Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 08: Ngày đầu chuyển trường 4

14 Bình luận - Độ dài: 2,095 từ - Cập nhật:

trans: Do team mới vô dụng quá cho nên mình lại phải quay về :V. Và dành cho bạn nào bảo bộ này drop thì............. thì qua đây mình táng chương này vào mặt cho mà xem =))

-

-

-

Cũng giống như Tiraiza nói, "Thí nghiệm đúng là thú vị hơn mình nghĩ," chúng tôi rời khỏi phòng thí nghiệm với khuôn mặt mệt mỏi.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là CLB Nông nghiệp.

Vì Học viện Cantabridge nằm ở trung tâm thủ đô của Vương quốc Anh, nơi đây không hề có đất để làm nông nghiệp.

Yufilia nắm lấy tay tôi và thi triển ma thuật dịch chuyển.

Khoảnh khắc kế tiếp, một khung cảnh những cánh đồng yên bình trải dài trước mắt tôi.

Độ lớn của khu làm nông nghiệp này vào khoảng vài chục hecta.

Khoảng 30 người hiện đang làm việc đồng áng, tuy vậy phần đất để làm việc vẫn còn dư khá nhiều.

"Ah..Yufilia-san."

Iris đã nhận thấy Yufilia, và cô chạy qua đây.

Sau khi Yufilia nói lý do tại sao chúng tôi ở đây, Iris đưa ra lời giải thích cho chúng tôi .

"Đây là Agriculture Club. Tụi mình để những người muốn làm nông làm việc ở đây, nhưng tụi mình mới chỉ có vài người. "

Nơi này cách thủ đô khoảng 50 km. Trừ khi bạn sử dụng phép dịch chuyển, còn không thì bạn sẽ không thể nào sắp xếp được việc học ở trường với những hoạt động khác một cách hợp lí được.

Vì vậy,ở đây không có nhiều thành viên cho lắm.

Những mảnh đất không thể được chuẩn bị sẵn trong học viện.

Để chuẩn bị một mảnh đất rộng, bạn phải đi ra thật xa học viện.

Well, nếu bạn là học sinh của Học viện Cantabridge, bạn sẽ có thể tự do đi lại với ma thuật dịch chuyển.

Hơn thế nếu bạn sử dụng ma thuật dịch chuyển, khái niệm về khoảng cách sẽ biến mất. Họ đã phải mở rộng đất theo cách hợp lý rồi.

Dường như đã trở thành như vậy sau nhiều cuộc thảo luận.

"Ashtal-san, cậu có thể xài phép dịch chuyển không?"

"Yeah"

"Well, vậy hãy làm ơn xem xét việc gia nhập câu lạc bộ này."

Sau khi nghe cô ấy giải thích, chúng tôi quay lại Học viện Cantabridge.

Sau đó, tôi đã nhận được những lời giải thích từ rất nhiều câu lạc bộ .

Để có thể đến điểm tiếp theo, tôi đang đi bộ trên hành lang.

"Đây là cái cuối cùng."

Nói vậy, Yufilia mở cánh cửa của một câu lạc bộ nào đó.

Có ba người đang ngồi trên ghế và thư giãn.

" N, kơi cày ià zì’’? (translation: N, nơi này là gì )

Tôi cảm thấy hơi lạ khi các thành viên trong đội của anh hùng đều được tụ tập ở đây.

"Đây là Club Dungeon, một câu lạc bộ nhằm chinh phục các dungeon."

Yufilia nói với một nụ cười.

"Well, cậu đã đi một quãng đường dài, nhưng mục tiêu của Yufi là đưa cậu đến đây."

Tiraiza nhấm nháp một ít trà của cô ấy.

"Sẽ nhanh hơn nếu cậu đưa cậu ta tới đây đầu tiên."

Jamie đã cảm thấy shock. Tôi đoán cô ấy đã thường rèn luyện cơ thể mình như một chiến binh.

Cô ấy vẫn còn đang đổ mồ hôi.

"Sẽ không công bằng nếu tụi mình không giải thích những thứ khác trước khi nói với cậu ấy về chúng mình."

Yufilia đưa ra một câu trả lời nghiêm túc

"Bởi vì đó là điều mà câu lạc bộ kiếm thuật có thể làm."

Iris xoa dịu cho Jamie.

Nói tóm lại, họ muốn mời tôi gia nhập Club này.

" Dột n'iên mời...... một họk sin' cuyển cườq za n'ập... ... kák kậu gặp fải tìn' huốq dặk biệt hay zì à?  " (translation:  Đột nhiên mời...... một học sinh chuyển trường gia nhập………., các cậu gặp phải tình huống đặc biệt hay gì à?)

Sau khi tôi từ từ hỏi họ, Yufilia cúi đầu một cách long trọng.

"Đầu tiên không có nhiều người quan tâm đến các dungeon, và tất nhiên, họ cần phải đủ mạnh để không làm gánh nặng cho chúng tôi."

Chỉ cần nói rằng bạn cần một người có cùng cấp độ như anh hùng đã làm giảm đáng kể số lượng ứng cử viên rồi.

Ngay sau khi thành lập câu lạc bộ, có rất nhiều người muốn vào. Đặc biệt là những thằng đực rựa.

Well, có 4 cô gái xinh đẹp, tất cả đều có những tính cách khác nhau.

Đối với mấy thằng đực bị điều khiển bởi ham muốn tình dục, không nhầm vào đâu được là chúng sẽ bị hạ gục bởi câu lạc bộ này.

Tuy nhiên, mọi người đều thất bại trong bài kiểm tra. Rõ ràng trở thành đồng đội của anh hùng không phải là một điều dễ dàng.

"Xét về mặt năng lực, rất nhiều người có tố chất, nhưng họ đã từ chối, họ nói rằng chinh phục dungeon là hơi quá với họ."

Jamie thở dài.

Đó là phản ứng bình thường.

Nhưng tại sao các cô gái này lại muốn chinh phục các dungeon?

Khi ai đó chinh phục một dungeon, đã có nhiều trường hợp dungeon đó là một nơi trống không.

Trên hết, nếu để nó một thời gian, quái vật sẽ bắt đầu trở lại kiểm soát nó.

Sau khi vượt qua một dungeon, bạn chỉ nhận được sự cảm kích từ những người dân ở khu lân cận, và chỉ có vậy.

Bạn không thể kiếm sống nhờ vào nó.

Ngay cả trong một dungeon chưa bị chinh phục, bạn không thể bảo đảm sẽ nhận được bất cứ điều gì.

Bạn mao hiểm tính mạng của chính mình, dùng hết nỗ lực để chinh phục nó, nhưng phần thưởng nhận được lại rất nhỏ.

 Đầu tiên, các dungeon đã tồn tại trước cả anh hùng, và là những thứ đã được tạo nên bởi nền văn minh cổ đại.

Kết quả là số lượng các dungeon mới được phát hiện đã giảm theo thời gian.

Không thể tránh khỏi việc không ai nhận chinh phục dungeon là nghề của họ.

Có thể tự rèn luyện bản thân, và đồng thời kiếm thêm thu nhập. Cũng như tham gia vào các cuộc mạo hiểm thú vị.

Thật không may, các dungeon ở thế giới này không được tạo ra cho những việc như vậy   .

Nếu bạn muốn tự tập luyện, sẽ tốt hơn nếu bạn làm những công việc bình thường.

Nếu bạn muốn có tiền, bạn nên làm việc thông qua guild mạo hiểm giả hoặc kiếm một công việc ổn định.

Nhưng đợi đã.

Bởi vì con người không thám hiểm dungeon nữa, nên không ai ngó qua Dark Temple của tôi.[note7085]

Nếu có những người quan tâm đến việc thám hiểm các dungeon, những người có đủ khả năng để vào Dark Temple, họ sẽ tiến vào ngay một khi họ nghe về truyền thuyết.

Phải mất hơn 1000 năm để những người như thế này xuất hiện.

Có thể thêm một số cơ quan vào bên trong dungeon, điều này có lẽ có thể thu hút sự chú ý của con người.

"Thế nào? Cậu có hứng thú với dungeon không? "

Yufilia hỏi một cách rụt rè. Tôi đoán đó là nguyên nhân họ đã bị từ chối bởi những người khác. Vì điều này, tôi có phần cảm thấy thiếu kiên định.

"Qell, kôi kó kuan qâm zới...... bunheon."(trans: Well, tôi có quan tâm tới ………… dungeon)

Khi tôi trả lời, Yufilia nở một nụ rạng rỡ trên mặt.

‘’Điều đó thật tuyệt vời’’

"Ngay cả khi cậu ta có động lực, nó vô dụng nếu cậu ta không có sức mạnh."[note7086]

Jamie đang cầm chiếc rìu.

"Đó là lý do tại sao bây giờ tôi sẽ kiểm tra khả năng của cậu!"

Tôi nhận lấy đòn tấn công của cô ấy trong nhiều lần và một lần nữa lại bị ngập trong máu của chính mình.[note7087]

"Thế này không phải cậu ta quá vô dụng sao ?"

Tiraiza-san lẩm bẩm trong khi miệng đang ngậm kẹo.

"Khoan, đợi đã, cậu còn sống đấy chứ?"[note7088]

Jamie hỏi tôi với vẻ lo lắng.

Tôi không thể bị giết bởi những đòn tấn công này.

Lý do tôi chịu nhận những đòn tấn công là để trái tim tôi được bình tĩnh lại.

Nó chỉ mất một lúc thôi.

Tôi không nghĩ rằng một cơ hội để mình trả thù lại đến dễ dàng như vậy.

Tôi bây giờ đã khác với tôi của lần trước!

Tôi đang chiến đấu với một người phụ nữ, vì vậy tất nhiên cơ thể tôi sẽ không cử động. Trong trường hợp này, hãy nhận lấy!

"Uooooooo! ‘’

Tôi tập trung vào vũ khí của Jamie, chiếc rìu chiến.

Nó có hình dạng như một cái gậy gỗ với cái lưỡi dao được gắn vào đầu gậy.

Tôi đang nhắm vào phần thanh gỗ của nó. Tôi hướng về phía Jamie và tấn công vào phần cán của nó.

Khi tôi tấn công, chiếc rìu vỡ ra thành từng phần.[note7089]

"Geeee. Vũ khí của tôi ... gaaa "

Jamie trông rất ngạc nhiên, cô ấy mở to miệng trong sự kinh ngạc. Và sau đó, cô ấy bắt đầu trông có vẻ buồn.

"Không có vấn đề gì trong sự chính xác,  tốc độ, hay sức mạnh của đòn tấn công."

Yufilia ngạc nhiên.

"Nhưng tại sao cậu chỉ tấn công một lần, và bây giờ thì sao? Nếu cậu có thể di chuyển như thế, cậu cần gì phải để mình bị đánh bại như vậy. "

Iris nghiêng đầu.

"Đôi khi cậu sẽ gặp những loại người này. Thực sự có rất nhiều người như thế này trong số chúng ta. Như là những người có sự khác biệt hoàn toàn trong tập luyện hoặc thực chiến , hay những người có khởi đầu chậm. "

Tiraiza phân tích trong khi thở dài và nhìn vào cái rìu bị phá.

"Này Till", "

“Tớ biết, tớ sẽ sửa nó."

"Cám ơn."

Jamie ôm Tiraiza và thể hiện lòng biết ơn của cô.

Có vẻ như cô ấy cũng chịu trách nhiệm sản xuất và sửa chữa các vũ khí.

"Chiếc rìu này đã được gia cố đáng kể bởi ma thuật cho nên nó đáng ra không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Tất nhiên, phần tay cầm cũng được cường hóa vì vậy bình thường không thể đập vỡ nó bằng tay không như vậy ... "[note7090]

" Nn? Cậu đinh nói gì à? "

" Không có gì, tớ chỉ nói rằng trời đang nóng lên, vì vậy đừng có ấn hai quả dưa hấu này vào mặt tớ nữa ."

Tiraiza đẩy Jaime ra.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với cậu ta? Cho cậu ta đạt sao? "

Jamie nhìn Yufilia.

Người lãnh đạo là Yufilia, vì vậy đó là quyết định của cô.

Hành động đầu tiên đầu tiên của tôi là lờ đi, vì vậy tôi đã gặp rắc rối.

"Có được không nếu như cho anh ta cơ hội thử sức ."

Giờ thì không thể để chuyện này qua mà không có sự chú ý, Tiraiza đã cho tôi một cơ hội.

"Yeah, tớ đoán là ổn thôi."

Yufilia khẳng định điều đó. Tôi cúi đầu xuống.

" Moq mọi qười ciếu kố." (trans: mong mọi người chiếu cố)

Yufilia đưa tay phải ra. Tôi vô thức nắm lấy tay cô.

Tôi bắt tay với mọi người, và đi về nhà.

Tôi có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Cảm giác thật tuyệt vời khi đi theo chiều hướng như vậy.

Tôi đã có một cảm giác hài lòng mà bạn không thể có được bằng cách rèn luyện cơ thể hay lên cấp.

-

-

P/s: Cảm ơn đã ủng hộ mình dịch bộ này =))

Ak đúng rồi :v còn 1 chuyện nữa: Các bạn bên wattpad cứ cẩn thận mà làm đúng như những gì mình bảo ha :v không thì lại bị thanh trừng đấy. Các bạn có thể bỏ dòng lời nhắn này đi và nếu mình phát hiện vi phạm thì ....... thì RIP =))

Ghi chú

[Lên trên]
Poor man =))
Poor man =))
[Lên trên]
Nói gì đấy =)) ahahaha :)) Không-có-sức-mạnh :V
Nói gì đấy =)) ahahaha :)) Không-có-sức-mạnh :V
[Lên trên]
Wut ?? Có gì đó sai sai ?? :V
Wut ?? Có gì đó sai sai ?? :V
[Lên trên]
Kirito, How to chết =))
Kirito, How to chết =))
[Lên trên]
Cái này mới đúng này =))
Cái này mới đúng này =))
[Lên trên]
Cái phép đấy thì tuổi gì =)) phá nó như đập muỗi thôi :V
Cái phép đấy thì tuổi gì =)) phá nó như đập muỗi thôi :V
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

móa nếu không có cái đoạn sau thì chắc t sủi rồi,...hoang mang thực sự :)))
Xem thêm
Ko biết thật sự có đứa con trai nào nhát gái như main trong thực tế ko nhể
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Diễn biến hơi nhanh, chậm 1 tí là đẹp
Xem thêm
Khi nào main nó mới hết liệt dương đây
Xem thêm
Càng coi càng thấy thằng main nó Xàm ​quá chẳng kịch tính mấy :(​​​
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hỏi ông tác giả í bạn :) chứ mik cug chịu chết
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nói chuyện ko xong mà nắm tay như thật :v
Xem thêm
*đã đánh dấu cái chương cần edit lại nhất*
Xem thêm