Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-21. Vương quốc Sania (2)

23 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-21

==================================================

==========================

16-21. Vương quốc Sania (2)

==========================

Satou đây. Tôi chưa đi xem một cuộc săn cá voi bao giờ, nhưng tôi đã ra biển khơi trên một con thuyền, tôi nghĩ ăn tempura làm bằng cá mà bạn bắt được là thứ xa xỉ nhất mà bạn có thể nhận được.

~medmed~

“Hử, có nhiều người hơn anh tưởng.”

Chúng tôi đi xem cuộc săn Bọ Cạp Quỷ Cát mà chúng tôi nghe được hồi ăn trưa.

Dường như việc này là một hình thức giải trí ở Vương quốc Sania, rất nhiều người đã tụ tập ở cảng và chúng tôi sẽ ngồi lên hai thuyền giống như ca-nô tách biệt.

“Chủ nhân, không có ấu trùng ở đây, em xin báo.”

Y như Nana nói, vì việc này có thể nguy hiểm, không có trẻ em nào ở đây.

“Chủ nhân, trông có vẻ như những chiến thuyền đằng kia sẽ thực hiện chuyến đi săn ạ.”

Liza chỉ vô ba tàu chiến.

Theo thông tin trên Map của tôi, có bảy hỏa pháp sư, ba phong pháp sư cùng ba kiếm sĩ của [Tộc Kiếm] cộng với những thủy thủ có trang bị cung tên trên những con thuyền đó.

Khi những chiến thuyền xuất phát, tàu tham quan mà chúng tôi ngồi cũng theo sau họ hướng tới Tiểu Sa Hải.

Tôi thấy một cấu trúc mà trông như đê chắn sóng to khoảng ba mét và dài trăm mét mặc dù khó để phân định tại vì nó có màu của cát.

“Cái thứ trông như đê chắn sóng ở kia dùng làm gì thế anh?”

Tôi hỏi một thủy thủ bên cạnh vì nó có chút gợi hứng thú cho tôi.

“À, vật đó là để thúc ép bầy Bọ cạp Quỷ suốt mùa Xâu Xé.”

Sau khi lắng nghe thủy thủ giải thích, tôi hiểu công trình đê chắn sóng dùng để làm gì bằng cách nhìn vô Bản đồ.

[Tộc Trượng] có lẽ dùng ma thuật để giết đàn Bọ cạp một khi chúng bị dồn ép tới những vị trí khác nhau.

Sau khi vượt qua đê chắn sóng và lái thuyền khoảng hai tiếng, các chiến thuyền hạ buồm và đặt thịt cừu lên một vật như cần cẩu.

“Phong pháp sư sẽ phát tán mùi của xác thối kia để rồi bọn bọ cạp sẽ tới do bị lôi cuốn bởi mùi vị.”

Một trong số thủy thủ giải thích hành động của tàu chiến.

“Chủ nhân, nó đang tới.”

Liza thấy một Bọ Cạp Quỷ đến từ một khoảng cách xa.

Bọ Cạp Quỷ lớn bằng xe tải mini đang đi trên Tiểu Sa Hải giống như nó đang bơi lội.

“Chủ nhân, cung thủ trên thuyền chiến đang trốn việc em báo.”

“Aaah, họ ở đó cho bọn Cá sấu cát và kền kền. Mấy thứ cơ bản như cung tên sẽ không làm ăn được gì với thứ vỏ dày của bọ cạp.”

Một thủy thủ gần đó bác bỏ cáo trạng của Nana.

“Ô ồ! Các pháp sư đã bắt đầu tấn công kìa!”

Hành khách hò reo lớn tiếng khi họ thấy đạn lửa và hỏa cầu bắn từ chiến truyền tới hướng Bọ Cạp Quỷ.

Phần lớn pháp sư tấn công là hỏa pháp sư. Một số phong pháp sư cũng tham gia tấn công như hầu hết chỉ xem cho có lệ. Xem ra vai trò của họ là giúp thuyền di chuyển và dẫn dụ Bọ Cạp Quỷ.

“Ủa, không phải thổ thuật sẽ có hiệu quả nhiều hơn trong sa mạc ư?”

“Làm như một thổ pháp sư sẽ tham gia vào công việc nguy hiểm này vậy. Họ chẳng hết việc để mà làm đâu.”

Hành khách rành rẽ về ma thuật bàn luận với nhau.

“Hình như nó không phải rất hiệu quả.”

Đúng như Liza nói, mấy pháp sư có vẻ là hạng ba, phép lửa và gió tấn công bị văng bật bởi vỏ của bọ cạp, hầu hết không có hiệu quả gì cả.

Nó dần dần bào mòn thanh máu của bọ cạp, nhưng con bọ cạp nhiều khả năng sẽ tới chiến thuyền trước.

“Con trùm sắp xuất hiện rồi.”

Một lái buôn dường như là khách thường xuyên chỉ vào mé đuôi tàu chiến và hô hoáng lớn.

Đảo mắt tới đó, tôi thấy ba người [Tộc Kiếm] đang đứng ở đấy.

“Hành động đi!”

“”OU!””

Họ hú lớn, vụt chạy từ đuôi tới boong tàu và phóng lên con bọ cạp cùng với đà thế ấy.

“Tuyệt Chiêu—[Phá vỏ]”

“Tuyệt Chiêu—[Đâm xé tóc]”

“Tuyệt Chiêu—[Đâm xé tóc]”

Một độc chiêu phá mở vỏ nơi cần cổ con bọ cạp, và rồi kiếm thứ hai và ba móc lốp nó.

Con bọ cạp không sụm bà chè từ công kích ấy khi càng kéo của nó vụt tới tấn công ba người mà ở trên lưng nó.

Bộ ba dường như đã tiên đoán trước đón tấn công ấy, họ nhảy khỏi lưng bọ cạp và đáp xuống ở Tiểu Sa Hải.

“Chủ nhân, họ không chìm vào cát lún, em báo.”

Cát ở Tiểu Sa Hải quá mịn như hạt gạo, bạn sẽ chìm vào nó như trên đồng tuyết hay mặt nước nếu bạn đáp xuống đó.

Nhìn kĩ hơn, giày của các kiếm sĩ có hình thù tựa như giày đi tuyết.

“Những giày đó làm từ Màng Cát được thấy trên chân ở Bọ Cạp Quỷ.”

Khách lái buôn bảo cho Nana một cách thân ái và cũng không quên quảng cáo sản phẩm của mình, “Xin ghé một chuyến tới Thương hội Tonbell nếu như quí cô muốn đặt hàng một đôi.”

Chẳng bao lâu sau, ba kiếm sĩ giết con bọ cạp mà không cần các pháp sư giúp sức.

“Mọi người ơi, màn diễn vẫn còn chưa hết đâu.”

Vị khách quen nói với những khán giả lục đục rời mạn thuyền sau khi trận đấu kết thúc.

Những phong pháp sư tới mũi thuyền, vung pháp trượng và bắt đầu niệm chú.

Một khi thần chú kết thúc, một sợi dây thừng vươn ra khỏi mũi thuyền, di chuyển như một sinh vật sống và cuốn quanh con bọ cạp, ngăn nó khỏi chìm vào cát.

Lần này thủy thủ trên tàu chiến vội vàng kéo sợi dây thừng lên. Xem ra công sức cuối cùng thì được làm bằng sức người.

Trong khi đó, ba kiếm sĩ thong thả ngồi chơi ở trên lưng con bọ cạp.

Họ hành xử cứ như vua chúa hoặc ông trùm mấy băng cướp nhí vậy.

~medmed~

“Chủ nhân, những con bọ cạp lại đến.”

Liza chuyển mắt tới hướng một phần nằm hơi xa của Tiểu Sa Hải.

Trông như con Bọ Cạp Quỷ thứ hai xuất hiện trong khi họ đang xử lý con bọ cạp đầu tiên. Nó là một con bọ cạp nhỏ hơn con vừa nãy.

Thủy thủ tàu chiến ngưng việc của họ và đánh chặn con bọ cạp.

“Ối, thêm nhiều con nữa đang tới.”

Con bọ cạp thứ ba và thứ tư xuất hiện.

Số lượng bọ cạp hiện trên rada cứ tăng thêm.

“Chắc chắn chúng có thật nhiều.”

“Không đâu, có gì đó không đúng, đáng lẽ không có nhiều thế này khi không phải Mùa Xâu Xé.”

Vị khách quen bác bỏ điều tôi nói trong sự bồn chồn.

Từ chuyện tôi nghe được, mùa Xâu Xé kế tiếp còn hai tháng nữa mới tới.

“Thưa quan khách, có chuyện không ổn đang diễn ra. Chúng ta sẽ quay lại về cảng.”

“Làm ơn đợi một lát đã. Con thuyền ở đằng kia sẽ gặp nguy hiểm nếu để thế này.”

Tôi mượn một cây cung dài từ một thủy thủ.

“Ngừng lại đi, cung tiễn không sơ múi gì được lũ chúng nó đâu.”

“Thật vậy sao?”

Tôi nhẹ nhàng bắn một mũi tên.

Mũi tên mà có đầu thương sáng đỏ dễ dàng đâm thủng một con Bọ Cạp Quỷ.

Vì dây cung đính vào yếu ớt, tôi đã phải tạo ra một lượng tối thiểu ma nhận trên đầu mũi tên.

“K-không thể nào!”

“Giết được bọ cạp bằng cung tên sao!”

Thủy thủ và hành khách giật mình khi thấy một con Bọ Cạp Quỷ bị giết bởi một phát tên bắn.

“Em cũng sẽ giúp nữa.”

Liza lấy lao ném ở túi phép của cô ấy ra và nhanh chóng giết bọn bọ cạp từng con một.

“Uwahh, một con Sâu Cát.”

Nana đập một con sâu ló ra khỏi cát kế bên thuyền chúng tôi bằng chiếc khiên tròn của cô ấy.

Nó có lẽ đến vì con mồi của bọn bọ cạp.

Tôi thấy những chiến thuyền đã bắt đầu chạy trốn khỏi lũ bọ cạp.

“Giờ thì chạy cùng nhau thôi.”

Chúng tôi lắc mình khỏi bọn bọ cạp cát và hướng lại về cảng.

Số lượng Bọ Cạp Quỷ hiện trên Bản đồ của tôi đủ để nuốt chửng toàn thủ đô của Vương quốc.

Thử thách giao cho tôi hẳn là kêu tôi tiêu diệt số lượng Bọ Cạp Quỷ mênh mông bằng [Hoàng kim Kiếm Herarusauph], không còn gì để nghi ngờ nữa.

Coi bộ tôi phải may mắn lắm mới làm được mà không cho dùng ma thuật, nhưng tôi phải hoàn thành bất kể ra sao nếu nó là thử thách.

Trước tiên hết, tôi đoán mình nên về lại vương cung và hỏi kiếm sư xem liệu có thể cho tôi mượn [Hoàng kim Kiếm Herarusauph] được không nhỉ?

~medmed~

“Ngươi đang nói cái gì ngớ ngẩn vậy vào giờ phút khẩn cấp thế này hả!”

Tôi được một cuộc nói chuyện với kiếm sư ở vương cung, nhưng ông ta cười nhạo khi tôi hỏi mượn [Hoàng kim Kiếm Herarusauph].

“Đừng có nói nhảm nhí nữa.”

Kiếm sư có mặt đỏ bầm vì giận dữ kéo thượng tọa của [Tộc Trượng] đi cùng chú ta và rời khỏi phòng.

Anh em nhóc Zanza và Myufa mà đang cầu xin được làm học trò của Nana là người mà hướng dẫn tụi tôi tới đây.

“Bá tước-sama ơi, anh cần [Hoàng kim Kiếm] để làm gì thế?”

Nhóc Zanza hỏi một cách hiếu kì.

“Yeah, cây kiếm đó chẳng có gì tốt lành hết.”

“Myufa!”

Myufa, người lên tiếng oán hận, bị nhóc Zanza mắng mỏ cho.

“Nhưng Nii-sama…”

“Đừng nói Myufa.”

Cặp anh em trao nhau những lời đầy ẩn ý.

“Nhưng bởi vì thanh kiếm ấy mà cha đã…”

“Em không hiểu sao. Bồi hoàn là cần thiết để mang sức mạnh của Thần vô cơ thể. Anh sẽ mừng hết lớn để dâng đi thọ mệnh của mình hay bất cứ gì nếu anh có thể thành kiếm sư.”

Thanh kiếm trông có vẻ là một vật phẩm nguy hiểm.

Có một cô gái với tuổi thọ dài làm người yêu, tôi muốn được tha cho việc dùng một vật phẩm có thể làm giảm thọ của mình.

Có lẽ tôi nên làm một bản sao của [Hoàng kim Kiếm] mà kiếm sư cầm và dùng nó thế vào đó?

Lệnh của thần Heraruon là [Cho ta thấy ngươi có thể đặt dấu chấm hết cho nó như người đại diện của ta] và [Một khi mọi người tôn kính tên ta xa và rộng, ta sẽ cho ngươi chứng nhận], do đó, miễn là người ta nghĩ cái tôi có là đồ thực, thì chắc là ổn thỏa nhỉ.

“Zanza, Myufa! Mấy đứa còn lề mề ở đây làm gì vậy! Đi tập họp nhanh nhanh lên!”

Nhóc Zanza và Myufa bị dẫn đi bởi một người đàn ông tới tìm họ.

Theo thông tin Bản đồ, quân đội của nước Sania đã bắt đầu đánh nhau với Bọ Cạp Quỷ ở Tiểu Sa Hải, nhưng họ chỉ đụng độ với những quần thể qui mô nhỏ.

Chắc là khoảng 5-6 tiếng nữa họ mới va chạm với bầy đàn thực sự.

~medmed~

“Thì ra là thế, đó mới là át chủ bài của [Tộc Kiếm] hử.”

Có những Bọ Cạp Quỷ kế bên những chiến thuyền xuất bến của [Vương quốc Sania] và [Tộc Kiếm].

Theo AR hiểu biết, những Bọ Cạp Quỷ mang cờ xí kia dường như là quái vật thuần hóa.

--Kia là.

Tôi thấy một vật quen thuộc ở trên đầu của Bọ Cạp Quỷ.

Một ma cụ gọi là [Đinh ốc] mà Đế quốc Chồn trước đây dùng để điều khiển quái vật.

“Chủ nhân, nếu anh muốn đoạt thanh kiếm kia từ gã đó, cho phép em—“

“Không cần, dù chúng ta có được cho phép từ Vua Sania, anh sẽ không ra thủ đoạn cho tới khi ông ấy ngã trong trận chiến.”

Tôi đã ghé thăm vua Sania trước khi tới đây và hỏi xem tôi có thể mượn Hoàng kim Kiếm không, và ông ấy dễ dàng cho phép tôi.

Ông ấy có lẽ dự tính để tôi va chạm với [Kiếm Tộc] đặng làm suy yếu sức mạnh của họ.

Tôi có thể hiểu được nếu đây là thời điểm bình thường, nhưng tôi không thể tin rằng ông ta cất công làm giảm đi tiềm lực chiến tranh của quân đội mình đúng vào lúc một mùa Xâu Xé ngoài dự kiến bắt đầu.

Quốc vương Sania không là người mưu lược/tài trí cơ mưu xuất sắc vượt xa năng lực của tôi thì cũng là một người cai trị ngu xuẩn.

Tôi đã nghĩ giải phóng cho [Tộc Trượng] đang bị giam cầm trong một phút, nhưng vì Haifa gợi một ấn tượng sâu sắc cho tôi, tôi thấy không có tâm muốn làm.

“Chủ nhân, em đã mua được thuyền buồm cát, em xin báo.”

“Cảm ơn, Nana. Vậy chúng ta đi thôi nhỉ.”

Chúng tôi lên thuyền buồm cát mà Nana đi mua, theo sau đoàn thuyền chiến và tới xem trận đấu trên biển cát.

“Hiểu rồi, họ cho những quái vật thuần hóa đương đầu với những con hoang dã và nhân cơ hội đó để khoan đinh ốc nhằm tạo ra thêm nhiều quái vật thuần hóa hả.”

Họ có lẽ đạt tới sự nhất trí xóa bỏ [Tộc Trượng] bởi vì họ tự tin trong chiến lược này.

Thế nhưng—

“Chỉ là có quá nhiều lũ bọ cạp.”

“Em cùng chung ý kiến, em báo. Nhiều bọ cạp đã tiếp cận thuyền chiến, em thấy.”

Những Bọ Cạp Quỷ đã leo lên thuyền chiến bị giết bởi những tuyệt chiêu của Tộc Kiếm.

Những tuyệt chiêu ấy dường như được chuyên môn hóa để giết Bọ Cạp Quỷ. Họ đang giết lũ bọ cạp theo chiều hướng không thể tin được mặc dù cách biệt lv.

“Ồ, hình như họ sẽ dùng [Hoàng kim Kiếm] kìa.”

Kiếm sư đang đứng trên mũi thuyền chiến với một thanh kiếm sắc vàng óng trên tay chú ấy.

Một đàn khoảng 50 con Bọ Cạp Quỷ đang hướng tới chú ấy trong khi dấy lên đám mây bụi.

“Hỡi Thần Heraruon, người chứng kiến từ trời! Hỡi [HOÀNG KIM KIẾM Herarusauph]! Hãy ăn linh hồn ta, biến nó thành sức mạnh của ta!”

Ánh sáng mà bao trùm Hoàng kim Kiếm trùm qua người kiếm sư, rất hào nhoáng.

“Tuyệt kĩ—Thái Dương Trảm.”

Với một nhát chém ngang của kiếm sư, cỡ 70% của 50 Bọ Cạp Quỷ bị vô hiệu hóa.

Kiếm sĩ của [Kiếm Tộc] nhảy vào trong đàn bọ cạp đã giảm số lượng.

Nhóc Zanza và Myufa trong số họ.

“Tuyệt chiêu—Hoàng Kim Kiếm.”

Thanh kiếm bạc mithril mà nhóc Zanza cầm có bao phủ ánh sáng vàng.

Bọ Cạp Quỷ cứng rắn bị chém đứt như bơ khi cu cậu xả thanh kiếm bao phủ ánh vàng.

Tôi nghĩ nó là một biến thể của skill Ma Nhận, nhưng nhìn vào AR thanh MP của nhóc Zanza, skill ấy thật sự hao xăng dễ sợ.

“Chắc thế này không tới lượt chúng ta đâu nhỉ?”

“Bác bỏ tiên đoán của Chủ nhân, em nói.”

“Chủ nhân ơi, những chiến thuyền khác ngoài thuyền của kiếm sư xem thì thấy đều bị áp đảo cả.”

Thậm chí không cần nhìn Bản Đồ, chiến tuyến đầu dường như dần dần bị đẩy lùi giống y như hai người họ nói.

Các kiếm sĩ không có lựa chọn nào ngoài việc rút lui tới trung tâm của bãi cát một khi bầy đàn, gấp đôi gấp ba số lượng 50 bọ cạp mạnh trước đó, tiến tới.

Hơn nữa—

“C-cái quỷ gì thế kia?”

“Sao lại có bọn Sâu Cát tụ tập ở đây để ăn bọn bọ cạp được!”

Các kiếm sĩ hô hoáng lớn khi họ thấy một vật đồ sộ như ấu trùng bọ cánh cứng mà hiện đột phá qua những núi cát.

Đường kính nó to khoảng một con thuyền cát nắm giữ.

“Sốt bánh trướng/sinh sôi nảy nở gia tăng, em báo.”

Đúng như Nana nói, vật như ấu trùng bọ cánh cứng xuất hiện từ trong cát hết con này tiếp con kia, nhấn chìm những thuyền cát.

Tôi không thể đành lòng nhìn mọi người chết trước mặt mình, nên tôi dịch chuyển những ai mà bị nuốt bởi mấy thứ đó với những ai chìm trong cát tới ngoại ô của Vương quốc Sania.

“Chủ nhân, nó đang tới.”

Cát phạm vi mênh mông trồi lên, sụp xuống y như một cơn sóng thần.

Thuyền buồm của chúng tôi chẳng sao cả vì nó được trợ giúp bởi [Tay Phép] nhưng mấy chiến thuyền khác thì mệt à nha.

Kì hạm mà kiếm sư đang ngồi dường như có một thuyền trưởng và thủy thủ đoàn tài ba, họ lèo lái ngăn được con thuyền khỏi bị lật úp.

“Đ-điên rồi! Tại sao nó lại ở đây!”

Kiếm sư hô vang với vật xuất hiện đang cắt đôi biển cát.

“Thứ đó đáng lẽ ra đã bị phong ấn trong Mê cung Bão cát mà Quốc vương Sania đã cấm bất kì ai tới gần rồi mới phải.”

Thật khó để miêu tả hình thù của vật đó,

Một hải quỳ đang cưỡi trên một con rùa to lớn với vô số cái chân, mỗi cái xúc tu của hải quỳ thì bự như một Sâu Cát, và nó có nhiều đầu giống như một con hydra.

“Mẹ kiếp thằng vua ngu! Thậm chí không thể làm nổi công việc duy nhất của mình!”

Kiếm sư đã phát điên.

“Kiếm sư-sama! Xin nhìn vào cái đầu ở giữa.”

“Đ-đó là!”

--Gegegeh

Một cô gái dính vào nó giống như đầu tượng của một du thuyền cánh buồm.

Hơn nữa, gương mặt ấy nhìn quen quen.

“Đó chẳng phải là cô gái Haifa mà chúng ta đã cứu khỏi bọn Hải tặc cát ư?”

Liza mà giỏi nhớ mặt người báo với tôi.

“Mẹ cha nó bọn [Trượng tộc]! Các người thậm chí đi xa tới độ dùng địa vị của các người để lập kết giới bão cát hòng phục quyền cho chính mình!”

Có vẻ như kiếm sư cũng quen biết với Haifa nữa.

“Nhưng đây là kết thúc số mệnh của cô.”

Kiếm sư gào lên một cách hung hãn trong khi thọc Hoàng kim Kiếm tới trời.

“Không địch nhân nào có thể đứng vững trước [Hoàng kim Kiếm Herarusauph] được Thần Heraruon ban phúc cùng Bí Thuật của ta, [Thái dương Trảm Chân kiếm].”

Thanh kiếm vàng mà chỉa lên trời đẩy về trước với một cú ngoặc.

“Diệt vong đi—Thổ Vương.”

Kiếm sư sở hữu toàn thân phát ra ánh vàng óng ánh phóng mình lên Thổ Vương, đặt cược vào một trận đấu được ăn cả, ngã về không.

Ghi chú

[Lên trên]
Ờm, mở hàng đầu năm. HAPPY NEW YEAR!
Ờm, mở hàng đầu năm. HAPPY NEW YEAR!
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thám tử hiểm giả lừng danh Edogawa Satou! Đi đến đâu có flag đến đấy!
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Giờ mới biết hỏa cầu với đạn lửa khác nhau
Xem thêm
tks. ăn dc cứt t nè ????????
Xem thêm
Cứ thích cắm flag thôi
Xem thêm
Thanh niên này ăn chay quá chay lun. Hay để dành thịt 1 lượt ta?
Xem thêm