắc đã nghe thấy từ lúc Anh hùng Seigi gọi tôi là [Sát Ma Vương], nên tôi tin chắc tin tức sẽ lan truyền sớm thôi.

『Đó không phải ý tôi, thưa ngài! Bá tước Pendragon tới đây để nhận Thử thách ở Thần Điện Trung Ương Urion.』

『Thử thách? Đó là cái quỷ gì thế?』

Tôi đoán có lẽ Thử thách của Thần không được biết phổ biến hả?

『Ngài không thấy quen thuộc với nó à? Thử thách của Thần Urion. Vạch trần cái ác, mang công lý tới toàn thế giới, thử thách ba la bô lô như thế.』

『Một Bá tước từ ngoại quốc tới nhận cái đó sao?』

Phó cục trưởng gắt gỏng, “vậy thì sao chứ?”, tới thuộc cấp.

『Dân chúng đã biết về phen Thử thách. Chúng ta mà cản đường cậu ta, chẳng khác nào giống như tuyên bố chúng ta đang làm gì đó mờ ám sau hậu trường ạ!』

Cục Phó rên rỉ khi nghe được thuộc hạ nói.

Phó cục trưởng này hình như không biết rõ ràng, nhưng Thử thách Thần là kiến thức phổ thông trong dân chúng thờ phụng thần điện và chuyện dân gian.

Hiện tại, hai kẻ này dường như có móc ngoặc với nhau.

Tôi thử nhìn lén phòng Trưởng Cục Cảnh Vệ từ khi ông ta dường như có một cuộc nói chuyện lén lút ám muội giống như phó cục trưởng vừa rồi.

『Cục Trưởng!』

『À, lại là ông, Thanh tra Stary.』

Một thanh tra rất béo phì đang đổ mồ hôi như tắm chồm lên ông già tóc xám, vị trưởng cục.

『Tôi nghe nói thủ phạm của vụ buôn lậu muối đã bị bắt?』

『À ừ, nếu ý ông là tên thủ phạm thú nhân, hắn đã bị bắt giữ bởi thanh tra viên truy bắt ở Đọa Lạc Thành—ý tôi là, thành bang Dodobu.』

『Vậy chuyện sao rồi, tên tội phạm đó bị giam ở đâu? Lần này chắc chắn tôi sẽ khui ra bọn cầm đầu.』

Giám đốc cục trưởng đẩy ra viên thanh tra, người kê mặt sát gần ông ấy.

Trông như tay ông ấy dính phải mồ hôi khiến ông phải lấy ra một chiếc khăn tay và lau tay trước khi trả lời viên thanh tra.

『Chúng ta đã xác minh rồi. Sau khi bị bắt, các điều tra viên đã thẩm vấn hắn, hắn đã thú nhận hắn là một thành viên của [Tổ chức Tội phạm Dujii].』

『--Dujii!』

Thanh tra viên sẵng giọng giống như ông ta nghe thấy tên kẻ thù không đội trời chung của phụ mẫu ông ta.

『Dujii! Dujii! Dujii! Ngài đang nói nó lại là Dujii nữa sao!』

『Vặn nhỏ tiếng chút coi.』

Cục Trưởng cau mày nói.

『Vậy lần này chắc chắn tôi sẽ có manh mối về hang ổ của Dujii. Tên tội phạm đó bị nhốt ở đâu vậy thưa ngài?』

『Aah, vậy ông tốt hơn nên đi tới nhà xác thay vì nhà tù.』

『Ngài lại khóa mõm chúng nữa rồi à?』

『Bớt ăn nói vậy đi nghe chưa. Đồng bọn của hắn xuất hiện trong lúc chúng ta đang dẫn độ hắn…Chúng ta không có biện pháp nào để ngăn cản vụ trốn thoát.』

Thanh tra nói đúng, ông ta đã khiến chúng im lặng bất kể bạn nhìn sự việc thế nào.

Chưa hết, có một xác suất rằng thú nhân đã bị vu khống bắt giữ xét theo dòng chảy cuộc nói chuyện này.

『Người chết không biết hé miệng, hử...』

『Ngươi, đừng có nghi ngờ đồng nghiệp một cách vô cớ. Ta cóc quan tâm liệu ngươi có là cọn cưng của Sếp, giữ cái ấy đi và sớm muộn sẽ có ngày ta cho ngươi sự trừng phạt, ngươi nghe chưa?』

Cục trưởng hất mặt nhìn ra cửa giống như ông ta tỏ ý đuổi đi viên thanh tra,

『Tôi nhất định sẽ lần ra đầu mối về Dujii! Nhất định đấy!』

Cục trưởng thở dài trong khi phớt lờ viên thanh tra, người hét toáng lên ở bên ngoài phòng.

『Trời ơi là trời, đây là lý do vì sao đám tự phong mình là công lý luôn khó chịu. Nếu ngươi nghĩ có thể phăng ra đầu mối về một tổ chức tội phạm chưa bao giờ tồn tài, thì cứ việc đi và bơi trong vũng lầy của ngươi đi.』

Tôi rà soát hết mục tiêu này tới mục tiêu khác sau khi ghi lại lời thú nhận của cục trưởng.

Tôi vật vã điều tra khoảng 30 người trước khi Arisa và mấy cô gái quay lại, nhưng mặc dù có hai người trong số họ dựng kết giới chống do thám, song chẳng ai chuẩn bị một cách thức để truy vết lại giống như cục trưởng Cục Tư pháp Trung ương hết.

~medmed~

“Bọn em về rồi.”

Nhóm nghi binh, Arisa và mấy cô gái trở về căn cứ sau khi đàn áp bọn tội phạm.

“Zena-tan và Sera hoàn toàn thống trị chiến trường ngày hôm nay, em nói cho anh biết đấy.”

“Không phải đâu! C-chị chỉ dẫn chúng ta tới những nói có chướng khí là dày đặc nhất bằng Phong thuật thôi.”

“Không cần khiêm tốn quá như vậy, Zena. Thực tế không phải cậu đã tự tay bắt giữ tất cả bọn xấu bằng kết hợp giữa phong thuật và võ tự vệ sao.”

Zena-san đang ngượng ngùng nhận những lời khen từ Arisa và Sera.

“Sera-san thì sao em?”

“Em chỉ đi vớ vẩn và chỉ phân biệt những ai có tâm địa ác ý bằng thánh thuật thôi.”

Arisa có thể làm điều tương tự với người có hành vi phạm tội ghi lên Bảng Trạng thái của họ, nhưng Sera có lẽ nhìn thấu được cả những ai không có ghi lên.

Suy cho cùng, bạn có thể dùng Hạch Thành để tẩy xóa tội ác khắc lên bảng Trạng thái.

“Núi tài liệu ở đằng kia là gì thế anh?”

“Mớ giấy tờ với thẻ đó là những hồ sơ của nước này. Trong khi những tập mỏng này là báo cáo đã được Tifaliza phân tích.”

“Trong thời gian ngắn như vậy ư? Chủ nhân, sự chăm chỉ làm việc nhân viên của anh vẫn luôn miễn hết chỗ chê.”

Arisa lấy xấp tài liệu mỏng và bắt đầu đọc trong khi thở dài thườn thượt.

“Chủ nhân, cái này thật đáng kinh ngạc. Những tài liệu này thực sự được tạo ra trong lúc tụi em đi đó ư?”

“Yep, đúng là vậy mà.”

Tôi không biết bằng cách nào mà Tifaliza phân tích được đống hồ sơ đó, nhưng báo cáo cô ấy làm chứa đựng chi tiết thu nhỏ theo một cách dễ hiểu như, ai đổ lỗi cho Dujii, hay ai hưởng lợi từ những tội ác đó.

“Thiệt sự, cô ấy đã là người chơi giá trị nhất trong một cuộc chiến mạng thông tin.”

“Sẽ như thế.”

Tôi gật đầu cùng với Arisa, người đã đọc xong tài liệu.

Nếu tôi không chắc chắn giữ bí mật tài năng của Tifaliza, thì người ở trình độ tể tướng của Vương quốc Shiga sẽ ráo riết tuyển mộ cô ấy.

Tôi chia sẻ nội dung hồ sơ tôi lấy bằng không gian thuật cho các cô gái.

Ngay cả nội dung tự nó đang vô nghĩa cũng mang một nghĩa khác sau khi đọc bản tóm tắt của Tifaliza.

Đây đã đủ nhiều để vạch mặt bọn chúng, nhưng vẫn vô kế khả thi để áp dụng lên toàn bộ tầng lớp cai trị của nước này.

Có một lượng khá lớn những cảnh vệ trung thực giống như thanh tra mập khi nãy, tuy nhiên, hầu hết sếp lớn đều xài phương án đợi-xem, không một ai dường như có khả năng vạch mặt lãnh đạo.

Đơn độc dựa vào quyền lực của Thần điện Trung ương thì khó để vạch trần ung nhọt.

Nó kết cục có thể biến thành Thần Điện đấu chiến với Cục Tư Pháp Trung Ương nếu tôi không cẩn thận.

~medmed~

--Chuuii

Chuột Ú mà theo đám Chuột Hiền Giả, trở về lấy ra nhiều ma cụ ghi chép từ [Túi phép Chuột] của nó và trao cho tôi.

“Làm giỏi lắm, Chuột Ú. Nhớ đảm bảo thay ca với những chuột khác và dùng chút gì đó trước khi tiếp tục việc theo dõi nghe chưa.”

Tôi bỏ những bánh Soufle cùng bánh phô mai vào Túi Chuột của Chuột Ú và dịch chuyển nó về lại lòng đất ngầm của Tư pháp Quốc.

Chúng tôi kiểm tra băng ghi hình từng cái một.

『Anh Hùng với một Bá tước nhận [Thử thách của Thần Urion] hả… Ta chán ghét mượn sức mạnh của bọn ngoại quốc, nhưng đất nước này tự nó đã không thể cứu vãn nó được nữa.』

“Chủ nhân, không lẽ người này—“

Tôi âm thầm gật đầu với Arisa, người ngoái lại, và làm một cử chỉ im lặng lắng nghe.

『Chắc chắn không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng nó ra kết luận mình là kẻ cầm đầu của Dujii nếu chúng xem được tài liệu.』

Không, rủi thay, ổng chỉ bị dán nhãn xám ngay cả trong báo cáo của Tifaliza.

『Hay là mình nên nhận tội và kéo theo bọn người mà Thanh tra Stary đang điều tra vô chung với mình nhỉ, vạch trần những ung nhọt của nước này vào ban ngày ban mặt cho dân chúng…』

Quyết đoán đó.

Ổng có lẽ đang gắng sức sửa chữa sự tha hóa của đất nước này.

Tôi rướn mắt khỏi màn hình và nhìn các cô gái.

“Vậy được rồi, anh đã có kế hoạch để hoàn thành mọi thứ vào ngày mai.”

Trông như tôi có thể hoàn thành thử thách này nhanh chóng.

Tôi dự định kiểm tra một thí nghiệm gánh tạ trên [Chiếc Cân Vàng] tối hôm nay, nhưng trước đó—

“Anh sẽ chuẩn bị đi gặp Cục Trưởng.”

Để sửa soạn cho bước chuẩn bị cuối cùng, bạn thấy đó.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Biệt đội thám tử Pendragon xuất kích!–Arisa said
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
tks. vụ toà án to đay
Xem thêm
Hóng :') bên Raw cũng sắp én r hay sao í
Xem thêm
TRANS
thanks :)
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
:') đi đâu cũng thấy thớt
Xem thêm