Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-33. Liên minh Garleon (9)

18 Bình luận - Độ dài: 3,691 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-33

==================================================

==============================

16-33. Liên minh Garleon (9)

==============================

Satou đây. Tôi không chắc có phải vì những game mô phỏng đến từ những game cờ chiến tranh hay không mà tôi chỉ thích những trò về chiến tranh thế giới thứ hai thậm chí trong cả máy chơi game gia đình. Ý tôi là, những game mô phỏng về thời kì chiến quốc kết cục luôn chán ngấy đối với tôi bởi vì việc xử lý chuyện nội bộ.

~medmed~

『Anh sẽ ở đó ngay Mia. Cho tàu bay đáp xuống một khu vực an toàn đi.』

Tôi được nghe kể là có một Hạm đội Thuyền Ma do Khô lâu Công tước dẫn đầu đã xuất hiện bên trên vùng trời thành phố Garleok.

Dựa theo cột Con Dấu của Bản đồ, tiểu thư Karina với công chúa Sistina dường như đang ở đất của Thần điện Garleon, nhưng hai người họ chắc khỏe ru mà không cần tôi nhanh tới giải cứu.

Mà giờ, quay trở về bằng thuyền buồm sẽ mất quá nhiều thời gian.

Đó còn nói, tôi không thể cứ đi mà bỏ Hạm đội Liên quân.

Tôi quyết định sửa sang kế hoạch một tý.

“Bánh lái Vàng…”

Một sĩ quan hoa tiêu để ý thấy [Bánh Lái Vàng] trên tay tôi phát ra một âm thanh uy nghiêm cùng ánh sáng vàng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cơ mà thực ra chúng là tác phẩm ma thuật của tôi thôi.

“—Bánh Lái Vàng vừa truyền đạt lại với tôi. Dường như có một thảm họa đang ẩn hiện trên thành phố Garleok.”

“K-không thể nào!”

“V-vừa khi chúng ta chạy trốn được bọn hải tặc, ngài liền bảo tôi cả thành phố Garleok cũng bị như vậy luôn sao.”

Sĩ quan hoa tiêu và phó thuyền trưởng rên rỉ đau khổ khi nghe điều tôi nói.

Phản ứng của họ thuận theo tự nhiên vì nó có nghĩa là gia đình họ gặp nguy hiểm.

Nhằm tiến tới tiết mục diễn xuất tiếp theo, tôi dùng phép Điều khiển Thời tiết để hô gọi những quầng mây đen khổng lồ và biển động dữ dội.

“Bá tước Pendragon! Ngài không thể làm gì được ư?”

“Có một cái.”

Tôi nhìn lại phó thuyền trưởng, người có khuôn mặt được thắp sáng bởi một tia chớp lóe, và mạnh mẽ gật đầu.

“Hỡi [Bánh Lái Vàng]!”

Vừa phó thác nỗi xấu hổ của mình cho [Mặt Bơ]-sensei, tôi vừa dùng skill [Khuếch âm] và [Diễn xuất] để truyền tải giọng nói, đủ lớn để không thua thiệt âm thanh của gió cùng sấm sét, cho thủy thủ đoàn kì hạm được nghe.

“Xin cho chúng tôi mượn sức để phù hộ những người ngoan đạo phụng sự Thần Garleon vĩ đại tới bên Ngài ấy!”

Chả hiểu sao rốt cục nó nghe như một lời phúng điếu đám ma, nhưng không ai có vẻ hoài nghi vì nhờ có skill Diễn xuất và Lừa dối.

“Hỡi [Bánh Lái Vàng]!”

Canh khớp thời điểm với lời kêu gọi, tôi nhấc thuyền lên bằng [Cánh tay Phép], rồi để nó bay bằng phong thuật và trọng lực thuật.

Tôi làm con thuyền sáng ánh vàng rực bằng phép [Ảo ảnh] khi tôi nhấc nó lên.

Tôi gia tăng lượng mưa trút nước, làm xấu đi tầm nhìn. Vì để—

“—Thuyền! Có những con thuyền quanh chúng ta!”

Thủy thủ thấy bóng những con thuyền bên ngoài cơn mưa hô vang báo lớn.

Tôi đã gom góp hết những con thuyền của liên quân có con dấu trên chúng bằng Ma thuật Chuyển dịch Không gian về đây.

Vì lệnh của Thần Garleon là biểu hiện [Nhóm quả cảm], tôi dự tính đối đầu Đội thuyền Ma bằng mỗi một chiếc thuyền đơn độc là không ăn thua, do vậy tôi gom một đống những con thuyền liên quân của chúng tôi trừ những thuyền đã tản ra chạy thoát khỏi hải tặc lại thành một cụm.

Cơ mà mới chỉ có 10 thuyền.

Đội Thuyền Ma dường như có hơn 100 chiếc thuyền trong hàng ngũ, nên khoảng cách sức mạnh là hụt quá lớn.

Vì thế, bằng cách lợi dụng tầm quan sát kém, tôi khiến hạm đội thuyền golem tôi đã làm trước đó gia nhập với chúng tôi.

Từ giờ, có khoảng 50 chiếc thuyền đó cộng với chúng tôi hẳn đã đủ làm nó nhìn giống hạm đội đối đầu hạm đội.

“Bá tước Pendragon, chúng ta bị bao vây bởi những chiến thuyền lạ!”

“Làm ơn bình tĩnh cho. Họ là đồng minh của chúng ta. Được dẫn dắt bởi Bánh Lái Vàng, những thuyền của Thần Garleon đã tề tụ về đây.”

Với sự giúp sức của skill Lừa Gạt, tôi thuyết phục viên sĩ quan rằng những chiến thuyền ấy là quân đồng minh.

Tất nhiên, mana của tôi đang rớt chậm sau quá nhiều lời cưỡng từ đoạt lý này, nên tôi lấy ra một ma cụ cung cấp mana khỏi Kho chứa và bỏ vô bàn tay, đoạn bổ sung mana từ nó.

“T-thuyền, đang bay trên trời?”

Chỉ huy hiệp sĩ thần điện-san mà bước xuống với một cơn say sóng ngay sau khi chúng tôi xuất phát, bò ra khỏi cabin.

Tôi không chắc liệu điều này có thể chấp nhận được với một quốc gia hàng hải không, nhưng từ khi công việc hàng ngày của anh ta thường liên hệ tới việc bảo hộ thần điện, tôi đoán không có vấn đề gì đặc biệt lớn khi tỏ ra yếu đuối trên thuyền.

“Đây là phép màu của Thần Garleon vĩ đại!”

Tôi hùng hồn tuyên bố.

Những lời quyết định có nhiều sức thuyết phục hơn ở những lúc thế này.

Khi lòng biết ơn và lời cầu nguyện có lẽ phải đánh động được tới Thần Garleon nhằm làm tròn lệnh của thần ấy, phương pháp này chắc hẳn đủ xài.

“Nghe tôi nói đây! Những binh sĩ của Liên minh Garleon!”

Hướng tới thuyền trưởng và thủy thủ những con thuyền phối hợp vẫn chưa nắm tình hình, tôi bảo họ những điều mà [Bánh Lái Vàng] truyền đạt cho tôi và nó được ví như một lời tiên tri, về chuyện thảm họa ẩn hiện trên Thành Garleok, và đó là nơi chúng tôi đang tới thi hành một nhiệm vụ giải cứu.

“Giúp chúng ta xông pha lên trước, hỡi các binh sĩ! Mở đường cho chúng ta, [Bánh Lái Vàng] ơi!”

Đôi mắt của người người tập trung vào hình ảnh phóng lớn của [Bánh Lái Vàng] tôi tạo dựng bằng phép Ảo Ảnh ở trước con thuyền, và trên cả cái đó, tôi tạo một cổng dịch chuyển đằng trước nó.

Tôi làm ảo ảnh phóng lớn bắn ra một chùm ánh sáng kiểu như tia laze từ trung tâm chiếu vào cổng dịch chuyển, và làm cánh cổng tự nó lấp lánh những hạt ánh sáng.

Màn trình diễn hào nhoáng dư hơi nhiều thế này chắc hẳn dư xài để làm nó trông giống như một phép màu của Thần.

Do tôi đã quen việc dựng những vở kịch sân khấu dạng thế này hồi tôi làm phát triển sự kiện những ngày làm lập trình game, tưởng tượng ra nó tương đối đơn giản.

Và—

"""OOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHH"""

"""VINH QUANG CHO THẦN GARLEON!"""

"""THẦN Ở TRÊN CHÚNG TA!"""

Dường như nó [Super Effective (Siêu hiệu quả)] đối với những người thuần khiết thuộc Liên minh Garleon, khí thế của họ cuộn dâng ngút trời.

Tôi nối những chiếc thuyền bay với bánh lái và làm họ tiến về phía cánh cổng.

~medmed~

“—Đó là Thành Garleok!”

“Có những thuyền đen đang bay trên trời!”

“Lẽ nào là hải tặc?”

“Không đúng! Đó là những thuyền ma bị nguyền rủa!”

Ra khỏi công, các thủy thủ nhận thấy Hạm đội Thuyền Ma đang lướt sóng trên bầu trời thành Garleok gây xôn xao.

Tôi đặt con dấu của Bản đồ lên Hạm đội Thuyền Ma trong khi có cơ hội.

Ý tôi là, sau hết chúng bỗng nhiên xuất hiện trên Thành phố Garleok từ đâu chẳng rõ.

“Đâu chỉ là Thuyền Ma không!”

“Tôi chưa nhìn thấy quái vật kia trước đây… Không lẽ, đó là một ác quỷ!”

“Ngài nhầm rồi.”

Tôi bác bỏ giọng điệu lo lắng của phó thuyền trưởng và sĩ quan đang hồ đồ.

“Đó là một tinh linh mà đồng đội của tôi đã triệu tập tới. Nó đang bảo vệ thành Garleok, nên bảo dùm tất cả thuyền hộ tống đừng tấn công nó ngay cả khi nhầm lẫn.”

Sẽ phiền phức lắm nếu họ tấn công nhầm Garuda mà Mia triệu hồi.

Tôi nhìn chung quanh và tra xét lv của nhóm Thuyền Ma.

Có rất nhiều thuyền ma nhỏ lv 20 và thuyền ma trung bình lv 30, nhưng số lượng lv 40 và thuyền ma lớn lv 50 cũng không đáng kể.

Còn có những Vong linh Hiệp sĩ cơ động cao cưỡi trên những con Thiên Mã đen trong hàng ngũ của chúng, chúng đang giao tranh với Garuda của Mia đã từ một lúc lâu.

『Mia, để em phải đợi rồi.』

『Nn, đợi được.』

Tôi nói với Mia qua không gian thuật [Đàm thoại Chiến thuật].

『Sistina-sama, tôi có thể phiền cô chỉ huy Hạm đội Golem không?』

Điều khiển 50 thuyền cùng một lần đúng cực khổ luôn.

『Hiểu rồi. Xin anh mang em về lại tàu bay để em sẽ dùng Thiên Tọa.』

Tôi đưa công chúa Sistina trở lại tàu bay bằng Điều phối Unit.

Cô ấy cũng kể tôi rằng Khô Lâu Công Tước xuất hiện ở Thần Điện Chính và mục đích của hắn là [Bánh Lái Vàng].

Karina-sama thì—ở kia.

Tôi thấy tiểu thư Karina đang chạy vuông góc trên tường một tòa tháp.

Cô ấy chạy trên tường và nhảy lên trời.

Ở cuối đường của cô ấy, có một thuyền ma bay đang phóng một luồng điện đen thẫm xuống bên dưới.

"KA-RI-NAAAAAAAAAAAAKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!"

Cô ấy đâm thủng thuyền ma từ đáy tới boong thuyền trong khi để lại một vết ánh sáng xanh phía sau.

Cô ấy sút tung cột buồm của con thuyền ma đã chìm ngay lập tức, nhảy hướng tới con thuyền ma khác và đơn thương độc mã quẩy nát bọn undead trên boong thuyền.

Yup, những loại việc này phù hợp với thử thách của Thần Heraruon nhiều hơn.

『Karina-sama, tôi tới chi viện đây. Làm ơn trở về chủ hạm ở đằng này đi.』

『T-tôi biết rồi! Sa-Satou, a-anh có thấy tôi…』

『Tôi có thấy, cô thật sự tuyệt vời lắm. Làm ơn tiếp tục điều đó sau khi cô trở về kì hạm nhé.』

Sau khi tôi nói vậy, tiểu thư Karina phởn chí nhảy phóng tới kì hạm.

“Bá tước Pendragon, ngài làm ơn nhận vật này.”

Nhìn lại người phát ra tiếng nói, một sĩ quan đang đưa một cái mũ kiểu thuyền trưởng cùng áo khoác cho tôi.

“Đây là gì?”

“Bằng chứng một Đô đốc ạ.”

Vật này sẽ giúp tôi đỡ nhiều rắc rối khi ra lệnh, nhưng có ổn không vậy?

“Quyết định này không chỉ có mình tôi. Thuyền trưởng những thuyền hộ tống khác cũng gửi cờ và tín hiệu đồng ý chuyển giao quyền chỉ huy cho ngài.”

“Bá tước Pendragon, tuân theo chủ nhân của [Bánh Lái Vàng] là sự nhất trí của liên quân hạm đội. Xin chấp nhận bằng chứng của nó.”

Bị đẩy lưng bởi những lời của chỉ huy trưởng hiệp sĩ thần điện, tôi nhận chiếc mũ và áo khoác từ tay sĩ quan.

Tôi đi lên chỗ đô đốc hạm đội sau khi đội cái mũ vô.

“Tất cả sẵn sàng! Trước hết, chúng ta hãy đánh đuổi Đội Thuyền Ma ra khỏi thành Garleok!”

Với sự chỉ huy của tôi, hạm đội bắt đầu hành quân về hướng Hạm đội Ma.

~medmed~

“Báo đô đốc! Bảy hiệp sĩ đen đang tới từ hướng mạn phải!”

“Đừng tập trung hết sự chú ý vào chúng! Tập trung vào chiến thuyền địch lớn trước chúng ta!”

Những dải vàng rơi xuống từ trời cản trở những  Vong linh Hiệp sĩ đang bay trên đường tới kì hạm.

『Cảm ơn nha, Mia.』

『Nn, bảo vệ.』

Những dải vàng là vật cản được Garuda, đang ở bên trên Hạm đội Vàng, đưa tới.

Một trong số Vong linh Hiệp sĩ bị buộc phải đi vòng dường như không đầu hàng khi nó cố gắng làm một quả bom bổ nhào từ bên trên.

"KARINAAAAAAAKIIIIIIIIICK!"

Tiểu thư Karina chạy trên cột buồm và đánh chặn thứ đó.

“Đợi mãi cái mô, Công Chúa Đấm Đá!”

“Phi Cước Công Chúa, cô là tuyệt nhất!”

“Dayum, cô ấy thật mạnh, mới nãy cô ấy vừa đánh chìm mấy con thuyền ma.”

“Chặc, cô ấy luộc một con Kraken hôm qua đúng không, hạm đội của chúng ta sẽ lướt vi vu miễn là có Công chúa Đấm Đá ở cùng chúng ta.”

Thủy thủ trên boong giơ hai tay lên và tán thưởng tiểu thư Karina bằng những biệt danh, như Công chúa Đấm Đá và Công chúa Phi cước.

Gác vụ biệt danh lại, cái cuối với việc chơi chữ dở ẹc đang bị quăng bơ, anh ta trông cô đơn dễ sợ.

“Trời thần ơi, mái tóc cuốn của cô ấy tuyệt bà cố luôn—nó thậm chí không rối ngay cả khi cô ấy tả xung hữu đột quá trời, cô ấy dùng phép thần nào vậy.”

“Mày để ý quỷ gì cái đó! Thứ tuyệt nhất nhất định phải là cặp dưa của cô ấy!”

“Đúng đúng, tôi muốn có cô ấy làm vợ ghê.”

Có vẻ như có không ít số lượng người đáng kể bị phân tâm bởi những điều ngớ ngẩn.

“Tuyệt~?”

“Quả là Karina nanodesu.”

Tama với Pochi xuất hiện từ cái bóng của tôi đang cổ động tiểu thư Karina với những cái quạt gấp ghi chữ [Thắng lợi] và [Hữu nghị] trên tay chúng.

Chúng tôi có thể dễ dàng tiêu diệt những Vong linh Hiệp sĩ nếu chúng tôi mượn sức hai đứa này nhưng điều đó sẽ không được tính là màn biểu diễn của [Nhóm quả cảm].

“Đô đốc ơi! Chúng ta sắp tiến vào tầm bắn của hắc pháo nguyền rủa của kẻ địch!”

“Khai hỏa Pháo Ma Thuật!”

Tôi tập trung bắn pháo ma thuật từ ngoài phạm vi nhằm đuổi chúng khỏi bầu trời thành Garleok.

Hiện tại, quân địch đang di chuyển thep ý muốn, chúng đang rút lui khỏi bầu trời thành Garleok.

“Đô đốc ơi, đó là một cái bẫy. Chúng ta sẽ bị bao vây bởi thuyền địch nếu cứ tiếp tục.”

Tôi đồng ý với chỉ huy hiệp sĩ thần điện.

Tôi biết đó là bẫy chứ.

Nhưng mà, đánh đuổi hạm đội ma ra khỏi bầu trời Garleok là ưu tiên số 1.

Thiệt hại sẽ trải rộng ra dân chúng thành phố nếu cứ giữ nguyên trận địa.

May mắn thay, tất cả thuyền khác ngoài 10 thuyền chính đều là Thuyền Golem trong Hạm đội chúng tôi, do vậy chúng tôi có thể an toàn mặc kệ đi thiệt hại trong quân chúng tôi nhờ thực tế đó.

Huống hồ chi, giả vờ mắc bẫy để rồi lật ngược tình thế nghe thịnh hành với dân chúng nhiều hơn.

~medmed~

“Bẩm đô đốc, chúng ta đã bị bao vây.”

“Ở đây chắc đủ xa rồi hén.”

Chúng tôi thành công lùa Hạm đội Ma xa khỏi vùng trời thành Garleok.

Vị trí này hoàn hảo cho thành phố Garleok có thể nhìn thấy song sẽ không gây thiệt hại cho thành phố.

"Kuha, kuhahahahaha—bọn lai căng ngu xuẩn! Ta sẽ ban cho tụi bây một cái chết yên bình nếu như tụi bây thức thời giao nộp ra [Bánh Lái Vàng]! Hay có lẽ, chúng bây khoái qui phục vĩnh viễn… Kuha, kuhahahaha!"

Chúng tôi có thể nghe được tuyên bố chiến thắng của Công tước Khô lâu từ một con thuyền ma lớn đáng ngờ.

Trông như hắn ta quá đỗi hí hửng về nó tới nỗi thậm chí phá hư luôn một ma cụ khuếch âm để khoác lác.

“Đ-đô đốc!”

“Đừng lo. Chúng hãy còn chưa bao vây hoàn toàn đâu.”

Tôi sửa góc đội mũ đô đốc cho ngay ngắn khi tôi nói lời trấn an anh bạn thuyền phó đầu tiên sợ hãi.

“Các bạn! Chúng ta đã hoàn thành bị động! Giờ chúng ta sẽ đột phá vòng vây kẻ địch và lật ngược cơn sóng!”

Tôi động viên hạm đội bằng sự giúp đỡ của skill [Diễn xuất].

『Sistina-sama, nếu vui lòng. Xin cô chỉ huy hạm đội golem theo kế hoạch đã định.』

『Đã hiểu~』

Công chúa Sistine đáp lại với một giọng cao hứng bất thường.

『Mia, em làm ơn mang Garuda lại gần hơn.』

『Tempest~Bão Tố?』

Mia hỏi xem tôi có muốn dùng đòn kết liễu của Garuda hay không.

『Nah, hãy để dành cái đó cho lần sau thôi. Đầu tiên, em cho Karina-sama cưỡi lên Garuda để cô ấy có thể xuyên phá vòng vây quân thù.』

『Nn, hiểu.』

“Karina-sama, xin cô cưỡi Garuda và quậy tan nát tuyến đầu quân địch dùm tôi.”

“T-tôi biết rồi! Tôi sẽ cho anh thấy một tr-trận đánh khiến Sa-Satou phải khen tôi.”

Tới tiểu thư Karina, người dựng lên một death-flag kì quặc, tôi nói, “Tôi rất mong đợi vào điều đó. Nhưng nhớ chú ý đừng để bị thương nha.”

Nắm tay cô ấy sẽ giống như đặt Động Cơ Ngớ Ngẩn của tiểu thư Karina vào thẳng guồng máy, thành thử tôi kiềm lòng làm việc đó.

『Theo sau thuyền của tôi!』

Tôi ra lệnh với skill [Khuếch Âm], và điều khiển con thuyền trơn tru hướng tới một khe hở trong vòng vây Đội thuyền Ma mà vừa nhận thấy.

“Liên tục bắn ma lực bộc phá desuwa!”

Trông như cô ấy đang mặc định tới quá mức cần thiết Ma Nhận Pháo, vì Karina Kick sẽ đem cô ấy bay xuống biển.

Nó có lẽ là một lời khuyên từ Tama và Pochi mà đang nhòm lén từ bóng của cô ấy.

『Tama』

『Có~?』

『Anh có thể yêu cầu em chạy việc không?』

『Okay~?』

『Pochi cũng muốn làm nữa nodesuyo!』

『Thế thì, nó là việc cho cả hai đứa.』

Tôi nhờ Ninja Mèo Tama và Khuyển Anh Hùng Pochi lo chạy quảng cáo ở thành phố.

Chủ yếu truyền bá tin tức Hạm đội Vàng là phép màu của Thần Garleon.

Trong khi tôi chạy việc cửa sau như thế, tiểu thư Karina đã cơ hồ đục thủng được một lỗ trong vòng vây Thuyền Ma.

Những con thuyền mà bắt đầu bon chen trong vội vã, nhưng con thuyền nào cũng cản địa con thuyền khác, dường như chúng không thể lèo lái giỏi thuyền của mình.

“Đẩy lùi thuyền địch bằng đội hình cột! Giữ pháo ma thuật bắn trong khi chúng ta hướng ra ngoài vòng vây! Tập trung vào thuyền quân địch đang tiến tới kì hạm!”

Theo lệnh tôi, hạm đội liên quân vây bọc hạm đội ma trong một đội hình sợi mỏng, bắn những loạt pháo ma thuật hướng tới hạm đội ma suốt khi ấy.

Khi pháo ma thuật không đủ chống lại những thuyền ma trung và đại cấp, tôi dứt điểm những thuyền đó bằng [Bạo liệt] sau khi chúng trúng đạn đủ số lần.

Dĩ nhiên, nó chẳng phải là một cuộc tấn công một phía.

Đạn đại bác từ đại bác nguyền rủa của những con thuyền ma đánh trúng mấy thuyền golem, phá hủy cột buồm và vỏ giáp, và nhấn chìm chúng trong tiến trình.

“Hỏa lực thật kinh hồn.”

“Yeah, chúng ta sẽ đâm xuống đất nếu chúng đánh trúng ta bằng những khẩu pháo đó.”

Hoa tiêu và chỉ huy hiệp sĩ thần điện có cuộc nói chuyện rảnh rang như thế.

Mấy hiệp sĩ thần điện này chẳng có gì để làm từ khi chưa có cuộc giao tranh xáp là cà nào diễn ra bây giờ.

“Hỡi [Bánh Lái Vàng]! Tôn vinh huy quang của Thần Garleon!”

Tôi hô lớn gì đó ngẫu nhiên, đoạn bao phủ thuyền liên quân trong ánh sáng vàng với ma thuật ảo ảnh và nhân thời điểm ấy cấp cho mỗi chiếc thuyền ma thuật bảo vệ.

Tôi nhẹ tay và chỉ làm sao cho mỗi thuyền có thể phòng ngự chống lại khoảng 10 phát đại bác nguyền rủa.

Cường độ bắn phá tăng cường khi chúng tôi đi vòng quanh đoàn Thuyền Ma.

“M-mắt tôi, xoay mòng mòng.”

“Bắn, bắn, bắnnnn!”

“Vinh quang cho THẦNNN!”

Vừa ngó lơ sự ngáo cần của thủy thủ đoàn kì hạm, tôi vừa tập trung lén lút đâm chọt hạm đội địch một cách đều đặn.

Những vòng tròn vàng và đỏ hình thành trên trời khi hạm đội chúng tôi triệt phá đội thuyền ma truy đuổi từ bên ngoài, trong khi đạn đại bác đỏ và đen bay loạn xạ.

Tôi cũng pha trộn [Bạo Liệt] vô ở đây và ở kia bất cứ lúc nào thuận tiện.

Phần nào nhờ vào tiểu xảo bất công ấy, hạm đội hải tặc đang giảm đi nhanh, chúng tôi có thể thấy chiến thắng của chúng tôi đã gần.

"""GARLEON! GARLEON! GARLEON!"""

Người dân ở Thành phố Garleok và thành lũy cao tầng liên tục gọi vang tên Thần Garleon.

Xem ra quảng cáo của Tama với Pochi là một thành công lớn.

Thật là hay và khỏe nếu như điều này ở mãi cho tới cuối cùng—

“—Xem ra đời không đẹp như mơ.”

Vừa lầm bầm điều ấy, tôi vừa nhìn chòng chọc vào con thuyền duy nhất đã đổi hướng đi của nó, kì hạm của Công tước Khô Lâu.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Cây kiếm còn được đổ ít ma lực để biết công dụng, còn cái bánh lái chỉ để cầm diễn thôi. Tội bán lái

Xem thêm
Đoạn đầu main bảo cái bánh lái muốn thuộc về main, nhưng sau vụ thanh kiếm đòi sinh lực thì nó thành đạo cụ diễn xuất luôn rồi =]
Xem thêm
Vãi "bồi thêm"
Xem thêm
Main chỉ xem bánh lái vàng là hàng mặt thôi ah
Xem thêm