Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-60. Hiềp Giả Tháp (8)

15 Bình luận - Độ dài: 3,286 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-60

==================================================

=======================================

16-60. Hiền Giả Tháp (8)

=======================================

Satou đây. Tôi thích kiểm tra tính khả thi trước một thí nghiệm và bản thân thí nghiệm đó, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hứng thú viết kết quả vào một báo cáo. Có lẽ nó giống như một lập trình viên thích viết code nhưng lại ghét ghi ra tài liệu vậy.

~medmed~

“Nyu? Không có ở đây~?”

Arisa và Hikaru không hiện diện ở nơi chúng tôi dịch chuyển tới. Tôi nhanh chóng scan khắp danh sách Đánh Dấu.

--Một không gian con hả.

“Đi thôi Tama.”

“Aye~”

Tôi kẹp Tama dưới cánh tay, và di chuyển tới không gian con tôi tạo ra theo yêu cầu của Arisa.

“Trông ngon quá~?”

Ở không gian con mà chứa những ngôi nhà bánh ngọt, Arisa và Hikaru đang chiến đấu với kẻ có vóc dáng thấp bé khoác một áo choàng tàn tạ.

Gã thấp bé dễ dàng đối phó với lực thuật và hỏa thuật mà Arisa cùng Hikaru vô niệm phát ra.

Nói đúng hơn, trông nó giống như gã thấp bé và sự lanh lẹ của hắn đang đùa giỡn với Arisa và Hikaru vậy.

Arisa trốn tránh cùng với Hikaru bằng Short-range Warp (Short Jump) rồi sau đó nhỏ đốt cháy mọi thứ quanh gã thấp bé với hỏa thuật cao cấp.

Mùi thơm của sô cô la và kẹo dẻo cháy đang hòa quyện nơi đây cuộn lên theo cơn gió dữ dội của vụ nổ.

Hikaru điều khiển một [Thần Thương] to như cột điện thoại lao vô một ngôi nhà bánh ngọt đang cháy đỏ.

Thần Thương khoét mặt đất với một âm thanh điếc tai và bắn văng tung tóe những mảnh bánh ngọt ra chung quanh, nhưng dường như nó đã bắn trật gã thấp bé, tôi có thể thấy hắn đang chạy trên Thần Thương nằm nghiêng với một tốc độ phi thường.

Thông tin AR được hiển thị kế bên gã thấp bé.

Giữa đường chạy lên Thần Thương, gã thấp bé hụp và uốn người mặc dù không có gì ở đó, hắn chắc hẳn tránh né một công kích vô hình vô niệm chú bằng không gian thuật của Arisa.

---Cấp 99.

Gã thấp bé gạt đi tất cả 15 [<<Multiple Javelin>>] mà Hikaru bắn ra, sau đó hắn đạp vào không khí và phóng tới hướng Arisa.

Lúc hắn gạt đi công kích mới rồi của Hikaru, tôi có thể thấy nước da xanh lét của hắn.

---Hắn có vô vàn danh hiệu.

Arisa dùng Short-range Warp (Short Jump), và mang Hikaru theo cùng mình, cách xa khỏi gã đàn ông một khoảng.

Cái áo khoác kia dường như được yểm bùa với những chức năng Ức chế Nhận diện cấp cao, nhưng nó không thể che dấu bất cứ gì trước AR thông thái.

---[Ma vương]

Cái đó lọt vào mắt tôi trong vô số danh hiệu mà hắn có. Trong số đó, có [Ma vương], [Goblin Ma vương], [Tiểu Quỷ Vương], [Quỷ Nhân Vương], [Skanda~Vi đà thiên], [Kẻ hèn nhát~Ti khiếp giả], [Vua nói dối~Hư ngôn vương], [Sứ đồ Đạo Thần].

Đẳng cấp của hắn hơi thấp, nhưng đánh giá từ những danh hiệu của hắn, hắn phải là [Ma vương Goblin] mà anh hùng sáng lập Đế quốc Saga tiêu diệt trong quá khứ.

“Nyu~”

Gã nhỏ bé đang nhảy vào không trung biến mất trong làn khói đen và xuất hiện đằng sau Arisa, người vừa tự Short Jump.

Cánh tay hắn bọc trong ánh sáng tím sẫm, rồi một móng vuốt như lưỡi dao dài ra từ những ngón tay như bó lại của hắn.

Hikaru nhận ra hiện diện của hắn và nhanh chóng xoay lại khi vô số khiên ánh sáng đón đỡ móng vuốt của gã.

Đó là chế độ cuối của tường Pháo Đài trên trang bị của Hikaru.

Những cái khiên mà tiếp xúc vào móng vuốt, ngăn cản nó trong khi bắn lửa tung tóe, nhưng chỉ trong tích tắc, khi móng vuốt cắt những cái khiên dựng lên giống như cắt bơ trong giây tiếp theo.

Móng vuốt áp sát Hikaru và Arisa đang trông sửng sốt—

"Kyaaaaaaa"

"Ugeeeeeee"

--Bộ đôi biến mất trước gã đàn ông khi họ hét lên.

“Tch”

Gã thấp bé quay lại đây.

--Skill của hắn thì không rõ ràng.

Tên này có vẻ cũng là một người chuyển sinh, tuy rằng điều đó không hiện ở trên danh hiệu của hắn.

“Eh? Chủ nhân?”

"Ichirou-nii!"

Arisa và Hikaru la lên kinh ngạc trong vòng tay của tôi.

“Dị Biệt tới đây rồi hẻ… Ta dậy mà đã trót ra một, hai bài tẩy của mình rồi, nhanh chóng chuồn lẹ đi thoi—“

Gã thấp bé lủi vào bóng của hắn thử kiếm đường bỏ chạy y như hắn nói.

--Ta cho phép ngươi chắc?

Cái bóng gã cố gắng chui vào biến mất trong khi phát ra thanh âm giống như một giọt nước bốc hơi.

“Kết giới ngăn cản người ta đi ra ngoài ey?”

Hắn lầm bầm.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt giáp mặt đúng không nhỉ?”

“—mặt giáp mặt hả? Ah yea yep.”

Gã mở một bảng đen mà có vẻ là skill [Hộp Đồ] trong khi tỏ ra đồng ý với tôi.

“Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, mục đích của ngươi là gì?”

“Mi nghĩ ta sẽ nói chắc chỉ bởi vì mi hỏi hả?”

Hắn lấy ra một đồng hồ bỏ túi màu tím và một đũa phép trông kì lạ khỏi mặt bảng đen.

Bỏ cái đũa sang bên thì, tôi có một dự cảm xấu về cái đồng hồ.

“Nguy hiểm!”

Trông như Tama, người tôi ôm dưới cánh tay, cũng cảm giác y hệt.

Tôi thử đoạt nó đi bằng không gian thuật [Hấp Vật (Aport)], nhưng có vẻ như có một biện pháp chống trả tích hợp trong cái đồng hồ, ma thuật thất bại.

“Đầy tớ của ta, tấn công.”

Với một cái vẫy đũa phép, vô số goblin xanh lục xuất hiện trên không.

Theo AR đọc thấy, chúng là [Demi Goblin – Đạp Không].

Đám á chủng goblin xông tới bọn tôi trong khi chạy trên không trung như dùng skill Đạp Thiên.

Mỗi con có lv 50, chúng không cho thấy quá khác biệt gì với quyến tộc mà Đầu Chó Ma Vương triệu hoán.

Tôi búng ngón tay, sau đó bóng tối ào ra từ bên dưới cả đám goblin, trói buộc và nuốt chúng hết vào những cái bóng đó.

“Ọe, thật bẩn thỉu~ Ngươi thậm chí có thể dùng ảnh thuật sao.”

“Không, đó là ninjutsu.”

Nói thật, tôi không chắc có thể gọi nó là ninjutsu hay không nữa.

Nhưng từ khi Tama-sensei đang đứng kế bên tôi ra chiều thỏa mãn kiểu, “Mufu~”, yeah, hãy gọi nó là ninjutsu vậy.

Arisa và Hikaru kéo ống tay áo của tôi.

Có vẻ họ đã xong việc chuẩn bị của họ.

“Thần Thoại Băng Hoại”

“Thần Thoại Sụp Đổ”

Hikaru và Arisa cả hai cùng nhau thi triển cấm thuật.

Hỗ trợ cho họ, tôi trói định ma vương trên không bằng ninjutsu của Tama.

Cái bóng bị vô hiệu trong tích tắc, nhưng vô số dải ánh sáng màu cầu vòng sinh ra từ cấm thuật [Thần thoại Băng hoạ] của Hikaru bao phủ lấy ma vương, áp chế và ăn mòn hắn.

"WOOOOOOOOOOOOOOOOO”

Tiếng thét của ma vương cùng với không gian con bị xóa sổ bởi cấm thuật [Thần thoại Sụp đổ] của Arisa.

~medmed~

“Mặc dù Chiến Trượng Thuyền không có sẵn, nhưng dùng ma thuật chống thần chắc chắn là quá nhiều.”

Vòng tay dùng để thay thế cho Chiến Trượng Thuyền vỡ tan từng mảnh bởi gánh nặng từ ma thuật.

Có vẻ như trang bị cá nhân thật sự là không dùng được cho cấm thuật loại kháng thần.

Chắc là tôi nên trang bị cho mọi người với Chiến Trượng Thuyền sản xuất hàng loạt càng nhanh càng tốt.

“Ahaha, em thấy đối thủ của chúng ta dù sao cũng là một [Thế thân], đó không phải là một mục tiêu lý tưởng cho chúng ta bắn thử sao?”

--Ngụy Thể (Thế thân)?

Đó là năng lực [Tạo Thế Thân] mà [Thượng cấp Ma tộc Green] dùng để tạo ra một vật tế khi tôi đánh nhau với nó ở kinh thành dạo trước.

“Đó là một Thế Thân à?”

Tôi hỏi Hikaru trong khi nhớ lại nước da màu xanh của ma vương. Tama không có đây vì tôi giao cho cô bé nhiệm vụ khảo sát chung quanh sau khi không gian con biến mất.

“Un, hắn nói hắn là người đã dạy năng lực đó cho Lục/Green.”

“Sao chúng ta không gặp những chị em khác trước đã anh? Em nghĩ Liza-san và Nana sẽ ổn, nhưng chuyện có thể hơi tệ với những bạn khác.”

“Ờ nhỉ, em nói đúng.”

Tôi kéo Tama về đây bằng Điều Phối Unit và quay về Thành Kariswolk nơi mọi người ở.

Tôi thử dò tìm Thế Thân trên tất cả bản đồ hiện có, nhưng tôi không tìm thấy gì.

Tôi đã không nhận ra từ khi tôi sẽ không biết hắn là một Thế Thân hay không mà không có mắt nhìn vào dữ kiện [Chủng tộc]. Ý tôi là hắn có danh hiệu [Goblin Ma Vương], vì vậy tôi bỏ qua mấy mục không quan trọng như là Chủng Tộc hay Tuổi tác.

Phải chi tôi biết hắn là một Thế Thân từ đầu, thì tôi đã tra ngược dấu vết về bản thể gốc trước khi hủy diệt Thế Thân rồi, dở quá.

Mà thôi, dù sao tôi đã tìm ra thân phận và mục đích của đối phương, và cũng phá hủy cái đồng hồ bỏ túi trông nguy hiểm kia cùng với tên Thế Thân rồi, mọi chuyện đều ổn cả.

Tôi đã không thể lường hết thông tin vì hắn giấu mình trong đám đông Demi Goblin giữa chừng, nhưng cái đồng hồ ấy là một thánh bảo kêu là [Tặc Thần--] gì đó.

Tôi cũng phát hiện ra [Ma Vương Goblin] có năng lực xuyên thủng Pháo Đài giai đoạn cuối, nên giờ nghiên cứu một Lâu Đài kiểu cá nhân mà thậm chí cứng chắc hơn cả Pháo Đài, với trang bị chạy trốn khẩn cấp xài được Short Jump có lẽ là một ý hay.

Tôi có cảm giác như có thể làm thứ tốt hơn nếu tôi đi phân tích thánh bảo [Quang Đậy Thiên Hộ] mà đang bảo vệ những thành phố trên đảo bay Lalakie mà tôi chạm trán hồi Thần Phạt.

À phải, [Damnation Cannon] mà tôi tìm thấy trong chuyến điều tra đảo bay Lalakia chắc cũng có ích để nâng cấp cho gia tốc pháo của Lulu nữa.

Trong lúc suy nghĩ miên man, bọn tôi hội họp mấy cô gái khác, chia sẻ tin tức về [Ma vương Goblin], và [Thế thân] của hắn với người mà hắn có lẽ quan tâm và trở lại thử thách.

Lẽ tất nhiên, vì ma vương có thể tới tấn công trở lại với một [Thế thân] mới, tôi dựng lại kết giới phát hiện không gian ở thành Kariswolk cũng những chỗ khác nơi có người tôi quen biết ở đó.

Duy trì những kết giới này ở hàng chục vị trí khá là khó nhai như dự kiến, hy vọng chúng mau mau đến cắn câu cho tôi nhờ.

~medmed~

“—thất bại rồi.”

“Có sao đâu anh. Sau cùng đó là sắp đặt của Thần linh mà.”

Sera, người nghe tôi lẩm bẩm, đặt bàn tay của cô ấy trên bàn tay của tôi nói vẻ khích lệ.

“Biết là vậy nhưng…”

Phép kích hoạt là có, tuy nhiên con côn trùng chết trước mặt tôi không có phản ứng gì.

Nó thành công thật khi tôi thử nghiệm trong Miền Thực Nghiệm (Hộp Cát) dành cho những mô phỏng, nhưng khi tôi thử dùng phép hồi sinh ở thực tại, nó không xảy ra như ý, mana của tôi phân tán cùng với một cảm giác kì lạ giống như phép bị hủy bỏ ngang trước khi nó được kích hoạt.

Chắc giống như Sera nói, [Sắp đặt của Thần] hẳn có tác dụng ở đây.

“Có tội.”

Mia phụng phịu lôi tay tôi ở dưới tay của Sera ra, và ôm nó vô trong ngực cô bé.

Tôi cảm giác đó là một trò đùa nghịch, nhưng vì Sera không có vẻ gì là cô ấy bận tâm tới sự ghen tỵ dễ thương của một đứa bé, tôi sẽ để Mia làm điều cô bé thích.

“Phép hồi sinh của anh thất bại hả~, dở vậy.”

“Chắc là chúng ta phải tìm những vật hồi sinh mà hoạt động như Thánh Bảo của Thần Tenion quá.”

Hikaru và Arisa trao đổi như thế ở phía sau bọn tôi.

Tương tự như tôi và Arisa, người không nhận được phước của thần, Hikaru, người đã nhận thần hộ của Thần Parion, không thể hoàn thành điều kiện tiên quyết để dùng [Bảo bối Hồi sinh]—là nhận phước thần của Thần Tenion--, giống với Sera, nên cô ấy cũng không có cách nào để được làm phép sống lại.

“Ang không cần phải nản lòng.”

“Đúng đó, anh Satou! Một mình kết quả này thôi cũng đã kinh ngạc lắm rồi!”

Công chúa Sistina và Zena-san an ủi tôi khi họ xem kết quả kiểm chứng ma thuật hồi sinh.

“Đúng là đáng kinh ngạc thật.”

“Thay vì nói kinh ngạc, nó là vô lý mới đúng.”

“Ái chà, đây chẳng là gì với Cheat Master của chúng ta hết.”

Arisa và Hikaru, tàn nhẫn quá.

Có một con chuột đang gặm nhắm thức ăn của nó một cách sinh động bên trong một cái lồng ở trước mặt Công chúa Sistina và Zena-san.

Con chuột đó vốn là một mẩu vật [Chuột Hấp huyết quỷ] nguyên bản.

Ma thuật hồi sinh có khả năng là thất bại, nhưng tôi đã thành công biến vong linh trở lại thành sinh vật sống.

Dĩ nhiên, nó không thể dùng được cho mọi loại vong linh.

Hấp huyết quỷ hạ đẳng và không nhãn hiệu, giống như [Chuột Hấp huyết quỷ] có thể biến về lại sinh vật sống—chuột bình thường, mà không gặp vấn đề nào. Tôi không thể nói chắc chắn có khả thi hay không đối với những Hấp huyết quỷ thượng cấp bởi vì tôi không có mẩu thử.

Mặt khác, việc thực hiện trên vong linh vô hình như vong hồn hay dạng như vậy làm chúng biến mất giống việc chúng bị thanh tẩy/tịnh hóa, trong khi khô lâu và xác sống hóa thành tro tàn.

Đối với ngạ quỷ và thứ khác, hầu hết mẩu vật chết ngay tại khoảnh khắc chúng biến lại thành sinh vật sống.

Chỉ một trường hợp, một ghoul sống sót trong hình dạng giống quái thú gì đó, nhưng rồi nó tức tốc già đi chỉ trong một đêm và chết.

“Nhưng nói thiệt nha, làm sao anh thậm chí đạt tới mức độ này này chỉ trong vòng hai ngày? Anh có Cheat thật không vậy?”

“Dĩ nhiên là không. Anh có biết một người là một chuyên gia về ma và những cơ thể siêu linh, nên anh được cho xem nhiều tài liệu khác nhau thôi.”

Arisa nói cứ như đó là chuyện dễ ẹc, nhưng phát triển ma thuật biến vong linh thành vật sống hoàn toàn là chuyện đau đầu.

Khi tôi hỏi Leiane, người là một chủng tộc khác thường [Bán Tử Linh], về nó, tôi rốt cuộc phải ngồi nghe chuyện cuộc đời cô ấy hồi cô ấy sống trên đảo bay Lalakie ở thời đại thần.

Dân chúng của Lalakie ban đầu là con người, nhưng họ chuyển hóa thành [Bán Ma] thông qua tác dụng của một cơ sở gọi là [Bảo tàng Thăng tiên Cao quí], để cuối cùng họ sẽ vứt bỏ thể xác và linh hồn rồi thăng hoa thành một dạnh sống tinh thần gọi là [Lalakie Hạnh phúc Dân]

Khi tôi hỏi liệu cô ấy có tài liệu liên quan nào không, cô ấy giới thiệu cho tôi lõi điều khiển trung tâm ở phòng điều khiển chính của đảo bay Lalakie, một AI giống như máy tính mẹ, tôi đã có thể học được về những tồn tại kì bí như là thể linh hồn, thể siêu linh và thậm chí bản ngã cá nhân con từ nó.

Nhờ có những tri thức như vậy, tôi đã thành công trong việc tạo ra một phép thuật kết hợp của hồn thuật và quang thuật, [Vong linh Sống lại].

Với việc phép thuật cuối cùng xài gần như gấp đôi lượng mana của một cấm thuật trung bình, tôi cho rằng tôi là người duy nhất trên thế giới có thể thi triển phép ở cấp độ cá nhân.

Sau cùng, tôi định bụng tách nó thành một ma thuật nghi thức mà có thể được thực hiện bởi nhiều người làm phép, nhưng nó quá phiền hà, vì vậy tôi lên kế hoạch thuê việc cho người bên ngoài.

“Nói vậy, Chủ nhân, anh định công bố kết quả này sao? Nói riêng về tôn giáo, nó sẽ làm anh, bị thiêu sống trên cọc gỗ đó biết không?”

Arisa nói điều đáng quan ngại.

“Eh, thật ư?”

“Đó bởi vì vong linh bị đánh giá là những quái vật tà ác mà khác hẳn với những dạng sống thông thường…”

Sera nói một cách ngần ngại.

Từ khi chủ đề là [Bác bỏ tính không thể đảo ngược của việc biến đổi vật sống thành vong linh], nửa khúc sau có thể ghi chép lại không thành vấn đề, còn về nửa khúc đầu thì—

“Vậy thì chúng ta chỉ gửi một báo cáo khẳng định tính đảo ngược của việc biến hóa vong linh thành vật sống, bỏ ngõ khả năng biến lại Hấp huyết quỷ và vong linh khác công khai trong khi viết rõ ràng rằng [Bạn không thể đảo ngược cái chết], trích dẫn ví dụ của những thất bại trong các thí nghiệm với xác sống và ma cỏ, nhưng một nửa thành công với ngạ quỷ nhé.”

--chúng tôi quyết định tổng kết nó như thế.

Trước khi bắt tay làm báo cáo, tôi biến những tế tự được giữ trong một không gian con, cùng người tôi đưa cho chân tổ Ban, về lại thành con người.

Tất nhiên, tôi không làm trong vai Satou, mà là một [Thần quan Bí ẩn]  tên Koubou.

Để ngăn cản một số thần quan khỏi tự sát, tôi bảo họ rằng đó là một phép màu thực hiện thông qua một vật làm từ orichalcum coi như là một thánh bảo.

Suy cho cùng, tự sát sau khi biến trở lại hình hài cũ thông qua một phép màu của thần sẽ đồng nghĩa với việc phản bội thần của họ.

Tôi cảm thấy hơi có tội khi nhìn họ ca tụng vinh quang của thần trong nước mắt, nhưng tôi tự thuyết giáo mình rằng đây cũng là một hình thức giúp đỡ khi tôi chuyển họ về đất nước của họ.

Giờ thì giúp đỡ mọi người xong xuôi cả rồi, chắc đã đến lúc tôi viết báo cáo để nộp lên [Tháp Hiền Giả] thôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Suýt thì tạo ra phép hồi sinh
Xem thêm
cảm ơn bác trans vì hoàn tất chương <3
Xem thêm
rùi xong, bác med học ông chú máu s nào đó r....
Xem thêm
Sm thì kho bằng 2 thg ma vương kia nhưng thg này đc cái có trí tuệ,ranh ma cực kì
Xem thêm
Tới công chuyện vs a rồi
Xem thêm
Thank ad, nhưng mà hình như ngắn hơn thì phải 😂 đợi tiếp thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thì hết 2/3 công lực làm hoàn chỉnh chương trc rồi còn gì =)))
Xem thêm
@medassin: cố lên 🤣 tôi muốn donate cốc cafe cho bro, có cách nào khum ta
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ma vương với quỷ vương có khác gì nhau ko trans, sao tôi thấy có danh hiệu là ma vương với danh hiệu là quỷ vương á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko khác gì mấy. Do người việt thôi. Chữ tác viết là ma vương, còn vn thường hiểu ma vương quỷ vương na ná nhau ấy mà.
Xem thêm